Welcome Guest ( Log In | Register )


Google
Tra Từ Điển online
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Tháng 11

 
NangHa
post Nov 6 2009, 10:17 PM
Post #1


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Tháng 11

Tháng 11 lại về với ta,
Bao năm qua ta chờ nó đến
Nhưng bây giờ nó lại chờ ta
Những giây phút xót xa mõi mòn

Ta chẳng thích đếm mãi thời gian
Sao sợi giây mang nhiều kỷ niệm
Để phút buồn trong lúc hợp tan
Còn lại gì cho lòng đau đớn

Tháng 11 lại về, ta lớn:
Bước thăng trầm mang những niềm đau
Tháng 11 đến, rồi cũng xa nhau
Thời gian đấy đâu làm gì nên tội

Tháng 11 ơi, đừng ra đi vội
Để ta còn ôm ấp ngày xanh
Tháng 11, đừng ra đi quá nhanh
Ta sẽ khóc cho những ngày thơ dại

:mua:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 6 2009, 10:26 PM
Post #2


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Chợt Nắng, Chợt Mưa

Vì sao chợt nắng, chợt mưa
Để cho mắc cạn giữa mùa Hạ - Thu
Trời trong rồi lại giăng mù
Đêm còn ham ngủ, ngày như quên ngày

Tháng 11 đã đến nơi này
Hai bàn tay trắng đếm ngày nhớ thương
Tháng 11 mang lại chút hương
Tặng cho ta nụ vô thường miên man
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 6 2009, 10:54 PM
Post #3


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Tại

Tại nhỏ tiểu mụi ở nơi xa
Tìm người yêu mà nhỏ ta không thấy
Trai 18 là đã bị lấy (:che: )
Để đâu còn dành cho nhỏ 2_.

Tại nhỏ tiểu mụi biểu ta
Tìm người yêu dùm nhỏ ta cho sớm
Nhỏ ta lo nhiều ghê gớm
Bởi số trời trắc trở mầm hương duyên

Ta thương nhỏ nên ta khuyên
Nhỏ đẹp hiền sao lại duyên không đến
Làm anh hùng ta tìm bến
Để em Hiền tìm được đến trung nhân

:che:

Ai còn độc thân cần người nâng khăn sửa túi thì liên lạc Hiền http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=1070858271

This post has been edited by NangHa: Nov 7 2009, 12:49 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 6 2009, 11:21 PM
Post #4


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Ước Gì

Ước gì người hữu duyên ở bên nhau
Tôi sẽ cầu nguyện cho người bình yên hạnh phúc
Chẳng hiểu vì sao lòng tôi thường đau nhức
Cho những đau buồn chẳng phải của riêng tôi

Tôi ao ước cho tất cả được lên ngôi
Để tôi thấy được những lâu đài hạnh phúc
Nhưng sự thật, lòng người còn trung thực!?
Hay chỉ là giả tạm bợ cần nhau

Tôi chẳng muốn đi đào bới cho sâu
Bởi hư thực có ai nào thấu được
Tình yêu muôn đời là thần dược
Hay độc dược cũng bởi tại số trời

Tôi ước gì người tìm được chân ái
Tôi sẽ mừng cho người tìm gặt hái
Những tin yêu giữa khoảng khắc trên đời
Sẽ vui ngắm những chân tình chân ái

:love:

This post has been edited by NangHa: Nov 6 2009, 11:25 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 7 2009, 12:38 AM
Post #5


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Trong một hơi tôi đọc hết 18 trang
Người Chết Sống Dậy - Cõi Chết Không Buồn
Giá như bài vở học dễ thuộc xuông
Trong một hơi thì tôi vui biết mấy!

Đọc bài xong tôi lại ghi vào giấy
Những cảm nhận giữa giây phút tử sinh
Tôi ước mơ một ngày sẽ hiển linh
Cái êm dịu ngủ rồi không thức dậy

Có đôi lần tôi vượt nhiều trở ngại
Cỏi vô thường hỏa ngục đã vượt qua
Tôi nhớ mãi sức hút của âm ma
Không giữ nổi bước chân người du mục

Ở cỏi chết tôi chẳng hề quy phục
Nên trở về vui với cỏi nhân gian
Tôi nhớ mãi những giây phút an nhàn
Giờ chẳng hiểu cỏi nào là hạnh phúc

Tôi đã thấy nên chẳng hề tha thiết
Việc sống còn của tất cả nhân sinh
Có an nhiên vui vẻ được thanh bình
Là màu nhiệm của thiên thần che chở

Tôi tạ ơn cho tôi còn hơi thở
Để biết buồn biết luôn cả niềm vui
Để mai sau tôi vẫn biết mỉm cười
Vì cuộc sống là niềm đau hạnh phúc

This post has been edited by NangHa: Nov 7 2009, 12:39 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 26 2009, 09:54 AM
Post #6


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



So many words to say,
Yet they are still an incomplete sentence
I wish something would happen
But it never come

Today, I cannot go home
The loneliest day on earth
Counting the stone rolling down my heart
Still, I need to be strong

For nothing will go wrong
The definition people always judge
I careless of all the fudge
But I do care about you

Thanksgiving is coming here
I desperately need you to be near
To share the joys and the cheer we have
Thankyou all for what you gave!

This post has been edited by NangHa: Nov 26 2009, 10:34 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 26 2009, 10:24 PM
Post #7


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Happy Thanksgiving

Hoan nghênh ngày Lễ Tạ Ơn
Anh vui chị khỏe em tròn ấm no
Phát tài nhà lớn xe to
Phát lộc con cháu khỏi lo đói lòng
Yêu cha yêu mẹ yêu ông
Thương thêm bà nữa nhọc công giữ nhà
Hôm nay chúc lễ mọi nhà
An nhàn vui vẽ cùng bà với con
Nhân viên làm việc mỏi mòn
Kính anh chúc chị việc tròn mau xong
Sở tan vui vẻ shopping
Ghé mua quà cáp cho chồng cho con
Internet có là ngon
Vào đây xin chúc một con gà tây
In thiệp xin chúc mọi người
Ngày vui chúc Lễ ân thầy ân cô
Gởi lời may mắn vô bờ
Hai ngàn lẻ chín (2009) làm thơ chúc người

Attached image(s)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 26 2009, 10:43 PM
Post #8


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Sáu giờ đã đến chưa hở mẹ?
Sao giấc mộng con chưa thể tròn
Sáu giờ đã đến chưa hở mẹ?
Sao vầng trăng khuyết vẫn còn non

Bao giờ sáu giờ đến với con?
Hãy nhắc dùm con mau thức dậy
Bao giờ sáu giờ đến với con
Biết còn giữ được nét thơ ngây!?

Đã bao năm trái tim chưa thức dậy
Để đón chờ sáu giờ bước qua đây
Đã bao năm con còn mơ mộng
Chẳng bao giờ tìm kiếm phút giây

Mẹ nhắc dùm con mau thức giậy
Sáu giờ đã đến để tìm con
Mẹ nhắc dùm con mau thức giậy
Để đón chờ ánh sáng hoàng hôn

Mùa đông về sáu giờ đã lạnh
Mẹ có còn đủ ấm hay không?
Mùa đông về con chưa về bên mẹ
Sáu giờ tối rồi mẹ có chờ mong?

:love:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 27 2009, 02:48 PM
Post #9


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Hôm nay sao nhỏ lại hư răng rứa
Bài vở nhỏ chất ở một bên
Nhỏ ham chơi dạo khắp phố phường
Ôi mệt quá bài sao khó nhớ

Nhỏ hồi hộp là lại khó thở
Vậy mà sao vẫn cứ ngóng chờ
Nhỏ giận rồi sẽ giết mộng mơ
Còn lại gì tro tàn hơi lạnh



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 27 2009, 03:06 PM
Post #10


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Sao ngu dại đi tìm tuyệt lộ
Để đau buồn sầu khổ triền miên
Dẫu sao, hai đứa chẳng chung thuyền
Thì mơ gì để cùng chung mộng

Tôi ra đi giữa trời gió lộng
Chỉ mong người đừng tìm đến tôi
Để nổi đau mau chóng chôn vùi
Để tôi tìm phút giây thanh thản

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 28 2009, 12:15 PM
Post #11


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Sáu Giờ Đã Qua

Tôi cảm thấy mình nhỏ bé mong manh, nhỏ hơn giọt nước chưa được hình thành hay là sắp tan vỡ. Tôi không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi sợ mình sẽ biến mất trong hiện hữu và tôi biết tôi cần người. Thằng bé dễ ghét lúc nào cũng làm tôi cười vì tính nghịch ngợm của nó đã bước vào phòng làm căn phòng yên tịnh trở nên náo nhiệt. Bỗng chốc một đám nhóc hát vang lên từ bên đầu giây ở nơi xa xăm hơn ngàn dặm. Đời sẽ cô đơn và trống vắng hơn khi không còn máy di đông nên cho ta một vài phút tạ ơn người. Những ca sĩ già trẻ hát chúc tụng thật dễ thương. Tội nhất thằng nhóc mới 1 tuổi bị má nó đe dọa, "Không hôn cô N là mommy không thay tả! " LOL.
Ta mong ước người có cùng giấc mơ như ta nhưng người đã không còn thuộc về ta nữa. Có đau khổ cũng bằng thừa. Chẳng hiểu sao khi ta bỏ lại hành trang của người là lúc người lại quay về tìm ta. Ta không đủ mạnh mẽ để dối lòng mình nhưng ta phải hiểu ta cần một tình yêu và một cuộc sống chứ ta không thể chia hồn thành hai mảnh để lơ lững hai nơi ta ạ! Thật nực cười cho những tình cảm ngu dại! Vậy mà ta lại cứ mãi chờ mong. Ta cũng chưa đến nổi hết thuốc chữa mà.
Lúc này muốn trở thành prom queen trong ngày ta đi đến giữa cuộc đời. Thế là ta lại đi làm những việc ta chưa bao giờ dám làm. Đi ngược lại sự yếu đuối, ta đã bước lên sân khấu. Tệ lắm cũng được 3 khán giả bầu phiếu cho ta.. LOL



This post has been edited by NangHa: Nov 28 2009, 01:48 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 28 2009, 02:06 PM
Post #12


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Như đứa bé mới chào đời, tôi cũng đã và đang học thật nhiều bài học rất dể mà khó. Cái tính cố chấp đi ngược với tấm lòng hỹ xã. *sight* Dường như cái quý đâu nằm ở nơi đó, nơi ích kỷ cố chấp. Thôi nhé, tha cho người cũng tự tha cho chính mình. Vui cứ vui và buồn cứ buồn.. miễn mình hãy cứ tìm một chút ánh sáng soi lên niềm tin dẫu niềm tin ấy đến từ đâu cũng là chút ánh sáng làm ấm lòng người. :love:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Nov 29 2009, 08:25 PM
Post #13


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Thế là mẹ cùng anh chị em và các cháu đang trên đường qua thăm ta. Ta hồi hộp quá ta lại trách bà Dì đã tiết lộ bí mật quân sự. Không biết có bị mẫu hậu sử trảm không. Ta ghét cái cảm giác chờ đợi vậy mà bây giờ ta lại chờ từng giây từng phút. Họ nói 5 đến 6 giờ sẽ tới mà bây giờ đã hơn 7' rồi. Ta hồi hộp nấu canh bún cá, món mà mẹ yêu thích còn như thấy chưa đủ ta mua cá chiên rồi ta lại chiên thêm chả giò cho họ. Nếu Út cũng qua thì đó là món khói khẩu của út. Chắc chắn 99.9% Út cũng bò qua đây mà vì chắc nó không nỡ để con nó qua 1 mình với bà Ngoại. Mong là vậy. Hôm nay lại là một ngày tràn đầy hy vọng và tình yêu. Thanks all for making my day so beautiful. :love:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Dec 7 2009, 10:31 PM
Post #14


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Tháng 12, ta thả lõng tất cả sự nghiệp tiền tài và cả tình cảm. Những gì muốn ra đi ta đã không còn muốn níu kéo. Có lẻ những thứ đó đã chiếm lấy nhiều quá thời gian trong cuộc sống và nó lần lượt phải ra đi một cách vô nghĩa. Duyên đến duyên đi thật vô thường thì gượng gạo đi ngược dòng lại có gì vui. *sigh*

~Tháng 12 sao buồn dịu vợi ~
~Nơi ta về chỉ còn riêng ta ~
~Tháng 12 đến rồi cũng xa ~
~Mưa buồn quá chia đời muôn ngả~
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
NangHa
post Dec 17 2009, 11:12 PM
Post #15


Dzịt Đầu Đàn
*********

Group: Active Members
Posts: 3,126
Joined: 27-May 05
Member No.: 3,780



Nó hỏi, "Chị ơi, vậy chị làm gì trong thời gian thất tình? Làm việc và ngủ cho thật nhiều hở?"

Ừ thì thế đó ! Để tâm trí vào việc hữu ích hơn để mình không cảm thấy cuộc đời mình hơi bị bê bối cho lắm. Làm việc nhiều hơn để lấp đi khoảng trống trong lòng cũng là phương thuốc hữu hiệu, nhưng điều quan trọng là biết vì sao phải xa nhau, vì sao không thể cứu chữa một cuộc tình, và vì sao phải chấp nhận con số xa nhau. Nếu kết quả như vậy thì nên chúc phúc cho người và tìm nguồn vui với cho riêng mình. Người xưa có dạy hãy cố nắm giữ những gì đang có và đừng đi tìm những gì không thuộc về của mình có thế mình mới biết hạnh phúc đang ở trong tầm tay mình.

Thế là ta đi tìm nguồn vui mới để tăng thêm óc sáng tạo vì dạo này thấy nó hơn đần độn đi nhiều. Hôm nay trong bài thi về ngôn ngữ, cô giáo có hỏi con người học ngôn ngữ thứ hai nhờ vào ba yếu tố nào và trong 3 yếu tố thì yếu tố nào quan trọng nhất. Mình chợt nhận ra cái yếu tố quan trọng là mangager của não bộ dạo này hơi bị tê liệt rồi yếu dần. Bất chợt thèm được ngồi yên tĩnh để đưa ý tưởng vào tất cả ngỏ ngách trong người để dò sét xem nơi nào cần sạt điện, chỉ 2 phút bế quan luyện công mà ta cũng cảm thấy năng lượng tăng hơn chút đỉnh.

Ở đời có nhiều chuyện buồn quá đếm hoài sao chẳng hết, nhưng đi bên cạnh cũng có nhiều niềm vui. Như sợ những niềm vui đơn sơ kia cũng sẽ chợt vụt tắt lại làm ta trở nên trầm cảm. Con người ta sao dể bị ảnh hưởng như thế nhỉ?

Cuối năm rồi, ta muốn nhìn lại để thấy mình đã làm gì trong năm qua. Điều hảnh diện nhất vẫn là điều ta đã hy sinh công việc cá nhân để đi tu luyện não bộ cho nó organize hơn 1 chút. Tiền có mất đi ta lại kiếm thêm mấy hồi, nhưng nếu ta mất đi chính mình thì biết làm sao tìm ra được, nên ta vẫn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng diều dắt ta qua những ngày khó nhọc vừa qua.

Năm sau ta sẽ trở lại vị trí cũ để tiếp tục hành trình ta đã bỏ dở trong 2 tháng này. Ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức để bước tiếp con đường còn rất dài đang chờ ta.

Cuối tuần này rất bận rộn nhưng sẽ cố gắng xếp đặt mọi công việc rồi về thăm mọi người. I miss you all. Wish you all the best my love!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
 


·
| Forum| Blogs| Gallery | Help | Search | Members | Calendar | Time is now: 5th September 2010 - 09:22 PM

Skin edited by ACNK © 2005 VietLove.com