Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: * Tâm Sự Hoa 10 Giờ *
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3
CôGáiNgâyThơ

Hmmmmmmmmm......... tuy rằng đã mất những gì đã từng ghi, thấy hơi tiếc.
Nhưng "cái cú o đi thì cái mới o tới " smile.gif
CGNT thiệt vui khi VL restored !!! Còn rất là đẹp nữa !!!!!
I LUV IT !!! (*wink*) (Muah!) laugh.gif
********************************************************************
PHIỀN, PHIỀN, PHIỀN,.........PHIỀN WÁ ĐI THUI !!!!

Tình nghĩa con người sao wá chỡ chiêu ... nhiều phiền lão u sầu nặng người.
Muốn wên lại nhớ chút sầu vướng thân ... lận đận lênh đênh kiến ta khó chịu.
Thấy ghét mình ghét ai ... sao cứ quấn qoanh làm phiìììììììììììììììiền.
O hiểu đời càng o người trong quộc sống, vặn sự kiến ta đâu đầu nhức óc.
Tìm trong lãng wên, bằng ly rượu đắng điếu thuốc buồn ... đêm đêm tỉnh thức giấc ngủ o yên ... lăn wa trở lại kiến ta bực mìììììììììììììình .


BỚI NGƯỜI TAAAAAAAAAaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!! :o




Cha mẹ sanh con, ông trời sanh tính. Trong hàng tỷ người làm sao mà đọc thấu tìm từng người. !?
Nói đâu xa sôi, nói người bên cạnh hay là thân thuộc.
O ai hiểu dõ bản thân mình hơn chính mình, và cũng nhiều khi đâu đã là wá thấu hiểu chứ, nói chi đến người khắc.

Tui đã từng mong có người hiểu tui.... nhưng tốt nhất là người heart.gif hàng ước, nhưng tiếc thay người cũng o hiểu. Thất vọng tuyệt đỉnh !
Có lẽ vì, tui trưa thấu dõ bản thân hay tìm mình, cho lên hàng mong chỉ là vu vơ, huyền ảo.
Sống chung một mái nhà, mà cả cái lý lẻ "hiểu biết, thông cảm" cũng o phân biệt dõ ràng .... sao đâu mà có hạnh phúc.!?




Tâm con người với rất nhiều sự, tham, sanh, dục, vong, và nhiều nhiều những gì mà o thể tới tay.
Tâm ta và chính mình như một cái "khính, gương" để lâu ngày hay như cái gương phủ bụi 20 năm.... vậy hỏi các bạn, cái gương đó có còn sáng chói hay o !???

Niếu ai ai cũng có thể hiểu biết được cái sự "tiếc trước khi mất mắc" thì sao lại có "liu luyến", và "hỗi hận". Sau khi mất những gì trong đời mà mình coi như là những gì quý nhất và qoan chọng.... thì có thể nói là chính tay bản thân mình "dục bỏ" cái mình cho là quý khỏi tâm tay. Và, nhiều khi suy nghĩ lại rùi muốn với hay lấy lại .... nhưng tiếc nó đã xa vời, dù có dài tay với cũng o thể tới.

Làm người có rất nhiều vì sự ít kỷ diêng tư bản thân liu kéo người vô tội vào quộc chiến chanh của họ... o hay họ đang hại người hại mình. Niếu họ có thể turn around và đội lại, thì người đó lại nghĩ người kia ra sao !? Thật ra làm cái gì và những gì cũng được, tốt nhất là đừng hại người hại mình ... CGNT biết có câu "người o vì mình, trời chu đất diệt" , nhưng ta có thể chon vẹn tốt cho người tốt cho mình dẹn toàn cả hai, sao lại o làm chứ !? Dữ được phước cho con cháu sau này... o phải tốt sao.!? Hơn nữa mình cũng đâu có mất mắc gì thiệt hại đâu nè.... smile.gif
Thế mới nói lòng người khó hiểu, sâu xa và càn khó lấy thước mà đo được... hơn nữa còn là triệu, tỉ loài người .! ghe.gif chịu thua thui !!!

CôGáiNgâyThơ

Trước khi VL cất nhà mới CGNT có viết chuyện ngắn về kặp vợ chồng mới kết duyên chưa lâu, sống chung trong căn nhà mọng mơ cửa họ ở trên đồi, cắch xa với đời bồng bộc lấn nhau dưới mái nhà hạnh phúc.

Nay, CGNT sẽ viết tiếp.... bạn nào có theo dõi thì biết chút ít còn o thì cũng o sao... vì là chuyện ngắn ngọn và từng đoạn, cho lên cũng như là một sự bắt đầu mới...................

SINH NHẬT EM

CGNT: Ông xã chào anh kiss.gif
V: Bà xã chào em muaaah... (chưa kịp thơm thì bị vợ sắch tai vào đánh răng) - (tui wên mất cho các bạn biết là ông chồng có tật chưa sáng kiss vợ bằng mồm thúi và thế bị sắch tai mỗi lần, mà vẫn o chừa)

CGNT: Ông xã nhanh lên ra ăn sáng anh. Đồ ăn nguội rùi nè.
V: kiss.gif chết chư em vẫn đâu thoát khỏi (ông chồng này thì rất là ma giáo và lui manh với vợ.... dả lại bà vợ thì ngây thơ và nhưng cũng o tệ , vì ngần mực thì đên.... hihihi)
CGNT: (Xíc lại ngần chồng nói...) Ông xã anh còn nhớ hôm nay ngày gì hổng !? Một ngày rất là qoan chọng đó !!!
V: Ngày gì đó em !? Anh o nghĩ ra là ngày qoan trọng gì mà em nói cả .
CGNT: "ngày gì đó em !?" .... :thinking: vậy là thằng cha này wên mất ngày sinh nhật mình rùi... yyyyyyyyy' !!! Thấy ghét !!! Oh, anh o nhớ thì thui... cũng o phải là qoan trong lám.
V: (ông chồng biết là sinh nhật vợ mình, như hay dở trò này để surprise vợ . ) Ăn lẹ đi em rùi đi làm. (túi nay thì em biết chít) D.gif

(Bà vợ nghe song, cứ cúi đầu ăn và o nói một câu. Ông chồng biết người o vui rùi, cho nên o nói nữa vì sợ bà xã đổ mưa tuôn....hihi. Hai vợ chồng chia nhau đi làm. Chước khi đi, ông chồng nghé wa tiệm vàng và mua quà cho vợ để tặng người tối nay.)(ông chồng này nhiều trò lám...)

V: Chào cô ! Tôi muốn mua sợi dây này.
Cô bán hàng: Ông thiệt thương vợ wá ha. Tui ghen tị với vợ ông wá à ! (bị cô bán hàng chọc )
V: Hôm nay sinh nhật vợ tui, mà o có quà là tui làm ghế SOFA đó cô ơi. hihi

CGNT: Ông xã em về rùi nè. Sao còn chưa về .... (thấy có tờ giấy trên bàn, của ông chồng viết bảo chỉ làm theo như trên giấy .......) Vào trong phòng nhủ .... kiếm đồ .........

V: (ông chồng ma giáo đứng sau cửa và chờ khi vợ vào bịp mắt và surprise người.... )
CGNT: AHHH !!!!! (bà vợ sợ wá tưởng ăn chộm, ..với phải cái mắc áo bên tụ đập cho một chận tơi bời hoa lá luôn...)
V: BÀ XÃ, ANH ĐÂY EM.... (bà vợ hết hồn, và lia lịa xin nỗi chồng....vì tưởng người là ăn chộm. )
CGNT: Xin nỗi nhe ông xã, anh làm em gật mình và sợ muốn chết. Anh có sao hông, (chù cái mỏ ra....) em thủi cho.... còn đâu hông !?
V: rol.gif Anh o sao, em cứ ra chiêu này là anh hôn vía lên mây à... nừa đi em....nữa đi em.... hihi...
Anh muốn cho em surprise vì sinh nhật em ... gả lại bị em đập cho một chận nữa ... hic, hic,....
CGNT: Oh.... sorry anh nhe, sáng anh nói hổng nhớ mà, em đâu biết anh lại dở trò nay chứ.. (blow, blow).... :hon4: sao hả còn đau o !?
V: Hmmmm..... HẾT RÙI !!! Thui, mình chẩn bị đi mừng sinh nhật em nhe.. anh còn có surprise cho em nữa...
Bà xã nè, lần sau mà có mây trò như này nữa, thì em nhớ đừng có nặng tay wá nhé, đập kiểu này sẽ bị chết chồng đó em.... hihi
CGNT: Ồ, bà xã biết rùi, lần sau em sẽ nhẹ tay chút síu........yyyyyyyyyy', lộn sẽ o có lần sau. Em thủi cho...(blow, blow) (chiêu này núc nào cũng hỉu dụng...hihi )

(Trời chập tối, hai vợ chồng chẩn bị đi ăn bữa cơm lãng mạng dưới ánh đèn cầy. Và những tiếc mục ông chồng sắp xếp. )

V: Em à, song chưa !?
CGNT: (Bà vợ bước ra với cái díp dài thiệt là sexy, làm ông chồng mắt chứa A mồm chứ O .... blink.gif ) Anh à ! ÔNG XÃ!!!!???
V: Ừ! Thui mình đi em... sighs...mất hồn vía... man !

V: Bà xã cảng ly. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
CGNT: Thank you ! Cảng ly.
V: Tặng em....anh đeo cho. (một bó bông hồng ba loại mầu tím, blue, red, mà bà vợ thíc nhất...với dây chiềng hột xoàn ) Em có thíc o !?
CGNT: (bà vợ thấy sao mà choáng váng, vì nó chói wá , lập tức hỏi ông chồng..) Ông xã, bao nhiêu ha !?
V: Trời ơi, bà xã...em làm mất cái bầu không khí lặng mạng rùi.
CGNT: Sory anh, nhưng cũng đâu cần phải phí tiền thế này.... chỉ cần có anh bên cạnh thì ba cái chói chói này em bao giờ cần tới....đâu phải ngày đầu anh biết em.
V: Anh biết chứ, cũng vì hôm nay sinh nhật bà xã anh mới sài phí thui... chứ mọi hôm tiền bặc em dữ mà..anh đâu dám.
CGNT: Muaah....ông xã dễ thương thiệc đó. I Luv U !
V: Me 2, me 2.... I love you !

(Ăn song, ông chồng chở bà vợ ra biển vì còn cái surprise. Người bảo vợ ngồi suống một bên... và bịp mất lại . Ông chồng xếp hai cái hình trái tim bằng lến mầu đỏ,.... viết "V Luv CGNT" bằng lến xanh và tím .... sau đó đốt lến và kêu vợ wa... )

CGNT: Ông xã anh làm gì đó... sao bịp mắt em lại !? Anh đi đâu đó !? (thấy trước mắt có gì sáng chói...)
V: Dược ! Em mở mắt ra.!
CGNT: OMG!... buon.gif ông xã anh,...... đẹp wá !
V: Lại nữa, lại khóc nữa....biết dở mấy trò này thì em lại.... sighs....... Happy Birthday bà xã. Anh hy vọng trong đời này sẽ mãi mãi mang hạnh phúc tới cho em.... chứ o phải những dọt lệ.
CGNT: Ông xã, anh chỉ là người duy nhất mà tim em đập....dọt lệ đó là lệ hạnh phúc anh mang cho em đó o phải buồn đâu. Mỗi phút giây bên anh em chưa từng cảm giắc buồn mà trằn đầy vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay em thiệt vui lám.!
V: Đồ khờ ! Bộ ...... chỉ mỗi hôm này thui sao !?
CGNT: Dĩ nhiên là o... ngày nào bên anh cũng diều vui cả. Thank you ông xã đã bỏ nhiều tâm tư cho ngày đặc biệt này. kiss.gif
V: Ừ! Muốn thank you anh hả .... dễ thui.... hay là mình
..... hihi.... hihi.... ( secret.gif sì sèo bên tai vợ ......)
CGNT: Yyyyy'........anh bẩy wá à.... chít nè... chọc em hả....!? Đứng lại.............anh chạy lên mây...........đoooooo'................!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Hai vợ chồng đùa nhau dược trên bãi cát.... cắt bánh sinh nhật... cảng từng ly rượu đỏ..... bà vợ kề vai chồng ngắm trăng sao,...và nhưng đền cầy đốt cháy trong đêm................... :hon4: )

To be continued........

CôGáiNgâyThơ

ÔNG CHỒNG MA GIÁO

(Đem đã khuya, hai vợ chông đang chẩn bị đi ngủ....và ông chông có hứng muốn chơi bài...và là loại cry.gif .... (take off) bà vơ đang cửi nữ trang , thấy ngươi o còn quần áo chỉ có cái xà lỏng.... rùi đồng ý chơi luông với những món trang sức trên mình............)

V: (Ông chồng biết bà vợ có mắn mung, o cửi nữ trang suống. ) Em thua chắc rùi !!! D.gif
CGNT: Sao ông xã cười nham nhở thế !? Bộ thắng chắc sao !? Anh chỉ có cái xà lỏng thui đó !! hihi
V: Em cứ thử thì biết liềng chứ gì ! Anh chia bài nhe..
CGNT: Coi anh dở trò gì !

V: Haha....9 điểm , đến phiên em....
CGNT: 3 điểm , ha! Ông xã lucky thui. Tiếp đi.
V: Ừ! một chiếc bông tai .... hihi.... ok, tiếp.
CGNT: Haha 8 điểm, lần này anh chít chắc rùi... hahahahahahahahah........ đưa quần xà lỏng đây !???
V: Qoan đã em...... 10 điểm đây ! Buông tay ra.... quần anh vần còn..hihi Lột luông chiếc bông tai kia...đưa đây !
CGNT: Arhhhh! Anh ngon lám....o sao em còn nhiều để cửi mà... anh thì khắc chỉ cái quần thui... cẩn thận nghe "honey".
V: Ừ! Em đừng lo. Anh đã nói em thua chắc mà! Ván khác.

(rùi thế cứ hết ván này tới ván kia...ông chồng thắng lia lịa làm bà vợ cửi gần hết còn lại cái dịp ngủ và cái penty, bra...mới tiêu rùi. hihi )

CGNT: Ông xã, anh ăn gian ! Sao ván nào anh cũng thắng hết vậy !? Em o thắng ván nào hết !?
V: Nè, bà xã nói thế o được nhe... em o thấy anh chia bài từ đầu sao.... làm sao gian lận chứ !? O nói nhiều tiếp tục.....
CGNT: think.gif hmmmmmm....thằng cha nì, nhất định là dở chiêu ma giáo mà....sao lại lucky được như vậy chứ ! O tin!!! Còn nữa sao mà cứ chia mỗi người 3 cây một núc... có mắn mung !
Chơi tiếp nhanh lên... cái quần đó ra là chắc rùi anh à ! hihi
V: Ok. Nhưng em còn hai món nữa là hết rùi đó... cẩn thận nhe, bà xã....
CGNT: Siiiiiiiiii'iii.........nói nhiều ông xã chia bài đi.!
V: (ông chồng đang chia bài vợ....bà vợ dở trò... đá eyelashes1.gif và những trò khắc để distracted chồng.) Bà xã, hai ván nữa thui... em o cần dở trò này...hihi D.gif

CGNT: ANH NGON MÀ! (và đã đến ván cuối cùng... bà vợ bị lột hết...)
V: HAHAHAHHA .... EM THUA RÙI, LỘT RA !!!!!
(ông chồng vui wá nhẩy như khùng...bà vợ thì rất là bình tính và nói....)
CGNT: OK! Đây!......... ông xã nè...em đã thua rùi...hay là mình cá thêm một ván nữa nhe !? Em chia bài... niếu mà em thua thì secret.gif thì cái gì cái gì đó... dả lại anh thua thì... em lấy cái quần xà lỏng....được o!? .. Anh có lời rùi đó... đừng trả giá nghe.!
V: OKAY...MÀ....Thì cũng phải ra hết mới cái gì cái gì được chứ...hahaha.... CHƠI LUÔN !
CGNT: Ok!.....em chia bài.! Arhhh...ông xã con nhện kìa.... ! (bà vợ nhẩy lên dả bộ sợ để đổi bài).....
V: Đâu, đâu...em đừng sợ anh đạp nó ! CHÍT NÈ! Làm bà xã tao sợ ! Ôm vợ... (lợi dụng) hihi
CGNT: Làm em hết hồn à...ok mình chơi tiếp nhe hun. Chia bài nè.... của anh, của em.....
V: (Ông chồng xì mặt mà cũng cười nữa...) haha 6 điểm.... còn em....
CGNT: (CGNT dả bộ xị mặt...như thua.. làm ông chồng hứng hở) Thở dài,......... hơi ..... 10 ĐIỂM CHÍT CHƯA...hahahhha !!
LỘT RA...NHAN LÊN...!!!!
V: haha...o sao, hihi...nè cho em đó....(nhào wa ôm vợ....và nghĩ bậy..)
CGNT: yyyyyy' qoan đã..! Anh thua rùi...em đâu thua đâu.!
V: Ừ! Anh biết mà,......hồi nấy em nói "cái gì đó mà"... nè bà xã em NUỐT LỜI HẢ !!! O ĐƯỢC À NGHEN !!!
CGNT: HIHI... tức nhiên là o, em dữ lời mà...anh yên chí ! Em còn đồ để cửi mà.... anh lãng trí rùi.!
V: Ủa! Đâu có nè... cửi hết rùi mà ( biểu vợ đứng lên turn một vòng... ) SEE, ĐÂU CÒN GÌ ĐÂU NÈ !!! EM GẶT ANH !!!!
CGNT: ĐÂY NÈ...CÁI TOE RING !!! Cái nhẫn chân !
hahahahah.... Yyyy'........ÔNG XÃ THUA RÙI.... !!!
V: TRỜI ƠI!!!! BỊ THUA VỚI CÁI NHẪN NHỎ SÍU DƯỠI CHÂN HẢ TRỜI !!!!! nono.gif O SAO!, mình vẫn còn cái gì cái gì mà ! hihi
CGNT: Cái gì là cái gì...!?
V: Thì em nói đó !
CGNT: Oh!.... ừ thì em nói cái gì là lấy cái áo mặc lại đó thui....chứ ông xã tưởng là cái gì hả.!?
V: TRỜI!!!! SONG!!!! GOOD NIGHT, BÀ XÃ !!!!!
CGNT: Ông xã! Anh à.... ý... có người hổng vui há !? Thơm một cái nào.... !?
V: :hon4: (slow kiss)
CGNT: Được rùi.... HAHAHAHA !....ông xã...hmmm... arhhh... được rùi ! Ông xã ngủ ngon! (mumbling)

V: Muaahhh.... bà xã em đã thua rùi.... HAHAHAHAHAH!!!! LÀM THỊT EM !!!!
CGNT: ARHHHHHH!!!!!..... BƠiiiiiiiii'........ NGƯỜI TAaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!!!
V: COI AI CÍU ĐƯỢC EM ĐÂY HẢ.......!!!!!????????
CGNT: ÔNG XÃ, U CHEEEEEEEEEEEATING !!!!
THẤAAAY ........ GHEEEEEEEEEEEEEE'T !!!!!!!!! ARHHHHHHH!!!!

think.gif sao hôm nay viết chuyện dam nhở wá vậy trời .... cũng tại hai con sâu VL đó ! siiiiiiiiiiiiiiiii' .... thấy ghét.!!!!
To be continued.......
anhvu
hi.gif hi Cô Gái Ngây Thơ !

Anh buồn .. Anh đi lang thang .. ghé đến Em .. xạo cho đõ ..
secret.gif Nhà Em có vẽ .. lạnh lùng .. seu rúa ? Mò < hít > nên ...
Cho ấm .. cõi nòng .. Anh / Em pp.gif Ă ..aa...aaahaha ! Có tên !
< gió bụi > nèo đây ? Lượn wua ... lượn lại .. seu dườn nhè Em !
:applause1 Thã lòi .. cười cọt ... Em iêu applause1.gif Chỗi Chà pp.gif
Anh quạt .. Hén bay ... ra ngòooi chemieng.gif Méc dịt ! dém là lơi.. chít
Còn tên Nèo .. lén phén .. hông dị !

Dựng chồi chà đầu ngõ .. nghen Em D.gif D.gif D.gif D.gif

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ
Dựng chồi chà đầu ngõ .. nghen Em D.gif D.gif D.gif D.gif


hi.gif AV
Trời ui..... buồn dzữ vậy hả.... đã nói có gì thì nói ra nghe thử.... candy nhỉ !?
Mùa này 30 degrees, mà hổng có máy lạnh thì chít đó AV à.
Em turn on high đó.... để em bấm nhỏ lại nhé... AV lạnh hả ??

Nè, nè, AV ui....sao mà dữ thế nhỉ !?
Lại giám chỗi chà and quạt bạn em ra nhà vậy ?

Mèn ơi, AV wa để thử cái "đại pháo" của em đó hả....?
thui thui.... mình thử nhe! Nhịn hết lủi rùi.!!!! .... hahahhahahhaha !!!!!!
AV ra nhà và lên núi đi... em thử ở đây coi nói "bắn" bao xa nghe. !
Don't worry, độ ngắm 100% ......... O TRƯỢT ĐÂU!!!!
AV đứng gần wá thì nhà em pepper đó. hoho.gif

"Dựng chồi chà đầu ngõ "............ Em sợ mai mốt AV wa, em có đập làm là tên "DÊ CHÚA" thì đừng có buồn nghe. D.gif

CôGáiNgâyThơ

Hmmmmm.... o biết tại sao, khi mỗi lần chạy ngang wa cái quán Tim Hortons năm xưa lần đầu gập mặt, lần đầu hẹn hò ....
cứ phải ngước đầu nhìn đôi giây phút. Qoay đi với sự Lui luyến o nỡ và thiệt buồn.... cảm giắc sông lên đến mũi rùi đến con mắt....
dong dong, đôi dòng lệ vu vơ. Đã từng nói trong tâm, khóc làm chi !? Nhưng mỗi lần o kèm chế được và còn rất sung động.!

Tại sao........... tại làm sao, em o thể soay 360* như anh !?
O lẽ, em o còn cắch nào khác hay sao !? Wên anh tuyệt để, o vướng vân, o lui luyến, o bận lòng. !
Có phải vì khi yêu wá sâu xa, thì wên đi càng khó !?

Khi anh ra đi, em lặng lẽ cất bước đến chốn năm xưa hát hiu trời đổ cơn mưa... trời thiệt lạnh lám, tháng 10 Thu sang.... anh bỏ đi !
Đêm khuya em bước từng dấu chân đơn côi một mình, sung qoanh o một bóng hình... chỉ có cảnh vật o anh !
Có một đám người vui vui vẻ vẻ partying ở trong cái "sailing club" ngần bờ sông nhỏ ở cái park mình thường đi.
Họ ra coi... và nghĩ thầm think.gif sao trong đêm khuya lại có một cô gái lê loi đi dưới mưa....còn ngồi trên cái tuyên "dả" khóc lóc nữa.
Trong núc đó, em vừa buồn và còn ngỡ mình như con "khờ" con "điên" với biết bao con mắt đang trăm chú ngắm nhình.
Em o qoan tâm sau đó dạo một vòng wa những lối mà ta đã tưng nghi biết bao dấu chân yêu thương.

Em nghe trong heart.gif buốt giá với bao vầy vò xé nát con tim mình. Mong anh, o lời nào thấu... o chứ nào tả nổi.
Nơi xa xôi đó em hy vọng anh thấu được tình nghĩa em đã từng trao và những gì mình đã từng chia xẻ.
Như một cái chewing gum nho nhỏ mình xẻ đôi anh em một nửa....thì chuyện chúng mình 3 năm hơn tình cú đó mong anh suy nhĩ cho đậm đà.
Em vẫn mong chờ anh qoay về đây, mình sẽ nối tiếp tình đầu chưa phôi phai vẫn dành diêng anh.... chỉ mình anh thui !!! huhu.gif

CôGáiNgâyThơ

TO NHỎ TRONG ĐÊM

(Trong đêm khuya hai vợ chồng si sèo tình tứ...khi mọi người ngáy khò khò)

CGNT: Ông xã nè, "Ai-shi-te-ru" !!!!
V: Cái gì Ai sh*t u....hả em !?
CGNT: Bậy bạ!... Em nói là "Ai-shi-te-ru" !!! Tiếng nhật bổn đó... nghĩa là secret.gif si sèo....
V: D.gif thôi đi bà! ....
Đêm khuya o lo mà ngủ đi....ở đó mà "Ai-shi...u.." gì...!
CGNT: (bà vợ nhéo cho) Yyyy'yyy....... ông xà nè, anh nghe....đúng là "đàn khẩy tai trâu mà" !!!! Humph!!!! Đồ thấy gheee'eeeeeeeeet !!!!
V: Bà xã uiiiiiiii, ông xã em buồn ngủ lám rùi,.. em tha anh đi nhe... :hon4: ... gooooood night !
CGNT: (kéo áo ông chồng ..) O gooood hay night gì hết á !!! Em chưa nói song mà.... chờ em nói song rùi hãng ngủ...điiiiiiiiiiii ma`aaaaa! Ông xãaaaaaa !
V: STOP!!!!!!!! Đừng có mà chù cái mỏ "khỉ" ra mà yyyy'yyy....aaaaaaaa'aa gì nữa....anh nổi hết da gà rùi đây.! 5 phút, nói cho lẹ !
CGNT: (lẩm bẩm 1 mình..) Nói đến trời sáng cũng chưa hết lời ... mà chỉ ... 5 phút siiii' !
V: O NÓI... ĐI NGỦ HÀ !!!
CGNT: Em muốn anh nói lại cho em nghe... nói đi.!
V: Muốn anh nói cái gì hả... Có gì sáng mai nói đi được o !?
CGNT: NO WAY! Nói ngay bây giờ ! hihi
V: Được rùi, nói song là đi ngủ hả. Ok!...Bà xã, "Ai - sìu - tê -...... sìu tê cái gì đây.... uh... em ! Đi ngủ !!!
CGNT: Hông phải ! Sai rùi...là.."Ai-shi-te-ru"
V: Dống nhau mà.!
CGNT: Cái gì mà ""Ai - sìu - tê -...... em" !? Lời lẻ đẹp tràn đầy ý nghĩa...hen.... nói nghe thấy mà ghê.! (bà vợ giận..)
V: think.gif thui kệ... haha ...NGỦ !(thấy o ổn.... lằm một hồi yên wá.... dả lại biết niếu mà o dỗ ngọt vợ....là "lằm SOFA" bây giờ..)

V: Bà xã ui !? Em ngủ chưa !? Cho ông xa xin nỗi nhé ! Bây giờ nói em nghe được o nè !?
CGNT: o.gif NGỦ RÙI ! ĐỪNG PHÁ EM !!!
V: Ngủ rùi, mà còn lên tiếng à !?
CGNT: Bây giờ tui o dãng trả lời bạn .. sau khi tiếng "bíp" xin nghi lời nhắn ! "Biiiiiiiiii'iiiiP"
V: TRỜI ! thinking: đêm khuya mà nói mấy chuyện này... o gập ác mọng mới lạ ! Nuốt nước bọt ....
Bà xã, ông xã đây.... "Ai-shi-te-ru" !! Em nghe lời nhắn... trả lời anh nhé !
CGNT: Thế thui ! Khó lám sao !? Đồ quỷ !
V: hihi... o khó chút nào....thinking: chỉ có lấy mạng thôi !
CGNT: Ông xã ngủ ngon ! :hon4:
V: Bà xã ngủ ngon !
huhu.gif thinking: người ta thì ngáy khò khò ôm vợ, còn tôi thì nói "YÊU" vợ trong đêm ! Còn cứ mấy chò này.... mai tui ngủ "SOFA" cho nó khỏe...!

CGNT: (bà vợ chòi sang... nói tai chồng... "Ông xã, Em yêu anh ! Nhiều, Nhiều, Nhiều, Nhiều, Nhiều "!!!! hon3.gif
V: Ừ!.... Nói thì ăn thua gì... hay là..... secret.gif
CGNT: GOoooOOOOD NIiiiiiIIIGHT, ông xã !!!
V: Bà xã, em ơi.... đi mà....
CGNT: Có phải ông xã muốn đi ra SOFA ngủ hông!?
V: GOoooOOOOD NIiiiiiIIIGHT, bà xã !
CGNT: :hon4:

(Hai vợ chồng ôm nhau say trong cơn mọng đẹp.... hihi hổng biết ông chồng có gập ác mọng hông há !? hihi)

To be continued......
anhvu
D.gif hi Cô Bé Ngây Thơ !
Khí Hậu mét mè Anh thã bộ .. ghé đến .. them Em .. tiện coi ... có
tên nèo .. lén fén dòm ngó Em chemieng.gif Anh ghen lém è .. Chồi Chè
Em cứ dựng đó cho Anh chemieng.gif Anh quạt .. tiện tay chemieng.gif
Em iêu mãu tím .. lém seu ? Chòi ! mèu tím ! buồn lém Em !
Tân trang Nhà .. mèu khéc .. cho hợp gu dới Anh / Em nana.gif
Mình sẽ ghén cái đèn pha iiiiii'''iiii''ii'i' wuên < cực tím > buồn tình
mỗ lên cho tòa Tím nghét phòng .. rồi tét pp.gif
Được hông Em smokin.gif

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV....
Sao biết người ta đang rầu ha!? Cám ơn AV wa thăm em nhe....
Em buồn wá nè... cho mượn cái vai đi...! huhu.gif
Tiện đây.... AV đi mua thêm 1 hộp......ý o dược 2 hộp giấy nhe... để em chùi mũi !
Em o có tiền gặt dry clean...đâu à !

Phải, em rất thíc mầu tím... mầu tím buồn tình yêu chung thủ đó mà...!
AV think sao..có được hay o....mà hỏi !?

Nè AV...ui...
lân sau...đưng len lén nhé.... o thì lần sau sẽ bị chổi trà đó nghen.
Nhớ mười trượng từ xa..hét tên AV nghe.... để em còn biết... o thì... D.gif
secret.gif nhớ cái đại pháo hông... yeah.gif

CôGáiNgâyThơ

Làm sao mà để người thân người đời có thể hiểu biết hay thông cảm cho mình đây!?
1 câu hỏi vô duyên và .... và khó trả lời !

Muốn người hiểu mình trước tiên mình phải tự hiểu chính bản thân mình trước, mình cần gì muốn gì và đòi hỏi chi .
Cả cái lý lẻ đó cũng làm o được thì mình o có quyền để đòi hỏi 1 ai hiểu biết và thông cảm cho mình bất cứ điều chi.
Người đời thì khó, nhưng sao người nhà sống trong 1 mái nhà tình cảm biết bao năm... dù chỉ là 1 điều thui....cũng khó như vây !?
Vì họ o dùm thời gian hay tấm lòng đi thông cảm cái cảm giắc của người thân họ ....
o hỏi, o qoan tâm, o cần biết, cho dù biết muốn thông cảm cũng khó vì o còn đường lối nào để mà đi.
Vòng vèo o kiếm ra lối, thui đành chôn kín tấm lòng thông cảm kia với AI!

Hiểu biết và thông cảm, có phải khó làm lám sao.... !???
Nhiều khi muốn thông cảm cũng khó..người thì dễ, đời sống o cho mình quyền đó.
Nhưng ai lại cần đồi sống thông cảm hiểu biết mình chứ !?
Qoan trọng nhất là người mình thương yêu trong đời,.... chỉ cần họ hiểu mình là đủ rùi... ngoài ra ai cũng mặc kệ !

Đau lòng nhất là....mình biết họ o có cái tấm lòng đó đối với mình.... trong khi mình dùng cái tấm lòng đó đối với họ !
Khi mình trong đời o có 1 đít phương hướng đường lối cho bản thân vì đời sống kèm kep.
Người mình thương yêu, người mình trao biết là bao "ái tình" coi mình là kẻ khùng, o hiểu biết hay thông cảm cho mình, ...vậy còn gì là đời đây !???

Mỗi 1 người mất cái này thị được cái kia...nhưng cũng có nhiều....o được cái gì.... o hiểu tại sao ,,!?
Có người xấu thì từ đầu tới chân... đẹp từ trên suống dưới, gầu thì ngày càn gầu sang, người nghèo càn nghèo....
Sao mà số mạng con người lại khổ ải thê lương như vậy !?

Thật ra làm người thì lại có sung xướng gì đây !?
Có câu, "con kiến(aunt) còn ham sống... nói chi con người".......nhưng ........
Tui thà làm 1 con chim nho nhỏ...bay cao tự do tự tại... tứ hải là nhà, thoải mái phiêu du...o lo, o nghĩ, o u phiền não chuyện đời.

anhvu
hun.gif ô. hô.ooo ... Em Gái Ngây Thơ ! Anh đến them Em ...
Em đang .. nèm gĩ hĩ .. úi chòi smokin.gif Seu .. Tím .. nghét . dậy hè !
Chèng oi ! Em đang .. triết .. dề .. đời hén chemieng.gif

Em muốn .. nèm Chim .. bai é chemieng.gif Bộ hỗng .. sợ .. có người
cầm né ... pén .. rụng lông .. Chim eee'e'ee' D.gif
Em đừng lo lén ... Anh rất cãm thông ... hiều Em và chĩ mình
Em thôi .. biết .. Em meng nẹn .. nỗi Sầu chemieng.gif Anh mượn .. Ghe..
LaiDo .. đưa Em .. chèo chèo .. nghém tren hoho.gif

Mèu Tím < chung thùy > hà Em ? Có lộn kg ? Thế kỳ nì heh
hết dồi Em applause1.gif Theo Anh .. chĩ có 2 loại < Khì > hihihhi ..
mới < chung tình > haha Người .. ????

Nè Em ! hãy đề dèn .. Đại Pháo .. đến july 4 .. chúng mình ..
cùng nhau .. châm ngòi .. okie !

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV...
Cứ lén wa đây, hông sợ LD ghen sao dzửa..!?
He mà ghen....em gập nạn đó nghen..núc đó là fire.gif AV đó à.
Muốn làm chim bay thui, chưa thành....o sợ người pén. AV no cho mình trước đi !

Awwwwwwwww......sao mà "sì - wít" thế nè... mượn ghe LD đưa em dải buồn... à
oh.... AV dễ thương wá è. Mà AV có biết "chèo" và "bơi" hông đó !?
Chèo từ từ thui nghe...coi chừng té sông đó...em hông vớt được AV đâu è, vì em hông bít bơi.! hoho.gif

Phải rùi mèo tím là mèo chung thủi đó.
Thì em là "khỉ" nè..... em chung thui lém đó eyelashes1.gif
Mèn ơi, secret.gif bộ khỉ hông phải người sao dzửa...hihi !?

Ừ! Mà July 4... AV có 1 tiêu để pén chưa !?
Cho em biết nghe... để em còn chuẩn bị.... D.gif

anhvu
D.gif hi Em Gái !

Em đang ru Anh đó hà sad.gif Nòng Anh ấm áp .. lạ lùng D.gif
Chĩ cần .. bấy nhiêu thôi Em chemieng.gif Anh sẽ cố ghéng .. ghé Em ...
đều đều chemieng.gif Em nhéc Anh .. mới nhớ applause1.gif Mèn oi !
Anh đây .. hỗng biết ... bơi nuôn chemieng.gif Lõ mượn < ghe > hén dồi
Dậy mình .. ngồi .. ghe .. nghém tren .. hé Em !

Tình thiệt Anh đâu dém D.gif mèu tím Em iêu ! có lần Anh ..
đọc bài < ngoại tìn > nhéc đến hai loài Khĩ màu nâu ... mới thật sự
< chung tình > Nếu như vậy .. con người .. mình .. có óc .. biết nghĩ
còn kém .. thua .. loài Khĩ .. kia sao ?
Thật vậy ! Chồng Anh runaway ! huhu.gif huhu.gif

Đại pháo đề đó cho Anh có mục .. tiêu dồi !

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

ANH HÙNG TRONG LÒNG EM -- (I)

(Hai vợ chồng bàn tính chiều thứ sáu cùng một đám bạn đi cắm trại (camping) 3 ngày .... trời tháng 8 he mát mẻ .... )

V: Bà xã em chuẩn bị song hết chưa !? Mình đi thui khẻo chể đó ! Anh mang đồ ra xe nhe.....
CGNT: Ông xã! NẶNG WÁ! HELP! Sắp dớt rùi nè! NHANH LÊN !
V: BÀ XÃ ƠI! Em ốm yiếu gầy gò....như con khỉ nhỏ vậy... mấy cái đồ đó để con trâu như anh làm cho!
CGNT: (bị bà vợ sách tai) Anh muốn chít hà....giám nói em con khỉ nhỏ!? (chù cái mỏ ra... sí chồng 1 cái...)
V: O! O! Thì bà xã là con khỉ nhỏ trong lòng anh!
Em tối ngày cứ, Siiiiiiiii'.... rùi Yyyyy'.... còn Aaaa'aa ... còn chù cái mỏ dễ thương ra....ngoài chừ ít long khỉ ra, o phải khỉ là gì !? D.gif (nói song bị vợ dược chạy té đít ra xe ... bị nhéo sít mất hai cái tai....)

(Sau khi hợp mặt với bạn bè sôi thịt, lập tức lên đường tới chỗ camp site và trời cũng đã tối. CGNT, thấy trời tối mèo hú chó kiêu....hù 1 cái nhẩy lên được đặt cái tên là "CHICKEN"....)

CGNT: (chạy wa bên chồng..) Ông xã, "S" hù em giật mình kìa... hơn nữa chỗ này tối thuuuuui à ! Ekk...! Ôoong xaaãaa, có cái đôi mắt xaaanh lè bên kia đaaang dòm em kiaàa ! NÓ CỰA NỮA ! Ahhhh....! (nhẩy lên chồng... rùi chui vào xe )
V: chemieng.gif hihihihi.... bà xã có cái tên CHICKEN o sai mà.... dô dụng wá !

(và thế site người nào thì người đó tới... ông chông đang set cái liều tent...còn bà vợ thì.....thi... hihi..)

CGNT: Ông xã ơi , có cần em HELP hông !?
V: O! Ở ngoài này nhiều mắt xanh mắt đỏ lám....em... (ông chồng nói chưa song.....bà vợ hét "OK"....) think.gif Ở nhà thì nói có vẻ ngon lành lám....tới nơi thì, gan bé síu à, con hơn CHICKEN nữa ! buck! ... buck !
CGNT: Em nghe thấy rùi đó ! Nói sấu hả !?
V: Có ngon thì ra đây mà nhéo tai anh đi !? (ông chồng ngoáy đít chêu vợ....làm người tức chết nhẩy như cào cào trong xe..)

(Sau khi làm song cái liều tent, hai vợ chồng an chút súi đồ....rùi vội nhám mắt. Sáng thứ 7, cả đám đi thuê suồng ra khơi chơi. Gần trưa, có cơn sóng nổi mấy người kia đã về hết còn lại hai vợ chòng và 1 gặp tình nhân...bông bềnh lênh đênh trên dòng nước chẩy ngược. )

CGNT:Ông xã ơi, hay là chúng ta qoay về nhe...!? Vì sóng lên và trời cũng đã sắp tối rùi... o về chốc nữa o thấy đường mà mò về đâu ! Còn nữa nhe...hai cái suồng buộc vào nhau....chèo càng khó khăn hơn là mình tưởng tượng đó !
S: Phải đó V, tao đồng ý vợ mày nói ! Vì tụi tao đâu biết chèo suồng đâu mới buộc chung với mày....chèo kiểu này cũng mệt lám đó !
SV Hay là chúng ta về đi !?
V: Tao muốn tới cái bờ bên kia câu cá...đằng nào cũng đã mất công thuê suồng mà về tay o... uổng lám ! Vẫn còn sớm mà !
CGNT: Ông xã ơi, em biết anh o cam tâm vì mình o câu được cá, nhưng.... chúng ta còn qoan trọng hơn CÁ nhiều....em sợ mình chưa tới nơi...chưa câu được CÁ thì mình sẽ o song đâu à...!
V: EM BIẾT GÌ ! CHÈO ĐI !!!! (Nói làm sao V cũng o nghe vì cơn giền "CÂU CÁ" làm người mất lý trí....)
CGNT: ANH! Em nói lần cuối cùng, CÓ CHỊU VỀ HÔNG !? (chù cái mỏ ra... nhưng lần này o hiểu quả ) Cứ chèo ngược dòng kiểu này dả lại trông cái bờ tuy gần nhưng còn rất xa.... chèo o tới đâu ! Chừ khi, suồng anh có motor mới tới được, mình chỉ có đôi tay thui o lại đâu !
V: (V vẫn cứng đầu cứng cổ, lời nói nghe o trôi... o ai thèm nói nữa muốn làm gì thì làm... họ mạc kệ..) RA SỨC CHÈO ĐI EM !
CGNT: ANH CÓ LỘN HÔNG ĐÂY !? EM HẾT SỨC RÙI ! Cả ngày trời chưa có gì trong bụng, chèo từ lấy giờ suôi gió thì o sao, lại ngược gói mới chít chứ...lấy đâu ra mà còn hơi súc để chèo !?

(Thấy bà vợ hông mấy vui... người cũng o nói nữa hay hỏi chi chi...ngay cả hai người bạn... cũng o qoan tâm...đến V. Và thế 4 người cứ mãi lênh đênh trôi đạt trên con sông nhỏ....hơn nữa còn rất là xa cái bờ về trại camp của họ..... làm sao đây....!? V có chịu về hay o...? Hay là họ sẽ tiếp chèo đến cái bờ đó để câu cá lớn....!? Mời các bạn theo dõi phần hai của ANH HÙNG TRONG LÒNG EM nghe.)

To be continued....
CôGáiNgâyThơ

ANH HÙNG TRONG LÒNG EM -- (I I)

(Lần trước nói đến đoạn V có chịu về hay o...? Hay là họ sẽ tiếp chèo đến cái bờ đó để câu cá lớn....!? Và thế họ cứ chèo, chèo,... hơn 1 tiếng đồng hồ chưa được 20 m. Bà vợ mặt đen thui và 2 người bạn cũng mất vui. V thấy cũng o mấy hổn và đồng ý qoay trở về....)

V: THÔI CHÚNG TA VỀ ! Bà xã, em nói đúng trông vậy mà còn xa lám !
CGNT: Ừ! Bây giờ thì em lại nói đúng rùi à !? Thank God!!! lay.gif

(Chèo mãi mà sao cứ lênh đênh o vào tới bờ. Ai ai cũng mệt đừ hết hơi, sau đố CGNT để nghị chèo gần vào vỉ bờ rùi cứ theo đó chèo về đến bờ camp...nhưng hai cái suồng buộc với nhau càn khó khan lui tới...)

CGNT: Ông xã ơi !? Làm sao đây !? Trời sắp tối rùi đó !
V: ĐƯỢC RỒI !!! "S" , tao với mày xuống suồng cùng nhau kéo CGNT và SV theo bờ mà đi !!!
S: OKAY ! Đề nghị hay !
SV: Cách đó cũng được nhưng hơi nguy hiểm ! "S", anh cẩn thận nhe....!
CGNT: Ông xã, O ĐƯỢC ! NGUY HIỂM LÁM, EM O ĐỒNG Ý ! cry.gif
V: Em còn cách nào khác sao !? Vây đi....!!!

(V và S, cửi bỏ dầy lội suống sông....vì cũng gần bờ o mấy nguy hiểm cùng cùng nhau kéo suồng. CGNT thấy V làm 1 quyết định khờ khạo...kiến người sot dạ và đáng yêu hơn, o còn hờn giận nữa. Thấy chồng mình thiệt oay và rất là anh dũng, và thăng chức làm "ANH HÙNG" trong lòng mình. Dả lại, S...thiệt là dô dụng.... đi một mình cũng o song nữa..... nói chi kéo, V lại khác một mình kéo hai cái suồng và hai người đẹp......)

CGNT: Ông xã ơi, anh đi từ từ thui nghe! Hay là chúng ta nghỉ 1 lát rùi đi tiếp được o!? Anh đi từ lấy giờ rùi, có cái gì cắt chân anh hông !? Để em giúp anh chèo nhe... (CGNT rất mệt nhưng, thấy chồng càng o nỡ...)
V: THÔI! EM NGỒI YÊN ĐÓ ĐI ! ANH O SAO ĐÂU !!!
SV: "S"! Anh kéo suồng hay tự đi vậy!? DO DỤNG MÀ !!! Đi nhanh lên giúp V kéo đi...!!!
S: EM BIẾT KHÓ ĐI LÁM O !? CÒN KÉO, LÀM SAO KÉO !?
SV: Vậy sao V kéo được anh lại o !? O PHẢI DÔ DỤNG LÀ GÌ !? (SV nhại cảm vì thấy S o bàng V.... ) blush.gif
S: NÓI VỚI EM MỆT !!! Để hơi đi còn xướng hơn. (S mắc cở với bạn bè wá....ở yên o nói nữa..)

CGNT: Anh à !... Tội cho anh wá, hay là em suống tự đi gánh bớt cho anh....!? (CGNT định suống, bị V hét cho.... )
V: O ĐƯỢC! EM NGỒI YÊN ĐÓ ĐI! ANH MỆT LÁM ĐƯỜNG ĐỂ ANH NÓI NHIỀU NGHE !!!
SV: Phải đó V, hay là để tụi em suống đi chung....SV thấy ngại wá à...!
V: THÔI ĐI SV À !! Thiệt tình là khó đi lám, hơn nữa niếu muốn hai em đi, thì đã để đi từ đầu rùi.... thôi SV đừng ngại nghe..!

(Và cứ theo dọc bờ đi.... chỗ thì sâu lụt người, chỗ thì nông, đá to đá nhỏ...mảnh trai, mảnh sò....cát chân V và S. SV và CGNT nình nhau buồn, rát sot dạ o giúp được gì,...còn lương lịu nữa.... từ xa CGNT và SV thấy bờ, bãi cát vàng.... hết lên....vì mừng wá sít té sông. Ai ai cũng mệt, và thở o ra hơi....duốc cuộc thì cũng đã tới....nhưng chưa phải cái bờ chỗ cắm trại của họ.... mà cũng gần rùi....)

CGNT: Thank God! Chúng ta tới bờ rùi !!!
V: Oh man....! Thiệt là lấy mạng man !
S: Cr*p man !....Tao bị cút like h*ll !
CGNT: Ông xã em coi chân anh có sao hổng !?
V: (rấu rấu, o cho vợ coi... ) Anh o sao ! Em đừng lo..!
CGNT: (Biêt V sạo...vì S chỉ đi o thui cũng bị cút wá trời luông, mà nói o có ...) ĐƯA ĐÂY EM COI !? (đụng V tét bãi cát...vén chân người lên coi...) OMG!.... U CALL THIS... O SAO !!!? (nhẩy lên người V ôm người thiệt chạt rùi huhu.gif )
V: Bà xã ! Đừng làm vậy S và SV sẽ cười em đó !
CGNT: Thì họ muốn cười thì cho họ cười ! Mặc kệ !hihi :hon4:

(họ dừng chân chỗ đó vui chơi một hồi... tám sông bát cá nhỏ đuổi nhau quýnh lộn tơi bời hoa lá ... vui vui vẻ vẻ.... o còn nhớ đến mệt mỏi là chi chi. Mời các bạn theo tiếp phần III của ANH HÙNG TRONG LÒNG EM và cũng là phần cuối và rất là cảm động....)

To be continued....
CôGáiNgâyThơ

Trên đời này loại người nào cũng có.... người có hết tất cả, người o có gì cả .... mong muốn muốn mong lòng dạ chẳng sâu, tay chẳng dài.
Người muốn được người qoan tâm ... được để ý đến, hoạc, được hàng mong sự mong mỏi lo láng của một AI đối với mình .... người nhà, bạn bè, v. v. ..... nhiều khi có người được sống trong cái sự hạnh phúc được lo còn hơn là của quý nhưng mấy khi họ lại biết mình được cái hạnh phúc đó.
Vì họ đã có wá đủ, hay có thể nói thừa,....còn đối với người o có AI để bận tâm họ hay lo láng cho ... từng ly từng tí một. Cái sự lạnh lùng, cô đơn, lạnh lẽo, ham muốn trong khi cần thiết sự trăm bọc, chiếu cố của AI....ôi sao khó chiệu vô tận... cảm giác thiếu tốn.

CGNT có người bạn...he cũng 70 tuổi rùi... tuy đã mất liêng lạc, nhưng trong lòng tui người núc nào cũng là người tui dành cho cái sự lo láng âm thầm....để bù đáp lại cái sự "thiếu tốn" người đã từng mất...trong tay người nhà him huhu.gif

Nói tới mà tui rưng hai dòng lệ, o phải vì.... vì tui thấy người thiệt là đáng thương ... rất tội nghiệp.....đáng cho tui rơi lệ.
Người ta nói người đến tuổi già thì sẽ được hưởng phúc của con cháu, o lo, o nghĩ.... o phương vân....nhưng he đến tuổi già, o con, o cháu, và ngay cả cái quý nhất của loài người he cũng o có....đó là "đôi mắt" .... cái mà loài người cần thiết để trãi wa đời....và hưởng thụ những gì của thiên nhiên .
Ôi sao đồi wá chớ triêu .... có phải cái này là quả báo... duyên nghiệp kiếp trước !? Câu hỏi o có câu trả lời...!

MERVIN ơi, ở phương xa sôi.... A, mong ông trời với tấm lòng thương sót tới người.... chúc người mạnh khoẻ...và vui vui vẻ vẻ nghe.... A sẽ mãi mãi o wên có người bạn như người....tuy giây phút rất ngắn ngủi... nhưng với chúng ta thì đã là rất đủ ! rose.gif kiss.gif

Sao lại có loại con BẤT HIẾU như vậy, hả ông trời !????
Từng núc non ở trong nôi, từng miếng ăn, miếng mặc, dìu rắt tùng bước đi, từng lời ăn tiếng nói, những phút bệnh hoạng .... ôi kể sao cho hết !
Nhưng một khi o cần thiết, dù cha mẹ tên gì cũng (I DON'T CARE !) đối với những người con bất hiếu.!

* Cha mẹ nuôi con o tính ngày tính tháng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ! *
(o biết câu này có phải hay o !?)

Khi người chưa làm "cha" làm "mẹ", thì người chưa hiểu "lòng cha lòng mẹ".... đến khi người làm (cha, mẹ) người sẽ hiểu nỗi lòng họ.
Đến khi thấu, thấm, thì xin hỏi "cha" đâu, hay "mẹ" đâu !???

Trách mình ngây thơ, khờ khạo ... o hiểu cái lý lẻ đó trong khi còn (cha, mẹ) để người kiêu !

CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV...
Oh kìa.... làm chi mà hóc dzữ vị hả...có phải LD ăn híp rùi chạy wa đây hông !?
Nói cho em nghe.... mai em tín sổ ví hén dùm cho AV.... được hông !?
THUI! Ngoan đi...đừng hóc nữa... xấu trai lém đó... chemieng.gif
Cho AV cái cà lem nè icecream.gif ... mùi staw-barry hoho.gif em thíc đó... ngon hông vị !?
secret.gif em để rành tí ăn đó...mà thấy AV hóc dzữ wá phải lấy ra để dỗ ngọt.... người....

thế là tiêu cái cây cà leeeeeeeeem của em rùi..! huhu.gif

anhvu
hi EM iêu .. hihihi .. Anh vừa kéo .. Ghe .. cột .. sau Dườn !
Chờ tuần sau .. thôi chemieng.gif Chúng mình .. sẽ .. ngồi Ghe ... nghém..
< pháo bông > chemieng.gif haha { july 4 Em }
Mới nghĩ thôi .. cũng thấy fe^ dồi ..

Lâu nay Anh .. đóng đô .. nhè Ld pp.gif Định chôm .. tấm hình
nhưng hén .. cất kỹ .. wue' Cũng tội .. thấy Hén đi hòi .. bà con....
cách pot' .. hình ? Hình như Hén già .. lẫm cẫm ? Hén pot' .. cái ..
chào .. con Ghệ Hén ... cho thiên hạ ... nghém .ahaha Hén đang ...
sừa soạn đưa ... nguyên dàn nhạc .. dô trong Dườn .. cho dui !
Hồng biết Hén còn tài gì nữa hông hè chemieng.gif

Em Gái cùa Anh .. Ối giời .. vần là Em iêu Anh .. có một D.gif
cây thôi .. mè cũng .. cho Anh .. Em lại đây :hon4: rose.gif rose.gif

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV...
TRỪI UI !
AV called "EM iêu" làm em lủi hết da gà rùi đây !
haha.... coi pháo bông... em thíc pháo bông lém....nhưng nó chỉ đẹp trong chốc lát thui à ... đi coi mà lỡ bị "té sông", thì chít à.... cry.gif
Nè AV.... coi pháo bông mình rủi CA đi chung nhé .... he Lái Đò mà...lỡ mình có té sông...cũng có CA vớt mà.... yeah.gif

CA mắn mung lém đó....muốn ăn chộm thì phải lanh hơn CA mới được !
secret.gif AV... wa đây em nói nhỏ nè.... kiếm hơm nào CA "đưa đò"...thì mình len lén tới nhà he chộm nhé...!?
Yyyyyyyyyyyyy' AV đừng nói to wá... Shhhhhhhhh!

Mèn ơi, AV lợi dụng đó hả... !? nana.gif
Có cây "cà lem" thui.... có cần súc động vị hông !?
Cho thêm cây nữa nè.... icecream.gif hôm nay mua nhiều lém.... hoho.gif
CôGáiNgâyThơ

Thật ra thời gian đối với 1 người để wên lãng, thì phải là bao lâu..!?
secret.gif tại sao tui cứ hỏi tàn là câu hỏi o có câu trả lời vậy kìa... kỳ thiệt !

Thời gian là vô tận, (o biết câu đó đúng hông ) vĩnh viễn tồn tại....muốn kiến 1 người tìm wên lãng trong thời gian thì dễ hay là khó !?
Muốn wên thì lại nhớ, vậy thời gian có help2.gif được hông !?
Thật ra AI muốn biết thử thì biết liềng hà... hoho.gif (j/k)

Tui có nghe có người nói như vầy nè .... 1 khi quyết định 1 chuyện gì rùi thì sẽ hông thay đổi, mà người lại hỏi ý nghĩ của tui nghĩ sao về người ....
laugh.gif tui thấy thiệt mắc cười !
Người đã quyết định và hông thay hay đổi, vậy câu trả lời của tui thì lại nhầm nhò gì chứ.... !?

Rùi người đó nói, cho người biết để mai mốt người thay đổi ý kiến rùi suy nghĩ lại cái câu trả lời của tui.
Tui nghe mà, úi dzời...đất thiên địa ơi .... bổ người tưởng...cái người trả lời câu đó là 1 món "đồ chơi" sao !?
Khi thíc thì tới chơi, còn khi o thíc thì dục bỏ 1 bên .!?
Trên đời này làm gì mà có chuyện ngon ăn mắc cười như vậy !?

1 người con gái thì lại có bao nhiêu thời gian đây !?
Tuổi xuân thì chỉ có thời...và sẽ tan phai ... phải cần bao nhiêu xuân để chờ đợi hay mong mỏi AI..!?
Mà mong người phải là AI đáng cho mình chờ mong ... chứ (bạn) mong AI mà chẳng đáng thì thiệt là phí cái gọi là "Tuổi Xuân"....!

Niếu thời gian có thể thay đổi tất cả... vá được cai ly hay gương vỡ, xóa 1 vết thẹo vừa dài vừa sâu, làm lành sự tổn thương, mất mát cửa 1 người,....
thì CGNT cũng mong cho loài người được cái sự "thời gian" đó thay đổi mình ! smile.gif

CôGáiNgâyThơ

ANH HÙNG TRONG LÒNG EM -- (I I I)

(Sau khi vui chơi đã đời...quyết định chèo về trước khi trời tối. Và con gió sóng cũng bớt, o còn ngược dòng nữa dễ chèo hơn. Hai con tuyền vẫn còn líu kéo với nhau, từ từ trôi rạt trên mặt nước xanh sao...)

V: Em à bà xã anh ui ...em có mệt hay hông !? S và SV thì sao !?
CGNT: Dạ hông ! Em hông mệt, còn anh honey !? (ông chồng trả lời "O!"..)
S & SV: We're fine man.!

(30 phút sau lai dai chèo và sắp tới bờ bến, họ câu được mấy con cá nhỏ o lấy và dục đi. CGNT và S chờ ở ngoài, sau khi trả suồng song định lái xe trở về trại,... ai dè, cái alarm chìa khóa xe bị diễm nước và not working. Xe mở hổng ra... cả đám ngồi chờ cho cái alarm nó khô... và thế họ đã về đến trại.... trại ai nấy về.
Về đến trại...CGNT lập tức rửa mặt mũi chân tay, và chưa kịp thở vội vội vàng vàng đi lấy đồ chuẩn bị nấu cho ông chồng ăn...vì biết người rất là đói bụng rùi...)

CGNT: Ông xã ơi, chờ em một lát nghe...em nấu đồ cho anh ăn.

(cả đám bạn ngồi... hình như đang chờ CGNT nấu cho ăn..vì o có con gái ngoài chừ CGNT là nữ.... nình xung qoanh, o thấy V đâu cả... thì ra he wa trại kế bên... hỏi thẳng bạn ly "mì cốc"... )

CGNT: Ông xã, anh đói lám sao mà ăn mì cốc vậy...!?

(hông biết tại sao cái mặt he đen thù lùi à... như đang dận dỗi gì đó... mà CGNT đâu hiểu vì sao.... thì ra he còn giận cái vụ chèo suồng... V rất là trọng mặt mũi trước mặt bạn bè... he rả bộ vui vui vẻ vẻ thui, sau khi S và SV về trại họ...... thì V mới dỡ trò....)

V: Anh mệt wá, ăn ly mì song anh đi ngủ..! Em nấu đồ cho bạn anh ăn đi...!
CGNT: Ông xã... (chưa nói song trui vào tent làm.... trời vẫn sáng...) think.gif có lộn hông đây....!?

(CGNT, tức gần chít, nghĩ bụng.... mình cũng mệt, đói cũng gần chít, o lo cho mình sợ thằng chồng chít đói, định nấu cánh gà, xường ướp cho he ăn.... he chơi ly mì cốc.... rùi chui vào tent, còn biểu tui nấu đồ cho bạn he ăn.....! Tui nấu đồ vì him đâu có rãnh hơi mà nấu cho bạn he ăn chứ.... Arhhhhhhh....CGNT tức wá, đổ hết đồ ăn chưa nấu vào tùng rác....trước mật bao nhiêu bạn bè.... rùi lấy wuần áo đi tắm .... bạn bè, họ cũng biết hai đứa có vẫn đề.
Sau khi CGNT đi tắm V chui ra...chò chuyện với bạn bè.....)

SÔI THỊT: Mầy làm gì mà CGNT giận thế mày !?
V: SH*T MAN, SHE PISSED ME OFF ! (sorry nghe.. lời lẻ đàn ông !)
SÔI THỊT: Tao thấy như mày PISSED her off, hơn là she PISSED mày đó !
V: NAH.....cũng là cái vụ chèo suồng đó man.... nó đã chọc tao giận rồi ! Về đến nơi, còn để mặt để mày nữa... tao nhình thấy chướng mắt !
SÔI THỊT: THÔI ĐI MÀY ! Rù sao đi nữa mày cũng là chồng người ta...đàn bà thì hay nhỏ mọn đó mà... thì mày chiều her chút síu đi...có mất mác gì đâu !
V: SAO O !? TAO là đàn ông mà phải đi xin nỗi con vợ...mày có nói chơi o !?
SÔI THỊT: ĐÀN ÔNG, cũng có núc sai phải biết điều chút, tao thấy CGNT về rửa chân tay song....nó nấu đồ cho mày ăn....mà nó thấy mày cầm ly mì cốc, mặt nó sị một đống đổ hết vào thùng rác....đó mày !
V: Vậy sao !? Tao tưởng nó nấu cho tụi bay ăn rùi chứ...!

(và cứ thế trò chuyện... khoảng một hồi và CGNT vừa tắm vừa khóc song trời cũng đã tối.... sau khi về..người buồn wá... o ăn uống chi chui vào xe van làm ngủ (khóc )... với cửa xổ mở toang hoang... muỗi... chít cho.... đâu muốn chít.
V làm gâm nghĩ lời ể bạn bè...và cũng thấy mình o đúng.... muốn làm lành với vợ... o thấy vợ vào tent ngủ.... ra coi...thì ra người làm trên xe.... và còn mở cửa nữa....)

V: BÀ XÃ !.... SAO EM O VÀO TENT NGỦ !? (gọi nói mãi mà người chẳng thèm trả lời... vì người thiệt tình wá buồn và giận dữ..)
CGNT: EM NGỦ NGOÀI NÀY ĐƯỢC RÙI..ANH NGỦ TRONG ĐÓ ĐI !
V: Em gận anh sao... bà xã...!?
CGNT: DẠ O! Em hông giám !
V: (V biết tính bà vợ...rùi có nói sao đi nữa cũng đừng hồng her mở cửa xe.... chơi trò ma giáo....) Anh muốn lấy chút đồ, em mở cửa cho anh...lấy song... thì anh sẽ ra...!
CGNT: (nói vậy bà vợ cũng tin... và mở cửa cho V..) Lấy song thì ra....em mệt lám... cần phải ngủ...!
V: BÀ XÃ ƠI ! ANH XIN NỒI EM NHÉ ! ANH BIẾT MÌNH O ĐÚNG VÀ O LÊN GIẬN DỮ VỚI EM !.... ĐỪNG BUỒN ANH NỮA ĐƯỢC O EM !?
CGNT: Sao anh nói lấy đồ !? Lấy song rùi thì đi ra đi.... còn nói cái gì em nghe hông hiểu !? (sniffle...sịt nước mũi...)
V: BÀ XÃ!.... EM KHÓC À !? ĐỪNG VẬY MÀ EM..!
CGNT: O CÓ KHÓC ! TRỜI LẠNH ĐÓ THUI !
V: Trời đâu lạnh đâu...! (V nghĩ a thui... đựng trọc nữa o thì o hàng gánh được.... nói sao CGNT nghe cũng hông lọt tai... rùi V chịu thua...)
THÔI ! Em giận anh thì anh cũng đành chịu vậy...hay là em vào tent ngủ đi...để anh ngủ ngoài này... muỗi cán em anh đâu lòng lám... (V ra tuyệt chiêu..)
CGNT: THÔI ĐI ! O THÈM ! CÁI TENT LÀ CỦA ANH, ANH MUA...ANH VÀO ĐÓ MÀ NGỦ ! EM LẰM ĐÂY ĐƯỢC RÙI !
V: (V bỏ cuộc...nhưng o nỡ.... năng nĩ mãi...hơn nửa tiếng đồng hồ... nói mãi bà vợ mới lọt tai...và nói chuyện cùng người...)
CGNT: ANH hứa với em là....đi chơi mình sẽ nhất định là vui lám... nhưng bây giờ thì sao....anh làm người ta buồn... huhu.gif vù hết mắt rùi nè... !
V: ANH BIẾT RÙI... XIN NỖI EM NHÉ...! ĐƯA ANH COI COI..!?
CGNT: TRÁNH RA ĐI...! ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN EM !
ANH biết hay o.... người ta mệt đừ người luông...mà vẫn còn lo cho anh...còn anh thì sao ha !? Anh mặc kệ người ta...đi ăn mì cốc... o thèm woan tâm em... o thèm hỏi em....hic, hic, ...arhhhhhhhhhhhh...!
V: ĐƯỢC RÙI !....ANH BIẾT BÀ XÃ THƯƠNG ANH LÁM MÀ.... BÀ XÃ ĐÂU NỠ LÀM ANH...BUỒN LÒNG VÀ NĂNG NĨ MÃI,....PHẢI HÔNG EM !? BÀ XÃ, anh đâu có nhỏ mọn như anh chứ... bà xã người lớn o chấp nhức ông xã đâu nè...phải o !?
CGNT: THÔI DẸP ANH ĐI ! Chỉ được cái miệng !
CÒN NỮA, nghe đâu lòng nhất là đã o thèm ăn đồ em nấu thì thôi...còn kiêu người ta nấu cho bạn anh ăn nữa.... ! Bộ em, bộ em....là người hầu họ sao !? Hâu anh cũng đã mệt.... ! Arrrrrrhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! ĐỒ THẤY GHEEEEEÉEEET !!!!
V:Ừ ! Ừ ! ANH THẤY GHEEEEEÉEEET...NHƯNG BÀ XÃ GHÉT MÀ TỘI NGHIỆP ANH....EM.... THÔI THA ĐI.,...ĐƯỢC O NÀO !????
CGNT: THA ANH HẢ !? CÒN KHUYA ĐÓ !
V: Ừ ! THÌ TRỜI CŨNG ĐÃ KHUYA RÙI.... EM THA LÀ VỪA RÙI HÁ..!?
CGNT: ARHHHHHH! ANH !

(V thấy vợ khóc nức nỡ...o biết làm sao cho người bớt dỗi... sông vào ôm vợ, có bị đánh hay chựi cũng kệ..)

V: BÀ XÃ ! ANH VAN EM....ĐƯNG KHÓC NỮA ! ANH THIỆT SỰ O BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐỂ EM THỨ LỖI ĐÂY... HAY LÀ EM CHO ANH BIẾT ĐI NGHE... !?
CGNT: huhu.gif (Người ôm chặt wá o vưng he ra được...chụi... để ôm..) THÔI ĐI...EM MỆT LÁM RÙI... Ngày mai mình phải lái xe về nữa...hay là đi ngủ sớm đi... !
V: ANH HỨA VỚI EM.... SẼ O CÓ LẦN SAU NỮA...ĐƯỢC HÔNG EM !?
CGNT: (CGNT, nghĩ V cũng đã mệt rùi... và mình cũng mệt...nghĩ tình hôm nay V thiệt là "oai dũng"...thôi thì tha...cho ) OK! EM THA ĐÓ....CÒN CÓ LẦN SÂU ANH BIẾT CHÍT HÀ ! nana.gif
V: (sighs.... V thả lỏng 1 hơi thiệt dài.... ) THANK GOD ! lay.gif Cười cái anh coi nào....!? Coi kìa mắt híp hết còn 1 mí thui... tội chưa... !

(hai vợ chồng chui vào tent ngủ... nhưng vẫn còn sì sèo...chưa thèm ngủ...)

V: BÀ XÃ ƠI !? Em thiệt tình o giận anh nữa hả !? Anh mừng lám... ! kiss.gif (hôn chán vợ....)
CGNT: (bà vợ lắc đầu...o còn giận nữa....) Nhưng ông xã làm bà xã rất buồn đó.!
V: Anh biết chứ...vì anh chưa bao giờ thấy em khóc dữ vầy đâu...!
CGNT: Ừ !.... Ờ! phài rùi....em giận wá, wên mất chân ông xã có còn đâu hay hông !? Em xin nỗi, em cũng o lên giận dữ anh vậy ! ÔNG XÃ ĐỪNG BUỒNG EM NGHE.... !???
V: ĐỒ KHỜ ! (V chí cho cái vào chán...) Anh làm gì mà buồn em.... thương em còn o kịp mà !
CGNT: blush.gif Khờ mới làm vợ anh đó...! Bị anh ăn hịp hoài hà !
V: Ừ! Thì là phước cửa ANH KHỜ này mới lấy được em làm vợ ....! D.gif
CGNT: Phải rùi, anh có phước mà hông biết hưởng đó.. HUMPH !

(Có tiếng con gì kiêu...làm CGNT nhẩy lên chồng.... nhình ra ngoài... thấy tàn là mắt xanh....mắt đỏ.... còn tới gần cái tent nữa....người sợ gần chít.... thì ra là mấy con raccoons, đang lục đồ ăn... )

V: Để anh ra đuổi nó đi.... em ngồi trong đay nghe... !
CGNT: THÔI ĐỪNG ANH !.... Hay là mình mặc kệ nó..lấy đèn bin... soi cho nó sợ rùi bỏ đi... nghen...!
V: Ừ ! Em sợ anh ở trong này với em... ! (ôm chặt bà vợ trong tay... và đuổi chúng đi....)
CGNT: (CGNT mừng wá... hôm nay V làm anh hùng cíu mỹ nhân... hết thẩy hai làn.... cười mỉm trong lòng ...hihi ) hihihihihihihi....
V: Bà xã, em nói gì..!?
CGNT: Hông có, thui mình đi ngủ nghe anh...!?
V: Ừ!.... mình ngắm trăng sao 1 hồi rùi đi ngủ nghe em...!?
CGNT: Ok ! .... (gật đầu...)
V: Trăng sao thiệt đẹp em há !? If ngày nào cúng ta có thể được như vầy, thì hay biết mấy !
CGNT: ANH NÓI GÌ...!? BỘ ngày nào cũng muốn trọc em gận như thế này mới thíc hả !???? CHÍT NÈ..(bà vợ nhéo cho...)
V: U...ya....a.... ANH ĐÂU PHẢI Ý ĐÓ CHỨ BÀ XÃ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!

(haha... gỡ sao...lại đủng phải.... cơn người.... lần này thì V mệt thiệt rùi.... haha...
hai vợ chồng ghét ghét, thương thương,...và sau đó mệt wá...ngủ lúc nào o hay.... và sáng hôm kế... họ làm lành và mang hết đồ ăn còn thừa tổ chức tung bừng. No lê song....đương ai nấy về...chức khi dời khỏi.... ông bạn sôi thịt chơi 1 câu.... và đã kết thúc ANH HÙNG TRONG LÒNG EM (I-III ) cám ơn các bạn đã theo dõi....!)

SÔI THỊT: V, mày làm cách gì mà sáng nay vợ mày tươi gói thế nhỉ.... chỉ tao vài chiêu đi.... !?
V: BẬY BẠ MÀY ! Hôm wa tao dỗ gần hai tiếng mấy hết nước miếng mới song đó mày. Khi mà đàn bà nổi cơn...thì... nhớ...ngọt chút síu thôi...đừng nhiều wá.... dữ 1 chút tư cách đàn ông.... họ sẽ sợ mày...biết chưa !?
SÔI THỊT: OH !...Thế mà mày dỗ 2 tiếng máy cơ.... !? hihihi
V: Ừ..THÌ VỢ TAO ĐẶC BIỆT MÀ MÀY ! D.gif

anhvu
hi.gif hi EM !

Chùi ui ! Anh vắng nhà .. mới hai hôm .. gió bụi đâu.. lại bay ..
vào nhà thế kia ... Em ! Chồi Chà Em dựng đâu .. đưa Anh ..........

hihihi Hồm rày .. Anh chuẫn bị .. fao { lỡ lọt ghe } khòi ...
bị chìm .. Em yên tâm .. Anh no đầy đù chemieng.gif .... ... Em wua rũ ....
laido chưa ? Kỳ nì hén ... khóa cừa .. nghiên cứu gì đó ?

Thấy Em yêu mèu Tím pp.gif iêu Thơ pp.gif Chéc Anh .. sẽ
cố ghéng ... học lèm Thơ và ép hoa tím .. tẹng Em D.gif

Đây rose.gif rose.gif rose.gif Tẹng Em cầm đỡ .

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

" ÚT CỦA TÈO "

Hay là chúng ta đổi đề tài sang chuyện dễ thương, con nít, một chút nghe ... hihi ...
Câu chuyện mơí mang đề tài " ÚT CỦA TÈO " là nói về hai em nhỏ chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn .... tình childhood .........
mời các bạn theo dõi sau đây ..........

(Một buổi chưa trời mát mẻ đẹp đẽ, bé Tèo hứng hở rạo bước vừa đi vừa thổi sáo thấy bên vỉ hè có vườn hoa bức 1 đóa đem trao tặng bé "Út" đang trên đường tới rủ Út đi chơi ....)

TÈO : Pst ... Pst ... Pst ... Út ơi !? Pst... Pst ... Pst ... Út à !? Uúuuuuuuuu ............ ơooooiiii !!!!? (la thiệt lớn ..)
ÚT: "Teeeeèoooo" (chạy wa ôm Tèo...)
Út nhỏ nhớ anh Tèo wá à !
Anh dấu gì sau đó !? Cho Út coi được hông !?

(Bé Út đuổi Tèo coi coi Tèo dấu gì mà o thèm cho coi .... đuổi mãi, Tèo cứ chạy làm Út dược đến mệt đừ người luông ....)

ÚT: THÔI! Út hông thèm coi nữa ! (qoay mặt đi và lẫy ..)
TÈO : Nè! Tặng Út bó bông nè ! Có đẹp hông !? (vì đuổii chạy, bông bị rụng hết mầy nhánh ..)
ÚT: WOW! Đẹp wá à ! kiss.gif (bé Út mắc cở thơm Tèo một phát .. hỏi tiếp)
Sao anh Tèo có tiển mua bông tặng bé Út vậy hả!?
Có phải anh Tèo cắp vườn người ta như lần trước hông hả !?
Út trả nè, hông lấy đâu !!!
TÈO : ĐÂU CÓ! Tèo, hái bên vỉ hè, trên đường tới đây đó mà!
Vì lần trước Út nói hông thíc Tèo chộm cắp bông của người ta ... mang tặng Út hông lấy ...
Út còn hóc giận Tèo hết hai hôm o nói chuyện, chơi với Tèo.
Tèo còn nhớ đó !!!
ÚT: Anh Tèo còn nhớ hả !? hihi
Út hông thíc anh Tèo lớn lên làm người ăn chộm đâu !
Vì mẹ bảo Út là, con nít mà nói dõi hay ăn chộm ... lớn lên sẽ là người nói dỗi và ăn chộm đấy !
TÈO : Anh Tèo biết rùi! Út dễ thương wá à !
Hà, hôm nay Tèo tới rủ Út đi biển thả diều ... thôi mình đi nghe Út !

(Tèo nắm tay Út chạy đi .. Út nói ..)

ÚT: Qoan đã !
Để Út vào hỏi mẹ cho đi hông hãng! hihi
Anh Tèo chờ Út ở đây nghe ... (vào hỏi ..)
Mẹ ơi !? Anh Tèo rủ Út đi biển thả diều ... mẹ cho Út đi chơi được hông !?

(Út nhìn mẹ bằng kặp mắt thiệt dễ thương và thành khẩn ...làm cho mẹ mèm lòng ..)

MOM : ĐƯỢC! Nhưng, phải về trước trời tối nhe ... và chơi cẩn thận !
ÚT: DẠ ÚT BIẾT!

(mẹ nói chưa song, Út dọt ra ngoài còn nhanh hơn là một luồng gío nữa ..)

ÚT: Anh Tèo à, mình đi thui !
Ủa! Anh Tèo ơi ...!? Tèo nói mình đi thả diều mà, sao Út hổng thấy con diều anh Tèo đâu vậy !?
TÈO : Oh! Thì con diều đang ở trong túi wuần anh Tèo nè ! hihi
ÚT: Ủa! Nhưng con diều... (Út dùng tay để tả con diều..) toooooo vầy nè, con túi wuần anh Tèo nhoooỏo vầy nè...
sao anh Tèo để được con diều vào !?
Anh Tèo gạt Út hả !?
TÈO : (Tèo cười Út ngây thơ và tả dễ thương wá...) hihi.... thì tại vì con diều của anh Tèo "gấp" được lại mà.
Tèo mới để trong túi đó ! D.gif
ÚT: ĐÂU! ĐÂU! Anh Tèo cho Út coi coi đi cái nào !?
Út coi coi có đẹp hông !? (Út móc túi Tèo đòi coi..)
TÈO : ĐƯỢC RÙI! Cho Út coi nè ! Nhưng Út phải cẩn thận nhé !
Đừng như lần trước Tèo mang con diều tới rủ Út đi chơi....
Út đòi xem rùi làm hư luông !
Lần này, Tèo làm lại con khác gấp lại được để Út đỡ đòi xem rùi làm hư đó mà! hihi

(Tèo và Út, ngồi sau sân sì sèo vì Út muốn coi con diều mới..)

ÚT: Anh Tèo ma giáo wá à ! hihi
WOW ! WOW! Con bướm đẹp wá !
Lần trước anh Tèo làm con chim, Út làm giẫy mất cái cánh... nó bay hông được.
Con diều lần này, có mầu Út thíc .... thiệt đẹp wá !
Anh Tèo gỏi wá ! Biết làm nhiều con diều đẹp wá à !
TÈO : Út thíc, thì lần sau anh Tèo mang tới dẩy Út làm nhe !?
ÚT: Thiệt hông đó !? Anh Tèo đừng gạt Út nghe... !
Đừng nói cho Út vui mà anh Tèo hông dẩy, Út sẽ buồn lám đấy !
Núc đó, hông thèm chơi với and Tèo nữa đâu à !
TÈO : Anh Tèo đâu bao giờ gạt Út đâu, phải hông !?
Út mà buồn Tèo, hông thèm chơi với anh nữa, núc đó anh còn buồn hơn Út nữa đó !
ÚT: Anh Tèo hứa rùi nghen !
TÈO : Ừ! Anh Tèo hứa với Út đó !
ÚT: Hay là mình nghẽo tay "út" đi...!?

(Tèo, Út nghẽo tay..)

ÚT: (Út tò mò...) And Tèo ơi !? Sao có cái giây cheo lủng lẵng ở đây vậy !?

(Út kéo 1 cái,.... con diều mảnh nào ra mảnh đấy.
Út gãi đầu nhìn Tèo cười DD.gif hai ngón tay chỉ chỏ vào nhau, cúi đầu, chù cái mỏ ra hỏi..)

ÚT: CÓ PHẢI ÚT LẠI LÀM HƯ CON DIỀU NỮA HÔNG !? buon.gif
TÈO : PHẢI RÙI!
Út lại làm hư con diều nữa ! ĐỪNG HÓC... ANH O BUỒN LÒNG ÚT ĐÂU !
ÚT: ÚT XIN NỖI ANH TÈO NGHE ! (nói và nhìn một cách thiệt dễ thương.)
TÈO : HÔNG SAO! Để Tèo làm lại con khác... nhưng lần này, Út đừng đòi xem nữa nghe....!?
O thì, mình hông chơi thả diều được đâu à!
ÚT: OK! Út hứa o đòi xem nữa !
Nghẽo tay "út" nhé..!? (nghẽo tay "út"..)

(Tèo hứng hở wá, tưởng sẽ được cùng Út nhỏ đi chơi thả diều...ai dè, Út lại làm hư luông con diều.... thất vọng wá.... đành về..)

TÈO : THÔI TÈO VỀ !
Ngày mai anh Tèo mang đồ sang dẩy Út làm diều, rùi mình đi chơi biển.!
ÚT: Anh Tèo có giận Út nhỏ hông !? Vì Út làm hư con diều mới !?
TÈO : O BAO GIỜ!
Anh Tèo hông bao giờ buồn lòng Út nhỏ đâu, vì.....vì.....vì.....
ÚT: Vì...vì cái gì hả anh Tèo !?
TÈO : Hà thui...hông gì...cũng đã chưa, anh phải về... hông mẹ đánh đít đấy.!
ÚT: OK!.... Vậy là anh Tèo hông giận Út nhỏ nữa ha !?... laugh.gif
TÈO : Ừ! THÔI TÈO VỀ NGHE!!!!
ÚT: Chào anh Tèo...
anh Tèo đừng chạy hông té đấy ! bai-bai TÈO !
TÈO : bai-bai (vừa chạy vừa vẫy tay với Út nhỏ...)

(Tèo cùng Út nhỏ cả hai hơi thất vọng vì hông được đi chơi.... nhưng mà cũng hông vì thế mà đôi bạn nhỏ này buồn lòng.... vì con nít... thì lại buồn ra sao.... haha... mời các bạn theo tiếp nghe.... )

(coi thêm cái nì.... thì càng thấy dễ thương hơn...hihi... huhu.gif
các bạn tự download rùi coi nghe .... hay lám...!)

To be continued....
anhvu
D.gif hi Em iêu D.gif

Hhihihi iiii .. Wua dề nhè Em .. riết ... nàm Anh tưỡng hihi
Nhè Anh chemieng.gif Thấy Bè Con ... Ai cũng ... thi nhau .. kaakakaaaa
trút < bầu > mua.gif mua.gif Nèm Nòng Nôn Nóng ... Nuốn ......
Nuôn Nòng Nợn ... Nuôn huhu.gif
Anh sẽ .. kiếm ... góc Vườn .. lộp nhè !

Nhớ nghen Em ... Anh sẽ .. đến đón Em ... Nghém hun.gif
Pháo Po^ng .... hén ....

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

Người cười ta ngây thơ, ta khờ có lẽ ta ngây, khờ thiệt....
người nghĩ ta ngốc, ta khùng...chắc có lẽ cũng là vậy !

Nhưng ta khờ, ta ngây thơ, ta ngốc, hay khùng... cái đó là bản chất con người mà...
tuy nhiên có thể thay đổi, nhưng đã nói là bản chất thì hơi khó đổi.
Khi được sanh ra, AI lại muốn mình o được lanh lợi .. the best of everything, hay được toàn hảo chứ.!?

Số kiếp thì ta phải chấp nhận thui.... "nhân quả kiếp trước, hậu quả kiếp này" hông biết nói vậy đúng hông..nữa !?
Niếu hông, các bạn đừng cười nghe.! smile.gif

Khi ra đường thấy một AI ... họ o được bình thường.... (disability) thì mình nghĩ đến bản thân mình how lucky, o like họ ....
tuy nhiên, trong cái sự suy nghĩ đó cũng có lòng thương hại .... thương họ...vì sao ông trời bất công....thương họ với nhiều lý do....
also, trong thương hại cũng có cái suy nghĩ "kinh thường" .... nhiều người, đi ngang, họ nhìn bầng kặp mắt thiệt thấy ghét, và chê đủ thứ.

Mình o hiểu được cảm giác họ suy nghĩ ra sao,
dả lại họ cũng muống mình nhìn bằng kặp mắt thông cảm và coi họ như mọi người bình thường và đối sự như nhau !
Cái đó là the "rights" họ có quyền đòi hỏi.!

Not just because they're differ from us the "normal", and we have to treat them the "abnormal" with such discrimination and prejudice .

Niếu mình đạt bản thân mình vào như họ... thì mình sẽ hiểu cảm giác và đâu khổ họ đang trải wa ..... thế nào.
và thêm những con mắt thế gian chấp chữa biết bao sự kinh kủng trong mắt khi một liếc ra sao..

O biết tại sao, tui hông có như họ...mà tôi lại hiểu được cảm giác đau khổ của họ và viết được nhữ lời lẽ này ....
khi bạn lấy tâm tư và tấm lòng rọng rãi của mình đi tìm hiểu, thì bạn sẽ đọc thấu 1 người ....

"người" có thể nghĩ là.... mình làm gì mà có nhiều time mà đi tìm hiểu 1 người mà mình o wên hay thân thuộc gì... !
nhưng cũng o cần thiết phải hành động... chỉ cần mình "suy bụng ta ra bụng người" thì mình sẽ hiểu...
mà chỉ cần mở "tấm lòng" và dùng nó để đối sử với họ.... là đủ...
1 khi mình như họ thì mình cũng muốn có người có thể đối sử và thông cảm như mình đã thông cảm hiểu biết người ta............

rose.gif
anhvu
hi.gif hi Em iêu !

ỚI oi oi Em lèm gì đó ... Anh đến ... dớt ... Em ! Da ara
ra ... Anh xem nèo ... Úi Giời ui hoho.gif Đồ Nước .. nghiên iên...
thèn nghén hun.gif Ce soir ... la plus Belle hun.gif

hihi Cầm tay Anh ... dét ... xuống Ghe !
Ghe hơi .. lào đão < shy.gif > ôm vào ... eo Anh !
Đêm nay ... mẹt Nước ... Hồ yên !
Nhưng sao .. nòng nồi ... Sóng .. nên ... từng hồi shy.gif

Nói dậy .. Em đừng .. chầu dzìa .. bõ Anh lại một mình ..
sợ Ma hihihihi ........... Nè Em ! Kẹo chót co la .. ngậm ..
cho ngọt ... đè cơn < Sóng > xuống .... Đêm dài đó Em !

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ
hi.gif hi Em !

hihi Cầm tay Anh ... dét ... xuống Ghe !
Ghe hơi .. lào đão < shy.gif > ôm vào ... eo Anh !
Đêm nay ... mẹt Nước ... Hồ yên !
Nhưng sao .. nòng nồi ... Sóng .. nên ... từng hồi shy.gif

Nói dậy .. Em đừng .. chầu dzìa .. bõ Anh lại một mình ..
sợ Ma hihihihi ........... Nè Em ! Kẹo chót co la .. ngậm ..
cho ngọt ... đè cơn < Sóng > xuống .... Đêm dài đó Em !

ANH VU .
*


Mèn ơi, sao trời tíu nhan wá vầy nè.....
Trùi đâu có lợi hại như AV nói nè "đổ nước nghiên thành" ....
em hông tệ nhưng cũng chưa đến mức độ đó hahahah...!
Cha, hôm này... AV nổ tiếng Anh & pháp luông hén....
còn hông .... ra hết đi cưng !? hoho.gif

Hông ấy AV dữ cái thuyền dùm em đi... để em tự xuống....
mà thui.... cầm cho nó "ro-men-tẹc " tí síu cũng okey mà... D.gif
Mà đừng có thừa cơ hội lợi dụng nghe hông..... hông thì.... AV chiììi't chắc đó à... !!!

Don't worry ! Em đã hứa thì sẽ hông bỏ AV lênh đênh đâu...
Trùi hôm ni AV "sì-wit'" và "lỡn mợn" ghê... làm em lủi da gà... hoho.gif

PHÁO BÔNG ĐẸP WÁ...AV KÌA !!!

hearts.gif rose.gif hon3.gif

anhvu
hi Em !

Úi da ... là đeu mua.gif Em nèm cí gì ... mè nỗi < fire.gif >
bên nhè Hén ... hihi .. bớt giận ... bớt giận hun.gif Mất ruên !
Cười coi nèo hun.gif Ghè gáy .. nà Anh có mẹt .. hớt Em dồi ..
{ Đêm wua .. mình .. mần íi'i'i' dưới Ghe } pp.gif

Nhéc nại .. nòng .. muốn .. nữa ehehehe
Anh kéo Ghe .. trã nại .. Hén D.gif Tội nghiệp ... thấy .. co ro ..
một đống haha Anh ờ nại tâm sự ... Hén ít nói .. Có lẽ ..
nhớ Người tìn Xưa đây smokin.gif

Bữa nèo giời mét .. Anh sẽ sồ < fance de lait > Em hì !

Thôi thì < Au revoir Madam ... A bientot ! >

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ

Úi dzời ui, AV ơi.... secret.gif U YAMAHAM nghé... hoho.gif
Người ta đâu có dận đâu nè... dận người ta mệt lém...
em hông hành hạ bản thân mình vị đâu. hoho.gif

chéc vị đó... CA núc nèo cũng tràn đầy tem sự.... CA khó hiểu lém!
AV muốn thấy mẹt CA...thì chịu khó an ủi người chút síu đi...
maybe CA sẽ mền nòng đó nghen... ! eyelashes1.gif

Úi trời, < fance de lait > còn < Au revoir Madam ... A bientot ! >
merci.... merci.... merci nhé ! laugh.gif

anhvu
hi Em iêu hi.gif

De rien ... de rien ! Comment allez - vous ? chemieng.gif

hahaha ... Chê Anh Già .. Chòi smokin.gif Có kinh nghiệm !
Em hồng thích seu ? Lại đây Anh ... nói ... Gớm dữ dừa dừa
Em ra trường mad.gif bạo ! Còn ghi danh .. học ... thêm ...
môn < nhéo tai > mua.gif sống seu .. nỗi .. Chồi !

pp.gif Cười hé pp.gif

Em ghẹp LaiDo .. biều dề .. Gấp eyelashes1.gif Anh đang
tương chao .. với hén .. Sao ? bò Ghe .. đi hoang .. lâu thế ?

Sô.. je vais au marche' ! Adieu ! A biento^t !

ANH VU .
CôGáiNgâyThơ
hahaha ... Chê Anh Già .. Chòi smokin.gif Có kinh nghiệm !
Em hồng thích seu ? Lại đây Anh ... nói ... Gớm dữ dừa dừa
Em ra trường mad.gif bạo ! Còn ghi danh .. học ... thêm ...
môn < nhéo tai > mua.gif sống seu .. nỗi .. Chồi !


Trời, ủa!
mà sao AV..biết cái câu YAMAHAM là "Chê Anh Già " mà nói vị nè !? think.gif
Siiiiiii'iiiiiiiii người ta mà hông dữ... bị đàng ông ăn híp thì seu... !?

Trời AV...hông biết có câu này nè....
"con gái nói có là hông.... con gái nói hông là có... !
Em ra trường mad.gif ........ thêm môn < nhéo tai > nhưng em like con rabbit hà.... dễ thương lém hoho.gif
Sao hông sống nổi chứ... !?
Người ta cũng sống dề dề đó... có sao đâu nè... siiiiiii'iiiiiiiiiiii ! chemieng.gif

think.gif chắc là CA đang mọng mơ chi đó ...... hay chỡ hay crab đâu đâu rùi... wên mất dề.... cũng hông biết AV mong him. hoho.gif

go marche mua chi dzưa !?

CôGáiNgâyThơ


VẪN NHỚ ANH NHIỀU............

Trong cõi lòng vu vơ, ôi sao nỗi nhớ vầy vò... thiếu kém hơi ấm vòng tay yêu thương của anh... em hàng mong ước....

Sao anh lại wá vô tình... hàng hạ con heart.gif nho nhỏ của em !?
Tuy có nhịp đập từng beat... cũng o khác gì đã như băng giá... đông lạnh....
Em nói thiệt đã có time... em từng lãng wên những gì đã từng happened và thời gian đã trôi wa những ngày, tháng, năm có nhau... như bóng với hình.

Nghĩ lại, thấy mình có phải khờ khạo hay hông... !?
No matter how I understand or feeeeeeeeeeeeeel.... its o change...hông thay đổi .
Sự thật vẫn là sự thật....anh yêu em... em cảm giác được tận đáy lòng con heart.gif em biết anh hông gả dối đối sử với em.... và em thiệt vui....

Anh hông biết lời ngon tiếng ngọt... thật thà, hiền lành, wá thành thật hay bị người lợi dụng.... yêu anh vì con người anh... hông biết nói sao.... anh biết mà ! hoho.gif
Tự hỏi lòng mình, em believe and trust anh về every mọi mặt và anh cũng như em tin tửng em vì lòng mình đã như 2 mà 1 ...........
Anh thì rất đẹp trai... muốn có loại female đẹp ra sao mà chẳng được... diêng em thì hông biết tại sao anh lại chọn em đó thui.... có lẽ, khi mình yêu thương AI đó thì lòng mình nghĩ đến cái gì đẹp của đối phương quyến dũ mình đưa đến đam mê... hoho.gif

Em còn nhớ anh đã từng nói với em... em hông like những người con gái khác...
hihi bây giờ em mới hiểu... tại sao anh lại nói vậy với em....
và anh yêu, em cũng muốn anh hiểu là đời này của em.... hình bóng, ký ước có thể phai mòn, nhưng anh luông luông mãi mãi sống trong heart.gif em.... dù thời gian có phôi phai.... và em biết anh cũng vậy ............

Những lời cuối khi mình trao nhau... trong phút chia ly...
anh nhiều lời chúc phúc đến em... và rất nhiều lời tốt đẹp... thật sự thì lòng em hông muốn những lời chúc phúc đó... vì có lẽ vì em vẫn hông muốn mình chia ly.... hông biết sao and có thể nói được lời đó.... tuy nhiên, em hông có lời chúc đến anh.... vì em đâu lòng wá và hông muống let ya go... và chỉ nói "u 2"
Anh cứ hỏi em còn lời cuối gì nói với anh hông... em hông những rất nhiều lời... và nói hoài nói mãi hông hết... có thể nói cả đời... nhưng anh bảo là lời cuối..
em đâu lám.... hông biết khi anh nói câu đó... có nghĩ đến cảm giá em hông... !?
Có hỏi em là... em muốn những lời lẽ này là lần cuối hông..... hông có !

Nhưng lời lẽ em nói hông ra.... nhưng thật sự trong tâm em thầm nguyện cầu mỗi tuần những gì tốt đẹp nhất trên đời đến với anh... trong đời sống.

Thiệt sự em rất muốn nói với anh..........

khi trời trỡ lạnh... anh nhớ mặc cho ấm... vì anh dễ cảm lám... và nhớ uống thuốc khi cần thiết... mỗi khi hông khoẻ... em o đó.. anh nhớ phải lo cho mình.
Nhớ ăn cho nhiều... vì câu cuối em nói :
"anh chân trọng sức khoẻ mình và nhớ dình dưỡng.... đừng hành hạ mình.. vì chuyện hông vui... mà sác thân héo mòn.... em biết sẽ buồn lám và hông vui..."
Anh có hứa với em rùi.... anh sẽ try... em hông muốn anh try... at least có thể là lời hứa cuối anh hứa cùng em nghe ......... !

Em biết thân anh nặng nề... em mong sao có thể chia sẻ buồng vui cùng anh... như chúng ta đã từng chia sẻ.
Em mong mình o tình nhân có thể tri kỷ... nhưng anh từ chối em và hông muốn còn có qoan hệ gì lui kéo với nhau. Có lẽ anh nghĩ làm em tổn thương, buồn bã, và cũng sợ dàng mình hông nỡ... cho lên anh thà là o chung động dây dưa.

Đời nhiều chuyện hông theo ý mình...và mình cũng đừng vì vậy mà lui kéo bản thân... và làm chuyện khờ dại... hại bản thân !
Nhiều khi em tội nghiệp và thương sót anh lám....em làm bạn gái anh...
ngoài từng lời lẻ kuyến khíc và ủng hộ mọi mặt ra... em hông làm gì có thể help anh được... em cảm thấy mình dô dụng wá.
Nhưng anh thì rất chầm lặng... ít nói... có chuyện gì vui hay buồn cũng ít khi cùng em tâm sự... và kể lể.. vì thế em hông mấy hiểu biết anh và muốn dúp cũng khó khan.
Nhưng em o hề give up on anh... và biết khi anh vui hay buồn... và chuyển biến theo đó mà an ủi năng niu anh...
từng lời lẻ , nụ cười, và nhõng nhẽo chọc anh vui.. em đã từng thử và làm... tuy nhiêng hông mấy hũ dụng...
rùi anh nói :........
"chỉ cần có em bên cạnh ... vui vẻ hé nụ cười dễ thương, anh đã hông còn buồn hay o vui. Anh biết 1 khi anh hông vui, em cũng buồn thay... và có lần em hóc vì anh hông vui... huhu.gif "

Hông biết có phải vì vậy mà anh ít chia sẻ với em hay hông....!?
Niếu thời gian có thể turn back thì em .... muốn chúng ta start over... có nhiều thêm thời gian để tìm hiểu nhau và ... trong tương lai.....
anh biết khi em yêu, thì chỉ yêu 1 người.... 1 lòng 1 dạ.......!

Anh đừng lo, em hiểu mà... em hông giận anh hay buồn anh đâu !
Anh biết em chưa bao giờ buồn lòng anh ........... dù chỉ 1 giây, hay 1 phút hờn nhõng nhẽo............. mà.........

anhvu
hi.gif hi pettie jeune fille !
Comment allez - vous ? Aujourd' hui.. il fait beau hihihi chemieng.gif
Je vous attend .. Chanson de... de de Ok nana.gif smile smile !

don2.gif don2.gif Morning has broken don2.gif
Like the first morrning . Blackbird has broken .
Like the first bird ... Praise for the singing . Praise for the morning , don2.gif
Praise for them springing ... Fresh from the Word don2.gif

Riêng tẹng Em hihi Cười rồi hé .. uống thêm tí nước < mía > cho đờ nghẹn !
Ngày nèo cũng .. tay cầm .. mì ly { tiết kịm xeng } pp.gif Thấy Em < Vữn Nhớ Anh >
cãm động .. ối giời ! đêm nay khó ngù ...aaahahaha Em nhìn coi sau Vườn
Áng mây Xanh lạ wué ? Chéc báo động < tuyết > rơi or < động đất > ?
Anh đến thâm Đò Chiều , bến vén như bài Tha Ma chemieng.gif
CôGáiNgâyThơ

hearts.gif em fẻ re à.... chỉ có aujourd' hui ... "cheau" thấy mù à... !!!
Yyyyyyýyyyy... mà ngày nào trả cheau !

don2.gif Morning has broken don2.gif
Like the first morrning . Blackbird has broken .
Like the first bird ... Praise for the singing . Praise for the morning , don2.gif
Praise for them springing ... Fresh from the Word don2.gif

Riêng tẹng Em hihi Cười rồi hé .. uống thêm tí nước < mía > cho đờ nghẹn !

Hay vị nè.... hearts.gif rose.gif AV ra tuyệt chiêu ... đấy à...!? chemieng.gif


Ngày nèo cũng .. tay cầm .. mì ly { tiết kịm xeng } Thấy Em < Vữn Nhớ Anh >
cãm động .. ối giời ! đêm nay khó ngù ...aaahahaha

Trùi, tội vị... ngày nào cũng mì ly cơ.... trời cheau thế này mà cứ mì ly là hông ổn đâu nhe AV.... cry.gif
"Khó ngủ"... Hmmmm... vậy có gập mọng ma hoho.gif ..... Oops.... lộn ,... mọng mơ hông đó !?
anhvu
hi Em iêu !

Anh vừa wue them LaiDo .. tiện đường ghé nhà Em a há Em bò nhà đi
đâu dậy ? Gõ gõ oài .. mới .. thấy dáng ra ! đã nói < il fait chaud > hihihihiiii
nà ờ nhè eyelashes1.gif ra ngoài < sun tan > mất diên mè nị chemieng.gif

Anh đang nghì phép don2.gif Em muốn đi chơi với Anh kg? hi.gif
Mình cùng nhau wua ITaly nau.gif bên đó mới < Thơ > đấy Em ! Tiện bét xe
đò iiiii' iiiii' .. < train > ghé Đức , Áo , Pháp .... Đồng ý kg ... đi .. mua dé hahahaa
Em thấy hông Anh dợt < french > de terre don2.gif Mình wua đó < ái ân >
bè con ... khòi thấy hihi Bên đó < Tay Cầm > nhìu lém hihi Nhớ check ren
trước khi ... Ghẹm nau.gif

Je vous attend ! Adieu ! rose.gif rose.gif rose.gif
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV....

Trùi ui AV ui... nghỉ phép mà cũng dủ em đi chơi nữa à ... !?
AV cưng em wá trời hén... D.gif

"Lỡn mợn" ghê .... Italy, Đức, còn Pháp nữa.... AV cũng biết hưởng thụ và "dồ -men -tẹc" lém chứ....
secret.gif ngất ngư.... đỡ em nhanh lên... sỉu nè.... hoho.gif

Ý..... mà đi 3 nơi lậng.... AV có đủ $$$ mua dé hông đó.... !?
Đến núc đó chơi đả đời rùi... đừng lấy em ra để đỡ $$$ dé nhé.... ! cry.gif

CôGáiNgâyThơ

* ÚT CỦA TÈO *

(Lần trước nói đến đoạn Út làm hư con diều và o cùng Tèo đi chơi biển... mời các bạn theo dõi tiếp....
Và thêm một lần nữa Tèo thiệt hứng hở tới nhà Út nhỏ gẩy Út làm diều.... )

TÈO: Út ơi !? Út có nhà hông !? Anh Tèo đến rùi nè !

(gọi mãi mà hông thấy Út trả lời.... mẹ bảo Út nhỏ ở sau vườn, và Tèo đi kiếm.
Khi tới nơi, thì Út nhỏ đang ngồi trong một góc tường và hóc.)

TÈO: Út nhỏ ơi !? Em làm gì mà ngồi đó hóc vậy !?
ÚT: Út.... Út... sợ ! (Sợ wá Út nói cà lầm luông..)
TÈO: Mà Út sợ gì mà hóc dữ vậy nè... cho anh Tèo biết..!?
(chạy wa ôm Út vào lòng..)
ÚT: (Út hông nói chi... và chỉ xuống đất... có con sâu nhỏ đang bò về hướng Út......)
TÈO: (Tèo cười...) Oh thì ra là con sâu nhỏ đó hả !?
Phải rùi, Út rất sợ "sâu"... dù to hay nhỏ, Út điều sợ mà !
Để anh Tèo đuổi nó đi dùm Út nhé... Út đừng sợ nghe...!
ÚT: (Ôm Tèo hóc...) Arhhhhh... nó làm Út sợ waáaa à !
Cũng may, có anh Tèo đến đuổi nó, hông thì nó sẽ cắn Út... đâu lám !
TÈO: Út đừng hóc nữa anh Tèo cho Út coi cái này nè....
Út coi nè ! Tèo mới mua khi đến đây đó.... Út đừng hóc nữa nghen..!
ÚT: Yyyýyyy.... khẹo mật nha.. mà Út thíc...
(Thấy khẹo mừng wá ... stop hóc.... cám ơn và kiss.gif Tèo 1 cái... )

TÈO: Anh Tèo gẩy Út nhỏ làm diều rùi mình đi chơi nhé..!?

(Trong khi làm diều, Út hỏi nhiều wá làm Tèo cứ lo trả lời...
làm mãi cả trưa cũng hông song... son sit làm hư nữa...
may Tèo nhan tay.... lấy lại.. hihi...)

ÚT: Yeaaaah ! Song rùi !... Mình có thể đi chơi biển rùi !
TÈO: Thui mình đi Út ơi...!

(Tèo nắm tay Út nhỏ , vừa đi vừa hát, thổi xáo, chạy nhẩy, tung bùng... dược nhau thi đến bãi coi ai tới trước...)

ÚT: Anh Tèo ! Chờ Út nhỏ với.... !? Aiya..arhhhh !!!
(bic....Út nhỏ té sức chân dỉ máu..)
TÈO: (Tèo nghe Út nhỏ té còn hóc ... phi tới ôm Út và dỗ ngọt..) Cũng tại anh Tèo, chạy nhanh wá làm Út dược theo rùi té !
Anh xin nỗi nhé..!

(Tèo sé áo mình băng chân Út... và bảo cõng Út đi.. để chuộc nỗi.
Nhìn ngang, dọc.. thấy ông bán "cà lem" băng wa mua cho để dỗ Út...hóc ngoài hông chịu lín.
Lả lơi, Út trên nưng ngựa (Tèo) cười nói... chúm chím với cây cà lem icecream.gif )

ÚT: (Ăn hết kem song nói...) CHÂN ÚT ĐAU WÁ ANH TÈO UI !
Cũng tại Út đạp chúng đá rùi té đó thui..hổng phải tại anh Tèo đâu...!
TÈO: Ừ! Út hông hóc hay đâu nữa, thì anh Tèo mừng rùi.!
Hay là Tèo hát cho Út nghe bài Út like nhé... !?

Con chim non trên cành tre...
Hót víu von, hót víu von...
Em thương chim, em mến chim..
Vì mỗi lần chim hót em nghe !


ÚT: (Út cũng cùng vui hát chung. Đi một hồi đã tới biển..)
Ý ! Chúng ta tới rùi.... haha... (Đời chèo suống.... chạy đến nỗi wên mất cái chân bị đau... nhẩy như cào cào.)
TÈO: Coi chừng lại té nữa đó Út ơi !
ÚT: Út nhỏ biết rùi...anh Tèo đừng lo ! (chay ra gần bờ nước, Út thấy có cái vỏ ốc thiệt to.. mang wa Tèo xem...)

(Tèo bảo Út cho vỏ ốc vào tai nghe sẽ có tiếng...như sóng biển.... nhưng Út lại nghe hông được gì...và Tèo đánh đổi đề tài nói chơi thả diều. )

TÈO: THẢ DIỀU ÚT ƠI !
ÚT: Út muốn cầm giây... and Tèo thả.... được hông !?
TÈO: Ừ! ... Tèo đếm 1, 2, 3, rùi thả nhé.. Út lám chặt sợi giây nghe... hông nó bay mất đó... !

(đếm đến 3 thì... Út thấy diều bay lên... mừng wá buông tay để hoan hô... cũng may là Tèo chụp được lại... hông thì con diều pepper luông...
Út cùng Tèo đùa chơi trên bãi cát biển tình thơ ngây...
vui chơi trước mắt họ hông biết chuyên đời .... đang chờ đón chào họ . Mời các bạn theo dõi tiếp.........)

To be continued....
CôGáiNgâyThơ

*CÒN NHỚ HÔNG ANH........!?*

Nè Anh... hông biết anh còn nhớ giấc mơ nhỏ nho của em hông !? Hay em lên nói là của TA.... hihi
1 canh nhà nhỏ trên níu xa sôi .... trước mắt bãi cát biển... vường hoa xung qoanh nhà... những mùi thơm của các loại hoa tỏa... phản phất như hương tình TA hôm nao.
Có anh và em, hai người... cùng con cái TA sau này........
Có phải mơ mọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu hông !?

Xa anh em đã mất đi mùa xuân nắng ấm... xa anh em đã mất đi ngày vui ấu thơ...
xa anh như mất đi tất cả... trong đời... như cả trái địa cầu đè ấp con tim em.
Hông biết khi người ta nói cầu này... là thiệt sự họ có cảm giắc được hay o... nhưng em có thể nói cho người thấu là em cảm súc được và rất là nặng nề.

Trong thời gian khó trải nhất... em đã vượt wa... mà lẻ loi một mình hông AI nâng liu em wa từng ngày hay từng giây... phút trong đâu khổ...
người ta cũng chìm trong men Ái Tình... em cũng vậy... nhưng sao em lại hông thể như người ta... hận thù anh bội bạc tình em... trách mọc vu vơ anh người phụ tình ... hay nói chửi những lời lẻ chói tai ... em khó chịu wá... anh có thấu chăng !?

Hoài niệm dĩ váng năm xưa... sao như.. mới đây ngày hôm wa...
Hông biết em còn lên dữ anh trong tim hông !?
Đã thiệt lâu rùi... em hông có tin tức gì về anh hết... có phải anh đã thiệt tình wên em rùi hông !? huhu.gif

Em đành làm gì đây... !?
Nuôi hoài ý mọng chi... là 1 ngày anh sẽ về.. ta nối lại tình xưa sao... !?
Có phải suy nghĩ wá ngây thơ hông anh !?
Anh đã nói hông thể nào mà... như cái ly bị bể dù có dán lại được thì vẫn lất mẻ... hông hoàng chỉnh....
em biết chứ.... nhưng lòng vẫn dây dứt, tiếc nối, có lẽ em hông muốn wên, hay wên hông nổi ....

hông biết có phải vị o... mà hôm rùi em nhẩy bảng slow với 1 người bạn mới wen... hông biết tại sao... em như miss cái vòng tay êm ái của anh ... em ôm anh ta rất chặt... he cũng vị ... mà em nâng liu nước mắt.... em đã cố nín và hông rung động... nhưng tiếc em dô dụng wá, nhịn hông nổi rùi hóc... anh bạn hỏi, em nói vì bài hát hay...

Còn nhớ hông anh !? Em nói 1st date hông cho kiss hay cầm tay... nhưng anh ma giáo... khi ta chia tay ngày đầu.. anh hôn chộm em trên má ngay gần lips... về đến nhà.. em như ngơ ngáo cả người nghĩ đến nụ hôn đầu. smile.gif
Đến ngày date thứ 3... anh ngại ngùng hỏi cho lám tay.... em trả lơi "hông".. anh như bùn bùn.. làm sao. Em thấy anh hông mấy vui... em khoác tay anh... rùi ông trời đổ cơn mưa ngâu.... TA đứng dưỡi định trú thân... sau đó TA lìa bước, anh cửi áo mình che TA chạy dưới mưa... thiệt là rô - men - tẹc . smile.gif

Biết em hông thíc và anh cũng chiều em... 1 tuần lễ sau... anh mới giám hỏi để kiss em... em hông nói gì và gật đầu, anh cũng hông khách sáo.. hihi
Em giờ như dở hóc dở cười... kỷ niệm năm xưa... từng ly từng tí.. em hông hề wên... vì wá tốt đẹp, em hông nỡ wên.
Còn về anh, em biết người cũng hông nỡ wên đâu...phải hông anh !?

Như anh đã từng nói, "trong đời nay, anh hông thể wên em... dù đến chọn đời"
Có con cái sau này, TA đã nói, sẽ kể cho chúng nghe mỗi tình đầu của TA, trong đời này có ANH và EM hai người.
Em hy vọng đến tuổi già, em vẫn còn ký ước về anh... như ROSE nhớ JACK, tình mình hôm nao... chảng phai mờ... hay chỉ như mới ngày hôm wa................


* Wishing Upon A Star * huhu.gif
anhvu
hi Em iêu !

<< Còn nhớ không Anh ? >>
Em hòi có dư thừa hôn Em ? Sao wuên ~ đêm hẹn hò ! chemieng.gif
mình ngồi < ghe > Ld nghém treng love.gif Cái phút ban đầu lưu luyến
ấy shy.gif sẽ giừ mài trong lòng Anh pp.gif
Đau lưng mè vừn réng ghé them Em chemieng.gif thấy hông nau.gif mấy
chiêu < bè > Em chì kg work .... chéc phài < dán > ! hihihhiih pp.gif

Anh Vu .
CôGáiNgâyThơ

Trùi AV ui,......
Trong nhà VL mà AI lại hông nhớ AV chứ...
Thì làm trai, hay lãng trí... mí cái "dồ - men - tẹc" vị làm gì mà nhớ....wên 5 seconds à... thế em mới hỏi đó...
"giừ trong lòng" hen... mèn ơi, đa tình đa cảm wá hen.

Ý mà "đâu" thì sao hông ngỉ, réng wa them... làm em cảm động wé trùi... love.gif
hông nao em chỉ cho AV mí cái tuyệt chiêu trị đau lưng nghen... secret.gif bảo đảm là hủi dụng hơn <dán> à.... như CA hay nói fơ 100 mí luông đó.... hoho.gif
anhvu
hi.gif hi.gif Em iêu !
Bò nhà đi < hoang > chemieng.gif dề < wuê > lâu wé ! Đề < rêu xanh > pp.gif
phù kín lối vào pp.gif Em nhớ Anh hông ?

< Sun tan > da đò mận mà nha ! Có vén < váy > ai coi kg ?
Lại đây Anh xem tí nào smokin.gif Oh ? Vưỡn còn nguyên nhì hun.gif
Thôi Anh dọn dẹp Vườn cho Em nhé smokin.gif

Anh Vu .
vothienchieu
anhvu hết nói cậu luôn.

nhưng mà cậu diu tính đóa, quá dui luôn là khác.

sẽ học hỏi cậu tính này hè hè.
anhvu
cry.gif !
........... Ha aI kia nhìn thấy < cạn nước > smokin.gif
Đưa < kiếng > Anh xem secret.gif hô Béc Chiêu đây mà pp.gif
May wá vừa < mần > xong pp.gif Béc vèu tới ............. kg bề < mánh >

Anh Vu rose.gif
CôGáiNgâyThơ

Trùi ui, mới về... mà đã có người chờ ở cửa đến thăm rùi hen....
AV dễ thương vị... dúp em clean nhà.... mà nè.. coi chưng cỏ có gai đó nghe...
cắm chúng thì em ngại lém đó.... hoho.gif

vothienchieu nè... AV còn nhiều tuyệt chiêu lém đó... VTC từ từ học hỏi nghe...

ngoctram23
sad.gif
CôGáiNgâyThơ

Ôi vui sao nói cho được... ôi buồn sao kể người nghe...........
nguồn vui đời mang cho con người trong chốc lát... tàn phai theo phút giây..... thời gian....
Evie, em mang cho chị một cảm giắc rất đặc biệt mà trước day chị chưa từng có trong đời, 1 cảm giắc vui vẻ hạnh phúc của 1 người chị thiếu đứa em gái ..........
Tuy chị em mình gần ngủ chưa lâu... nhưng trong lòng chị em mình thân thiết như chưa bao giờ hết.
Mình chia nhau cái chewing gum.... ly nước, cái bánh... wần áo, và phấn son...
lời lẻ phân chia hàng ngay, khi chị buồn nhói tim ngan cùng em phân giả , kích thíc vui chơi........ tóm lại những gì chị em có thể giửi gấm... mình điều chia nhua.......

Hông biết sao, cái hạnh phúc đó... hông lâu dài...
Mấy ngày nữa là chị em mình phải dĩnh biệt.... ôi nhịn sao nổi những dọt lệ cảnh chia ly......... những lời đáy lòng tạm biệt......... Gooood bye !

Tui lại có cái cảm giắc đó nữa, hông nói hay tả được... thiệt khó chịu ghê ......... và hông vui......... như là có 1 món wà mình rất yêu quý... chốc lát mất tiêu....

Cái gì có tới thì sẽ có đi.... hông thuộc về mình thì sẽ là o... cũng hông chánh khỏi cảnh gooood bye, cái lý lẻ đó tui hiểu hơn AI hết, nhưng sao lại wá đặc biệt hơn tầm thường, như trước đây chưa giờ có.
Tui có thử coi nhẹ và thả lỏng mình... ngày như cứ trôi lướt wa rất mau, hôm nao mới "HI", hông nay lại đã "BYE" .... thiệt là chịu hông nổi.... huhu.gif

Chị có nhiều lời đáy lòng muốn nói lám.... nhưng hông thể nói ra... chấp nặng cái đầu .... đè vật con tim .... muốn khóc 1 chận cho nó đả .... khi hông AI chị lặng lẽ lệ rơi.... nhưng có AI biết hay qoan tâm.... có lẽ tui rất sợ bị lẻ loi, hông AI wan tâm đến ... hay nghe tui kể lể.........
Tui hông mong cái gì tốt đẹp tới với mình nữa ,,,, vì khi nó lìa xa... tui chịu hông nổi .............cảm giác như mất hết tất cả ,.,,, cái o lời lẻ có thể tả ........

Đọc thư tình AV sao tui thấy càng buồn, nhớ "anh" hơn......
hông biết nói sao hay khóc bao nhiêu... cũng chỉ mình em ....
"anh" có biết em khó chịu lám hông....? em nói được cũng như hông....
Em hông biết làm sao hay dùng ngôn ngữ gì để "anh" hiểu tình em......
Em hy vọng mình sống lại trong nhân thế này... mà sao khó wá "anh".......
Em hông giỏ tiếng việt, lên lời lẻ chỉ bấy nhiêu thui..... mà em nghĩ em hông cần nói hay viết gì... "anh" cũng hiểu lòng em cơ mà ........
chỉ có là "anh" muốn hiểu hay hông thui.......... huhu.gif

Sao hôm nay tui lại yếu đuối wá, hông phải thường ngày tui mạnh dạng lám sao !?
Có lẽ con người có lúc mềm, cứng, bất thường...


anhvu
hi.gif Em iêu dấu !

Giời oi ! Lại đây Anh xem nào ! Cớ sao lệ đồ chan hòa ? huhu.gif
Tim Anh se thét ... cõi lòng nét tan ? huhu.gif Bét đền Cưng nè hon4.gif
Đừng giận Anh nghe Cưng ! Anh lúc nào cũng nhớ và chì iêu mình Cưng !

Thư Tình chì là dĩ dãng ... hiện tại mới tính hé ? Hãy Cứng lên Em ... xìu
xìu lèm Anh < lên > hồng nồi hè rose.gif

Anh Vu .
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV..........
Thui đi, sợ lại gần... AV chảy máu cam như CA thì hông hay.... cry.gif
Hóc vì em nhớ người "TA" đó mà ........... mà người "TA" lại có biết đâu, cũng như Ch..... của anh đó huhu.gif

Trùi ui, em nào ngờ mình có lực lượng như vị.... sorry2.gif nghen.........
Em đâu bao giờ gận AV đâu nè phải hông !? Em mà gận thì em sẽ suất chiêu <công phu nhéo tai> AV biết liềng à hoho.gif
Em chỉ nhớ AV iêu Ch... với bao lá "thư tình" thui chứ bì chừ là Cưng rùi hén ... !?
Hông biết bên AV, mặt trời mọc hướng nào hen... !? chemieng.gif

AV đừng lo... em cứng cáp lém... nhưng cũng có khi sometimes em mềm sèo như AV vị thui à........... smile.gif

Cho lên núc nào em cũng nói AV dễ thương wá trùi ... hon3.gif
anhvu
hi.gif Em iêu !

Em đang < hờn mát > đó hà ? Anh đã nói dồi ... chì có Em và chì
mình Em thôi ! Em kg nên nghi ngờ Anh ! Bời vì , mẹt trời bên Anh hihi
luôn ờ trên < đâu > Em ạ ! pp.gif

Em làm gì đến nỗi LD chày cà < máu cam > ?
Tình trường như chiến trường Em ... quyết kg tha .... Nên Cưng phài D.gif
< Cứng > chứ đừng < Mềm > Right !

Anh Vu rose.gif
CôGáiNgâyThơ

hi.gif AV.......

Oh I C..........
Mặt trơì thì núc nào cũng ở "trên đỉnh đầu" .... chừ khi là mặt trời mọc hướng "TÂY" thì em sẽ tin anh nghen......... nana.gif

< máu cam > ? Dạ hông .... khi nói chuyện với CA, em chỉ hiền như con thỏ trắng dễ thương vi thui....... . blush.gif

Hông biết AV có nghe <lấy cương chế nhu, hay lấy nhu chế cương> hông !?
Còn AV thì em nghĩ là anh thíc rượu "phạt" hơn "mời" nghen.......... !?
Cái câu này là phiên dịt từ trong câu của anh đó nghe... <Tình trường như chiến trường> smile.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.