Đêm nay trong lòng cô đơn đến lạnh người...Nói chuyện với anh xong mà lòng cảm thấy trống trải tột cùng. Mới ngày nào còn vui vẻ với nhau mà giờ đây...Thế là mình lại làm một chuyện khờ khạo vô cùng, đúng là khi tuyệt vọng con người có những hành động không thể nào hiểu nổi. Sau mấy tháng mình lại bấm số của X., quá bất ngờ khi người xưa lại lạnh lùng, cộc lốc hơn một kẻ lạ...Chẳng lẽ hết quen rồi người ta phải cư xử như thế sao??? Mình thật là sốc, trong thời gian ngắn ngủi mà mình đã trải qua nhiều giây phút vô cùng bàng hoàng, hụt hẫng làm sao...
Hạnh phúc mong manh quá, và có lẽ mình lại càng không nên tìm nó dựa vào một ai hết....