KhúcThuyDu
Oct 22 2005, 07:57 PM
Chỉ vì............... anh mới chịu quen với tôi sao??????? tôi không cần thứ tình cảm......................phải nói làm sao đây.................thương hại.....................hay lợi nhuận đây.............. anh không hề thương tôi vậy mà anh......... mỗi tuần tôi chỉ biêt gọi phone cho anh, chỉ có tôi email cho anh........ tôi thấy mình trở nên vô duyên và nhạt nhẽo quá........ tôi cứ tự nhủ với mình với lòng kiên nhẫn của tôi thì anh sẽ thương tôi................ nhưng có những lúc niềm tự ái và tự cao của tôi nổi lên .......... tại sao tôi cứ mãi theo đuổi anh như thế.............. nhưng rồi tôi lại an ủi mình nếu tôi không có lòng kiên nhẫn thì làm sao có được anh, nhưng lòng kiên nhẫn của tôi đã có hạn, tôi không thể nào cứ mãi đi ra bờ sông múc nước để đổ vào thùng không đáy để mang về, tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chẳng đạt được điều gì hết, vâng vậy thì tôi sẽ buông..........nhưng tôi cũng giup anh hoàn thành ước nguyện của mình tôi không cần lấy nơi anh một điều gì hết, tôi cần tâm hồn của anh chớ tôi không có cần thể xác của anh, anh làm cho tôi đau long nhiều nhiều lắm, nhưng tôi vẫn gạt nước mắt để mà giúp, coi như tôi khờ tôi dại đi vậy.....................