Cháo ước mơ của tui,

Đơn thuần chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng nó đã gắn bó với tui từ lúc tui biết khóc biết cười, biết đi biết đứng. Hàng ngày cùng những ước mơ nhỏ bé kia lớn lên dần, tình cảm giữa tui và nó rất đẹp. Khi nào tui còn mơ là khi ấy nó vẫn sống cận kề bên tui

Đến một ngày kia ước mơ tan biến, dù tui có cố công tìm kiếm thì mơ ước đã xa bay, không còn quay đầu trở lại

Đời người không có một ước mơ thì còn gì là ý nghĩa, mình sống mà không mơ tưởng thì mất đi cái mục đích làm người. Chí nguyện đỗ đạt, sự cố gắng, niềm tin điều do mơ ước tại thành, một khi mấy đi mơ ước, tui dường như mất đi niềm tin, sự cố gáng, chí nguyện cho riêng mình.

tui đã mất đi cái mục đích đó nhưng tui hy vọng sẽ không ai như tui.

Tái bút,

Người không mơ