Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Seagames 23rd Philippines
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Tin Thường Nhật > Tin Thể Thao
lanh_muu
Lần đầu tiên khai mạc SEA Games diễn ra ở quảng trường

Nằm bên bờ vịnh Manila và nhìn thẳng ra đại lộ đẹp nhất thủ đô - Roxas, quảng trường Quirino Grandstand đang khoác lên mình tấm áo đẹp chờ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, lễ khai mạc không diễn ra trong khuôn khổ một sân vận động.

“Ủy ban tổ chức SEA Games cũng như toàn thể nhân dân Philippines muốn dành một món quà đặc biệt cho bạn bè quốc tế. Chúng tôi muốn các bạn cảm nhận được tấm lòng hiếu khách, tâm hồn phóng khoáng và truyền thống lịch sử của đất nước Philippines. Chính vì vậy, lễ khai mạc SEA Games đã được phá lệ tổ chức tại một quảng trường nổi tiếng, nơi chứng kiến những sự kiện trọng đại trong lịch sử của đất nước chúng tôi”, ông Samson, phụ trách trung tâm báo chí, tâm sự với VnExpress.

user posted image
Sân khấu cho lễ khai mạc.

Phóng viên VnExpress đã đến thăm quảng trường Quirino Grandstand khi chỉ còn hai ngày nữa, ngọn đuốc của SEA Games được thắp sáng. Nếu như chỉ cách đây chưa đầy một tuần, đại lộ Roxas lộng lẫy còn chưa có dấu ấn gì gợi đến SEA Games thì nay hai bên đường đã treo kín những tấm băng rôn với lời chào “Mabuhay SEA Games 23”. Anh chàng lái taxi nhìn thấy người nước ngoài thì vồn vã hỏi ngay: “Các bạn đến SEA Games thi đấu phải không?”. Khi biết tôi là phóng viên Việt Nam, anh chàng nhanh nhảu giới thiệu về lịch sử quảng trường Quirino Grandstand đồng thời gợi ý chở đi mua đồ lưu niệm SEA Games. Người Philippines không dễ dàng bỏ qua cơ hội kinh doanh khi hàng chục nghìn VĐV và CĐV các nước trong khu vực hội tụ về đây trong một tuần lễ tranh tài.

user posted image
Đường phố Manila bắt đầu xuất hiện những băng rôn cổ động cho Đại hội.

Quirino Grandstand là một khán đài quay lưng ra bờ vịnh Manila, nơi những con tàu hàng vạn tấn hay những chiếc thuyền buồm du lịch có thể thả neo ngay sát thành phố. Một mặt trải dài đón gió biển, mặt kia của Quirino trông ra một bãi cỏ rộng mênh mông, nối tiếp bởi đại lộ 8 làn xe Roxas và tượng đài của người anh hùng dân tộc Jose Rizal (người đã đứng lên đấu tranh giành độc lập cho Philippines từ tay thực dân Tây Ban Nha). Nằm giữa trung tâm của thành phố Pasay, thuộc Metro Manila, vị trí đắc địa đã biến Qi trở thành chứng nhân trong mọi sự kiện lịch sử của quốc đảo này. Rất gần khu thành cổ Intronamuros (dấu tích của thời kỳ thực dân Tây Ban Nha) và khu vực Malacanang (trung tâm quyền lực của đất nước, nơi đặt dinh Tổng thống Philippines), từ rất lâu quảng trường Quirono đã là biểu tượng đoàn kết của “hòn ngọc phương đông” này.

Quirino trở thành địa điểm tuyên thệ nhậm chức của các đời tổng thống, là nơi người dân đổ ra đường vào những dịp Quốc khánh hay Noel. Theo anh Romy, nhân viên của Ủy ban TDTT Philippines thì khi cố Giáo hoàng Jean Paul II tới thăm Philippines năm 1995, hơn 4 triệu con chiên đã đổ về chật kín quảng trường Qi và công viên Rizal Park để được chứng kiến người chăm sóc phần hồn của mình ban phước lành. Quảng trường Quirino có vị trí thật thiêng liêng trong trái tim của người Philippines. Chính vì vậy, dù đây đã là lần thứ 3 đất nước Philippines đăng cai ngày hội thể thao Đông Nam Á nhưng đây mới là lần đầu tiên chính phủ quyết định tổ chức lễ khai mạc tại một địa điểm lịch sử này.

user posted image
Ngọn đuốc của SEA Games 23.

Rất khó để đặt được một phòng khách sạn tại Manila trong thời gian này, còn những quầy hàng bán những vật lưu niệm liên quan đến SEA Games thì mọc lên khắp nơi. Ngay lối vào quảng trường Quirino đã có rất nhiều ki-ốt chào mời khách du lịch mua những chiếc áo phông với biểu tượng chú đại bàng Philippines hoặc chiếc mặt nạ cổ truyền với giá 250 peso (85.000 VND). Dù quảng trường có sức chứa tới hàng triệu người, nhưng cảnh sát và lực lượng an ninh Philippines đã bịt chặt hai lối vào khán đài vip và sân khấu chính của lễ khai mạc. Chỉ những người có thẻ của ban tổ chức mới được vào bên trong sau khi đi qua máy dò chất nổ. Nằm ở chính diện quảng trường Quirino, sân khấu chính của lễ khai mạc vẫn đang được hoàn tất và có hình dáng giống như một sàn diễn ca nhạc với nền phông là một chiếc mặt nạ khổng lồ cùng thông điệp “Một Đông Nam Á, một di sản”. Theo ông Castro Tristan, trợ lý sân khấu thì dàn nhạc giao hưởng Philippines sẽ được đặt hai bên sân khấu còn tiền sảnh phía trước sẽ là nơi Tổng thống Arroyo tuyên bố khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 23.

Chếch về phía bên trái của sân khấu, ngọn đuốc của SEA Games cũng được thiết kế khá đơn giản và có phần… hơi thấp. Ngày mai, lễ kéo cờ của các quốc gia tham dự SEA Games sẽ được cử hành ngay bên cạnh cây đuốc này. Ấn tượng hơn, các VĐV và quan khách đứng tại quảng trường còn nhìn thấy chiếc mũi trắng của con tàu viễn dương MS Manila ghé sát vào khán đài. Theo kịch bản của ban tổ chức, ngay sau lễ khai mạc, một màn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời Manila.

Theo ông Vidal Querol, Giám đốc cảnh sát Manila, vấn đề khiến ban tổ chức đau đầu nhất hiện nay vẫn là đảm bảo an ninh cho hàng chục nghìn quan chức, vận động viên và khán giả tham dự lễ khai mạc bởi không gian của quảng trường Quirino quá rộng và tiếp giáp với nhiều mặt phố. Ngoài gần 10.000 cảnh sát của Thành phố, lực lượng đặc nhiệm SWAT và quân đội cũng được triển khai ở tất cả lối vào quảng trường. Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ Philippines Star thì thủ lĩnh mặt trận hồi giáo Moro, một trong những nhóm phiến quân tại Philippnes, ông Hadji Murad đã nhận lời tham dự buổi lễ này để thể hiện thiện chí hòa bình với chính phủ.

Tháng 11, Manila đã bước vào mùa khô nhưng thời tiết vẫn thất thường như tính khí của một tiểu thư khuê các: Mới mưa đó nhưng chốc nắng đã hửng lên nhuộm vàng bãi cỏ mênh mông trước Quirino Grandstand. Ông Allan Caidic, VĐV từng đoạt HCV môn bóng rổ tại SEA Games 1985 và là đại sứ thể thao của Philippines tin tưởng: “Chắc chắn các bạn sẽ bị thuyết phục bởi lòng hiếu khách và buổi lễ khai mạc nồng ấm của chúng tôi. Ngọn đuốc tại Quirino đã sẵn sàng cháy sáng”.

lanh_muu
Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời Manila

9h sáng nay (giờ Manila), lễ thượng cờ của 11 quốc gia dự SEA Games 23 đã được cử hành trước tượng đài Jose Rizal Memorial, ở quảng trường Quirino Grandstand. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng 12 VĐV Việt Nam đã tham dự buổi lễ.

user posted image
Cờ Việt Nam và các đoàn đã được kéo lên.

Thành phố Manila đã cấm đường toàn bộ đại lộ Roxas - phía trước quảng trường Quirino Grandstand - để tổ chức nghi lễ thượng cờ của các quốc gia tham dự SEA Games 23. Đúng 9h sáng (8h, giờ Hà Nội), cùng với quốc kỳ của 10 nước bạn, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được kéo lên trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiến quân ca. Ngoài trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh và 12 VĐV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Đinh Tích, cũng tham dự buổi lễ.

Sau khi hoàn tất nghi lễ thượng cờ, ông Lito Atienza, Thị trưởng thành phố Manila cùng hai hoa hậu của Philippines và Manila đã trao kỷ niệm chương của thành phố cho các trưởng đoàn thể thao. Đại diện đoàn Thái Lan cũng chính thức tuyên bố việc "đất nước Chùa Tháp" sẽ là chủ nhà của SEA Games 24. Kết thúc buổi lễ, ông Jose Miguel, phu quân của Tổng thống Arroyo, Trưởng BTC SEA Games 23 đã trao quà của nước chủ nhà cho toàn bộ các đoàn thể thao.

user posted image
Trưởng đoàn Hồng Minh (xanh) nhận kỷ niệm chương.

Trao đổi với VnExpress, Trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà trong việc tổ chức SEA Games 23 cũng như nghi lễ trang trọng của buổi thượng cờ sáng nay. Theo ông Minh, một số đội tuyển vẫn còn phải thu xếp lại chỗ ăn ở nhưng các đội thi đấu ngay trong ngày khai mạc như điền kinh, billiards&snookers thì đã luyện tập ổn định để sẵn sàng xung trận.

Chiều nay, lễ tổng duyệt cho buổi khai mạc SEA Games 23 sẽ diễn ra tại quảng trường Quirino Grandstand. Sẽ có khoảng 100 thành viên đoàn thể thao VN tham dự trong đoàn diễu hành tại buổi lễ khai mạc chính thức vào tối mai.

Rất có thể, ngay trong sáng chủ nhật, đoàn Việt Nam sẽ có những tấm HC vàng đầu tiên tại SEA Games 23, ở môn nhảy cao, nhảy sào
lanh_muu
Thứ sáu, 25/11/2005, 14:25 GMT+7

HC vàng đầu tiên ở SEA Games 23 đã có chủ

Hai ngày nữa, SEA Games 23 mới khai mạc, nhưng chiếc HC vàng đầu tiên của Đại hội đã thuộc về Singapore. Đội tuyển bóng nước của quốc đảo này đã bất bại ở cả 5 trận đấu của giải.

user posted image
Đội Singapore nhận HC vàng.


HC bạc thuộc về chủ nhà Philippines.

Sau trận cuối cùng, thắng Việt Nam với tỷ số 15-4, chiều nay, Singapore đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên được đứng trên bục vinh quang của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 23. Nhưng trên thực tế, họ đã giành vinh dự này từ tối qua, sau thắng lợi 12-3 trước Thái Lan và không cần quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu với Việt Nam - đội hiện mới chỉ thắng được một trận.

Tham dự môn bóng nước có 6 quốc gia gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia, thi đấu theo thể thức vòng tròn. Các tuyển thủ Singapore đã giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số đậm 21-3 ở ngày đầu ra quân. Sau đó, họ tiếp tục hạ chủ nhà Philippines 7-6 và Indonesia 16-7.


lanh_muu
Bùi Thị Nhung đoạt HC vàng đầu tiên cho đoàn VN

Với sức bật vượt trội so với các đối thủ, cô gái Hải Phòng đã chinh phục tầm cao 1m89 trên sân điền kinh ở Manila sáng nay, qua đó mang tấm HC vàng đầu tiên về cho đoàn Việt Nam, đồng thời phá kỷ lục nhảy cao nữ SEA Games. Ngọc Tâm cũng xuất sắc đoạt HC bạc với mức xà cao nhất trong sự nghiệp - 1m86.
> 'Tôi xin tặng HCV cho người hâm mộ'/'Chúc mừng con gái'

user posted image
Bùi Thị Nhung ăn mừng. Ảnh: Khánh Sơn (từ Manila)

Bùi Thị Nhung chỉ cần một lần nhảy đã thành công với mức xà 1m89, qua đó giành HC vàng - điều mà chị đã không làm được ở SEA Games 22 ngay trên quê nhà (chỉ giành HC bạc). Chị định chinh phục kỷ lục mới của Đông Nam Á và vượt qua thành tích của cá nhân (1m94) khi nâng mức xà lên 1m95, nhưng không thành công sau ba lần nỗ lực. "Hoa khôi" Ngọc Tâm - một cô gái Hải Phòng khác - cũng xuất sắc vượt qua thành tích cá nhân tốt nhất trước đây (1m85), để giành HC bạc ở mức 1m86. Chaipech của Thái Lan chỉ qua độ cao 1m83, đành nhận HC đồng.

Nhung (từng đoạt HC vàng châu Á 2003 với mức 1m88) nhập cuộc rất tự tin. Chị dễ dàng qua 1m75, nhẹ nhàng lướt qua 1m80, qua 1m83 sau hai lần nhảy, và vượt 1m86 chỉ sau một lần. Ở lần cố gắng thứ ba, Ngọc Tâm cũng đã vượt qua được mức 1m86, cao nhất trong sự nghiệp của chị, dù làm xà hơi rung. Với VĐV Thái Lan, Chaipech, chị tưởng như đã qua 1m86, nhưng xà khẽ rung lên rồi rơi xuống. Cuộc đấu chỉ còn lại hai VĐV của Việt Nam. Và Nhung đã qua mức 1m89, ngay ở lần nhảy đầu tiên, cho dù ở giải châu Á mới đây chị đã thất bại ở mức 1m88. Việt Nam đã có HC vàng đầu tiên. Ngọc Tâm thì không thể qua mức này sau 3 lần nhảy, dừng lại ở 1m86, nhận HC bạc.

Sau khi đã chắc chắn giành HC vàng, Nhung quyết định nâng mức xà lên ngay 1m95 để phá kỷ lục của chính mình và Đông Nam Á (1m94). Nhưng chị đã không thể chinh phục đỉnh cao mới, sau 3 lần cố gắng trong quyết tâm, tự hào, xen lẫn chút hồi hộp. Nhưng điều quan trọng là Nhung đã mang về tấm HC vàng đầu tiên về cho đoàn Việt Nam, với khả năng vượt trội so với các đối thủ. Ở nội dung nhảy cao nữ tại SEA Games năm nay, Nhung tỏ ra quá mạnh. Trước khi chị cùng Tâm và Chaipech bước vào mức 1m86, các VĐV khác đã không qua được mức 1m80.

Ngay sau khi nội dung nhảy cao nữ kết thúc, các phóng viên Việt Nam và khu vực đang vây kín Bùi Thị Nhung ở giữa sân điền kinh ở Manila. Chị đã phá kỷ lục SEA Games, hơn thành tích cũ đúng 1 cm.

* Về Bùi Thị Nhung
Phần thưởng nóng cũng tới tấp đến với Nhung. Ban Khoa giáo Trung ương thưởng 2,5 tiệu đồng, Uỷ ban TDTT 300 USD, HLV trưởng tuyển điền kinh Việt Nam 100 USD, và Công ty Động Lực 300 USD.

lanh_muu
Về Bùi Thị Nhung
VN lần đầu tiên giành ngôi vô địch châu Á môn điền kinh

user posted image
VĐV Bùi Thị Nhung.
VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung đã giành HC vàng giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 15 với thành tích 1,88 m. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đứng đầu châu lục ở một nội dung điền kinh. Thành tích cao nhất trước đây thuộc về Nguyễn Thị Tĩnh, HC đồng chạy 400 m nữ.

Điều đáng tự hào là thành tích này lại ở nội dung nhảy cao nữ - nội dung từ trước đến nay thường bị đánh giá thấp của điền kinh Việt Nam tại đấu trường châu lục. Thành tích của Nhung cũng ngang bằng với kỷ lục SEA Games do VĐV Kerdchang Achalach (Thái Lan) lập tại SEA Games 19. Tại SEA Games 21, VĐV Thái Lan Netnapa Thai King giành HC vàng cũng mới chỉ vượt qua mức xà 1,80 m.

Giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 15 khai mạc ngày 19/9 tại Manila (Phillippines) với sự tham gia của 1.500 vận động viên đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam gồm 3 HLV, 4 chuyên gia và 16 VĐV.

Vì sao Bùi Thị Nhung 'lên thác, xuống ghềnh'?

Nhung đoạt HCV châu Á với thành tích 1m88 hồi 9/2003. Ba tháng sau, chị thất bại ở SEA Games. Tại Olympic 2004, Nhung cũng không thành công và trượt dài đến giải điền kinh Hà Nội Mở rộng khi chỉ qua mức 1m75. Vậy mà chị đã đạt thành tích 1m94 tại Thái Lan.

Báo Bangkok Post hôm 4/5 đã tường thuật khá chi tiết về cú nhảy của Nhung tại giải điền kinh Thái Lan Mở rộng 2005. "Khi mức xà nâng lên 1m89 thì trên bãi nhảy cao chỉ còn mỗi mình Bùi Thị Nhung của Việt Nam. Sau khi chinh phục thành công độ cao này, Nhung đã quyết định nâng mức xà lên 1m92, hơn kỷ lục Đông Nam Á của VĐV Thái Lan Nurungthai, lập năm ngoái, đúng 1 cm. Sau lần nhảy đầu thất bại, Nhung đã thành công ở lần thứ hai và được cả sân reo hò chúc mừng. Tiếp đến, cô nâng mức xà lên 1m94 và thành công ở lần nhảy thứ ba".

Nhưng thành tích của Bùi Thị Nhung lên xuống rất thất thường kể từ khi cô trở thành kỷ lục gia nhảy cao nữ Việt Nam ở giải điền kinh trẻ năm 2001. Sau nhiều lần tiếp xúc với tập thể tổ nhảy cao, câu trả lời đó là vấn đề tâm lý. Việc được báo chí ca ngợi nhiều sau thành công ở giải châu Á 2003 khiến cô "ngợp", và thất bại ở SEA Games 22 rồi Olympic Athens 2004.

Hơn một năm sau thất bại này, Nhung rơi vào tâm trạng khủng hoảng, thiếu niềm tin vào chính mình. Mà trong nhảy cao chỉ cần hơi vui hoặc hơi buồn là cũng đủ làm cho cú giậm nhảy thiếu chính xác, dẫn đến thất bại. So với người thày đầu tiên, cựu VĐV nhảy cao nổi tiếng Vũ Mỹ Hạnh, Nhung đã không có được tâm lý lạnh lùng cần có.

Ngoài điểm yếu tâm lý của Nhung, HLV Mỹ Hạnh còn cho biết thêm một nỗi lo khác: "Năm 2001 Nhung bị chấn thương nặng ở gối trái. Vì vậy, trong tập luyện, Nhung luôn sợ những bài tập nặng. Gần đây, nhờ tắm nước khoáng và tắm bùn ở Tháp Bà (Nha Trang) mà chấn thương ấy mới thật sự bình phục. Nhưng vừa trị xong gối thì xương ống quyển bắt đầu đau, chấn thương này thể hiện sự quá tải của Nhung. Chuyện này, theo tôi, xuất phát từ hoàn cảnh khách quan, đó là sự thiếu thốn dinh dưỡng khi còn nhỏ".

Còn ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thì cho rằng tại giải điền kinh quốc tế Hà Nội Mở rộng mới đây, do không có đối thủ cạnh tranh nên Nhung thiếu sự hưng phấn cần thiết cũng như không có động lực để phấn đấu nên đã thất bại. Cũng có thể là do Nhung muốn dành tất cả sức lực cho giải tại Thái Lan. Ngoài ra, chất lượng sân bãi ở Hà Nội lúc thi đấu không được tốt cũng dẫn đến thành tích của VĐV bị giảm sút.

Ông Cường nói thêm: "Thành tích của VĐV phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng chuyên môn, trạng thái tâm lý, sự hưng phấn... Nhảy cao là môn thể thao đòi hỏi VĐV phải thực hiện chính xác kỹ thuật, từ chạy đà cho đến giậm nhảy… nên không phải lúc nào họ cũng đạt được thành tích cao và ổn định".

lanh_muu
Chủ nhật, 27/11/2005, 18:53 GMT+7

SEA Games 23 khai mạc đơn giản nhưng ý nghĩa

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội, Lễ khai mạc diễn ra ở ngoài khuôn khổ một sân vận động - tại Quảng trường nổi tiếng Quirino Grandstand. Thông điệp của buổi lễ chiều chủ nhật, và cũng là tinh thần xuyên suốt SEA Games lần này là Một Đông Nam Á, một di sản.

user posted image
Đuốc Đại hội đã sáng. Ảnh: Khánh Sơn (từ Manila)

Buổi lễ bắt đầu khá trang nghiêm tới mức trầm lắng, đó là nghi lễ rước cờ Philippines với sự tham gia của 20 thiếu niên nam và 12 đại sứ thể thao nước chủ nhà (những VĐV từng giành HC vàng tại SEA Games).

Công viên Luneta ở Quảng trường trung tâm Manila sôi động hơn với âm thanh từ dàn nhạc giao hưởng quốc gia đặt ở hai bên sân khấu, cùng màn múa hát truyền thống của Philippines. Sân khấu chính của lễ khai mạc có hình dáng giống như một sàn diễn ca nhạc với nền phông là một chiếc mặt nạ thổ dân khổng lồ cùng thông điệp Một Đông Nam Á, một di sản.

Âm thanh sống động nhanh chóng nhường chỗ cho màn diễu hành của các đoàn tham dự. Nguyễn Văn Hùng - võ sĩ taekwondo đoạt HC vàng SEA Games 22 - là người nhận vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam. Ngay sau màn ra mắt của các đoàn khách, sân khấu lại rộn ràng theo những điệu nhảy của các vũ công Philippines trong trang phục truyền thống, thổ dân. Cùng lúc đó, đoàn chủ nhà xuất hiện đông đảo và hòa vào rừng người đầy màu sắc ở khoảng rộng phía trước sân khấu - hơn 5.000 VĐV và thành viên của 11 đoàn dự Đại hội.

user posted image
Không hoành tráng như lễ khai mạc ở Việt Nam năm 2003, nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Sau khi các đoàn ổn định vị trí, sân khấu thực sự trở thành tâm điểm của buổi lễ, với những màn trình diễn khắc họa rõ thông điệp Một di sản, Một Đông Nam Á. Một ca sĩ đóng vai "Mẹ Đất", trong trang phục lộng lẫy, hát không ngừng nghỉ, thánh thót. Xung quanh "Mẹ Đất", các "chàng trai Đông Nam Á" với trang phục thổ dân lần lượt du lịch qua những miền đất trong khu vực, thể hiện qua những điệu nhảy truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, nhưng cũng đều chứa đựng nét gì đó rất chung giữa các nước trong khu vực - nét Đông Nam Á. Sau đó, ông Jose “Peping” Cojuangco - Chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines và là Chủ tịch Uỷ ban tổ chức của SEA Games 23 phát biểu: "Chúng ta tới đây để tranh tài, nhưng vẫn phải thể hiện tình đoàn kết, và tinh thần của một Đông Nam Á hòa hợp". Ông cũng hy vọng các VĐV, quan chức, du khách sẽ được tận hưởng và sống trong bầu không khí tuyệt vời của ngày hội thể thao Đông Nam Á tại Philippines.

Ngay sau đó, Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo tuyên bố khai mạc Đại hội, trong bầu không khí mát mẻ bên vịnh Manila và những đợt gió nhẹ sau cơn mưa rào ở thủ đô Philippines chiều nay. Bà Arroyo tuyên bố rất ngắn gọn, rồi nhường trung tâm sân khấu cho nữ ca sĩ nhí Julia Abueva (có giọng soprano) trình bày bát hát chính thức của SEA Games 23 - “Tất cả chúng ta là một” (We are all just one).

user posted image
Tổng thống Arroyo tuyên bố khai mạc SEA Games 23, bên cạnh ca sĩ trong vai "Mẹ Đất".

Tiếng hát trong trẻo và tươi vui vừa dừng, nhà vô địch đua ngựa của nước chủ nhà mang ngọn đuốc vào Quảng trường và trao lại cho nữ võ sĩ taekwondo xinh đẹp Maria Antoinette Rivero. Và đuốc lớn của Đại hội, được đặt ngay gần cạnh sân khấu tại Quảng trường được thắp sáng, cùng lúc một khoảng trời Manila rực sáng pháo hoa. Những lời tuyên thệ thi đấu trung thực, fair-play, điều hành công tâm của đại diện VĐV, quan chức trọng tài cũng vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của những cuộc tranh tài hứa hẹn nóng bỏng kéo dài tới ngày 5/12. 11 VĐV có vinh dự cầm cờ dẫn đầu các đoàn, trong đó có Văn Hùng của Việt Nam, cũng xếp thành vòng tròn trên sân khấu khi những lời tuyên thệ của nữ VĐV chủ nhà Mikee Cojuangco vang lên. Ngay sau đó, Tổng thống Arroyo bước lên sân khấu và bắt tay chúc từng đại diện của các đoàn VĐV thi đấu thành công.

user posted image
Pháo hoa thắp sáng lễ khai mạc.

Phần lễ khép lại, nhường chỗ cho không khí hội - những màn nhảy múa của các nhóm vũ công trẻ Philippines.

Tất cả, VĐV, HLV, quan chức, trọng tài, người hâm mộ... sẽ gặp lại nhau tại đây vào chiều tối 5/12 để làm lễ chia tay. Nhưng trước mắt là khoảng thời gian 7 ngày cho những HC vàng, các kỷ lục, những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng ngời...


lanh_muu
Thứ hai, 28/11/2005, 09:32 GMT+7
user posted image
Việt Nam đã có 16 HC vàng, khi điền kinh chói sáng

Chiều nay, đoàn Việt Nam đoạt liên tiếp 5 HC vàng chạy 100 m nữ, 800 m nam, nữ, nhảy cao nam và 3000 m rào nam. Hôm nay, chúng ta cũng đã có 4 HC vàng karatedo. Wushu có HC vàng đầu tiên. Bắn súng giành được HC vàng quý hiếm. ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn lên ngôi ở nội dung cờ nhanh.


Thanh Xuân và cha sau khi giành HC vàng wushu. Ảnh: K.L.

Việt Nam đặt mục tiêu kiếm từ 60 đến 70 HC vàng để xếp ở top 3. Sau ngày đầu tiên chỉ có 1 HC vàng của Bùi Thị Nhung (nhảy cao), các VĐV của chúng ta đã tạo ra "cơn mưa vàng" ở ngày đấu ngay sau khai mạc.

Việt Nam đang tạm nhất toàn đoàn với 16 Vàng, 5 Bạc, 10 Đồng. Thứ 2 là đoàn Philippines
HC vàng (16): Bùi Thị Nhung (nhảy cao - 1m89); Karatedo (Kata - quyền) đồng đội nữ và nam; Thanh Xuân (wushu); Đàm Thị Nga; Mạnh Tường (bắn súng); Thuỳ Trang (xe đạp đổ đèo), Vũ Thị Hương (chạy 100 m nữ), Lê Văn Dương (800 m), Đỗ Thị Bông (800 m nữ); Bùi Việt Bằng, Nguyễn Thị Yến (đều karatedo, kumite); Lệ Dung (đấu kiếm chém); Duy Bằng (nhảy cao); Trường Sơn (cờ vua); Trần Văn Thắng (chạy 3.000 m rào)

HC bạc (4): Nguyễn Thị Ngọc Tâm (nhảy cao); Lê Thị Phương (nhảy sào); Thanh Trà & Hoài Anh (nhảy cầu cứng), Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo, kata - quyền).

HC đồng (6): Lê Xuân Hùng (karatedo, kata - quyền); đồng đội nam, nữ karatedo (kumite - đối kháng); quần vợt đồng đội nam và nữ; Lâm Kiều Mỹ Dung (wushu)

lanh_muu
Thứ năm, 1/12/2005, 10:23 GMT+7

Việt Nam đã có 48 HC vàng, vẫn đứng thứ hai

Hôm nay không là một ngày "mưa vàng" với chúng ta, khi hầu hết các môn thế mạnh đã kết thúc tranh tài. Nhưng thể dục dụng cụ đã toả sáng với 4 tấm HC vàng, giúp đoàn Việt Nam duy trì vị trí nhì bảng xếp hạng sau chủ nhà Philippines.

user posted image
Ngân Thương mừng chiến thắng.

Hôm nay, chúng ta đã có thêm 7 HC vàng: 4 của thể dục dụng cụ; 1 rowing; 1 xe đạp; 1 judo. Bóng chuyền nữ ít nhất sẽ bảo vệ được tấm HC bạc, sau thắng lợi 3-0 trước Singapore chiều nay. Bóng chuyền nam thua ĐKVĐ Indonesia, không vào được chung kết, nhưng cũng đã có được tấm huy chương đầu tiên trên đấu trường SEA Games.


lanh_muu
Thứ bảy, 3/12/2005, 10:45 GMT+7

Việt Nam đã có 50 HC vàng

Sáng nay, võ gậy đem về cho đoàn chúng ta tấm HC vàng đầu tiên trong ngày. Sau đó, cờ vua góp thêm một. Với kết quả này, Việt Nam hiện trở lại vị trí thứ nhì bảng tổng sắp huy chương, với 2 HC vàng nhiều hơn Thái Lan.

Người "mở hàng vàng" cho chúng ta hôm nay là VĐV võ gậy Nguyễn Quang Tùng.

Vào buổi trưa, Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng đăng quang ở nội dung cờ chớp. Anh đã thắng kỳ thủ của chủ nhà sau 4 ván đấu. Đây là tấm HC vàng cờ vua thứ ba của chúng ta tại SEA Games năm nay, sau nội dung đồng đội nam và cá nhân cờ nhanh của Trường Sơn.

Hôm nay, Việt Nam hy vọng có thêm HC vàng ở các môn bắn súng, judo, boxing, cờ vua và đặc biệt là bóng đá nữ (gặp Myanmar ở chung kết lúc 18h hôm nay).

SEA Games 23 còn gần 200 bộ huy chương trong 3 ngày tranh tài còn lại. Ngôi đầu khó tuột khỏi tay đoàn chủ nhà, còn Thái Lan nhiều khả năng sẽ có vị trí thứ nhì chung cuộc, vì họ còn tranh tài ở nhiều môn thế mạnh. Họ có tới 7 HC vàng ngày hôm qua, trong khi chúng ta chỉ giành được 5 HC bạc và mất vị trí thứ nhì vào cuối ngày hôm qua.

* Tiếp tục cập nhật


luciferho
.....
lanh_muu
Chủ nhật, 4/12/2005, 09:41 GMT+7

user posted image
Việt Nam đã có 62 HC vàng, vẫn đứng thứ ba

Sáng nay, silat đã góp liên tiếp 4 tấm HC vàng, đua thuyền (canoeing), võ gậy, thể hình cũng giành vàng, giúp chúng ta củng cố vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà và Thái Lan. Hôm nay là ngày thi đấu áp chót của SEA Games 23.


Trịnh Thị Ngà (phải) góp công mang lại thành công cho silat VN sáng nay.

Silat Việt Nam đã có 4 tấm HC vàng đầu tiên ở SEA Games lần này. Sáng nay, Trần Văn Toàn xuất sắc đánh bại võ sĩ chủ nhà ở trận chung kết hạng 55 kg. Nguyễn Thị Phương Thuý cũng đăng quang ở hạng 55 kg nữ, với chiến thắng thuyết phục ở chung kết trước VĐV của Malaysia. Nguyễn Bá Trình mang về tấm HC vàng silat thứ ba, khi thắng dễ võ sĩ của Thái Lan ở hạng 60 kg. Nữ võ sĩ nổi tiếng Trịnh Thị Ngà cũng giành thắng lợi ở trận chung kết hạng 60 kg trước võ sĩ người Indonesia, để lần thứ 3 liên tiếp có HC vàng ở các kỳ SEA Games.

Nguyễn Đức Cảnh đoạt HC vàng đua thuyền canoeing.

Đầu giờ chiều, VĐV Nguyễn Thanh Quyền đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình ở môn võ gậy để mang về chiếc HC vàng thứ 61 cho đoàn thể thao VN.

Ngay sau đó, ở nhà thi đấu của môn thể hình, lực sĩ Phạm Văn Mách đã giành HC vàng ở hạng cân 55 kg. Chúng ta vẫn còn hy vọng vào các HC vàng thể hình của Nguyễn Văn Lâm (60 kg), Nguyễn Vũ Hồng Sơn (65 kg), Cao Quốc Phú (70 kg), Giáp Trí Dũng (75 kg) và Lý Đức (trên 80 kg) khi tất cả những lực sĩ này đều đã vào vòng chung kết.


lanh_muu
Chủ nhật, 4/12/2005, 09:41 GMT+7

Việt Nam có 67 HC vàng, đã bị Thái Lan bỏ xa

Silat hôm nay chói sáng, góp tới 7 tấm HC vàng. Đua thuyền (canoeing), võ gậy, thể hình và judo cũng giành vàng, giúp chúng ta củng cố vị trí thứ ba bảng tổng sắp, sau chủ nhà và đoàn Thái Lan. Hôm nay là ngày thi đấu áp chót của SEA Games 23.

Khi mà các môn thế mạnh khác của chúng ta đã kết thúc tranh tài, silat xuất sắc giành tới 7 tấm HC vàng chỉ trong hôm nay, đều ở nội dung đối kháng. Trần Văn Toàn xuất sắc đánh bại võ sĩ chủ nhà ở trận chung kết hạng 55 kg. Nguyễn Thị Phương Thuý cũng đăng quang ở hạng trên 55 kg nữ, với chiến thắng thuyết phục ở chung kết trước VĐV của Malaysia. Nguyễn Bá Trình mang về tấm HC vàng silat thứ ba, khi thắng dễ võ sĩ của Thái Lan ở hạng 60 kg. Nữ võ sĩ nổi tiếng Trịnh Thị Ngà cũng giành thắng lợi ở trận chung kết hạng 60 kg trước võ sĩ người Indonesia, để lần thứ 3 liên tiếp có HC vàng ở các kỳ SEA Games. Buổi chiều, chiếc HC vàng thứ 5 của silat tại SEA Games 23 đã thuộc về Huỳnh Thị Thu Hồng. Chị thắng chính VĐV chủ nhà ở chung kết đối kháng ở hạng cân dưới 55 kg. Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Hằng cũng có vàng ở các hạng cân 90 kg và 50 kg.

Như vậy, trong 8 trận chung kết đối kháng mà các võ sĩ của Việt Nam góp mặt, chúng ta kiếm tới 7 chức vô địch, 1 HC bạc. Với thành tích trên, silat Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn. Indonesia - quê hương của môn võ này - chỉ đứng thứ hai, với 5 HC vàng. Philippines có 1 chức vô địch.

Nguyễn Đức Cảnh đoạt HC vàng đua thuyền canoeing.

Đầu giờ chiều, Nguyễn Thanh Quyền đoạt HC vàng võ gậy, khi thắng võ sĩ chủ nhà ở trận chung kết đối kháng hạng 71 kg. Như vậy, võ gậy của chúng ta đã có tới 3 HC vàng ngay trên quê hương của môn arnis. Trước đó, Nguyễn Quang Tùng và Nguyễn Thị My đăng quang ở nội dung biểu diễn cá nhân. Ngoài ra, chúng ta còn 3 HC bạc: đồng đội nam và nữ biểu diễn; cá nhân đối kháng của Thanh Huyền.

Ngay sau đó, ở nhà thi đấu của môn thể hình, lực sĩ Phạm Văn Mách đã giành HC vàng hạng cân 55 kg. Tuy nhiên, đó cũng là tấm HC vàng duy nhất của thể hình Việt Nam tại SEA Games lần này, cho dù có tới 6 VĐV dự chung kết các hạng cân. Trong số những lực sĩ còn lại vào vòng chung kết, Giáp Trí Dũng (75 kg) giành HC bạc, còn ĐKVĐ châu Á Lý Đức (trên 80 kg) và Cao Quốc Phú (70 kg) chỉ đoạt HC đồng.

Judo chiều nay cũng góp liền hai tấm HC vàng, của Trần Văn Đoạt (60 kg) và Nguyễn Duy Khánh (55 kg). Đây là tấm HC vàng judo thứ 4 của VN tại SEA Games 23, sau hai chiếc của Ngọc Tú và Như Ý.

Cũng trong hôm nay, điền kinh của chúng ta bị tước một HC bạc marathon.

Lại một ngày "mưa vàng" với thể thao Việt Nam, nhưng hôm nay không phải là một ngày vui. Bóng đá nam chỉ có HC bạc. Niềm tin chiến thắng chưa thể đưa các cầu thủ U23 VN tới bến bờ vinh quang. 1959, bóng đá nam của Việt Nam có HC vàng SEA Games. Đã 46 năm trôi qua, nó vẫn là đầu tiên và duy nhất.

Ngày mai chỉ còn hai môn thi cuối là cờ vua và bóng chuyền nữ (Việt Nam đấu chung kết với Thái Lan). Bởi vậy, có thể khẳng định chủ nhà Philippines đã dẫn đầu toàn đoàn, còn Thái Lan xếp thứ hai. Chúng ta sẽ đứng thứ 3, nếu số HC vàng của Malaysia do BTC cập nhật tới lúc này là chính xác (61 HCV). Với mục tiêu đề ra (đoạt từ hơn 60 đến 80 HCV và nằm trong top 3), đoàn Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ.


lanh_muu
Thứ hai, 5/12/2005, 10:56 GMT+7

Đoàn Việt Nam giành 71 HC vàng, xếp thứ ba

Ngày bế mạc, các kỳ thủ của chúng ta thi đấu xuất sắc để mang về 4 chiếc HC vàng. Sau Nguyễn Ngọc Trường Sơn, lần lượt Thanh An và cả hai đội nam, nữ đều đăng quang ở nội dung cờ truyền thống. Như vậy, Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ở SEA Games 23.


user posted image
Trường Sơn.

Buổi sáng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã hoàn tất các ván đấu một cách xuất sắc ở nội dung cờ tiêu chuẩn truyền thống cá nhân nam, đạt 7,5 điểm. Đây là tấm HC vàng thứ hai của Đại kiện tướng quốc tế này tại SEA Games 23 (trước đó là ở nội dung cờ nhanh). Cũng ở nội dung này, đồng đội nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Dũng và Từ Hoàng Thông cũng đã đạt số điểm cao nhất.

Ngay sau đó, Thanh An "gặt vàng" cá nhân nữ, với 6,5 điểm. Đồng đội nữ (Thanh An, Bảo Trâm, Thanh Tú, Thanh Loan) cũng thi đấu thành công, nâng tổng số HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam lên con số 71. Như vậy, Việt Nam có trọn bộ 8 HC vàng cờ vua tại SEA Games lần này. Cùng với điền kinh, cờ vua là đoàn giành được nhiều HC vàng nhất cho thể thao Việt Nam.

Chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng 0-3 (20-25; 10-25 và 20-25) ở trận tranh ngôi vô địch với Thái Lan. Ở trận khai mạc vòng ngoài, các tay đập xứ Chùa Vàng cũng thắng dễ 3-0. Như vậy, "các cô gái chân dài" của chúng ta đã không thể đổi màu tấm HC bạc giành được ở kỳ SEA Games trước.

Chỉ trong hôm qua, đoàn Thái Lan giành tới 22 HC vàng. Nhưng chừng đó chỉ đủ giúp họ đoạt vị trí thứ hai bảng tổng sắp. Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra (đoạt từ hơn 60 đến 80 HCV, và nằm trong top 3). Thứ 3 là vị trí cao nhất mà đoàn chúng ta giành được trong các lần tham dự SEA Games tổ chức ngoài Việt Nam.

Còn chủ nhà Philippines lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games xếp thứ nhất toàn đoàn. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần tới (2007) sẽ diễn ra ở Thái Lan.


lanh_muu
Thứ hai, 5/12/2005, 19:41 GMT+7

SEA Games 23 bế mạc trong yên bình

Bất chấp sự lo ngại về vấn đề an ninh, Philippines đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á 2005. Kết thúc 9 ngày thi đấu chính thức, đoàn chủ nhà dẫn đầu, tiếp theo là Thái Lan và Việt Nam. Và chiều tối nay, lễ bế mạc đã diễn ra không ồn ào, nhưng ý nghĩa.

user posted image
Chào tạm biệt Manila, hẹn gặp lại tại Bangkok 2007.

Các đoàn gặp lại nhau để nói lời tạm biệt tại chính nơi họ đã tham dự lễ khai mạc - Quảng trường Quirino Grandstand lịch sử, bên bờ vịnh Manila đầy gió.

Ngược với lễ khai mạc, pháo hoa hôm nay được bắn sáng một khoảng trời thủ đô Philippines ngay từ đầu như để chúc mừng thành công của các đoàn tham dự. Thông điệp của buổi lễ chiều tối nay là Philippines ghi nhận và cám ơn các quốc gia anh em trong khu vực đã trao cho họ cơ hội tổ chức ngày hội thể thao Đông Nam Á, mở rộng và thắt chặt mối quan hệ với các nước bạn. Chủ đề xuyên suốt SEA Games 23 - Một Đông Nam Á, Một di sản - được lặp lại ở ngày chia tay, khi các diễn viên của chủ nhà mở màn buổi lễ bằng những bài hát truyền thống của các quốc gia trong khu vực.

user posted image
Trưởng đoàn Hồng Minh tại lễ bế mạc.

Trong bầu không khí lễ hội và âm hưởng của nhạc truyền thống Philippines, đại diện các đoàn mang quốc kỳ lên tập trung ở giữa sân khấu (của Việt Nam là lực sĩ thể hình Lý Đức). Sau đó, đến lượt các trưởng đoàn lên nhận đuốc SEA Games và sát cánh bên nhau thắp sáng, thổi bùng ngọn lửa tinh thần thể thao Đông Nam Á.

Sau đó, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức SEA Games 23 và Tổng thống Arroyo đã nói lời cảm ơn các đoàn và tuyên bố bế mạc Đại hội. Liền tiếp đó là nghi lễ đơn giản trao cờ SEA Games cho Thái Lan - nước chủ nhà của Đại hội lần thứ 24, năm 2007. Sân khấu nhanh chóng nhường chỗ cho màn biểu diễn nghệ thuật gây ấn tượng, đầy màu sắc của các nghệ sĩ Thái Lan, theo chủ đề Mời các bạn đến với xứ Chùa Vàng đầy thú vị.

Buổi lễ kết thúc với màn trình diễn ca múa nhạc đậm không khí dịp lễ Giáng sinh, thay lời cám ơn các VĐV, quan chức, HLV của các đoàn tham dự.


This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.