Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tin bóng đá seagames 23
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Tin Thường Nhật > Tin Thể Thao
lanh_muu
Chủ nhật, 4/12/2005, 05:30 GMT+7


CĐV Việt Nam đến tận khách sạn để động viên U23

Một ngày trước trận chung kết trong mơ với Thái Lan, một nhóm người hâm mộ VN, dẫn đầu là danh hài Bảo Quốc, đã tới tận khách sạn Circle Inn để động viên tinh thần tất cả các cầu thủ. Một bầu không khí vui vẻ và thắm tình đồng bào để lại những tình cảm sâu lắng cho cả cầu thủ và CĐV.

user posted image
Người hâm mộ và các cầu thủ U23 tại khách sạn.

Khoảng 40 đại diện của hội CĐV Việt Nam có mặt tại Bacolod đã tới khách sạn Circle Inn vào lúc 18h (giờ địa phương) chiều thứ bảy. Ngay lập tức, các cầu thủ có mặt và biến sảnh của khách sạn trở thành một hội trường. Các cầu thủ cùng người hâm mộ tay bắt mặt mừng. Họ trao cho nhau những nụ cười thân ái. Và màn xin chữ ký cũng như xin chụp ảnh bắt đầu diễn ra một cách sôi động và đầy cảm xúc.

Thay mặt CĐV Việt Nam, danh hài Bảo Quốc, nhắn nhủ tới các cầu thủ đội U23: “Các bạn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thi đấu thuyết phục trong 5 trận đấu vừa qua và con đường đến với đỉnh cao vinh quang chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng. Chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hy vọng rằng các bạn sẽ phát huy hơn nữa để giành tấm HC vàng cao quý về cho tổ quốc. 84 triệu dân Việt Nam luôn ở bên các bạn”.

Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn. Họ trao cho nhau những lời động viên và các cầu thủ hứa sẽ thi đấu tốt nhất để không phụ lòng tin của người hâm mộ. Trước khi kết thúc cuộc gặp mặt kéo dài khoảng 30 phút, những lời ca tiếng hát đã được cất lên trong sảnh của khách sạn. Người về, người ở trao cho nhau những nụ cười, những ánh mắt đầy tin tưởng. Một không khí sôi động mà sâu lắng đó đã để lại những xúc cảm tuyệt vời cho cả các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

user posted image
Nghệ sĩ hài Bảo Quốc (phải) luôn theo sát các trận đấu của tuyển Việt Nam.

lanh_muu
Thứ bảy, 3/12/2005, 19:51 GMT+7

Nữ Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch SEA Games

Vượt qua Myanmar ở trận chung kết với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng từ chấm 11 m của Văn Thị Thanh, chiều 3/11, thày trò HLV Mai Đức Chung đã biến giấc mơ hat-trick vàng thành hiện thực. Các nữ tuyển thủ của chúng ta cũng đã trả sòng phẳng món nợ thua ở trận mở màn.
>Tinh thần đồng đội là khởi nguồn chiến thắng

user posted image
Bóng đá nữ Việt Nam đăng quang tại Marikina.

Với tinh thần thi đấu rất cao, nữ Việt Nam đã khiến Myanmar thực sự bất ngờ. Toàn đội chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận từ ngay sau tiếng còi khai cuộc. So với trận đấu trước gặp Myanmar ở vòng ngoài, Việt Nam đã có một thay đổi. Đào Thị Miện được đẩy lên chơi ở hàng tiền vệ nhằm tạo ra một thế trận công - thủ chắc chắn hơn và nhường vị trí hậu vệ cho Ngọc Anh.

Tuy nhiên, sau những phút đầu thi đấu khá cầm chừng, Myanmar cũng tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm, chủ yếu từ bên cánh trái. Thậm chí, thiếu chút nữa họ đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 17, sau khi thực hiện được một pha đánh đầu thẳng về phía khung thành Việt Nam, nhưng thủ môn và hậu vệ của chúng ta đã kịp phá bóng.

Thay đổi từ việc sử dụng Đào Thị Miện ở hàng tiền vệ đã thực sự phát huy được hiệu quả. Sự ăn ý giữa Miện và Mai Lan đã giúp các tuyến của nữ Việt Nam có những pha phối hợp đẹp mắt. Hai bên cánh, Văn Thị Thanh và Kim Hồng vẫn là những người chơi rất nỗ lực, liên tục gây sức ép. Kim Chi thực sự giữ vai trò quan trọng của một người nhạc trưởng. Chị đã thi đấu nổi bật, góp phần điều tiết được nhịp độ trận đấu để Việt Nam không bị rơi vào thế bị động từ một số cuộc đua sức theo sở trường của Myanmar. Chúng ta đã rất khéo léo trong các pha xử lý bóng, khôn ngoan trong di chuyển và giữ cự ly đội hình khá chuẩn. Tỷ số trận đấu đáng lẽ đã được mở ở những phút cuối của hiệp một, nếu các chân sút Việt Nam kết thúc những đợt tấn công đa dạng và chính xác hơn nữa.

Sang hiệp 2, cả hai đội đều đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh ngay lập tức, và các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn, với những pha tấn công liên tiếp về phía khung thành đối phương. Lê Thị Oanh, Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện là những người chơi rất tốt, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Họ đã châm ngòi và thực hiện nhiều đợt tấn công liên tiếp. Phút thứ 65, bóng tưởng chừng đã nằm gọn trong lưới Myanmar, khi Văn Thị Thanh ở tư thế thuận lợi bên trái khu cấm địa, và tung cú sút sở trường. Thế nhưng, hậu vệ đội bạn đã kịp thời trở về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Và cuối cùng, mọi nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng duy nhất ở phút 68. Hậu vệ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Văn Thị Thanh đã không mắc phải một sai lầm nào từ chấm 11m. Cú sút căng, quyết đoán và vô cùng hiểm hóc của cô gái Hà Nam đã đem lại niềm vui cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và hàng triệu CĐV Việt Nam.

user posted image
Văn Thị Thanh (phải).

Sau khi mở tỷ số, Việt Nam chủ động giảm tốc độ và giữ một thế trận an toàn. Lối chơi phòng ngự phản công được áp dụng. Chỉ còn một mình Tuyết Mai (người vào thay Đỗ Hồng Tiến) ở tuyến trên. Trong khi đó, Myanmar bắt đầu tấn công dồn dập. Họ đã tận dụng lợi thế từ thể lực sung mãn. Phút 85, đội bạn đã đưa được bóng vào lưới của chúng ta, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận đấu kết thúc, các cầu thủ ùa ra sân trong niềm vui vô bờ của chiến thắng thứ ba liên tiếp tại chung kết SEA Games. Dù có tới gần nửa đội hình là những cầu thủ trẻ, nhưng bóng đá nữ Việt Nam đã chứng tỏ được vị thế số một trong khu vực.

Đội hình xuất phát của Việt Nam trong trận chung kết: thủ môn Kiều Trinh (1), hậu vệ Ngọc Anh (15) - Bích Hạnh (16) - Bùi Thị Tuyết (2). Hàng tiền vệ gồm Văn Thị Thanh (21) - Mai Lan (5) - Đào Thị Miện (19) - Kim Hồng (23), Kim Chi (14) chơi tiền vệ tấn công. Lê Thị Oanh và Hồng Tiến ở trên hàng tiền đạo.


lanh_muu
lay.gif lay.gif lay.gif lay.gif lay.gif lay.gif lay.gif potay.mắmtôm.cơm luciferho. Yên tâm, Tui dạo này rảnh vô đây post bài giúp VL thôi, mai mốt có việc bận là hết post rùi, sao nóng thế, chỉ đọc báo thui mà.
Cám ơn DD nhiều! eyelashes1.gif Rất công bằng! hearts.gif hearts.gif
lanh_muu
Chủ nhật, 4/12/2005, 17:51 GMT+7

Thái Lan lại phá vỡ giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam

Với đẳng cấp hơn hẳn, đội bóng số một Đông Nam Á đã áp đặt được thế trận, tấn công như vũ bão ở hiệp đầu, bình tĩnh và khôn ngoan sau giờ nghỉ, để từ đó thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Việt Nam, ở trận chung kết chiều nay. Chúng ta vẫn chưa có HCV bóng đá nam sau 46 năm chờ đợi.
>HLV Riedl: ‘Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam’


user posted image
U23 Thái Lan (xanh) lại thắng U23 Việt Nam.

Với chiến thắng chiều nay, Thái Lan đã lần thứ 7 liên tiếp đoạt HC vàng bóng đá SEA Games.

Cách đây hai năm, cũng tại chung kết SEA Games, U23 Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 bởi bàn thắng vàng trên sân Mỹ Đình. Nhưng hồi đó, đoàn quân của HLV Riedl đã tạo được thế trận ngang ngửa với đối thủ. Còn chiều nay, trên sân trung lập Panaad ở Philippines, dàn cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng đã hơn hẳn đội bóng của chúng ta về mọi mặt: kỹ thuật cá nhân, tư duy đấu pháp, khả năng triển khai thế trận, thể lực và cả tinh thần thi đấu. Họ vào trận với ý định cùng quyết tâm áp đặt lối chơi, đánh nhanh, thắng nhanh bởi hiểu rõ U23 Việt Nam khó thay đổi thói quen nhập cuộc chậm. Và họ đã thực hiện được điều đó một cách khá dễ dàng, khi các cầu thủ của chúng ta không có sự đột biến nào trong lối chơi so với các trận qua. Sau ít phút đầu có vẻ ngang cơ, U23 Thái Lan ép sân gần như toàn bộ thời gian còn lại của hiệp một. Họ thi đấu nhanh, tấn công với cường độ cao, đa dạng từ mọi hướng, đá áp sát, giữ cự ly hợp lý và cuốn chúng ta theo "chiều gió" mà họ tạo ra. U23 Việt Nam bị dẫn 0-1 khi hiệp một kết thúc là hoàn toàn hợp lý, bởi các học trò của ông Riedl đuối so với đối phương ở mọi tuyến.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan chủ động hạ nhịp, chơi chắc chắn. U23 Việt Nam như được giải toả áp lực lớn, nhưng vẫn không thể khởi sắc trong tấn công. Ông Riedl không còn bài gì hay về chiến thuật để giúp màn trình diễn của chúng ta bớt đơn điệu và yếu ớt. Văn Quyến nhường chỗ cho Thanh Bình, nhưng tiền đạo của Đồng Tháp cũng mất hút tới lúc tiếng còi mãn cuộc. Văn Biển vào thay Quốc Anh cũng không thể tạo đột biến nơi cánh trái. Trong khi đó, Thái Lan bình tĩnh thắt chặt mọi ngả đường vào cầu môn họ, rồi chờ thời cơ đánh trả. Hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn yếu, và đã không thể kháng cự nổi những pha phối hợp của bộ đôi tấn công Teerathep Winothai - Ekafan Inthasen. Và Winothai đã có một ngày rực sáng với cú hat-trick (1 bàn hiệp một; 2 bàn sau giờ nghỉ), còn Inthasen cũng được ghi công với hai đường kiến tạo thành bàn.

Chiều nay, U23 Việt Nam vào trận với đội hình mạnh nhất: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu (Phước Vĩnh 87'), Văn Trương; tiền vệ Tấn Tài, Quốc Vượng, Tài Em, Quốc Anh (Văn Biển 80'); tiền đạo Công Vinh, Văn Quyến (Thanh Bình 60'). Tuyển Thái Lan cũng xuất quân với dàn cầu thủ không vắng trụ cột nào, trong đó có thủ môn Kosin, tiền đạo Winothai, Inthasen, các tiền vệ Pichitphong, Datsakorn Thonglao...

Trận đấu khởi đầu khá cân bằng và sôi nổi. Hai bên đôi công với tốc độ cao, và cùng chơi áp sát. Nhưng sự ngang cơ nhanh chóng phải nhường chỗ cho màn trình diễn áp đảo của người Thái. Họ đã cho thấy hình ảnh của một đội bóng ở đẳng cấp hơn hẳn. Thái Lan tấn công mạnh ở biên phải, khi nhận thấy bên cánh trái của chúng ta, hậu vệ biên Văn Trương phối hợp không ăn ý với trung vệ Bật Hiếu và thiếu sự hỗ trợ cần thiết trong phòng ngự từ xa của Tài Em. Đấu pháp này đồng thời cũng hạn chế khả năng lên bóng tấn công của Quốc Anh.

Phút thứ 9, Quốc Vượng phải nhận thẻ vàng đầu tiên vì vào bóng có phần thô bạo. Trước đó, Thái Lan có một pha hãm thành khá nguy hiểm. Liên tiếp các phút 10 và 11, Thái Lan dồn lên gây sức ép mạnh mẽ, áp đặt được thế trận, trong đó một lần thủ môn Quang Huy và Minh Đức phải vất vả cản phá cú dứt điểm của tiền đạo Thái. Phút 11, cả Văn Trương và Quốc Vượng đều không ngăn được cú đột kích cánh phải tốc độ của đối phương. Và sau khi bóng được đưa vào giữa khu cấm địa, Ekafan Inthasen tự do sút chìm qua khe hở toác giữa hai trung vệ Việt Nam. Nhưng Quang Huy đứng đúng vị trí cản phá.

Sau đó, Thái Lan tiếp tục hãm thành VN với cường độ liên tục và khá biến hoá. Cầu môn VN liên tục bị đe doạ, khiến Quang Huy và hàng thủ áo đỏ phải hoạt động không ngừng, có lúc rối lên. Không những tấn công mạnh, Thái còn bắt người rất sát và giữ cự ly hợp lý, khiến U23 VN kể từ đầu trận mới có cú sút xa ở phút 18 là đáng kể. Phút 20, Thái bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời, sau những phút ép sân liên tục. Thonglao như mũi tên lao qua ba cầu thủ áo đỏ, có mặt ở bên trái khu cấm địa, nhưng cú sút của anh đã bị chân của Quang Huy phá được, dù thủ thành của Nam Định đã đổ người sang một bên. Gần như ngay sau đó, hàng thủ VN lại chao đảo, và sóng gió chỉ qua đi sau cú tiếp bóng hụt cận thành của cầu thủ Thái Lan. Phút 30, trong một pha U23 VN gây sóng gió, còn thủ môn Kosin đã lao lên đấm bóng không tốt và ngã ở giữa khu cấm địa, Công Vinh định giành bóng dứt điểm. Nhưng một hậu vệ Thái tỳ sau hợp lý đánh đầu vọt bổng lên, Kosin kịp vòng về ôm gọn, hoá giải nguy hiểm.

Phút 43, Thái Lan cụ thể hoá ưu thế thành bàn vượt lên dẫn 1-0. Sau cú dứt điểm bằng đầu của Winothai, Hải Lâm phá bóng bằng đầu quá nhẹ. Bóng rơi xuống vị trí thuận lợi ngay trong khu cấm địa, và lại là Teerathep Winothai co chân vôlê sệt, làm cháy lưới Quang Huy.

Có bàn dẫn và tạo được thế trận vượt trội, U23 Thái Lan không còn ào ạt tấn công sau giờ nghỉ, thay vào đó là một lối đá ưu tiên hơn cho sự chắc chắn và có tổ chức, đồng thời vẫn duy trì được sự chủ động. Không còn chịu áp lực lớn từ phía Thái, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tạo được một thế trận tấn công đủ mạnh và sắc để có bàn gỡ. Ông Riedl không có sự điều chỉnh nào đáng kể về chiến thuật, còn trên sân, các cầu thủ U23 VN vẫn đơn điệu trong phối hợp. Các đợt tấn công biên - vũ khí thường dùng của chúng ta - cũng tỏ ra không hiệu quả trước Thái Lan sở hữu các hậu vệ biên và tiền vệ cánh tốt.

Chơi chậm lại, nhưng số cơ hội Thái Lan tạo ra vẫn không hề giảm, và thậm chí họ còn có thêm hai bàn thắng. Trái lại, U23 Việt Nam mạo hiểm hơn, nhưng bất thành. Phút 46, Thonglao sút phạt thẳng từ biên trái vào góc gần, qua đầu tất cả hậu vệ VN, nhưng Quang Huy cảnh giác khép góc ôm gọn bóng. Phút 48, Văn Quyến có thời cơ hiếm hoi đánh đầu vào góc gần, nhưng quá nhẹ và bị Kosin ôm gọn. Phút 53, Tấn Tài có pha dốc bóng nhanh và thoáng bên sườn phải, nhưng Bunkham chấp nhận túm áo cản phá và chịu thẻ vàng. Phút 60, Văn Quyến buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Thanh Bình.

Phút 73, U23 Việt Nam không tận dụng được quả treo bóng nguy hiểm từ cánh phải vào. Và chỉ hai phút sau, họ nhận thêm bàn thua. Inthasen nhỏ bé nhưng tốc độ, cho trung vệ Minh Đức đo đất và Quốc Vượng hụt hơi, xâm nhập khu 16m50, đối mặt Quang Huy đã rời xa cầu môn, và chuyền ngang chính xác tới vị trí thuận lợi. Winothai xuất hiện đúng chỗ, nhằm khung thành bỏ trống sút, nhân đôi cách biệt. Phút 83, hàng phòng ngự mỏng manh của U23 VN lại bị biến thành "vô dụng". Inthasen tự do di chuyển thần tốc bên sườn phải, rồi dễ dàng tung đường chuyền ngang loại Minh Đức. Winothai cũng không bị ai kèm, sút chính xác từ 10 m, lập hat-trick, ấn định kết quả 3-0. Đặt một nụ hôn lên đầu đồng đội nhỏ bé Inthasen, hành động của Winothai làm trái tim người hâm mộ Việt Nam thêm tan nát. Chán nản, U23 Việt Nam thi đấu uể oải những phút cuối, và suýt nhận thêm hai bàn thua. Phút 89, Winothai trở thành người kiến tạo cho cầu thủ mới vào thay người tiếp bóng chệch cột dọc từ cự ly gần. Phút 90, Thonglao sút phạt nguy hiểm, khiến Quang Huy phải vất vả cản phá.

Cách đây 10 năm, cũng tại chung kết SEA Games, đội Thái Lan "già" đã thắng "thế hệ vàng" cũng chúng ta với kết quả 4-0.


lanh_muu
Chủ nhật, 4/12/2005, 22:01 GMT+7

HLV Riedl: ‘Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam’

“Tôi hiểu rằng người hâm mộ rất kỳ vọng vào đội U23, nhưng thật sự chúng ta chưa thể thắng được Thái Lan, do khoảng cách chênh lệch giữa hai đội còn quá rộng. Tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi những cổ động viên nhiệt tình của mình”, HLV Riedl đã nói như vậy với giọng rất buồn sau thất bại 0-3 ở chung kết chiều nay.

user posted image
Ngày buồn nhất của U23 VN ở SEA Games 23.

HLV Riedl nói thêm: “Đây là trận đấu hay nhất của đội U23 VN tại SEA Games 23 này, bởi các cầu thủ đều vào trận với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng ta hôm nay chơi không thực sự tốt. Bàn mở tỷ số của Thái Lan cùng nỗ lực gỡ hòa một cách thiếu tính toán đã khiến chúng ta phải chịu thất bại nặng nề. Không ai có lỗi trong thất bại này bởi Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn chúng ta”.

Khi trọng tài người Malaysia thổi hồi còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ Việt Nam ngã vật xuống đất với nỗi buồn trĩu nặng, thì người Thái Lan lại một lần nữa lao vào sân ăn mừng chiến thắng. Vậy là, cũng như 6 lần liền trước, họ lại thêm một lần khẳng định vị thế không thể đánh bật ở đấu trường SEA Games.

Trong khi Thái Lan hò reo cùng những nụ cười giòn tan mừng chiến thắng trong tiếng pháo hoa thì nước mắt nuối tiếc của các cầu thủ Việt Nam được nuốt vào trong. Dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng là đội U23 Việt Nam đã thất bại 0-3 trong trận chung kết SEA Games 23 trước Thái Lan. Và Sau 46 năm, chúng ta lại tiếp tục khắc khoải giấc mơ vô địch bóng đá nam Đông Nam Á.

user posted image
Nhận HC bạc mà chỉ muốn khóc.
Thủ quân Tài Em, đội phó Quốc Vượng, những người tham dự SEA Games lần cuối cùng, ngồi ngây dại với nỗi buồn khôn nguôi bởi đây là lần thứ hai, họ giành quyền vào chung kết và đây cũng là lần thứ hai, họ kết thúc giải với tấm HC bạc. Bao niềm hy vọng, bao sự quyết tâm đều không được đền đáp xứng đáng. Lê Tấn Tài ngồi bệt xuống sân khóc tức tưởi như một cậu bé. Tâm trạng của các tuyển thủ còn làm toàn thể VĐV, các nhà báo và CĐV có mặt tại Bacolod trùng xuống một nỗi buồn. Hôm nay, trên môi của các cầu thủ vắng đi nụ cười tươi trẻ hằng ngày, mà thế vào đó là sự nuối tiếc man mác buồn trên từng ánh mắt.


Sau khi nhận HC vàng, HLV Chanvit của đội Thái Lan tâm sự: “Chúng tôi là người chiến thắng nhưng tôi cũng xin chúc mừng U23 Việt Nam. Đội bóng của các bạn đã thi đấu rất hay và tạo nhiều khó khăn cho chúng tôi trong suốt hiệp một. Thái Lan đã may mắn khi ghi bàn thắng trước. Với Việt Nam, sau khi bị thủng lưới, các bạn buộc lòng phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chúng tôi đã khai thác vào đúng điểm đó, tức là sự lơi lỏng trong phòng ngự, để ghi tiếp 2 bàn nữa và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0”.
lanh_muu
Thứ ba, 6/12/2005, 15:47 GMT+7

U23 VN thua Thái Lan về đẳng cấp

Gieo quá nhiều hy vọng vào lòng người hâm mộ về chiếc HC vàng, nhưng đội bóng của chúng ta lại thua đậm ở chung kết với tỷ số 0-3. Về trận cầu tối chủ nhật, có nhiều đánh giá khác nhau. Dưới đây là nhận xét của một số chuyên gia bóng đá, cựu danh thủ về U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay.

user posted image
U23 Thái Lan (xanh) hơn U23 VN về mọi mặt ở trận chung kết. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Trần Duy Long, chuyên gia bóng đá, cựu HLV trưởng đội tuyển VN: "Chúng ta chưa đánh giá đúng đội bạn. U23 rơi vào một bảng được cho là tử thần, song các đội Myanmar, Singapore, Indonesia thực sự không mạnh. U23 Việt Nam thi đấu nhiều hơn các đội bên bảng A một trận, nhưng trên thực tế không quá nặng nề. Chúng ta đã vượt qua vòng bảng một cách hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng để chiến thắng trong cuộc đấu trí cuối cùng, trận chung kết, thì quá trình tích lũy phải lâu dài. Thực lực của đội U23 VN hôm chủ nhật, vị trí chiến thuật của từng cá nhân không bằng, thậm chí còn thua xa đội bạn. Trong hiệp một, đấu pháp đề ra của BHL và cách thực thi của các cầu thủ là đúng đắn. Nhưng hiệp hai, tính kỷ luật đấu pháp của đội không tốt. Các cầu thủ không biết mình biết ta. Sở trường là phòng thủ nhiều tầng nhiều lớp thì không thực hiện, lại phơi sở đoản là nôn nóng dàn quân dồn lên tìm bàn gỡ, bị hở sườn, tạo điều kiện cho người Thái ung dung ăn bàn.

Sự khôn ngoan, tỉnh táo của U23 VN còn thua kém đội bạn. Để giải quyết vấn đề này không phải chỉ trong một sớm một chiều. Trận chung kết phản ánh được đầy đủ những gì chúng ta có và những gì còn thiếu. Ở những trận đấu đỉnh cao khu vực như vậy, không được phép phạm sai lầm, sai lầm là thua. Chúng ta luôn nói rằng hiệp 1 tăng tốc chậm, hiệp 2 mới phát huy hết thực lực, song, đó là những trận ở vòng bảng, gặp những đối thủ không phải là mạnh. Gặp Thái Lan, chúng ta chưa đánh giá thật sự chính xác đội bạn.

Ở bàn thua đầu tiên, hậu vệ lẽ ra phải biết phá bóng ra thật xa, chịu phạt góc. Đó là sai lầm cá nhân, nhận định và xử lý tình huống không tốt, gần như là nhồi banh cho tiền đạo của người ta ăn bàn. Bàn thua thứ 2 và thứ 3, các cầu thủ trẻ bị mắc bẫy. Người Thái nhử cho chúng ta lên để phản công sắc sảo, bén nhọn. Mình vẫn chưa đủ đẳng cấp để "hạ" được Thái Lan".

HLV trưởng CLB Đồng Tháp, Trần Công Minh: "Đẳng cấp của Thái Lan vẫn hơn chúng ta. Mục tiêu sau cùng của chúng ta đề ra là đoạt HCV. U23 VN rơi vào một bảng đấu được nhìn nhận là khá gay go, nhưng vẫn vượt qua, vào bán kết, rồi giành quyền chơi trận cuối cùng. Về mặt lối chơi, các trận vừa qua, chúng ta đều bắt nhịp chậm. Thường là vào hiệp 2, đội mới "nóng máy". Tuyến tiền vệ, ở 2 cánh và trung lộ có những trận làm việc hợp lý và tốt. Hàng hậu vệ nhiều khi có những tình huống mất tập trung. Hàng tiền đạo là một trong những hàng công tốt nhất khu vực hiện tại, chơi nhanh nhẹn và có ý đồ. Thể lực các cầu thủ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các trận, mặc dù mật độ thi đấu khá dày.

Nhưng tất cả đều bất ngờ với trận chung kết, khi Thái Lan thắng tới 3 bàn cách biệt. Đó là một kết quả gây ngạc nhiên, khó ai đoán được trước giờ bóng lăn. Bởi hiện tại, Việt Nam và Thái Lan là 2 đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Đội bạn đã khoét sâu vào cánh trái của chúng ta, chính xác là khoét vào khe hở giữa trung vệ và hậu vệ trái Văn Trương do họ nhận thấy Trương và trung vệ giữ khoảng cách không hợp lý. Mặt khác, BHL U23 Thái Lan cũng nhận thấy cánh trái của chúng ta mạnh với sự năng nổ của Quốc Anh nên đánh ngay vào đó nhằm hạn chế tối đa sự dâng lên hỗ trợ tấn công của Quốc Anh, và cắt đứt liên lạc giữa Văn Trương và Quốc Anh. Họ rất tỉnh táo về phong cách chơi và ý đồ với từng cá nhân đồng đều.

Theo tôi, ở bàn thua đầu tiên, hậu vệ không được phá bóng như vậy. Và, cầu thủ số 14 của Thái (Teerathep) đã chớp thời cơ, anh này cực nhạy bén trong cách ghi bàn. Những bàn sau là do đội mình đã bị thủng lưới trước, phải dâng lên và họ tận dụng được sự hở sườn. Người Thái chắc chắn, điềm tĩnh phản công và đã ăn bàn. Theo tôi, nhìn chung, đẳng cấp của Thái Lan vẫn hơn chúng ta".

Giám đốc điều hành CLB LG.HN.ACB, Lê Khắc Chính: "Không hồi phục kịp sau trận bán kết gặp Malaysia. Đội tuyển U23 vừa qua khi bắt thăm, ai cũng nghĩ là đã rơi vào bảng tử thần. Xác định được nhiệm vụ đó nên tinh thần thi đấu vòng loại của các cầu thủ trẻ là tốt, điển hình là 3 trận đầu tiên. Nhưng chuyên môn hàng thủ có sơ sót trong khi thời gian quá hạn hẹp để sửa chữa. Hàng phòng ngự chưa làm giới chuyên môn tin tưởng. Đến trận thứ tư, gặp Indonesia thì không có gì để nói nhiều bởi trận này đóng vai trò không quan trọng. Đến trận bán kết, hàng thủ vẫn sai lầm.

Tiếp theo, tôi nhận xét về hàng tiền vệ. Quốc Vượng rất tốt, chơi tương đối ổn định. Vượng nhỉnh hơn Tài Em ở khâu thu hồi bóng và phát động tấn công. Quốc Anh là nhân tố mới, song đã thể hiện rất tốt tại SEA Games này. Quốc Anh càng chơi càng hay. Nhưng theo tôi, tiền vệ phải Tấn Tài chưa thể hiện đúng khả năng chuyên môn của mình. Đáng lẽ ra Tấn Tài phải chơi tốt như thời điểm hồi ở Agribank Cup. Tấn Tài đá không đúng như tôi mong đợi.
Về trung phong, tại Agribank Cup, Thanh Bình rất nổi trội nhưng tại SEA Games 23 thì không. Cầu thủ này nên tự nhìn nhận lại mình, không nên cho là phong độ xuống do bị HLV "cất kho". Theo tôi, ông Alfed Riedl luôn "đọc" được phong độ của cầu thủ. Nói chung, Văn Quyến và Công Vinh đều thể hiện tốt. Khó mà chê trách khi có những thời điểm Quyến chơi lờ vờ. Bởi, lối chơi của Văn Quyến là như thế, khi có cơ hội, Quyến rất nguy hiểm. Còn Công Vinh thì xông xáo. Cặp tiền đạo Sông Lam này bổ sung rất tốt cho nhau.

Xét tổng quan, tôi tiếc nhất là trận bán kết gặp Malaysia, sân trơn, trời mưa nên cầu thủ của chúng ta dường như không hồi phục thể lực kịp thời sau đó, dẫn đến trận chung kết "lực bất tòng tâm". Các cầu thủ trẻ bộc lộ tâm lý thi đấu nóng vội trong hiệp 2 trận chung kết. Theo tôi, vì thiếu thể lực nên dẫn đến nóng vội, chuyền hỏng, sai nhiều. Tôi cho rằng, U23 VN giành được huy chương bạc là có thể hài lòng. Phải thẳng thắn thừa nhận, Thái Lan vẫn có đẳng cấp hơn mình.

HLV đội Hoa Lâm Bình Định, ông Dương Ngọc Hùng, người từng nhiều năm phụ trách huấn luyện thủ môn của ĐTQG: "Thủ môn Quang Huy là số 1 Việt Nam hiện tại. Huy thi đấu 5 trận, theo tôi đánh giá là chơi tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ, tuy trận gặp Thái Lan, Quang Huy phải nhận 3 bàn thua, nhưng vẫn có nhiều tình huống xử lý tốt. Qua những gì chứng tỏ được, Quang Huy xứng đáng là thủ môn số 1 của U23 VN".


This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.