U23 Việt Nam đại thắng trước Lào, đội nữ Việt Nam bất ngờ thua Miến Điện
Nov 24, 2005
Như đã tiên đoán trước, đội tuyển U-23 đã thắng lớn trước đội tuyển Lào với kết quả 8-2, cho dù Lào đã từng gây bất ngờ ở ngày khai mạc giải túc cầu nam của SEA games tức Đông Nam Á Vận Hội năm 2005 hôm thứ bảy vừa qua. Với kết quả này, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng B "tử thần" sau hai trận toàn thắng, và rộng cửa vào bán kết.

Ở ngày khai mạc, U23 Việt Nam vượt qua Singapore với kết quả 2-1. Còn Lào thắng Miến Điện với kết quả 3-2. Điều này khiến cục diện bảng B "tử thần" của môn bóng đá nam SEA Games 23 hứa hẹn thêm phần căng thẳng. Trận đấu ngày hôm qua đã diễn ra hoàn tòn một chiều, đội Lào đã tỏ ra lỏng lẻo trong hiệp một và nhanh chóng sụp đổ. Họ thiết lập thế trận chặt chẽ hơn sau giờ nghỉ giải lao, có được một số màn phản công nguy hiểm. Nhưng tất cả những nỗ lực đó không đủ giúp Lào tránh được một thảm bại. Về phía Việt Nam, Huấn luyện viên Alfred Riedl đã có thể hài lòng về mặt tỷ số, khi tận dụng được hầu hết các cơ hội. Tuy nhiên, màn trình diễn của U23 Việt Nam chiều nay không thể coi là hoàn hảo.
Những quan sát viên cho rằng đội tuyển Việt Nam với hàng phòng ngự còn nhiều sơ hở, cặp trung vệ vẫn có vấn đề trong phối hợp cản phá. Còn về tinh thần thi đấu, U23 Việt Nam đã tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi có ý coi thường đối thủ quá sớm, và phải trả giá bằng hai bàn thua. Ngược lại, một số cầu thủ lại chơi quyết liệt tới mức không cần thiết khi đội Việt Nam đã tạo được một thế trận có lợi về mọi mặt. Hậu quả là một tiền vệ của Việt Nam phải nhận một thẻ vàng, và vắng mặt ở trận tới gặp Miến Điện. Như vậy, sau hai lượt trận đầu, U23 Việt Nam có trọn 6 điểm, dẫn đầu bảng B cùng hiệu số 10-3.

Trong trận thứ nhì diễn ra ngày hôm qua, Miến Điện đã gặp gỡ đội Nam Dương và mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Miến Điện đã hoàn toàn "đạp đổ" nhận định đó bằng một thế trận tưng bừng. Trong hiệp một, có hai lần Soe Myat Min và Yan Paing phá bẫy việt vị, nhưng các cú dứt điểm cuối cùng lại không qua nổi đôi tay xuất sắc của thủ môn Samsidar của Nam Dương. Phút thứ 38, Miến Điện cũng có một cơ hội tốt trong khu cấm địa nhưng lần này banh lại đụng xà ngang dội ra ngoài. Ngược lại, dù đưa ra đội hình được đánh giá là tốt nhất trong thời điểm này,nhưng trong suốt hiệp một, U23 Nam Dương không tạo được cơ hội nào thực sự rõ ràng. Các đợt tấn công của đoàn quân của Huấn luyện viên Peter Withe đều bị bẻ gãy không mấy khó khăn. Trong hiệp hai, các cầu thủ của đương kim á quân Tiger Cup vẫn không sao lấn lướt nổi đối thủ.

Miến Điện tiếp tục duy trì được thế trận có lợi, tập trung vào các đường tấn công dài và chắc chắn. Nếu may mắn hơn lẽ ra Miến Điện phải có ít nhất 1 bàn sau các màn tấn công vào khung thành đối phương. Nam Dương cũng có cơ hội tốt nhất của mình ở phút thứ 75, khi Saktiawan tận dụng hàng thủ Miến Điện đang tràn lên trên, thì anh lại cướp được banh và cùng với Korinus tấn công về phía thủ môn nhưng lại bị Aung Oo bắt được banh trong khung thành. Hai bên cuối cùng huề nhau 0 đều, Miến Điện sẽ gặp Việt Nam kế tiếp.

Cũng tại Phi Luật Tân trong khuôn khổ giải SEA Games lần thứ 23, đội tuyển túc cầu nữ của Việt Nam đã bất ngờ thất bại trong ngày đầu ra quân. Mặc dù tạo được nhiều cơ hội nhưng những cô gái Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, đã chịu thua "kỳ phùng địch thủ" Miến Điện với tỷ số 1-0, trong trận mở màn môn bóng đá vào ngày hôm qua.

Lối chơi kỹ thuật của Việt Nam đã không phát huy được hiệu quả ở trận này. Khoảng 15 phút đầu tiên, thế trận hơi nghiêng về phía Miến Điện. Các cầu thủ nữ của Miến nổi bật về thể lực và bao vây những tiền vệ của Việt Nam khiến cho đội Việt Nam khá vất vả. Tuy nhiên Việt Nam cũng thực hiện được một số đợt tấn công nguy hiểm. Việt Nam giành lại thế cân bằng trong 15 phút tiếp theo của trận đấu, với những đợt tấn công từ giữa sân và cả hai cánh. Lần lượt các cô gái Việt Nam đã có một số cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành Miến Điện, nhưng vẫn không may mắn. Trận đấu sau đó diễn ra với tốc độ trung bình. Hai đội tiếp tục chơi khá thận trọng và chủ yếu tranh chấp bóng ở giữa sân. Việt Nam dần phát huy được những lợi thế về kỹ thuật để tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Ở giây cuối cùng của hiệp 1, phía Việt Nam thiếu chút nữa đã ghi bàn thắng nhưng cú đội đầu từ đường chuyền bên cánh trái đã đưa banh đập cột dọc dội ra ngoài. Đầu hiệp 2, Miến Điện lại chiếm ưu thế và đến phút thứ 60, đội này đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Từ một pha tấn công bên phía trái, banh được tạt vào giữa, và cầu thủ đội Miến mang áo số 16 vừa vào sân thay người ở hiệp 2 đã dứt điểm thành công. Bàn thắng thể hiện rõ thể lực vượt trội của đối thủ. Sau trận này, Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ, trước khi bước vào trận đấu thứ hai với Thái Lan. Đội tuyển nữ Thái Lan đã thắng Nam Dương với kết quả 2-1.

Tại SEA Games lần này, các đội nữ không đấu bán kết. 5 đội tham dự gồm Việt Nam đã vô địch cả hai kỳ trước, Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương và Phi Luật Tân sẽ đá vòng tròn một lượt, chọn hai đội có số điểm cao nhất vào chung kết. Đội thắng sẽ đoạt huy chương vàng và đội thua nhận huy chương bạc.