QUOTE(taolao @ Feb 14 2006, 05:57 PM)
Bên bìa rừng có một ngôi nhà tranh nhỏ. Trên mái nhà có một màn khói mỏng bốc lên. Thật ra đó là hơi nước bốc lên từ mái nhà chứ đâu phải màn khói của một bếp lữa hồng ấm cúng.
Giữa quang cảnh ảm đạm thê lương ấy, ngay trước cửa ngôi nhà cô liêu, có một con ngựa bị cột cương, trên lưng ngựa phủ tấm da bò. Những giọt nước mưa chảy dài trên tấm da bò, rơi tí tách trên mặt đất. Con ngựa hết dẫm chân lại lắc đầu hoài mà chẳng làm sao xua được những giọt mưa cứ lì lợm rơi xuống mình nó buốt lạnh.
Giữa ngôi nhà tranh ấy có môt đóng lữa đang cháy. Bên cạnh ấy còn một đống củi tươi khá lớn.Lữa hồng, khói trắng làm cho gian nhà như chìm trong cảnh hoang tàn. Ánh lữa chiếu lên tường chiếc bóng cao gầy của... ( mất 2 tờ )
Không biết Blank huynh có từ trang 7-10 làm ơn bổ túc cho đủ, rồi tui sẽ tiếp tục đánh máy tiếp bộ này.
Khó nói !
Nếu taolao có truyện muốn đưa lên cho mọi người xem, như những members khác , nên tìm truyện nào chưa có trên net và trong trang KH này (Theo quy định không có viết ra từ lâu của VL và xem trang này như là một nơi giải trí sau giờ làm việc, học hành.... chứ không phải là một trang chuyên về kiếm hiệp). Còn truyện của người nào thì người đó sẽ lo. Chứ một cuốn truyện có hai, ba người khác nhau dễ mất lòng và có khi không bao giờ xong một bộ
Sư phụ Trúc Đào chắc bận công dziệc, cho nên ka sẽ vào trang này nhiều hơn.
Do đó nếu taolao muốn đưa truyện scanned lên (tự đánh máy thì dễ rồi), xin vui lòng gửi files cho ka, sẽ upload cho taolao. Chỉ cần mở một topic, đề tên truyện và tác giả. Viết vài hàng trong topic, ka sẽ lo phần còn lại, cứ từ từ scan không ai hối đâu!
Bộ Thiết Khâu Ma Kiếm quá cũ, rách te tua nên phải scan và đưa lên trước, khi xong sẽ bắt đầu đến bộ này
ka