bidong
May 26 2005, 06:26 AM
Liverpool thắng AC Milan qua đá 11 mét
Các cầu thủ Liverpool nâng cúp mà họ sẽ giữ vĩnh viễn
AC Milan 3-3 Liverpool (hai hiệp chính và đá thêm giờ)
Liverpool thắng 3-2 trong loạt đá Penalty
Liverpool đã chiến thắng AC Milan trong loạt đá 11 mét và giành ngôi vô địch Champions League sau khi lội ngược dòng ngoạn mục từ thất bại 0-3 sau hiệp 1.
Đội trưởng Paolo Maldini đã ghi bàn cho Milan ngay trong phút đầu tiên và Hernan Crespo ghi thêm hai bàn đưa Milan dẫn trước với khoảng cách tưởng chừng không bao giờ có thể bị san bằng.
Steven Gerrard ghi bàn thắng đầu tiên trong 10 phút đầu của hiệp hai đem lại tia hy vọng cho Liverpool.
Vladimir Smicer và Xabi Alonso đã gỡ hòa tất cả chỉ trong vòng bẩy phút.
Jerzy Dudek sau đó đã chặn được hai cú đá trong loạt luân lưu 11 mét của Andrea Pirlo và Andriy Shevchenko để đưa Liverpool lên ngôi vua.
Bản thân bước đường tới trận chung kết của Liverpool đã làm ngạc nhiên nhiều bình luận viên vốn vẫn đặt cược vào Juventus hoặc Chelsea.
Và để chứng tỏ bản lĩnh, Liverpool đã làm tan vỡ trái tim của người Ý, giành cúp C1 lần thứ năm và như vậy chiếc cúp này sẽ ở lại Anfield vĩnh viễn.
Diễn biến trận AC Milan - Liverpool
Loạt đá luân lưu 11 mét
AC MILAN 2-3 LIVERPOOL
Serginho đá cho Milan quả đầu tiên và bóng đã đi vượt xà ngang và cú đá thứ hai của Milan do Andrea Pirlo thực hiện đã bị Jerzy Dudek chặn nhưng but Jon Dahl Tomasson và Kaka ghi bàn cho Milan.
Dietmar Hamann và Djibril Cisse ghi bàn cho Liverpool trong khi cú đá của John Arne Riise bị Dida cản phá. Vladimir Smicer đưa tỷ số lên 3-2.
Cú đá không hiểm hóc của Andriy Shevchenko bị Dudek chặn và Liverpool trở thành nhà vô địch.
Kết thúc hai hiệp chính và hai hiệp đá thêm giờ: AC Milan 3-3 Liverpool
Một đêm đầy kịch tính sẽ được quyết định bởi đá penalty sau khi Liverpool đã có màn vượt chướng ngại vật ngoạn mục trong hiệp hai với ba bàn thắng của Steven Gerrard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso.
Trước đó Paolo Maldini và Hernan Crespo với hai bàn thắng đã đưa Milan dẫn trước 3-0 khi hết hiệp một.
Diễn biến 120 phút thi đấu
Phút 120: Thời gian đã hết nhưng Liverpool có cơ hội cuối cùng với cú đá phạt ở rìa khu cấm địa của Milan.
Phút 117: Jerzy Dudek đã có hai cú phá bóng ngoạn mục từ Jon Dahl Tomasson và Andriy Shevchenko, cả hai cú sút đều từ khoảng cách 5 mét 50. Milan đã không ghi được bàn thứ tư.
Phút 116: Djibril Cisse lại bị việt vị.
Phút 112: Một lần nữa Jamie Carragher có vẻ đang bị chuột rút đã phá bóng chịu phạt góc và Rui Costa đã bóng chệch cột dọc.
Phút 111: Trong khi Milan đưa cầu thủ Rui Costa vào thay cho Gennaro Gattuso, họ được tin nếu trận đấu đi tới đá penalty, lượt đá này sẽ diễn ra bên phần sân của Milan.
Phút 110: Djibril Cisse thử vận may với cú sút sệt từ khoảng cách gần 30 mét nhưng Dida không gặp khó khăn gì.
Jamie Carragher có cú phá bóng quan trọng và Milan mất cơ hội ghi bàn.
Phút 108: Cú đá của Dietmar Hamann cho Liverpool từ rìa vòng cấm địa đã chạm người nhưng cú phạt góc sau đó đã không gây nguy hiểm.
2200GMT: Milan mở đầu với hiệp phụ thứ hai.
KẾT THÚC HIỆP PHỤ THỨ NHẤT AC Milan 3-3 Liverpool. Cả hai đội chỉ còn 15 phút trước khi đá phạt luân lưu 11 mét.
Phút 105: Chỉ 15 giây trước khi kết thúc hiệp phụ thứ nhất, cú sút góc của Andriy Shevchenko bị Jerzy Dudek chặn.
Phút 104: Milan lịch sự đưa bóng ra khỏi sân khi Vladimir Smicer không đứng dậy được. Cầu thủ thay thế này của Liverpool đã được đưa ra khỏi sân bằng cáng để điều trị chuột rút.
Phút 103: Steven Gerrard, giờ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải đã chặn được đường bóng của Milan và định tổ chức phản công nhưng Milan đã phá bóng.
Phút 101: Jon Dahl Tomasson không thể đón trọn vẹn đường chuyền của người cũng được vào thay thế Serginho khi chỉ còn cách khung thành chừng 7 mét do nỗ lực phá bóng của Djimi Traore
Phút 100: Cầu thủ thay người của AC Milan Jon Dahl Tomasson bị việt vị khi chạy vào vòng cấm địa của Liverpool.
Phút 95: Cờ phạt việt vị lại bị giơ lên muộn.
Phút 95: Djibril Cisse phạm lỗi việt vị khi trong sân của Milan.
Phút 93: Vladimir Smicer sút bóng trong sân của Milan nhưng bị Alessandro Nesta đánh đầu ra ngoài.
Hai đội đấu tiếp hai hiệp phụ.
Hết hiệp hai
Phút 81: Milan Baros nhận thẻ vàng thứ hai của trận.
Phút 76: Thẻ vàng đầu tiên cho Jamie Carragher vì phạm lỗi.
Phút 70: Djimi Traore cứu Liverpool một bàn thua trông thấy khi Andriy Shevchenko có cơ hội ghi bàn.
Phút 59: AC Milan - Liverpool: 3-3
Xabi Alonso sút bóng nhưng bị Dida chặn được, tuy nhiên sau đã đá trúng trần khung thành AC MIlan gỡ hòa cho Liverpool.
Phút 59 : Liverpool được phạt đền sau khi Gennaro Gattuso chèn trái phép Steven Gerrard.
Phút 55: AC Milan - Liverpool: 3-2
Vladimir Smicer, trong trận đấu cuối của mình, đá bóng từ giữa sân vào khung thành đội Milan.
Phút 53: AC Milan - Liverpool: 3-1
Hy vọng le lói cho Liverpool khi đội trưởng Steven Gerrard đánh đầu vào góc trên khung thành thủ môn AC Milan sau khi John Arne Riise truyền bóng từ cánh trái.
2049 BST: HLV Liverpool Rafael Benitez thay Dietmar Hamann vào chỗ Steve Finnan.
Hết hiệp 1
Phút 44 : AC Milan - Liverpool: 3-0. Lại Hesnan Crespo sút tiếp theo cú chuyền bóng tuyệt hảo của Kaka và bóng bay vào lưới qua mặt thủ môn Jerzy Dudek.
Phút 39: AC Milan - Liverpool: 2-0. Hernan Crespo đá vào lưới của Liverpool sau khi phối hợp nhịp nhàng với Kaka và Andriy Shevchenko, chỉ 30 giây sau khi Liverpool bị penalty vì bóng chạm tay.
Phút 32: Bóng lại sang sân Liverpool nhưng Jerzy Dudek tranh được bóng từ chân Andriy Shevchenko.
Phút 29 min: Andriy Shevchenko đá trúng lưới sau khi Kaka chuyển bónh chính xác nhưng không được trọng tài công nhận vì anh phạm lỗi việt vị.
Phút 23: Smicer thay Kewell.
Phút 21: Vladimir Smicer đang khởi động chuẩn bị vào thay Harry Kewell, người có vẻ như bị sái chân vào phút 19.
Phút 13 min: Andriy Shevchenko bị phạt khi tranh bóng cùng Jamie Carragher trong khu vực sân của Liverpool.
Phút 8: Steven Gerrard sút không thành công.
Phút 6: Sami Hyypia tranh bóng rất thành công từ chân của Andriy Shevchenkongay trong khu vực sân của Liverpool.
Phút 4: Liverpool phản hồi ngay lập tức và John Arne Riise đá rất căng tuy bị Dida đá bật ra.
Phút 1 : AC Milan - Liverpool: 1-0
Liverpool bắt đầu thảm hại sau khi Paolo Maldini đá vô lê vào gôn của đội này sau có 50 giây đầu tiên sau cú ban bóng từ cánh phải của Andrea Pirlo.
1947: Liverpool được quyền đá trước.
1940 BST: Lễ khai mạc kéo dài, các đội đang có nguy cơ bị chậm giờ vào sân.
1930 BST: Các cổ động viên của AC Milan thi nhau vẫy cờ ba màu trắng đỏ đen trong khi các màn biểu diễn trước giờ khai mạc đang diễn ra.
1914 BST (1314 giờ VN): các fans đang tụ tập ngoài sân vận động khi chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu trận đấu.
1900 BST: Không khí phấn khích tại sân vận động Ataturk ở thủ đô Istanbul. Rất nhiều cổ động viên của đội Liverpool đã bay từ Anh sang để xem trận đấu.
--------------------------------------------------------------------------------
Đội hình hai bên:
Liverpool: Dudek, Finnan, Carragher, Hyypia, Traore, Luis Garcia, Gerrard, Xabi Alonso, Riise, Kewell, Baros. Dự bị: Carson, Cisse, Smicer, Hamann, Josemi, Nunez, Biscan.
AC Milan: Dida, Cafu, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaka, Gattuso, Crespo, Shevchenko. Dự bị: Abbiati, Kaladze, Costacurta, Rui Costa, Tomasson, Dhorasoo, Serginho.
Trọng tài chính: Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (Tây Ban Nha)
---------------------------------------------------------------------------------
Harry Kewel phút chót được huy động vào đội hình Liverpool trong trận chung kết với AC Milan.
Anh đã được cho xung trận trong khi Dietmar Hamann và Igor Biscan phải đứng chầu rìa. Milan Baros thay thế Djbril Cisse trong đội hình 4-5-1.
AC Milan đã thay thế Filippo Inzaghi bằng Hernan Crespo.
bidong
May 26 2005, 10:57 AM
bidong
May 26 2005, 12:11 PM
Champions League: Liverpool và quà tặng từ Istanbul
Sáu bàn thắng (chính thức) trong một trận chung kết khốc liệt như Champions League, quá nhiều cho những ai phải thức khuya như những fans hâm mộ Việt Nam. Món quà từ Istanbul quả là hiếm hoi trong bóng đá hiện đại.
- Bàn mở tỷ số của thủ quân Maldini
- Pha bóng gây tranh cãi và bàn nâng tỷ số của Crespo
- Crespo và bàn thắng thứ ba cho Milan
- Thủ quân Gerrard khởi đầu cuộc lội ngược dòng của Liverpool
- Bàn gỡ 2-3 của Smicer
- Hòa 3-3, Alonso đưa hai đội về vạch xuất phát
- Xuất thần Jerzy Dudek
- Niềm vui và nỗi buồn Istanbul
Những tưởng Milan đã giúp bóng đá Anh không phải phân vân lựa chọn suất thứ tư cho cuộc chơi Champions League mùa sau khi giải quyết dứt điểm trận đấu trong 45 phút của hiệp một. Chỉ cần 50 giây, đội trưởng Maldini đã giúp Milan có được lợi thế lớn khi cú vôlê cận thành của anh làm bó tay thủ môn Dudek của Liverpool. Hai bàn thắng của Crespo trong hiệp một sau đó, tưởng đã là dấu chấm hết cho các học trò của Benitez, nhưng con đường chinh phục chiếc cúp lần thứ bảy của Milan không tuyền gấm hoa.
Các bước ngoặt quan trọng
- Giây thứ 50, từ pha sút phạt bên cánh phải, Pirlo đưa bóng vào, hàng phòng ngự của Liverpool quá quan tâm đến các cầu thủ tấn công của Milan để đội trưởng Maldini từ 11m sút ghi bàn mở tỷ số.
- Phút 39, sau một pha nghi ngờ bóng chạm tay trung vệ Nesta, các cầu thủ Liverpool thiếu tập trung và bộ ba Kaka, Sevchenko, Crespo phối hợp hoàn hảo để Crespo thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0.
- Phút 44, Milan phản công, trung vệ Carragher đón bóng hụt, Crespo đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0.
- Phút 54, Gerrard thoát khỏi hộ pháp Jaap Stam đánh đầu gỡ bàn 1-3.
- Phút 56, pha phối hợp hàng ngang Alonso, Hamann trước trung lộ Milan và Smicer có cú sút chéo góc gỡ 2-3 cho Liverpool.
- Phút 60, Gerrard thâm nhập vùng cấm, Gattuso dùng tiểu xảo chèn ngã thủ quân Liverpool nhưng không qua mắt trọng tài. Dida đỡ được cú sút đầu tiên, nhưng Alonso lao vào sút bồi. Hai đội trở về vạch xuất phát.
- Phút 118, Shevchenko sút bóng từ cự ly 1m nhưng Dudek kịp vói tay đẩy bóng, chấm dứt mọi nỗ lực của Milan.
- 4h30 phút sáng 26-5-2005, trong loạt sút luân lưu, Shevchenko sút bóng bị Dudek cản được, Liverpool chính thức đăng quang Champions League mùa 2004 -2005.
Cuộc lội ngược dòng vĩ đại của Liverpool khởi đi mười phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Lơi lỏng kèm người, Milan trả giá khi từ một đường chuyền đơn giản bên cánh trái của Riise, Jaap Stam bỏ quên Gerrard và thủ quân của Liverpool đánh đầu hiểm buộc Dida vào lưới nhặt bóng.
Cái khoát tay yêu cầu đồng đội vùng lên không chịu đầu hàng sau bàn gỡ 1-3 này của Gerrard như một liều doping chính đáng và đúng lúc, đúng chỗ. Hai phút sau, Smicer (vào thay Kewell bị chấn thương giữa hiệp một) tung cú sút xa gỡ 2-3 và đến phút 60, "chiến binh" Gattuso buộc phải đốn ngã Steven Gerrard ngay trong vùng cấm (video). Dù phải đến cú sút thứ hai, Alonso mới đưa được bóng vào lưới nhưng, đến lúc này thì cuộc chơi đã quay về điểm xuất phát.
30 phút đá thêm, không bên nào ghi được bàn thắng. Loạt sút luân lưu định mệnh đã tôn vinh Liverpool, sau 21 năm, thành phố cảng, nơi nổi tiếng với Beatles và John Lennon lại tái ngộ cùng chiếc cúp danh giá nhất châu lục.
Trở lại trận đấu, không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Benitez xuất trận với một đội hình phòng ngự phản công khi chỉ cắm mỗi Milan Baros ở tuyến đầu. Steven Gerrad với gánh nặng của hàng phòng ngự, suốt hiệp một chơi như một tiền vệ trụ đúng nghĩa.
Quá thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, hàng phòng ngự của Liverpool liên tục "dâng cơm" cho đối phương khi cả Djimi Traoré lẫn Jamie Carragher liên tục phạm sai lầm để sổng Shevchenko và Crespo. Nếu bàn thua đầu tiên là sai lầm của cả hàng phòng ngự khi quá tập trung bắt người để Maldini rảnh chân sút bóng, thì hai bàn thua sau là lỗi lầm của các cá nhân không thể tha thứ.
Cả Jerzy Dudek cũng không làm yên tâm đồng đội khi vài lần bắt bóng không dính để tiền đạo đối phương uy hiếp khung thành nhà. Traoré không dưới ba lần để Shevchenko lọt qua. Carragher chận bóng hụt để Crespo ghi bàn thắng thứ ba...
Milan, ở hiệp đấu đầu tiên này đã chơi quá mưu mẹo và kinh nghiệm. Cặp tiền vệ trung tâm Pirlo và Gattuso khống chế chặt khu trung tuyến và bảo đảm phòng ngự tuyến hai tốt, đủ để bộ tam công Kaka, Sevchenko và Crespo yên tâm bắn phá khung thành đối phương.
Smicer sau bàn gỡ 2-3 cho Liverpool
Tuy nhiên, Benitez đã chứng tỏ khả năng đọc trận đấu của mình với nước cờ chiến lược đầy táo bạo: Đầu hiệp hai, ông rút hậu vệ biên Finnan ra và thay bằng tiền vệ trung tâm Dietmar Hamann và chỉ chơi với ba hậu vệ. Có Hamann, gánh nặng phòng ngự của Gerrard đã được san sẻ, đồng thời, Xabi Alonso cũng tự tin hơn. Và thế là Liverpool nhả đạn để làm cuộc lội ngược dòng chấn động.
Hai bàn thắng trong vòng hai phút ở đầu hiệp hai khiến Milan hoảng loạn. Và khi Liverpool cân bằng tỷ số, đưa cuộc chiến vào hai hiệp phụ bằng một thế trận phòng ngự kín kẽ, thì rõ ràng, tâm lý bất lợi thuộc về Milan ở các loạt sút luân lưu là điều dễ hiểu. Việc Serginho, Pirlo và "Sói nhỏ" Shevchenko sút hỏng phạt đền là hệ quả của tâm lý hoảng loạn đó.
Dudek xuất thần và niềm vui giành cúp Dida, chuyên gia bắt phạt đền đã không giúp Milan trọn niềm vui
Nước mắt Milan... và nụ cười Liverpool
Hai thái cực của bóng đá: Thầy trò Benitez... ...và "Sói nhỏ" Shevchenko
Liverpool thắng là phải!!!
Dù rất ít kinh nghiệm (chỉ có bốn cầu thủ từng dự trận chung kết UEFA Cup hai mùa trước) nhưng Liverpool có một sức mạnh tinh thần ghê gớm. Cái khoát tay của Gerrard kêu gọi đồng đội tiến lên sau bàn gỡ 1-3 là biểu tượng của sức mạnh đó. Ngoài Gerrard, Liverpool còn có một thủ lĩnh đích thực khác ở hàng phòng ngự: Sami Hyypia. Trung vệ người Phần Lan này, sau một thời gian xuống phong độ, đã không ngần ngại trao băng đội trưởng cho Steven Gerrard, nhưng phẩm chất thủ lĩnh của anh thì không bao giờ thay đổi. Suốt trận đấu, dù Traoré và Carragher phạm sai lầm nhiều lần, nhưng người ta không bao giờ thấy Hyypia trách móc đồng đội.
Tinh thần này còn thể hiện ngay cả khi trận đấu sắp hạ màn. Khi Smicer sút thắng quả phạt đền thứ tư, anh muốn đi thẳng ra ngoài sân nhưng Carrargher liên tục vẫy tay kêu gọi Smicer quay lại đội hình đang choàng vai nhau đứng ở giữa sân nhằm động viên cho Dudek trước cú sút cuối cùng của Shevchenko.
Người ta còn thấy HLV Benitez ngay sau trận đấu đã quay lên khán đài ôm chầm lấy tiền đạo Morientes. Cựu tiền đạo của Real Madrid và Monaco này do đăng ký trễ nên không thể tham dự Champions League cùng Liverpool, nhưng niềm vui đoạt cúp đã được Benitez mang đến tận nơi cho Morientes. Đúng là tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào... Liverpool thắng là phải.
TIỂU DOANH
bidong
May 26 2005, 12:24 PM
Những thông tin thú vị sau trận Milan - Liverpool
Bằng một trận cầu kinh điển kéo dài hơn 120 phút, Liverpool đã giành Cup vô địch châu Âu sau 21 năm chờ đợi. Và còn có thêm nhiều điều thú vị xung quang kỳ tích này.
Dudek và phần thưởng cho món "rang lạc".
Kiểu khoa chân múa tay của thủ môn Dudek trước khi phá phạt đền chính là do anh học được ở cựu thủ môn Liverpool, Bruce Grobbelaar. Trong quá khứ, Grobbelaar từng nổi tiếng với món "rang lạc" trên vạch cầu môn, và chính anh là người hùng của trận chung kết Cup C1 21 năm trước, khi Liverpool thắng Roma 4-2 bằng luân lưu.
Có một điều đáng lưu ý. Hai năm trước, khi Milan đoạt Cup (thắng Juve), thì Serginho đá luân lưu đầu tiên còn Shevchenko đá cuối cùng, và cả hai đều đá thành công. Lần này cả hai cũng đều được xếp thứ tự đá như trước, nhưng cả hai đá trượt và Milan không thể ôm Cup một lần nữa.
Khi Milan dẫn 3-0, bình luận viên của BBC (Anh) buồn bã thốt lên: "Số phận của Liverpool coi như đã được định đoạt". Và khi "Quỷ đỏ" gỡ hòa 3-3, ông này hét lên sung sướng "sự trở lại kinh hoàng".
Cũng tương tự như thế, tờ Marca (Tây Ban Nha) giật "Crespo đưa Cup về cho Milan" sau khi hiệp một kết thúc. Để rồi hiệp hai lại đưa lên một tít có phông chữ khổng lồ "Xabi Alonso gỡ hòa 3-3, ba bàn trong 5 năm phút cực kỳ bất ngờ".
Chưa bao giờ trong một trận chung kết ở các giải đấu đỉnh cao (thậm chí nhỏ hơn), có chuyện một đội dẫn 3 bàn rồi bị gỡ lại và thua. Trong lịch sử Cup C1 chỉ có 2 trận chung kết mang tính rượt đuổi lớn gần như thế này. Đó là vào năm tổ chức đầu tiên, khi Real gặp Stade de Reims. Đội bóng Pháp là chủ nhà và dẫn Real tới 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu. Nhưng CLB Hoàng gia đã lật ngược tình thế để thắng chung cuộc 4-3. Trận chung kết thứ hai như vậy là khi Benfica tranh Cup C1 với Real năm 1962. Lúc đó Real dẫn hai bàn đều do công huyền thoại Puskas, nhưng cuối cùng Benfica cùng sự bùng nổ của Eusebio đã thắng lại 5-3.
Trong các trận không phải là chung kết ở Cup C1 hay Champions League, nổi tiếng nhất có lẽ là trận bán kết lượt đi năm 1999 giữa Dynamo Kiev và Bayern Munich. Đội chủ nhà Kiev với Shevchenko cũng dẫn trước 3 bàn, để rồi gã khổng lồ nước Đức san bằng tỷ số 3-3 nhờ một bản lĩnh thép. Trận lượt về Bayern thắng 1-0, lọt vào chung kết gặp MU (thua 1-2). Vì thế có thể coi như lịch sử đã lặp lại với Shevchenko.
Ở đỉnh cao hơn, có lẽ chỉ có trận chung kết World Cup năm 1986 là có thể sánh được phần nào. Argentina của Maradona đã dẫn trước Tây Đức 2-0. Nhưng trong 20 phút cuối, "xe tăng lì lợm" đã gỡ lại 2-2. Tưởng như phải đá thêm hiệp phụ thì đúng phút 89, Maradona xỉa bóng siêu hạng, tạo điều kiện để Burruchaga ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.
Có một điều kỳ lạ là cả 4 lần đoạt Cup C1 trước, Liverpool đều mặc áo đỏ và thắng đội áo trắng. Lần này cũng vậy. Không hiểu có chuyện gì "tâm linh" hoặc "bùa chú" gì không?
HLV Benitez trở thành người thứ 5 trong hai năm liên tục giành hai chiếc Cup châu Âu khác nhau. Những người trước đó là Rocco (giành Cup C2 năm 1968 và Cup C1 năm 1969 với Milan), Paisley (Cup C3 năm 1976 và Cup C1 năm 1977 với Liverpool), Giovani Trapattoni (Cup C2 năm 1984 và Cup C1 năm 1985 với Juventus), Jose Mourinho (Cup C3 năm 2003 và Champions League năm 2004 với Porto). Nhưng Benitez mới là người hay nhất trong số này bởi ông giành hai Cup với hai CLB khác nhau: Cup UEFA năm ngoái với Valencia, và Champions League năm nay với Liverpool.
Ở Champions League mùa này, Liverpool cứ ghi bàn là y như rằng họ giành thắng lợi. Trải qua tổng cộng 15 trận (tính cả hai trận sơ loại), Liverpool thắng 9, hòa 3, thua 3, ghi được 19 bàn (không tính bàn Andrade đưa vào lưới nhà Deportivo ở vòng bảng), thủng lưới 10 bàn.
Cả hai đội bóng Anh giành Champions League cho đến nay là MU và Liverpool đều là những đội không phải là quán quân giải Ngoại hạng trong mùa trước đó.
Tiến Dũng tổng hợp
bidong
May 26 2005, 12:27 PM
Liverpool ngây ngất, Milan chịu nỗi buồn trắng tay
HLV Benitez không thể nói nên lời, còn Ancelotti chỉ còn biết than vãn về một trận chung kết khó hiểu. Nỗi buồn và niềm vui đều được phân bạch rõ ràng.
HLV Benitez và thủ quân Liverpool, Gerrard, ôm nhau trong niềm vui cuối cùng. Niềm vui lớn nhất.
Với những người chiến thắng, Liverpool, thật không có gì tả nổi cảm xúc vui sướng của họ sau trận chung kết. HLV Benitez nói trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc: "Thật sự lúc này tôi không thể tả nổi cảm giác của mình. Sau khi bị dẫn trước 0-3, chúng tôi đã họp với nhau trong giờ nghỉ và quyết định cần thay đổi một số thứ. Chúng tôi đã nghĩ trong thâm tâm rằng nếu ghi được bàn thì cục diện có thể thay đổi. Và chúng tôi đã chiến thắng".
Hậu vệ Jamie Carragher cũng không nén nổi niềm vui và sự bàng hoàng trong chiến thắng: "Tôi không dám tin vào sự thật này nữa. Đây có lẽ là một trong những trận chung kết hay nhất mọi thời đại. Chưa bao giờ trong đời tôi lại được chứng kiến một trận đấu kỳ lạ đến thế này. Đúng là không thể tin nổi".
"Trong giờ nghỉ, chúng tôi thật sự bị xì hơi. Chúng tôi chỉ còn hy vọng rằng sẽ có một bàn thắng để lật ngược thế cờ. Khi bàn gỡ thứ nhất đến, bạn có thể thấy chúng tôi bùng nổ thế nào. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ trong đầu rằng mình có thể gây một bất ngờ cực lớn", Carragher tiết lộ.
Người hùng Jerzy Dudek cũng hét to: "Bị dẫn đến 3-0 mà còn lật ngược tình thế là một việc cực khó. Nhưng chúng tôi đã làm được. Đêm nay là đêm của Liverpool và là đêm của tất cả các cổ động viên của chúng tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi đang ở trên thiên đường".
Trong đêm qua, chính màn đảo chân làm đối phương mất tự tin đã giúp Dudek phá được hai quả phạt đền và làm Serginho rối trí sút ra ngoài thêm một quả nữa. Thủ môn người Ba Lan cũng bật mí về cách bắt gôn độc đáo này. "Jamie Carragher đã lại gần tôi và nói 'Cậu hãy nhớ đến Bruce Grobbelaar và hãy làm giống như anh ấy', và tôi đã cố gắng thực hiện đúng như thế".
Trong quá khứ, thủ môn Grobbelaar của Liverpool những năm 80 thế kỷ trước đã có những pha "rang lạc" kiểu này, rất hiệu quả khi cản phá phạt đền. Và không ngờ sang đến thế kỷ 21, "hậu duệ" Dudek lại tái sử dụng thành công, trong một trận đấu cực kỳ quan trọng.
Tiền vệ thủ quân Gerrard trong niềm vui chiến thắng cũng không quên nhắc đến một người. Không ai khác đó chính là HLV Benitez, kiến trúc sư của thành công. "HLV Benitez xứng đáng có được mọi phần thưởng to lớn nhất. Ông luôn thúc ép chúng tôi tiến lên, không bao giờ được phép đầu hàng. Chúng tôi đã chơi đầy quyết tâm và rất xứng đáng với chiến thắng này. Tôi xin gửi kỳ công cho tất cả các cổ động viên, họ đã chờ cả tuần nay, cả tháng nay để được hưởng niềm vui vĩ đại này", Gerrard nói.
Cầu thủ 25 tuổi này cũng cho biết anh sẽ không rời Liverpool trong mùa hè. "Tôi tin chắc rằng cả HLV Benitez và giám đốc Rick Parry đều muốn thảo luận tương lai của tôi ngay lúc này. Và tôi cũng xin được nói, tôi có thể rời đi sao khi mà vừa trải qua một tối tuyệt vời thế này, và sau một mùa bóng không thể tin nổi".
Sau chiến thắng đêm qua, Liverpool sẽ phải đối mặt với cuộc tranh luận tại UEFA về việc họ có được bảo vệ Cup vô địch hay không, và nước Anh có được 5 suất dự Champions League hay không. Giám đốc Rick Parry ngay lập tức cũng hô hào, kêu gọi liên đoàn bóng đá châu Âu cho Liverpool được hưởng đặc quyền. "Bạn có thể thấy chúng tôi đã đem lại những thành tích to lớn cả về thể thao cũng như khán giả. Liverpool phải được quyền bảo vệ chức vô địch của mình. Tôi nghĩ chúng tôi giành Cup một cách xứng đáng, và bản thân điều đó cũng nói lên tại sao chúng tôi phải được bảo vệ thành quả này ở mùa tới".
Milan không thể buồn hơn. Họ đã không có gì trong mùa này.
Trái ngược sự vui sướng của Liverpool là bầu không khí ảm đạm với Milan, và các thành viên. Rất nhiều cầu thủ không thể thốt nên lời. Họ đã dẫn trước 3-0 và cuối cùng vẫn là người bại trận. Tomasson tâm sự: "Chúng tôi muốn quên ngay nó đi, đây là nỗi thất vọng quá lớn. Liverpool đã chơi tốt trong hiệp hai, còn Milan thì trải qua 10 phút hoàn toàn mất tập trung, và phải trả giá. Mọi người đã suy sụp. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hơn".
Còn HLV Ancelotti than vãn: "Đây là trận đấu kỳ quái, thật sự quái lạ không thể tưởng. Chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng 6 phút điên rồ đã làm thay đổi tất cả. Các học trò của tôi đã chơi một trận phi thường và không xứng đáng nhận thất bại này. Nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật. Chúng tôi chỉ thua bởi những quả luân lưu, vì vậy chúng tôi nên tự hào vì những gì đã làm được. Rõ ràng rất buồn nhưng tôi nghĩ chúng tôi thua trong tư thế ngẩng cao đầu".
"Cả ba cầu thủ đá penalty tốt nhất đều không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đôi khi có những thứ bạn không thể thực hiện được. Hãy nhìn lại xem, chúng tôi có rất nhiều cơ hội, kể cả trong hiệp phụ, nhưng vẫn không thể có bàn thắng quyết định. Đôi lúc mọi thứ thật khó hiểu", Ancelotti nói thêm.
Việt Phương (theo Reuters)
bidong
May 26 2005, 12:29 PM
UEFA vẫn nhất quyết không ưu tiên Liverpool
Đội bóng vùng Merseyside đã lên "ngôi vua" sau trận chung kết kịch tính và hiếm có trong lịch sử C1/Champions League. Nhiều nhân vật nổi tiếng ủng hộ việc Liverpool nên được trao quyền dự đấu trường số một châu lục mùa tới. Tuy nhiên, UEFA đến giờ vẫn quyết không đổi luật.
Đoạt Cup đã khó, đấu tranh giành cơ hội bảo vệ Cup còn gian nan gấp bội.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã họp và quyết định cử 4 đội đứng đầu giải Ngoại hạng đi dự Champions League mùa sau (2 vào thẳng, 2 qua sơ loại). Liverpool lại chỉ xếp thứ 5 Premiership. Nghĩa là, đội bóng áo đỏ sẽ chỉ có cơ hội bảo vệ chức vô địch châu Âu vào năm tới, nếu UEFA cho nước Anh thêm một suất đặc biệt. FA đã khôn khéo "đá bóng" sang phần sân UEFA.
Và quả thật, mới đây, một làn sóng ngôn luận đã hướng về Liên đoàn bóng đá châu Âu, yêu cầu tổ chức này cho phép nước Anh có 5 đại diện tham dự Champions League năm tới (theo quy định chỉ là 4). Chủ tịch UEFA buộc phải lên tiếng hồi đầu tháng này, khẳng định cơ hội của Liverpool vẫn còn. Theo ông Johansson, mọi thứ nên được làm theo đúng thủ tục, tức là đợi sau khi trận chung kết diễn ra, nếu nhà vô địch là Liverpool thì FA nên có lời đề nghị chính thức yêu cầu tăng thêm vé cho nước Anh. Ông nhấn mạnh: "Mọi thứ chỉ nên được tiến hành bàn bạc sau trận chung kết. Và khi đó, thật dễ hiểu là mọi người đều muốn trao cho nhà vô địch cơ hội để bảo vệ chiếc Cup của mình. Về phần tôi, một mặt tôi luôn ủng hộ các đội được dự Champions League theo đúng luật hiện nay, nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu nhà vô địch muốn có cơ hội được tham dự tiếp".
Đêm qua, Liverpool đã thắng AC Milan. Liệu UEFA có cân nhắc và cho đội bóng Anh được hưởng đặc ân? Chưa một quan chức cấp cao nào của tổ chức này lên tiếng. Nhưng phát ngôn viên của UEFA, William Gaillard, không do dự khẳng định với BBC: "Cá nhân tôi hoàn toàn cảm thông với Liverpool, và thực sự tôi cũng muốn họ có mặt ở giải đấu năm tới. Nhưng UEFA hoạt động theo luật. Chúng tôi không thể thay đổi luật giữa chừng, và cũng chưa có dự định điều chỉnh. Theo quy định, nước Anh chỉ có 4 đại diện, và chính FA đã xác định đó là Chelsea, Arsenal, MU và Everton. Tôi đã thay mặt UEFA khẳng định điều này nhiều lần rồi. Real cũng từng ở vào trường hợp như Liverpool hiện nay, và họ chỉ được trao cơ hội khi LĐBĐ Tây Ban Nha hy sinh Zaragoza". Mùa 1997-1998, Real Madrid là đội vô địch Champions League (đánh bại Juventus 1-0), nhưng lại đứng thứ 5 ở giải vô địch Tây Ban Nha. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định gạt đội đứng thứ tư là Zaragoza xuống chơi ở Cup UEFA, và trao cho CLB Hoàng gia cơ hội bảo vệ Cup vô địch Champions League ở mùa sau (không thành công khi bị Dynamo Kiev loại ở tứ kết với tổng tỷ số 1-3).
Theo nhận định của báo giới Anh, sau khi Liverpool thắng Milan, một cuộc thương lượng sẽ diễn ra theo hướng, một liên đoàn nhỏ thuộc châu Âu sẽ bớt đi một suất của mình ở Champions League năm tới, bù lại họ sẽ nhận được sự trợ giúp của FA về tài chính hay phát triển bóng đá trẻ.
FA chưa có động thái nào tỏ ý giúp đỡ Liverpool theo hướng đàm phán trên. Nhưng các thành viên của đội bóng đã lập tức lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ ngay sau trận chung kết. HLV trưởng Benitez nói: "Chúng tôi đã vô địch, và theo lẽ thường phải có quyền bảo vệ ngôi quán quân. Bạn nghĩ sao nếu một đội được dự trận tranh Siêu Cup châu Âu và giải vô địch thế giới dành cho các CLB mùa tới lại bị buộc vắng mặt ở Champions League".
Giám đốc Điều hành của CLB, Rick Parry, cũng đề nghị UEFA hãy xem xét lại: "UEFA hãy nhìn vào sự ủng hộ của mọi người dành cho Liverpool, tôn trọng khán giả và uy tín của giải đấu. Champions League sẽ ra sao nếu diễn ra mà không có đương kim vô địch. Chúng tôi đã giành chức vô địch một cách xứng đáng, và yêu cầu chính đáng của Liverpool chắc chắn cũng chính là những gì cả thế giới bóng đá muốn nói". HLV của AC Milan, Carlo Ancelotti, cũng cho rằng Liverpool nên được trao vé dự giải đấu năm tới.
Liverpool đã được giữ Cup C1 vĩnh viễn trong phòng truyền thống, sau khi lần thứ 5 đăng quang vào đêm qua. Nhưng cơ hội tham dự đấu trường này mùa tới của họ hiện giờ rất mong manh.
Trần Nam tổng hợp
auduongcongtu
May 26 2005, 04:37 PM
I love LIVERPOOL. Thật là 1 trận đấu nghẹt thở.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.