Lục bình kính chào các bạn.
Hì hì hì, kiếp nô lệ có gì vui đâu, tự do bị cấm đoán, theo LB, anh nô lệ thông minh nầy sẽ nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, thà chết vinh còn hơn, cho nên trước khi thò tay lấy ngọc, anh ta sẽ tấn công tên vua tàn ác trước, sau khi tên vua tàn ác nầy đứt bóng, thì sẽ không còn ai bị chết vì thú tiêu khiển ba trợn bốn trạo nì….fải hong nè????
Còn nếu anh nô lệ nì thà sống nhục còn hơn chết vinh, vì sau một thời gian nịnh bợ kiếm được một số tiền, anh ta sẽ gom góp mua sẳn một viên ngọc, trước khi cho tay vào thùng, anh ta đã thủ sẳn viên ngọc trong bàn tay rùi, thông minh thì lanh lợi, anh ta có thể nhanh chóng lấy tay ra trước khi con rắn cắn, vì không cần phải thò tay xuống đáy thùng để lấy viên ngọc….
Cho dù tàn ác, biết rằng anh nô lệ lừa mình, nhưng với viên ngọc không cần bỏ tiền để mua, tên vua cũng sẽ tha tội chết cho anh nô lệ, mà còn rỉ tai “ Giỏi, lần sau nhớ lấy viên bự chút nha”
Chúc tất cả một ngày dzui….
Lucbinh