Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Vị Ngọt Tình Yêu
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
duam
Vị Ngọt Tình Yêu


Vy cởi xong chiếc giày cuối cùng, quăng nó vào một góc rồi thong thả đi vào phòng vừa đi vừa hát một bảng nhạc vui. Nhã từ phòng đi ra thấy Vy thì hỏi thăm.
- Ê nhỏ, hôm nay làm test khá không mà thấy vui vậy?
Vy cười tươi rói trả lời bạn.
- Vy mà, mấy cái test lẻ tẻ đó đâu làm khó được. Ê, hôm nay đi đâu chơi đi?
- Vài hôm nữa tao phải lấy final rồi, chắc không đi đâu. Tao định ở nhà ráng học cho xong.
- Sao mà tao chán mày quá. Học hoài thành bà cụ tóc bạc phơ chả thằng nào thèm. Như tao với với con Ngọc, chơi thì cứ chơi mà học thì cứ học có chết ai đâu.
- Thì tụi bây thông minh không cần học nhiều. Tao mà lơ là một chút là sẽ theo không kịp.

Ngọc vừa đi học về từ cửa bước vào cũng xen vô.
- Ê Vy, nhỏ có trò mới hả?
- Uh, tao định rủ nhỏ Nhã tối nay đi chơi. Lâu rồi không đi chơi tội nghiệp mấy anh nhớ hai đứa mình.
Ngọc vứa cười vừa nói.
- Tao cũng nghĩ giống mày vậy. Học mà không chơi chán thấy mồ với lại đi chơi kiếm đại anh nào cho mình giải trí. Ê Nhã, đi với tụi tao đi. Bảo đảm mày sẽ được vui.
- Tao không hạp với mấy trò của tụi bây.
Ngọc phản đối.
- Mày có đi với tụi tao bao giờ đâu mà bảo không hạp. Chưa đi thì đi một lần cho biết. Mày không thích thì tụi tao dắt mày đi về sớm. Đi một bữa đi. Ở chung nhà với nhau mà sao mày chẳng giống tánh tụi tao chút nào.
Vy cũng nói thêm vào.
- Uh, con Ngọc nói đúng đó. Đi một lần cho biết. Mày không thích thì tụi tao mai mốt không rủ mày đi nữa. Thôi quyết định vậy đi. Tối nay đi chơi nhe Nhã còn bây giờ mày có thể đi học bài. Tụi tao đến 11 khuya mới xuất quân mà, đúng không Ngọc?
- Đồng ý. Bây giờ ai có việc gì thì cứ làm tối nay hẹn ở phòng khách lúc 11pm. Mà nè Vy, tối nay phải giúp con Nhã sửa soạn cho đẹp mắt chút nha.
Nhã phản đối.
- Thôi tao không quen.
- Thì lâu lâu một lần mà. Tao với con Vy sửa soạn cho mày bảo đảm tối nay mày sẽ đẹp nhất và dành hết mấy anh của tụi tao.

Lúc đó cellphone của Vy reo. Vy nhìn thấy số phone ở nhà thì đoán chắc mẹ gọi. Vy trả lời phone.
- Hello !
- Vy phải không? Con đang ở đâu vậy?
- Dạ con mới đi học về tới nhà. Có gì không mẹ?
- Tối nay thứ sáu con có về nhà ăn cơm không? Cả tuần nay không thấy con về.
- Thì con bận học và đi làm mà mẹ nhưng tối nay con sẽ về nhà ăn cơm với mọi người nha. 7 giờ con sẽ có mặt được không?
- Vậy mẹ sẽ làm vài món con thích.
- Thôi không cần mắc công đâu mẹ. Con ăn gì cũng được. Mà mẹ có cần con đi chợ mua thêm gì cho mẹ không?
- Thôi được rồi. Con nhớ về sớm nha.
- Dạ, bye mommy. I love you !
- Cái con nhỏ này. Bye.

Hai đứa bạn của Vy còn đứng đó cười khúc khi'ch.
- Cái con Vy này nghe nó nói chuyện với mẹ nó thì lầm chết. Dạ thưa nghe như ngoan lắm.
- Chớ sao, Vy mà ! Nhưng mà nhào vô thử thì biết hiền hay dữ. Thôi tao sửa soạn rồi về nhà. Tối gặp lại tụi bây nha.
Cả Nhã và Ngọc chọc Vy.
- Về sớm làm con ngoan nhe nhỏ. Nhớ lúc trở lại mang thêm lương thực. Trong nhà hết đồ ăn rồi.
Trước khi bỏ đi Vy còn ráng nói thêm.
- Tụi bây là chúa làm biếng. Chỉ giỏi ăn thôi không thấy đứa nào đi chợ nấu cơm.
- Thôi nấu chi mệt. Mom of mày nấu ngon mà Vy thì cho tụi tao ăn ké. Con Nhã nó biết nấu mà tối ngày cứ lo học. Còn tao thì khỏi nói tới.
- Uh, nói ngon nhe cưng. Mai mốt tao vái mày gặp thằng chồng đòi mày hầu hạ nấu cơm mỗi ngày lúc đó cho mày biết mùi nhe Ngọc.
- Cái đó mày khỏi lo. Bổn cô nương này sẽ chẳng hầu hạ ai đâu. Muốn ăn cơm tao nấu hả, thì tao đi mua cơm tiệm rồi đem về nhà. Cũng giống nhau thôi.
- Thôi mệt mày quá, mười lần nói với mày cũng đủ mười lần bản cũ. Tao ráng chóng mắt lên mà xem.


Vy về đến nhà thấy ba đang ngồi phòng khách xem TV thì đến ngồi bên cạnh.
- Hi daddy, con mới về.
- Bây giờ mới chịu về hả con gái? Mẹ không gọi chắc con không thèm về luôn phải không?
- Đâu có đâu. Ba nói oan cho con. Thật ra con định về chỉ là không báo cho ba mẹ hay thôi.
- Con dạo này học hành sao rồi?
- Vy mà ba. Ba khỏi lo chuyện đó.
- Con thì chỉ có tài tự cao.
- hihi, tại con có di truyền của ba đó.
Ba cốc lên đầu Vy rồi mắng yêu.
- Con gái lớn rồi ăn nói phải giữ ý giữ tứ.
Vy đứng lên chào theo kiểu hành quân.
- Yes sir. Thôi con đi kiếm mẹ. À, mấy anh về chưa ba?
- Tụi nó lát mới về. Thiệt ba không hiểu nổi. Mấy thằng anh của con là con trai mà tụi nó đâu có đòi dọn ra ngoài ở như con. Còn con là con gái , trường học thì ở gần đây mà cứ đòi dọn đi.
- Tại con thi'ch vậy mà. Với lại ai biểu mọi người thua con làm gì. Ai cũng đồng ý là nếu con dọn ra mà điểm học vẫn trên 3.7 thì con vẫn được ở riêng mà. Thôi con dọt lẹ không thôi lại nghe ba giảng đạo.

Ông Tâm nhìn theo đứa con gái mà lắc đầu. Ông biết con ông nó thông mình, học giỏi nhưng những cái đó lại làm nó tự cao quá. Không biết rồi đây có ai chịu lấy nó không? Mà sao ông lại đi lo chuyện đó. Chắc tại ông già rồi.

Vy ở trong nhà bếp với mẹ vừa bốc thức ăn vừa nói.
- Công nhận mommy nấu ăn càng ngày càng ngon. Một lát mommy cho to go nhe vì tụi con Nhã với Ngọc nói mommy nấu đồ ăn ngon quá. Tụi con dạo này bận học thi nên cũng lười nấu đồ ăn.

- Biết rồi cô hai. Chắc vì hết đồ ăn nên cô mới về nhà phải không?
- Sao mom và dad hay nói oan cho con. Con nhớ mọi người nên về nhà thăm. Mà không phải mom gọi điện kêu con về sao.
- Cái con nhỏ này, tối ngày chỉ giỏi bắt bẻ người khác mà còn dám bắt bẻ mẹ của nó nữa.
Vy đến ôm mẹ.
- Con nói chơi thôi. Mom đừng giận mau già coi chừng ba chê đó. Con đâu dám bắt bẻ mom chỉ nói sự thật.
- Mồ ... mày. Con lớn rồi nhe Vy ăn nói nhớ giữ ý giữ tứ.
Vy rụt cổ.
- Sao mà mom và dad nói giống nhau quá. Con mới bị ba rầy và ba cũng nói giống y như mẹ.
- Vậy con còn chưa biết là mình sai.
- Dạ con biết rồi.
Nói xong Vy bốc thêm miếng thịt bỏ vào miệng và chạy ra cửa đón hai anh vì Vy nghe tiếng của họ. Mẹ chỉ nhìn theo Vy lắc đầu. Bà Tâm mong sao Vy chững chạc chứ đừng lóc chóc như bây giờ.

Vy chạy ra cửa và nhảy ngay lên lưng anh hai làm anh không chuẩn bị kịp muốn đổ nhào xuống. Khi hoàng hồn lại, anh hai la nó.
- Vy lớn rồi đừng giỡn kiểu đó nữa.
Vy giận dổi nói lẩy.
- Không cho giỡn thì thôi. Rồi Vy quay sang dắt tay anh ba đi vào.
- Anh ba hôm nay đi làm mệt không?
- Không mệt lắm. Ngọn gió nào đứa bé Vy về nhà vậy?
- Vy nhớ mọi người mà.

Vy hỏi thầm vào tai anh ba nhưng cũng đủ cho anh hai nghe.
- Bộ anh hai bị bồ giận hay sao mà quạo với Vy vậy? Mọi lần Vy cũng giỡn vậy mà ảnh đâu có la.
- Anh nghĩ chắc ảnh đi làm về mệt. Vả lại anh hai có bạn của anh, giỡn vậy người ta cười ảnh sao.
- Bộ con gái hay sao mà ảnh lại sợ.
- Không phải. Là con trai.
- Xời, con trai mà có gì phải sợ.
- Thì ảnh sợ Vy mất duyên con gái.
- Tào lao. Vy không sợ mắc mớ gì ảnh sợ.
Anh ba cốc đầu Vy.
- Vy hổn nhe.
- hihi , sorry anh ba. Tại quen miệng nói kiểu đó với con Nhã và Ngọc rồi.
- Ủa, sao Vy không rủ bạn về chơi luôn?
- Tụi nó bảo phải ở nhà học bài cho final. Tối nay Vy cũng phải về không ngủ lại đây đâu.
Anh ba nheo mắt nhìn Vy.
- Có mới nói nhe bé. Anh chưa bao giờ thấy bé Vy học bài vào tối thứ sáu. Chắc lúc này thời tiết bất thường bé Vy cũng giống vậy.
- Xí, ghét anh ba quá. Không thèm nói với anh. Biết rồi còn chọc bể mánh người ta.
- Thôi anh đi về phòng thay đồ, lát nói chuyện với bé sau.

Lúc này Vy đã thấy anh hai ngồi bên cạnh ba và đối diện là một gã con trai. Tuy ở hơi xa nhưng Vy cũng thấy rõ mặt hắn. Vy gật gù tự nói với mình , không tệ đấy chứ. Một lát phải xem hắn có cao không mới được. Chưa để Vy suy nghĩ xong thì mẹ đã gọi Vy ra phụ dọn cơm. Trước khi lên bàn ăn mẹ con dặn.
- Nhà có thêm bạn của anh hai. Con nhớ ăn nói đang hoàng nhe.
- Ủa mẹ, mẹ nói nhà có thêm bạn của anh hai là sao?
- À, thằng Hoàng mới đến dọn ở tạm chờ nhà của nó sửa xong sẽ dọn ra.
- Sao chuyện lớn vậy mà con không biết? Không ai nói với con gì hết.
- Con có ở nhà đâu mà biết.

Lúc vào bàn ăn anh hai giới thiệu. Chỉ tay vào Vy , anh hai nói.
- Hoàng, đây là bé Vy, nhỏ nhất nhà này và cũng lì số một đó. Mày thấy nó nói sai làm sai thì cứ việc là rầy. Bé Vy, anh Hoàng là bạn học chung và bây giờ làm chung với anh. Anh Hoàng sẽ ở đây một thời gian đến khi nhà sửa xong thì sẽ dọn đi.

Vy nghịch ngợm chia tay ra.
- Hân hạnh được làm quen với anh Hoàng. Anh cứ ở nhà Vy tự nhiên như nhà của mình và đừng để ý tới Vy. Vy bay tối ngày.

Hoàng hình như không hiểu ý của Vy nói bay là sao. Anh ba nhìn thấy như thông cảm và giải thi'ch.
- Con Vy nó đi học và ở riêng. Nó đi đi về về thất thường lắm chả ai thèm quan tâm đâu. Nó bay như chim đó mà.
Vy nguy't anh ba.
- Có cần nói trắng trợn vậy không hả anh ba?
Bà Tâm cắt ngang câu chuyện.
- Thôi cả nhà dùng cơm không thôi thức ăn nguội hết.

Vy bây giờ mới thấy đói bụng. Vy gắp lia lịa hết món này đến món khác làm anh hai phải đá chân nhắc chừng. Vy không hiểu ý nên la lên.
- Anh hai làm gì đá chân Vy hoài vậy?
Mẹ nhình Vy nhắc khéo.
- Vy ăn từ từ , đồ ăn còn đó chứ có mất đâu mà ăn cho nhanh.
Vy nhìn xung quanh thấy ai cũng ngó mình. Hơi quê nên Vy chóng chế.
- Tại mấy hôm nay con học bài thi , ăn uống thất thường. Đồ ăn của mẹ nấu ngon quá nên con ăn nhiều chứ đâu có nhanh đâu.

Ông Tâm quay sang Hoàng nói như giải thi'ch.
- Tánh bé Vy còn hời hợt lắm. Thấy nó lớn rồi chứ nhiều khi như con nít. Cháu ở đây thì xem nó như em, thấy gì không phải cứ việc nhắc nhở.
Hoàng chỉ gật đầu và dạ nhỏ.

Vy nghĩ thầm trong bụng. Người gì đâu mà suốt cả buổi không thấy mở miệng chút nào. Sao mà hà tiện lời nói quá không biết.


Vị Ngọt Tình Yêu
tiếp...



Trước khi đi về Vy nói nhỏ với anh ba.
- Tối nay Vy đi Escape, anh ba rảnh ra đó chơi Vy sẽ giới thiệu cho anh cô bạn thiệt hết sẩy.
Thắng, anh ba của Vy hỏi lại.
- Bạn bé à? Anh gặp lần nào chưa?
- Chưa. Con nhỏ này ít chịu đi chơi lắm nhưng hôm nay Vy với Ngọc rủ quá nên nó mới chịu đi một lần. Nó chỉ lo học tối ngày ít đi chơi đâu hết.
- Vậy sao Vy làm may cho anh. Nghe bé nói sao giống tánh ông cụ nhà mình quá. Sao bé không rủ anh hai?
- Thôi đi. Anh muốn Vy bị rầy sao? Sao hả, tối nay đi không?
- Để anh coi lại. Nhưng lần trước đi thấy bé quậy quá anh còn phải sợ.
- hihi, lâu lâu ra chơi mà. Tại thấy anh ba lần trước biết điều quá nên Vy mới rủ anh đi tiếp.
Thắng cốc lên đầu cô em gái. Vy rụt cổ rồi cũng biến lẹ vì Vy muốn về sớm để sửa soạn cho Nhã.

Vy vào phòng chọn quần áo cho mình. Hôm nay Vy muốn thay đổi chút nên không mặc skirt như mọi khi mà mặc pant với chiếc áo kiểu mà Vy mới mua lúc chiều trước khi về nhà. Vy muốn mình chững chạc để khỏi bị mấy thằng con trai lóc chóc làm phiền.. Hôm nay Vy muốn mọi sự chú ý sẽ dành cho Nhã. Vy sang phòng Ngọc xem cô bạn của mình sửa soạn xong chưa. Ngọc nhìn Vy không khỏi ngạc nhiên.
- Ê Vy, sao hôm nay mày lại thay đổi? Tao còn định mặc skirt nữa chứ.
- Thì mày muốn mặc gì cũng được. Tao chán chơi với mấy thằng choi choi rồi.
- Phải mày không đó? Bộ mày định đổi tông chơi với người lớn à?
- Bộ tao nhỏ lắm sao mà mày nói vậy? Thôi mày đi thay đồ lẹ đi rồi sang giúp tao xí xọn cho con Nhã.
- OK, mày sang phòng nó đi. Tao thay đồ xong sẽ qua ngay.

Vy gỏ cửa phòng của Nhã. Chờ một lát mới thấy Nhã trả lời và mở cửa cho Vy.
- Mày làm gì lâu vậy Nhã? Sao giờ này chưa sửa soạn gì hết?
- Tao học bài xong mệt quá nên ngủ quên. Tao thấy mệt quá chắc không đi với tụi bây.
Vy dùng hai tay giả vờ xiết cổ Nhã.
- Mày muốn tao giết mày không? Mày mà không đi thì đừng nhìn mặc tụi tao. Mau đi rửa mặt rồi tao với con Ngọc xí xọn cho mày. Bảo đảm "em sẽ đẹp nhất đêm nay." Vy nói với giọng điệu kéo dài ra.

Vy và Ngọc phải mất nửa tiếng mới giúp Nhã sửa soạn xong. Vy thật sự chưa hài lòng lắm vì Nhã không chịu mặc cái áo hai dây Vy đưa cho. Tuy nhiên Vy cũng hài lòng với tác phẩm của mình vì Nhã hôm nay thật sự là người khác. Thế nào Vy cũng phảI làm may Nhã cho anh ba của mình.

Đúng 11pm, ba cô gái rời khỏi nhà đến Escape. Giờ này mọi người bắt đầu đứng xếp hàng chờ vào cửa. Trước khi đi vào Vy không quên gọi cho anh ba.
- Hello. Anh ba tới chưa?
- Anh vẫn còn ở nhà?
- Sao vậy? Anh không muốn đi à?
- Uh, anh lười quá.
Vy năn nỉ.
- Đi đi anh ba.
- Anh đi một mình chán lắm.
- Thì anh rủ thêm bạn của anh. Tới đây còn có tụi em mà. Anh đừng có giống anh hai như ông cụ vậy.
Thắng suy nghĩ một lát trong khi Vy thì sốt ruột hối thúc.
- Anh ba đi đi. Công tình Vy cả buổi phải... nói đến đó Vy chợt nhớ ra kế hoạch của mình không thể bị lộ. Anh ba đi nha , Vy đợi đó. Anh không đi là Vy xù anh luôn không thèm đứng chung phe với anh nữa.
Thắng biết nếu anh không đi thì Vy sẽ không để yên cho anh.
- Thôi được rồi bé. Anh sợ bé luôn. Vậy 1 tiếng sau gặp nha.
Vy kêu lên.
- Cái gì mà một tiếng lâu vậy? Anh con trai cần gì sửa soạn nhiều. Vả lại anh ba đẹp trai sẳn có rồi. Thôi nửa tiếng nhe.

Vy kêu cho mỗi đứa một ly cocktail. Phải năn nỉ muốn gảy cả lưỡi Nhã mới chịu uống. Uống nước xong, Ngọc đòi ra nhảy. Vy muốn ngồi lại chờ anh ba nhưng thấy hơi lâu sợ Nhã chán nên kéo Nhã ra theo. Lại phải thêm một màng năn nỉ
Nhã.
- Mày tới đây không uống không nhảy thì chán lắm ? Ra nhảy đi dễ lắm,. Tụi tao chỉ cho mày. Sợ mày biết nhảy rồi nghiền rủ tụi tao đi hoài đó. Coi như ra nhảy excercise cho cái bụng thon vậy mà.

Nhã đành miễn cưỡng đi theo hay đứa bạn. Lúc đầu Nhã còn mắc cỡ. Lát sau Nhã cũng nhảy theo Vy và Ngọc và nhảy còn rất đẹp không thua gì hai cô bạn của mình. Một lúc sao Vy thấy anh ba đến. Trông anh ba hôm nay đẹp trai lạ.
Vy nói mồi người đi kiếm chổ ngồi. Vy chỉ vào Nhã giới thiệu với anh ba.
- Đây là Nhã ở chung phòng với Vy và Ngọc. Ngọc thì anh biết rồi.
Thắng lịch sự mỉm cười chào lại.
- Rất hân hạnh được làm quen với Nhã. Nghe bé Vy nhắc em hoài hôm nay anh mới được gặp.
Nhã cũng đáp lễ bằng một nụ cười.
- Chắc Vy nói xấu em phải không?
- Đâu có. Vy khen em ngoan, học giỏi lại dễ thương. Hôm nay gặp em mới dám tin Vy nói thiệt. Bé Vy được bằng nửa em thì cả nhà anh đở phải lo.
Vy đánh vào lưng Thắng .
- Anh ba dám bêu xấu em gái mình hả? Vy không thèm chơi với anh nữa. Nói xong Vy kéo Ngọc ra sàn nhảy tiếp. Nhã định đi theo nhưng Vy và Ngọc nhanh quá , biến mất tiêu.

Vy vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Ngọc.
- Tao định làm mai con Nhã cho anh ba tao. Mày thấy được không?

Ngọc giả vờ giận dỗi.
- Mày xấu nhe. Làm mai anh ba mày cho con Nhã mà không chịu làm mai cho tao.
Vy ngạc nhiên.
- Mày nói thiệt hả? Tao đâu biết tưởng mày giống tao còn ham chơi không mê cặp bồ.
- Bộ đi chơi là không cặp bồ được hả? Mày chê tao không xứng với anh mày?
- Trời, oan cho tao quá. Tao đâu có ý đó đâu. Thôi để tao làm mai anh hai tao cho mày chịu không?
Ngọc cười làm Vy biết con nhỏ bạn đang chọc mi`nh.

Đi ngang qua quầy rượu Vy chợt phát hiện ra một điều thú vị. Đó chính là Hoàng. Hắn ta đang ngồi với một vài người bạn. Thật tình cờ, Hoàng cũng đang nhìn về phía Vy. Lịch sự Vy gật đầu chào và bước theo Ngọc đến sàn nhảy.

Đêm hôm đó Vy có một buổi tối thật vui và hình như kế hoạch của Vy có phát triển. Suốt cả đêm anh ba và Nhã cứ ngồi nói chuyện mà không ra nhảy.


Hi mấy sis , DuAm viết được một chút mấy sis đọc đở nhe.

Chương 2

Cuối cùng rồi cả ba đứa cũng hoàng thành mùa học . Bây giờ họ đang nghỉ winter break. Tuy là ba cô gái có ba cá tánh khác nhau nhưng lại sống với nhau rất hòa hợp. Và thật đặc biệt là dù học xong nhưng chẳng ai muốn về nhà của mình .

Còn vài ngày nữa là đến Christmas, cả ba dang ngồi trong phòng khách để bàn kế hoạch sẽ làm gì. Vy lúc nào cũng là người có ý kiến trước nhất.
- Gia đình tao không có đạo nên không ăn Christmas. Hay là tụi mình sang nhà con Nhã ăn Christmas rồi sau đó thì về nhà Ngọc cho nó thăm gia đình. New Year thì sang nhà của taọ Tao sẽ nhờ má tao nấu mấy món ngon đãi tụi bây .
Ngọc hưởng ứng với ý kiến đó nhưng Nhã thì không đồng ý.
- Thôi tao về nhà thăm gia đình nhưng tao lại không muốn đón Giáng Sinh với họ . Tụi bây cũng hiểu gia đình tao mà. Không gặp mặt thì thôi, gặp mặt thì lúc nào cũng có chuyện .
Vy nhìn Ngọc rồi nói .
- Uh, tao quên . Vậy thì tụi mình sẽ rủ nhau đi nhà thờ phần sau vẫn y như cũ, chịu không ?
Suy nghĩ một lát hai cô bạn đều gật đầu đồng ý . Và kế đó là ba nàng rủ nhau đi shopping mua quà .

Vy rất thích láy xe nên lúc nào cũng dành làm tài xế . Trên đường đi Vy vượt hết mấy cái đèn vàng . Ngọc thì quá quen với cách láy xe của Vy nên chẳng nói gì chỉ có Nhã là cứ la om xòm .
- Vy ơi, mày láy cẩn thận coi . Sắp hết tháng coi chừng mấy anh police hỏi thăm mày đó .
- Mày khỏi lo đi, mấy ảnh mà thấy tao thì sẽ tha liền hà .
Nhã ngạc nhiên hỏi .
- Tại sao tha ?
- Thì tao sẽ viện ra 1001 lý do để được miễn phạt .
- Mày nói hay quá hả .
Ngọc xen vào .
- Tại mày chưa biết đó Nhã . Tao chứng kiến rồi . Con Vy nó có tài năn nỉ lắm . Lần trước nó sạo với anh police là chị dâu nó đau bụng đẻ nó phải vô nhà thương gắp . Vậy là nó được tha .

- Sao ông police đó dể tin vậy ? Mà nó có chị dâu đâu .
Ngọc cười .
- Vậy tao mới nói . Mày biết nó bảo sao không ?
- Bảo sao ?
- Con Vy nói là trong gia đình nó được giao nhiệm vụ là người ở trong phòng sanh với chị dâu của nó để đứa bé chào đời ra giống nó .
- Vậy ông police không hỏi gì nó nữa à ?
- Có chứ . Ổng bảo sao anh nó không vô .
- Vy nói anh trai đó khó tánh, xấu trai, ăn ngủ khó lắm nên không muốn em bé giống anh hai nó . Còn nó vừa thông minh, vừa đẹp gái lại dễ thương và dễ chịu nên em bé nên giống nó . Nó nói một tràng toàn là khen nó không nên ông police cũng lắc đầu tha cho nó đi .
- Trời . Chuyện này tao mới nghe lần đầu đó .

Lúc đó Vy cũng vừa chạy vào parking để tìm chổ đậu xe . Vy cằn nhằn .
- Sao mà bà con đi shopping quá chừng, chẳng có chổ đậu xe nào gần cả .
Ngọc nóị
- Mày đậu xa xa rồi tụi mình đi bộ cũng được .
Vy ậm ừ rồi cho xe chạy vài vòng . Cuối cùng cũng không có chổ nào ngon nên Vy đành láy xe lên tuốt trên tầng trên đậu luôn .
Nhã bảo .
- Con Vy này thiệt chẳng giống ai lên chi tuốt trên cao để đậu xe .
- Tại tao thích ngắm cảnh mà với lại khỏi mắc công xe tao bị trầy .
Ngọc nhạo .
- Mày nói làm tao mắc cỡ dùm . Xe mày đậu gần người ta chỉ sợ mày mở cửa quẹt trầy xe mới của họ chứ lo gì chiếc xe cũ mèm của mày .
- Hey, sao nói chuyện dễ xa nhau vậy ? Thằng chồng cũ của tao coi vậy chứ được việc lắm .

Cả ba vừa nói vừa đi vào mall . Vy hỏi .
- Tụi bây định đi làm sao ? Hay là mạnh ai nấy đi rồi lát gặp lại ở đây ?
Nhã nói .
- Thôi đi chung đi .
Ngọc chọc .
- Vậy mày có định mua quà cho tụi tao không ? Đi chung sao surprise được ?
Nhã giải thích .
- Tao không thích đi một mình với lại đi chung vui hơn . Quà của tụi bây tao có rồi nên đâu cần mua .
- Mày mua rồi nhưng tụi tao chưa mua .
- Mày khỏi lo đi Ngọc, tao tặng anh ba tao cho con Nhã nên cũng không có mua quà cho nó đâu . Còn mày thì tao tặng anh hai của tao .
Ngọc rủa nó .
- Cái con nhỏ này . Quà của mày cho mày xài đi . Tao không thèm .

Nói thì nói chứ ba cô gái cũng đi chung với nhau . Họ ghé Macys, rồi lại ghé Express ... Đi giáp cái mall, mỏi cả chân tay vì ai cũng có đồ cầm tay . Họ dừng lại tiệm nước mua cho mỗi đứa một ly . Ngọc hỏi .
- Có đứa nào đói bụng không ?
Bây giờ Vy và Nhã mới cảm giác cái bụng đang biểu tình .
- Uh, tao thấy đói rồi . Tụi bây có muốn ghé nhà tao ăn không ? Nảy giờ đi shopping hết tiền rồi, ghé nhà má tao vừa có đồ ăn ngon vừa tiết kiệm . Sẵn tao về thăm nhà luôn vì cả tuần nay chưa về .
Nhã khen chế giễu .
- Ai chứ con Vy mà tính rồi thì mọi người đều phải thua . Nó tính một công mà ba bốn việc .
- Mày biết tánh nó rồi còn nói chi hao nước miếng . Tao thì không care, có ăn free mà ngon là tao ok liên .
- Vậy để tao gọi cho má tao nhe .
Nói xong Vy gọi liền về nhà . Tiếng của mẹ trong điện thoại . Vy nói ngay .
- Mommy, con với Ngọc và Nhã về nhà ăn cơm nhe . Tụi con nhớ đồ ăn của mommy lắm .
Và như mọi khi, mẹ của Vy đều mắng yêu nàng .
- Con thiệt hư, cả tuần chẳng chịu về . Chỉ có khi đói cô mới nhớ tới bà già này thôi .
- Đâu có đâu, mommy nói oan cho con . Con nhớ mommy lắm nhưng để trong lòng .
- Ai mà tin cô cho nổi . Khi nào thì về tới .
- Dạ 10' , đồ ăn có liền không mom ?
Mẹ Vy chọc .
- Dạ có . Mời tiểu thư về ăn .
- Oh no, mommy . Don't say that . Tội cho con . Thôi con sẽ về liền để tiếp mom dọn cơm . I love you, mom .

Đúng như Vy nói, 10' sau Vy cùng hai cô bạn đã có mặt trước cửa nhà . Vy như cơn gió chạy nhanh vào nhà . Vy ôm hôn mẹ rồi theo thói quen Vy bóc tay vào dĩa thịt xào . Vừa ăn vừa xuýt xoa .
- Mom làm đồ ăn ngon quá .
Cũng không có gì lạ, Vy lại bị mẹ mắng .
- Sao con con gái mà hư quá vậy . Chẳng có dịu dàng và ý tứ gì hết . Tay chân dơ vậy không rửa mà bóc vào đồ ăn, thiệt mất vệ sinh .
- Mom không nhớ là ba hay bảo không gì ngon bằng ăn bốc sao .

Lúc đó Ngọc và Nhã cũng vào tới .
- Tụi con chào bác à .
Mẹ Vy dịu dàng bảo .
- Hai đứa ở chơi tự nhiên và ăn uống thoải mái như nhà của mình nhe . Đồ ăn bác vừa nấu xong .
- Mẹ không ăn với tụi con sao ?
- Không . Mẹ chờ ba về ăn luôn .
Sau đó mẹ Vy lên lầu . Ngọc khen .
- Wow, sao ba má Vy tình tứ quá vậy . Ước gì sau này tao lấy chồng cũng được vậy .
- Thì mày lấy anh hai tao đi . Ổng có di truyền của ba má tao đó .
- Hmmmmmmm, có lý . Để tao suy nghĩ lại .

Vừa nói ba cô vừa dọn thức ăn ra . Họ ăn rất thoải mái như ở nhà của họ . Ngọc và Vy thì lúc nào cũng đùa giỡn còn Nhã thì chỉ cười và thỉnh thoảng xen vào vài câu .
duam
tiếp...

Ba cô gái sau khi ăn xong vẫn chưa chịu về . Họ ngồi nán lại để xem phim trong TV vì ở nhà của họ không có phim gì hay để coi và hôm nay họ cũng chưa có kế hoạch làm gì cả . Đang ngồi xem TV thì anh hai của Vy về tới . Chẳng ai buồn để mắt đến nhưng mà họ rất lịch sự khi lên tiếng chào với cái giọng rất ư là con nít .
- Chúng em chào anh hai mới về à .

Lân, anh hai của Vy nhìn ba cô gái mà lắc đầu . Đúng là con gái thời nay !

Ba người vừa xem phim vừa bình luận . Cũng là Vy lên tiếng trước .
- Tom Cruise đóng Mission Impossible vẫn còn phong độ quá hả .
Ngọc cũng cùng suy nghĩ .
- Tao cũng thấy vậy . He già mà trông vẫn còn hấp dẫn . Mày nghĩ xem he có đi thẩm mỹ viện không ?
- hihi, ai biết nhưng tao nghĩ nữa thằng chồng của mày tới tuổi của Tom Cruise bây giờ thì thế nào cũng phải đi thẩm mỹ viện vài lần . Mày thấy tao nói đúng không Nhã ?
- Sao mày lại hỏi tao ? Mà sao chồng con Ngọc phải đi thẩm mỹ viện ?
- Thì tại nó bị hành hạ . Tao bảo đảm cưới xong sau một năm là sẽ còn da bộc xương .
Ngọc đánh vào người Vy .
- Cái con nhỏ này dám nói tao vậy hả . Tao nghĩ chồng của mày cũng như chồng tao thôi , sợ còn hơn nữa . Vì tao có dữ cách mấy đi nữa cũng thua mày hà .
- Uh, thì để xem sao .
- Tao thì nghĩ hai đứa bây khỏi lo vì chắc chẳng anh nào dám rước hai đứa bây về dinh hết .
Lúc này Vy với Ngọc quay sang đè lên người Nhã .
- A, cái con nhỏ này nói hay ghê ta . Hôm nay mày cả gan dám nói xấu hai chị hả cưng .

Vừa nói Vy với Ngọc vừa la .
-Mày sợ hai đứa tao chưa ?

Lúc này anh ba của Vy cũng vừa về tới .
- Trời ơi, nhà này đang có chiến tranh hay xa mà anh nghe um sùm quá vậy ? Chắc là Vy với Ngọc lại anh hiếp Nhã phải không ?
- Anh ba mới về . Sao anh nói tụi em ăn hiếp Nhã ? Anh chưa nghe Nhã nói xấu tụi em

đâu .
- Nhã nói gì hai đứa ?
- Nó bảo tụi em dữ quá sao này sẽ ế chồng .
- Vậy à ? Anh thấy Nhã nói đúng mà . Anh cũng đang lo hai cô sẽ bị ế đó .
Lúc này Vy buông Nhã ra và chạy tới thọt lét anh ba .
- Anh ba hôm nay theo người dưng ăn hiếp em . Cho anh chừa nè .
Thắng cũng không vừa . Anh dùng hai tay tréo tay Vy lại làm Vy la um sùm .
- Ngọc ơi, mau tới đây cứu bồ tao với !
Nhưng mà Ngọc không cứu Vy mà làm tỉnh như không liên quan .
- Thôi tao không xen vô chuyện của anh em nhà mày đâu .
- Hey, nhưng có liên quan tới mày nữa . Mày không nghe ảnh bảo con Nhã nói đúng sao ?
- Có sao đâu . Tụi mình mà bị ế thì bắt ảnh với con Nhã nuôi .
- Cũng có lý . Tao đồng ý . Vái trời cho con Ngọc bị ế cho anh ba nuôi nó suốt đời .
Lúc này thì Ngọc mới nhảy khỏi ghế đến định đánh Vy nhưng Vy đã nhanh chân chạy chổ khác . Ngay lúc đó anh hai của Vy từ trong phòng bước ra . Vy chạy ra phía sau núp . Ngọc la lên .
- Anh Lân tránh ra cho em thanh toán con Vy . Nó dám trù em bị ế .
- Hai cô làm ơn đi . Con gái lớn hết rồi mà y như con nít .

Vy núp sau lưng anh hai le lưỡi ra chọc Ngọc . Ngọc ngại có anh hai của Vy nên cô đành ôm hận đi ra ghế xem phim tiếp . Anh hai của Vy hỏi .
- Các cô hôm nay trời bão tuyết hay sao mà tối nay về đây chơi vậy ?
Vy trả lời .
- Dạ đâu có . Tụi em định về đây lấy quà Noel của anh với anh ba . Khi nào lấy xong là tụi em bay liền .
Thắng xen vào .
- Vậy chắc bé đang nằm mơ rồi . Anh ba không có quà cho đứa nào hết .
Vy giả bộ bí xí .
- Vậy mà mắc công chiều nay tụi em đi mua quà cho các anh . Xí, biết vậy chẳng thèm mua .
- Ai biểu em mua . Thôi lở mua rồi đưa đây anh ba xài dùm cho .
- Không dám đâu . Anh ba đừng có mơ . Em còn receipt đó . Bắt quá thì đem return lại .
- Trời, đúng là bé Vy .
- Chứ sao . À, mà sao tối nay hai anh ở nhà vậy ?
- Thì tối nào tụi anh không ở nhà . Chỉ vì em không có ở đây nên em cứ nghĩ ai cũng đi giống như em .
- hihihi . Wow, hai anh sao ngoan vậy ? Vậy còn mấy chị dâu của em đâu ?
- Tụi anh gởi ở nhà người ta rồi .
- Tội nghiệp cho hai ông anh xấu trai của tui quá . Thôi để em gái làm mai cho nhe .
- Vậy thì anh ba không cần đâu . Anh thà ở giá chứ không dám quen mấy cô em làm mai cho đâu .
- Ừ, anh hai cũng vậy . Bạn của Vy anh sợ lắm .

Lúc đó hai cô bạn của Vy nhìn hai người anh của Vy với cặp mắt mở to . Ngọc thì không hiền nên lên tiếng .
- E hèm, hai anh đang đụng chạm tới tụi em đó nhe .
Lúc này Lân và Thắng mới nhớ ra là có hai người bạn của Vy ở đây nhưng họ đã xem Ngọc và Nhã như Vy vậy .
- Oooooooopppppppppppss, tụi anh sorry . Anh không có ý nói hai đứa em . Hai đứa em là ngoại lệ .
Ngọc còn lườm cho Thắng một cái .
- Có mới nói đó nhe anh Thắng .

Ngồi được một lát, Vy thấy chán nên đề nghị chơi đánh bài tiến lên . Lân bảo không chơi nhưng Vy năn nỉ mãi Lâ đành chiều em gái . Tuy nhiên họ có 5 người nên dư ra một người . Vy đề nghị ai thua sẽ bị ra và người thắng nhất sẽ được yêu cầu người thua chót làm một việc .


Hi mí sis, hôm nay chỉ được bao nhiêu thôi. Các sis đọc đở và thông cảm nhe.

tiếp...

Cả ba cô gái ở lại chơi đánh bài tới khuya mới về . Hai người anh của Vy bảo ngủ lại nhưng chẳng ai chịu . Dường như ai cũng thích cái phòng nhỏ của riêng mình .

Nói về tối này thì đúng là một buổi tối đáng nhớ . Lần đầu tiên Vy mới phát hiện ra anh hai của cô không có chán như cô nghĩ . Mới lúc chơi thì ai cũng còn e dè . Đến khi chơi một hồi thì ai cũng nghĩ ra đủ kiểu để bắt người thu thực hiện . Ngọc là người đầu tiên bắt đầu . Vy không ngờ Ngọc dám kêu anh hai cô hôn Nhã . Dĩ nhiên là Nhã không chịu và anh hai của Vy thì bảo như vậy sẽ thiệt thòi cho Nhã . Trong trò chơi chỉ có kẻ thắng và người thua cho nên Lân bảo chỉ có thể hôn Ngọc hoặc là sẽ không hôn ai hết . Ngọc lúc đó la um sùm không chịu nhưng mọi người thì lại thấy ý kiến của Lân quá tuyệt . Và cuối cùng là gậy ông đập lưng ông, Ngọc phải để cho Lân hôn .

Vừa láy xe vừa nghĩ tới cảnh lúc nảy mà Vy phải bật cười thành tiếng còn Ngọc thì rất ấm ức . Ngọc giận đánh vào người Vy thật đau làm Vy la um sùm .
- Cái con nhỏ này sao lại đánh tao ? Không phải mày được lời sao ? Anh hai tao mà đòi hôn mày là chuyện như mơ . Thôi chuẩn bị làm chị hai tao đi nhỏ .
- Mày đừng có ở đó mà nằm mơ . Tao mà hạp với anh hai mày chắc trên đời này hết đàn ông cho tao chọn rồi .
- Ê, mày nói mà không sợ ghét của nào trời trao của đó hả . Anh hai tao mà mày chê . Anh hai của tao là số một đó .
- Uh phải rồi . Anh hai của mày thì mày khen còn trong mắt tao ảnh số 0 .
- Ê Nhã, mày nói coi anh hai của tao có tệ không ?
- Tao thấy được lắm mà . Anh Lân kết với con Ngọc thì như thanh mai trúc mã, rất đẹp đôi .
- Nghe chưa Ngọc . Con Nhã cũng thấy được đó .
- Thôi tao mệt quá không thèm nói chuyện với tụi bây nữa .

Cả ba không ai nói thêm lời nào nữa cho đến khi về tới nhà . Vy thì cầu mong cho anh hai của cô có gì gì đó với Ngọc . Wow, nghĩ tới cảnh Ngọc làm chị dâu của Vy thì sướng biết mấy .


Vị Ngọt Tình Yêu
...tiếp

Mùa winter break cũng trôi qua như mọi năm. Mới đây mà Vy đã vào đại học được 3 mùa. Năm đầu Vy ở ký túc xá nhưng Vy không thích vì cuộc sống ở đó không thi'ch hợp với Vy. Cũng may là sau đó Vy quen với Nhã và Ngọc và biết tụi nó cũng muốn mướn nhà ở thế là ba đứa dọn vào ở chung khi bắt đầu năm thứ hai.

Tuy mới ở chung nhau có một mùa học nhưng cả ba thương nhau như chị em. Có lẽ do Vy không có chị em gái. Còn Nhã thì thiếu tình thương gia đình. Và Ngọc thì do ba mẹ ly dị nên chị em cũng không được gần nhau.

Mấy hôm nay Vy cứ lo lo vì nàng đang apply vào pharmacy school. Lở mà trường ở đây không nhận mà trường ở tiểu bang khách nhận thì nàng phải dọn đi. Nghĩ tới đó Vy không vui chút nào. Dù gì ở đây tuy không ở nhà nhưng có thể chạy tới chạy lui. Đi nơi khác học thì lâu lâu mới được về một lần.

Mấy hôm sau, Vy nhận giấy báo của trường học tận bên NY. Vy vui vì mình được nhận nhưng lại lo. Nhã đi học về thấy Vy mà chẳng biết bạn nó vui hay buồn làm Nhã cũng lo.
- Sao mày buồn vậy Vy?
- Tao nhận được thơ của trường pharrmacy bên NY.
- Vậy mày phải mừng chứ?
-Uh, thì tao mừng nhưng buồn khi nghĩ tới xa tụi bây.
- Cái con nhỏ nào hôm nay tình cảm lạ. Bạn bè du xa nhau cũng nhớ tới nhau. Còn chuyện đi học thì phải đi.
- Uh. Nhưng mà sao trường ở đây chưa gởi thơ cho tao? Tao chắc ăn ở đây lắm mà. Hôm tao đi interview rất tốt.
- Mày lo sớm quá. Chắc họ gởi trễ thôi.
- Uh, chắc vậy.
- Hôm nay nấu cơm ăn hay mày về nhà?
- Thôi mình nấu ăn đi. Để tao phụ với mày.
- Trời, phải mày không Vy?
Lúc đó Ngọc về tới.
- Mày kêu trời gì vậy Nhã?
- Con Vy hôm nay đòi phụ tao nấu ăn.
Ngọc sờ trán Vy.
- Mày có bị bệnh không Vy?
Vy hét lên.
- Tụi bây vừa phải thôi. Tao nghĩ con gái cũng nên biết nấu ăn. Lỡ mai mốt có ở một mình cũng biết nấu vài món. Sao tao với mày học được mà nấu ăn không được. Tao hạ quyết tâm bây giờ tao phải tập nấu ăn.
Ngọc liếc Nhã.
- Tao nghĩ con Vy bị thần ái tình đánh trúng rồi.
Nhã bênh Vy.
- Tao thấy Vy nói con lý. Con gái nên biết nấu vài món. Tao tình nguyện dạy cho Vy. Rảnh thì nó sẽ về học thêm với má nó.
Vy ôm Nhã.
- Vậy mới đúng là chị dâu tốt của tao.
Nhã đánh Vy.
- Cái con nhỏ này nói bậy. Ai chịu làm chị dâu mày?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.