Cám ơn anh ngày ấy đã cho em những ngày tháng thật tuyệt vời. Dẫu biết rằng em đã một lần yêu, mà người đó lại là người anh quen biết. Anh là người đến sau, nhưng anh bất chấp dư luận, bất chấp mọi khuyên can của bạn bè để đến và nâng đỡ em lúc em vấp ngã. Người ta phụ em, nhưng anh thì không, anh vẫn luôn bên em những lúc em cần, những lúc em gần như tuyệt vọng.
Anh nghèo, nhưng tấm lòng anh không nghèo tí nào, em nhớ có lần anh chở em đi ra bến xe để tiễn em về quê, em đói bụng nên muốn ăn tô cháo lòng, em cứ tưởng anh sẽ ăn với em, nhưng không, anh chỉ kêu một tô cháo cho em, còn anh ngồi nhìn em ăn, em hỏi sao anh không ăn, anh cười nói anh mới ăn ở nhà. Sau này em mới biết là hôm đó anh chỉ còn đủ tiền cho một tô cháo lòng. Có lần em không đủ tiền để đóng học phí, anh âm thầm lấy chiếc đồng hồ Ba anh tặng đi bán để có tiền đóng học phí cho em. Em hỏi tiền đâu anh có, anh nói Ba anh mới cho anh, nhưng lúc đó em nào có biết là Ba anh làm gì có tiền mà cho anh, em hỏi đồng hồ anh đâu, anh nói là anh tắm rồi tháo ra để ở nhà. Một thời gian sau, em cứ hỏi hoài, thì anh mới chịu nói ra.
Anh biết em thích ăn bánh in, loại 1000 hai cái, nên mỗi lần xuống thăm em ở ký túc sá, em đều mua cho em hai cái, mình cùng nhau ra hàng dương ngồi ăn, em tựa đầu vào vai anh, vừa ăn bánh in, vừa thả hồn theo bánh.
Anh vẽ rất đẹp, em nhớ có lần em làm cái hộp tặng sinh nhật anh, đời sinh viên nghèo lắm, nên đa số quà là tự làm khi muốn tặng ai đó. Anh biết em làm cái hộp đó cho anh, nên anh đã vẽ tên đứa mình uốn lượn vào nhau, cộng thêm đôi trai gái ngồi dưới hàng dương ăn bánh in, thật là đẹp, thật là thơ mộng. Em đã ép những bức tranh đó vào chiếc hộp kỷ niệm đó, cũng như ép tên anh, con ngưòi anh vào tận sâu đáy tim em, để anh mãi mãi là người em yêu
Em nhớ tụi mình thường dạo chơi trên chiếc xe đạp cà tàng của anh, em ngồi sau mà đưa chân lên trước để cùng đạp với anh, nhớ lại thiệt là vui phải hông anh? Và bạn bè đã nhìn tụi mình với cặp mắt khác hơn, họ không còn soi mói hay bàn tán gì về mình, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ của hai kẻ yêu nhau, mình yêu mà không quan tâm đến dư luận, yêu mà không nghĩ đến giàu nghèo, yêu mà cố gắng học để có tương lai. Nhưng tương lai của em bây giờ không có anh bên cạnh, em xin lỗi anh, em đã để anh chờ đợi, để giờ này ngồi viết mấy dòng chữ này cho anh thì anh đã là chồng của người ta và đã làm Cha rồi. Em mừng cho anh, mừng cho anh đã tìm được ý trung nhân nhen anh. Em không có cơ hội để lo lắng, bù đắp cho anh, nhưng trong thâm tâm em luôn nguyện ơn trên ban phước lành đến gia đình anh.
Một mai đây, cho dù em có lên xe hoa thì anh, người em yêu vẫn giữ một góc trong trái tim em, những góc còn lại em dành cho Ba Mẹ, chồng con em nhé anh yêu
Cám ơn anh, người em yêu