Hôm nay chẳng còn chút vui vẻ và hứng thú gì nữa, đời sao mà chán thế này, bi h chỉ muốn đập đầu tự tử chít cho xong thui nono.gif giá như mình có thêm cơ hội để đc làm lại từ đầu thì hay biết bao nhỉ! Ai bảo mình lười biếng, ko trung thực chứ, hix....bị giáo viên phát hiện, rùi tịch thu tài liệu và cả bài kiểm tra, hô thẳng một câu khiến mình choáng nặng "Sử dụng tài liệu khi làm bài KT thì đành chấp nhận con 0 thôi!" mad.gif tức chết được, lúc đó chỉ còn biết than trời trách đất sao số mình xui dữ vậy o.gif ngu ngốc quá mà, to gan quá mà, dùng tài liệu hớ hênh quá mà. Giờ có muốn nói gì đi chăng nữa cũng đâu đc. Cúi gầm mặt xuống bàn, lúc đó bản thân mình biết hối hận cũng đã quá muộn màng. đã nhận điểm kém rùi, lọt vào tầm ngắm của cô rùi, giờ lại còn mất mặt trc đám yêu ma quỷ quái kia nữa chứ, hầu hết trong lớp ai cũng quay, vậy mà mình lại bị phát hiện nono.gif , giờ có trách ai thì đc j`, nếu trách thì trách bản thân mình ấy. Chỉ còn 1, 2 ngày nữa lại tiếp tục có đợt KT nữa, muốn gỡ lại lần này thật chẳng dễ dàng tí nào, nếu mình đc 10 điểm mới chắc chắn ko bị liệt, còn ko thì...... buon.gif Chán quá đi, nghĩ lại sao thấy trách bản thân mình quá hà....hix...bi h chỉ muốn gửi đến cô 1 câu duy nhất là "Em xin lỗi cô" mà thôi sorry2.gif Hu hu hu.....Ông trời ơi, giờ tui biết làm sao đây??? huhu.gif Hứa từ nay ko bao giờ quay bài nữa đâu, 1 lần này thôi đã sợ đến già rồi......òa òa òa...... huhu.gif