Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nhật Ký ...!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
khach_vieng_tham
Em đi tìm những chiếc lá khô
Thả giữa trời cho mùa thu thức dậy
Em đi tìm những chuổi ngày con gái
Gởi tặng người phụ nữ rất yêu em


Mami ! bây giờ chắc mami đang ngồi xem bao nhiêu là việc, 1 tiếng nữa sẽ đi ăn cơm cùng aba và những vị khách
cuộc sống gia đình dường như trong tâm trí con điều đã nhớ tất tần tật, nhớ rất rỏ và cứ như là cái máy làm theo, bao năm dài con thấy như nhàm chán như mami vẫn nựng yêu con
-Khi con lớn khôn như con chim đủ lông đủ cánh, rồi sẽ phải bay đi tìm bầu trời của con. Mẹ ngày xưa cũng vậy, thoát khỏi được ngoại con thì cảm thấy rất vui .Mẹ hiểu con gái mẹ ngoan, nhưng ngoài kia cuộc đời là cạm bẫy cái cạm bẫy đó ... có khi nó là một hạnh phúc tuyệt vời có khi lại là những tan thương đau khổ
Tấm bé ! con chỉ được bồng ẫm của bà, nhưng khi 7-8 tuổi thì con lại được sự nâng niu chìu chuộng của mẹ, ngày tháng ấy làm sao con quên được cơ chứ.
Cũng có thể con muốn thay đổi một chút gì đó trong cuộc sống hằng ngày nhưng con không bao giờ muốn thay đổi tình cảm thiên liêng giữa mami và con đâu ( tham lam hay ích kỷ mami nhỉ )

Mà mami biết không đôi khi cuộc sống đột ngột thay đổi làm cho trái tim con nhìn lạ lẫm , cũng như hồi con 7-8, hay 12-13 thì mami .... mami hằng ngày dù con ở nhà riêng vẫn được mami dỗ ngủ, và sáng nào cũng ghé xem con đi học, nhưng từ khi con lớn hơn một chút mami bận nhiều việc hơn, aba cũng vậy con cảm thấy thiếu vắng và rất buồn .Quanh con con biết có rất nhiều rất nhiều vật chất, nhưng từ ấy con thấy như mình rất nghèo, nghèo tình thương. rồi con cũng ít nói chuyện với mami và aba hơn, nhiều lần mami hỏi con giận phải không, con chỉ lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười. nhưng trong lòng con thì có hờn chút chút .....( công chúa ngốc lắm phải không ! ai biểu mami và aba cưng con quá làm chi ....)

Mấy năm qua đi và con cũng dần thích nghi với cuộc sống, cũng có những lúc hờn bạn bè hay không vui cái gì đó con lại chạy về chui vào vòng tay mẹ để được dổ ngọt được hôn và được khen, con nhớ mami rất hay khen con mỗi lần khen trong đôi mắt ánh lên sự hảnh diện còn con thì cứ cuối mặt buồn buồn nhưng mami biết không trong lòng con cũng hảnh diện và vui lắm vui vì được mami khen vui vì đã làm được niềm vui cho mami, và con biết con chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi .Từ bé con đã ý thức được việc này nên cố gắng học, con biết mami chỉ mong con sống vui vẻ, mami cũng lo sợ mất con nhưng đó phải chăng là ý trời ...
Thiên Ý ! cũng là cái tên của mami, nhiều lần con nằm viện nhìn cuộg đời qua lăng kính tối tăm nhưng mami dìu con dậy kể con nghe, và nói với con rằng

Ngày xưa khi ngoại sinh mami ra là do thiên ý , hôm ấy ngoại không muốn sinh mami định đi bỏ nhưng trời không muốn nên phòng khám không làm việc, rồi lần sau thì lại là ngày chủ nhật. hồi ấy nhà không có lịch hay hiện đại như bây giờ, nên ngoại con đi mấy lần không được mới để lại mẹ , còn con cũng là do ý trời, ngày ấy mẹ dại dột định quên sinh nhưng ngoại con đã cố gắng tìm cho mẹ những lý do để sống ông ngoại con giận lắm bệnh mấy ngày sau thì ra đi. mẹ thấy nhục nhã tủi hổ nhưng bỏ con chẳng đành, sinh con ra mẹ đâu nỡ dứt đi nhưng cám cảnh gia đình mẹ theo người ta kiếm sống và cũng chỉ để cho con có một tương lai sau này .Khi sinh con ra con có làn da trắng đôi mắt to tròn và hình như mọi cái đẹp của ba mẹ con đã giữ riêng cho mình nhưng ngặt nổi con lại mang trong mình căn bệnh bất trị , đó cũng là lý do mẹ cương quyết ra đi .

Ra đi giữa biển đời xuôi ngược mai nhờ chút nhan sắc, mẹ được ba con để ý rồi thương hồi nào không hay thương vì ba con rất tốt đối đãi với công nhân rất tử tế, trước 2 năm về lại quê nhà mẹ đã muốn về thăm con nhưng kinh tế nước đó tự nhiên xuống cấp, mẹ không thể về được vì phụ giúp ba con, mãi hôm hay tin khẩn cấp của ngoại con mẹ từ bỏ mọi thứ về lại, nhưng cũng mai ba con giỏi dang gắng gượng lo cho gia đình . Bao khó khăn đã qua rồi bây giờ con khôn lớn hãy tin rằng trời không phụ lòng người, rồi con sẽ khoẻ lại, sẽ vĩnh viễn sống bên mẹ
Mẹ và con cùng ôm nhau và cứ để nước mắt rơi
Mẹ nói mọi thứ điều do ý trời, có lẽ vậy mọi thứ do trời, thì dù con ra sao mami vẫn phải sống vui và biết đâu con mãi mãi sẽ bên cạnh mami biết đâu phải không ....

Hôm nay lễ mẹ, con gái ngoan thì ở chân trời, mami hãy giữ gìn sức khoẻ, aba nữa, con nhớ mami, nhớ aba nhớ anh hai chị hai nhớ cả ma2 nữa , nhớ anh chị công nhân, nhớ phụ việc nhớ những chú lái xe dí dõm nhớ những bạn bè và những người đã ghé tạt qua lòng con ....

Mi mong rằng bằng tình cảm thiêng liêng mami sẽ nhận được lời từ trái tim con, con gái mami ngoan và nhút nhát hay là mặc cảm nhỉ, mà sao có nhiều việc chẳng thể do chính mình đối diện làm ....


Kristy_Han
nhật ký em viết cho anh
khắt tên hai đứa lời yêu tỏ bài
như nay tình đã mờ phai
nhất ký kô còn người cũnG đổi thay
chuyện tình đôi đứa yêu nhau
nghi trong nhật ký lời tình đắm say
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.