Tại sao E có gia đình rồi mà có thễ nghĩ đến 1 người khac? Kg phai vi E kg chịu settle down voi married nhưng vì 1 khoãng cách gì đó giữa E va OX. Nên E kg cãm thấy mình được hạnh phúc và toại nguyện với nhũng gì đang co. E đã bao lần giãi thi'ch và nói ra nhũng gi E nghĩ trong lòng voi OX thì cũng kg được gì nhưng hinh như sau mỗi lần nói chuyện thì khoãng cách 2 người lại càng cach xa hơn
......Trong lúc E đang thất vọng vì OX thi T xuất hiện. 1 người kg có gì hết: vật chất, bao dung, good listener, physical attraction (kg phãi mẫu người trong tâm mắt cua E) thì E lại có cãm tình với T. Bắt đầu băng nhũng cuộc hẹn nhỏ nhưng đã làm cho tim E dao dộng. Chính bãn thân E cung kg biết tại sao mình lại có cãm tinh với T mau như vậy. Có thễ là sự trống vắng, lạnh nhạt tư OX, nên E đã suy nghĩ tới T nhiều như vây.
E cãm thấy guilty khi biết mình nghĩ đến người con trai khác . Lương tâm cắn rứt vì có thễ bài tõ tình cãm cũa mình voi 1 người mà kg phãi la OX cua mình. 1 điều đặt biệt la E cãm thấy vui khi gặp mặt hoặc nói chuyen phone voi T. E biết là càng tiếp tục với T là nhu càng lún vào hố sâu. E kg thễ quên T được tuy rằng E biết rằng T chĩ muốn lợi dụng đến E mà thôi
"E phai làm sao đây???" CÂU HÕI MÀ E ĐÃ TỰ HOI BÃN THÂN MÀ CÂU TRÃ LƠI THI KG CÓ ĐƯỢC