Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Vớ vẩn >< vẩn vơ...
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Nguoiyeudau
[FONT=Times]

Hôm nay là ngày 19/5, ngày cả nước mừng 116 năm ngày sinh của Bác Hồ. Không biết tôi có nên vui không khi Mẹ đã chọn ngày này là ngày sinh nhật của tôi. Nhiều lúc tôi có ý nghĩ ngộ nghĩnh, ngày sinh nhật của tôi cũng được khắp nơi đón mừng, tôi ăn theo Bác Hồ kính yêu mùh…

Một lần, tôi nói với Mẹ rằng tôi cảm thấy có chút gì đó sung sướng và hãnh diện khi sinh đúng vào ngày 19/5, một ngày mà theo tôi, ai cũng sẽ nhớ và tôi sẽ không bị bỏ quên. Mẹ kể rằng, ngày xưa, lúc Mẹ chuyển dạ thì không có ai ở bên Mẹ cả, Mẹ phải vào bệnh viện một mình. Đêm đó trời đã tối lại không có điện, vậy là Mẹ sanh tôi ra qua ánh sáng của ngọn đèn dầu. Hồi đó nơi bệnh viện tỉnh lẻ vẫn chưa có máy phát điện mà. Mẹ nói vì mệt và cũng không có ai bên cạnh nên Mẹ đã không thể nhớ Mẹ đã sanh tôi vào lúc mấy giờ, và Mẹ cũng không biết là thứ mấy, ngày nào. Mẹ nằm đó và nghe thoang thoáng từ xa vọng lại bài hát thiếu nhi: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng…” Và Mẹ đã chọn ngày 19/5, ngày sinh nhật của Bác làm ngày sinh của tôi.

Vào ngày sinh nhật của mình, tôi luôn muốn nhận được nhiều lời chúc mừng vì tôi không muốn thui thủi một mình như Mẹ ngày xưa. Mẹ và các chị luôn luôn chúc mừng ngày sinh nhật của tôi, và năm nào tôi cũng nhận được thịệp mừng và quà từ người bạn thân nhất của tôi. Cô nàng đó cũng có ngày sinh nhật thật đặc biệt, ngày 4/7, ngày quốc khánh nước Hoa Kỳ. Tôi đã nhận được nhiều tình thương từ bạn thân và gia đình rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn vương vấn một nổi buồn. Tôi muốn nhiều người biết đến ngày này, tôi muốn biết cách họ chúc mừng tôi thế nào,… nhiều khi tôi cũng không hiểu được chính mình nữa. Nhưng năm nay, tôi lại thui thủi một mình. Tôi không biết số phận tôi có giống như lúc tôi sinh ra đời không, dù ở đâu hay làm gì thì vẫn chỉ có mình tôi.

Khi viết tới đây thì mắt tôi đỏ hoe, tôi khóc không phải vì tôi mừng sinh nhật một mình, mà khóc vì nghĩ đến Mẹ tôi…
dauyeu


HAPPY BIRTH DAY TO YOU rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif parttime.gif parttime.gif parttime.gif



AnhSaoTroi
Happy Birthday.... rose.gif rose.gif .... Bạn thả lõng lòng mình sẽ cãm thấy thoãi mái hơn, và cuộc đời cũng thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Hãy nắm lấy những niềm vui.. và khi vui thì cứ vui lên smile.gif dance.gif Sinh Nhật vui vẻ.
*_^ AST
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.