Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Gởi H, mong H hiểu
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
chieuthu
N viết rất nhiều rồi lại xóa đi, không biết nên viết thế nào đễ H hiểu và giảm bớt sự khó chịu.
"Có chuyện hãy gọi, còn trò chuyện nhảm thì đừng gọi" Vậy là H đã hiểu ý chính của N rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Đã bao lâu rồi mình không liên lạc với nhau, mỗi lần H liên lạc với N là H trong tâm trạng thế nào, chỉ một chuyện hay nhiều chuyện mới đưa N đến sự thay đổi mới đây hay đã lâu rồi. Cuộc trò chuyện của mình là về gì. Nên nói chuyện gì, và chuyện gì không nên hỏi không nên bàn đến. Khi H gọi N, N có trả lời không, và ngược lại H có trả lời không? Khi H muốn "disappear" thì có cần quan tâm đến N không? và khi liên lạc lại thì cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra phải không? Những chuyện này lập đi lập lại đã bao nhiều lần rồi.
"Forever" trong friendship là như thế nào. Đối với những người coi trọng tình bạn thì nó có nhiều ý nghĩa lắm, còn đối với người chưa tìm ra bạn tốt, từng bị bạn bỏ rơi, hay không cần bạn bè, thì chử "forever" chẳn qua là nói xạo, nói cho có, hay nói đễ mĩa mai.
Chiếc xe hay căn nhà, nếu muốn nó được sử dụng bền lâu thì mình củng phải biết chăm sóc bảo quản nó. Hiếm gì trong tình bạn, đã có tình mà không vun vén, và bỏ mặc nó chết sống thế nào thì làm sao mình trông mong nó mãi "forever" như trước đây. Đã vậy thì mình cũng đừng trách tại sao nó không như xưa, sao không như đã nói là "forever"
Mình đã quen biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu vui, bao nhiêu buồn, bao nhiêu chuyện mình có thể làm cho nhau mà ít có người bạn nào có thể làm được. N đã cố gắng giữ gìn nó thế nào, đã bao năm. N cũng là con người, biết cảm giác đau là thế nào, biết thất vọng là thế nào. Có thể trong lúc này mà nói những lời này có lẽ không tốt. Nhưng N đã mệt rồi. Không thể xem như là chưa có chuyện gì đã xãy ra trước giờ. N không thể chấp nhận sự i'ch kỷ của H được nữa, chỉ muốn người khác hiểu cho mình, mình muốn thì mình đến, mình okay thì mình đi, mình giận thì người khác chịu, người khác giận thì kệ họ. Khi gặp lại thì như chưa từng có chuyện gì xãy ra. Nếu một người quen sơ khi họ hỏi thăm, N có thể trả lời qua loa cho có lệ. Nhưng mình đã từng quá thân rồi, và bây giờ thì cũng xa rồi. Sao bây giờ H phải hỏi sao N không trả lời phone? sao N đi về khuya vậy? Nếu text cho N thì khi về nhà N mới trả lời được sao? v.v. khi gọi cho N, H cũng phải block to make it private call... để chi vậy?
Bạn thân thì mình đã từng, nhưng giờ thì không được nữa rồi vì cả hai đều biết có quá nhiều chuyện mà sẽ không thể hàn gắng nổi rồi. Nói theo kiểu không hay hoăc tức giận là "có chuyện thì gọi, còn trò chuyện nhảm thì đừng gọi." Nếu là bạn thông thường thì muốn thì cứ gọi, hỏi thăm thì cứ hỏi. Nhưng một khi mình muốn chọn con đường một chiều, thì mình cũng đừng nên khó chịu khi người khác không trả lời. Xin lỗi vì N quá đáng khi nói thẳng thắng vậy, nhưng vì không thể cứ đễ H nghĩ như mọi lần trước rồi ườm à cho qua chuyện. Nếu có bất cự chuyện gì muốn N làm, thì cứ thẳng thắng cho N biết, nếu trong khả năng làm được N sẽ làm. Nếu muốn trò chuyện bình thường thì cứ call or email N, nhưng nếu cố gắng được thì đừng hỏi những câu riêng tư or làm khó chịu cả hai.
N biết những lời nói hôm nay sẽ có thể H sẽ mãi không liên lạc với N nữa. Nhưng nếu H hiểu hết những lời nói của N hôm nay, thì mình vẫn có thể làm bạn thông thường, vì N không muốn mất đi một người mà N từng rất thân. Nhưng đó là tùy H, N không ép. Quá khứ hay tương lai tùy, nếu có vô tình gặp thì không đến nối khó chịu.




Kristy_Han
cho H hả anh là H của em nè N
H có fải là Han kô vậy trùi ui.... ngừ yêu của tôi nói lên tâm sự của mình tôi nghe là đức từ đọn ruột vậy á chemieng.gif chemieng.gif chemieng.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.