Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: 2006 World Cup - Germany
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Tin Thường Nhật > Tin Thể Thao
MHAL
World Cup Schedule 2006

--------------------------------------------------------------

World Cup 2006: Lịch trình thi đấu của các đội

Hiện nay, có 8 bảng vòng loại được bốc thăm như sau:

Bảng A: Đức, Costa Rica, Ba Lan, Ecuador
Bảng B: Anh, Paraguay, Trinidad & Tobago, Thụy Điển
Bảng C: Argentina, Ivory Coast, Serbia & Montenegro, Hòa Lan
Bảng D: Mexico, Iran, Angola, Bồ Đào Nha
Bảng E: Ý, Ghana, Mỹ, Tiệp Khắc
Bảng F: Brazil, Croatia, Úc, Nhật
Bảng G: Pháp, Thuỵ Điển, Nam Hàn, Togo
Bảng H: Tây Ban Nha, Ukraine, Tunisia, Saudi Arabi

Nhật báo Cali Today sẽ đăng tải lịch trình thi đấu của các đội trong từng bảng vào số báo thứ Bảy tuần tới.

Vòng 16 đội:

Trong 8 bảng nói trên, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được vào vòng 16 đội. 16 đội này sẽ gặp nhau theo sắp xếp như sau:

Trận 1: Nhất bảng A gặp nhì bảng B.
Trận 2: Nhất bảng C gặp nhì bảng D.
Trận 3: Nhất bảng E gặp nhì bảng F.
Trận 4: Nhất bảng G gặp nhì bảng H.
Trận 5: Nhất bảng B gặp nhì bảng A
Trận 6: Nhất bảng D gặp nhì bảng C
Trận 7: Nhất bảng F gặp nhì bảng E
Trận 8: Nhất bảng H gặp nhì bảng G.

Vòng tứ kết:

8 đội thắng trong vòng 16 đội sẽ tranh tài với nhau vòng từ kết, theo sắp xếp như sau:

Trận 1: Hai đội thắng của trận 1 và trận 2 vòng 16 đội sẽ gặp nhau.
Trận 2: Hai đội thắng của trận 3 và trận 4 vòng 16 đội sẽ gặp nhau.
Trận 3: Hai đội thắng của trận 5 và trận 6 vòng 16 đội sẽ gặp nhau.
Trận 4: Hai đội thắng của trận 7 và trận 8 vòng 16 đội sẽ gặp nhau.

Vòng bán kết:

Bán kết 1: Hai đội thắng của trận 1 và trận 2 vòng tứ kết sẽ gặp nhau.
Bán kết 2: Hai đội thắng của trận 3 và trận 4 vòng tứ kết sẽ gặp nhau.

Chung kết:
Hai đội thắng của hai trận bán kết sẽ gặp nhau, và đội thắng sẽ đoạt chức vô địch.
MHAL
Đá Khai Mạc World Cup 2006: Đức Đụng Costa Rica Ở Munich
Lê Hoàng Thanh, Jun 07, 2006

Như chúng ta đã biết, giải túc cầu thế giới sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 09.06.2006 vị chi chỉ còn đúng hai ngày nữa và đội bóng chủ nhà Đức sẽ tranh tài cùng với Costa Rica trên sân cỏ Allianz Arena Munich.

Như chúng ta đã biết, giải túc cầu thế giới sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 09.06.2006 vị chi chỉ còn đúng hai ngày nữa và đội bóng chủ nhà Đức sẽ tranh tài cùng với Costa Rica trên sân cỏ Allianz Arena Munich.

Sau khi đá giao hữu trận chót thắng đội bóng quốc gia Columbia với tỉ số 3:0 Đức tỏ ra rất phấn khởi và hy vọng sẽ gặt hái được kết quả tốt trong kỳ World Cup 2006 này. Để thưởng công cho các cầu thủ, huấn luyện viên Klinsmann đã cho các cầu thủ nghỉ phép qua tuần với vợ con gia đình và người yêu và đã tụ họp đầy đủ hôm thứ hai tại Berlin, trú ngụ tại một khách sạng hạng sang, 5sao. Qua báo chí, Klinsmann cho biết là ông ta đã giữ chỗ khách sạn cho đến ngày 10.07.2006 và hy vọng đội bóng Đức sẽ ở đây cho đến ngày đó. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng qua đó người ta có thể hiểu ngầm rằng Klinsmann muốn gián tiếp nói, hy vọng Đức sẽ được vào chung kết tại Bá Linh, ngày 09.07.2006.

Ngay chiều thứ hai, 05.06.06 đội bóng Đức bắt đầu tập dượt, chuẩn bị chu đáo hơn cho trận mở màn tại Munich, đấu với Costa-Rica. Lẽ tất nhiên Đức muốn thắng để lên tinh thần hơn cho hai trận đấu còn lại bảng A, mà địch thủ kế tiếp là Ba Lan và Ecuador.

Liên quan đến trận đấu khai mạc World Cup 2006, chúng tôi thử phân tích đội nhà Đức và đội bóng Costa-Rica, dựa theo tài tiệu chúng tôi sưu tầm được cũng như qua sự phân tách đó, mạo muội dự đóan đội nào có thể thắng trong trận mở màn sắp tới.

Trước hết chúng tôi xin giới thiệu sơ về hội khách Costa-Rica:

Với huấn luyện viên người Ba Tây, Alexandre Guimaraes, Costa Rica đứng hạng ba trong vòng loại thuộc nhóm Trung Mỹ gồm có USA, Mexiko, Costa-Rica, Trinidad und Tobago, Guaatemala và Panama và được vào vòng chung kết giải túc cầu World Cup 2006 gồm 32 đội.

Đội bóng quốc gia Costa Riaca, được xếp hạng 26 trong FIFA không có nhiều tuyển thủ giỏi nhưng họ thi hành nghiêm chỉnh, đúng chiến thuật do huấn luyện viên vạch định. Vì thiếu cầu thủ có khả năng nên khó có thể tạo ra những bất ngờ trên sân cỏ. Họ thủ nhiều hơn công nên nhờ thế đội bóng Coata Rica có thể đương đầu với các đội banh nỗi tiếng hơn. Cũng nên nói thêm, đội Costa-Rica tính đến năm 1989 đã vô địch 10 lần giải túc cầu vùng Trung Mỹ. Lần đầu tiên qua vòng loại tham dự World Cup 1990 và đã gây ngạc nhiên tại đây khi hạ Thụy điển và Schottland vào đến vòng hai nhưng bị loại sau khi thua Ba Tây 1:4. Mãi đến năm 2002 mới được tham dự World Cup tổ chức tại nhật và Nam hàn nhưng bị loại ngay trong vòng đầu.

Cầu thủ nỗi tiếng của Costa-Rica là Walter Centeno (Deportivo Saprissa), từng đá cho AEK Athen/Europe, hậu vệ Gilberto Martinez von Brescia Calcio và đặc biệt Paolo Wanchope, 29t, tương đối có nhiều kinh nghiệp vì đã từng đá cho các câu lạc bộ tại Âu Châu như Derby County, West Ham United, Manchester City và FC Malaga. Trong 4 trận trước khi World Cup khai trương đội bóng Costa Rica đều thua cả bốn. Thủ môn Porras bắt banh không bảo đảm cho lắm nên huấn luyện viên Guimaraes định là sẽ đưa Mesén thay thế trong trận khai mạc đụng độ với Đức.

Thành phần hội tuyển quốc gia Costa-Rica gồm có:

Thủ môn: José Francisco Porras (Saprissa), Alvaro Mesén (-), Wardy Alfaro (Alajuela)

Hậu vệ: Luis Marín (Alajuela), Gilberto Martínez (Brescia/Italien), Jervis Drummond (Saprissa), Leonardo González (Heredia), Harold Wallace (Alajuela), Michael Rodríguez (Alajuela), Michael Umađa (Heredia), Gabriel Badilla (Saprissa)

Trung vệ : Douglas Sequeira (Real Salt Lake/USA), Danny Fonseca (Brujas), Randall Azofeifa (Saprissa), Mauricio Solís (Comunicaciones/Guatemala), Walter Centeno (Saprissa), Cristian Bolađos (Saprissa), Carlos Hernández (Alajuela)

Tiền đạo: Paulo César Wanchope (-), Rónald Gómez (Saprissa), Víctor Núđez (Alajuela), Alvaro Saborío (Saprissa), Kurt Bernard (-)

Huấn luyện viên: Alexandre Guimaraes, người Ba Tây

(ghi chú: Khi viết bài này xong chưa rõ thành phần đội bóng Costa-Rica cho ngày 09.06.06)

Riêng đội bóng Đức, đượcvào chung kết tất cả 7 lần và thắng giải vô địch túc cầu thế giới 3 lần, được FIFA xếp hạng 19, vị chi không cao hơn Costa Rica bao nhiêu. Vì là hội chủ nên đội Đức không phải tranh vòng loại và thay vào đó, qua những trận đấu gia hữu với các nước bạn, huấn luyện viên Klinsmann trong thời gian đã thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ của Đức và tuyển lựa những cầu thủ có khả năng vào hội tuyển quốc gia. Ngoài ra nhờ ưu thế là hội chủ nên dĩ nhiên sẽ được dân chúng Đức ủng hộ mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, trong số tuyển thủ của Đức có nhiều cầu thủ danh tiếng như thủ quân Ballack, trung phong Klose, hậu vệ Novotny, thủ môn Kahn hay Lehmann là những cầu thủ đã có kinh nghiệm, từng đá trong kỳ World Cup 2002 vừa qua hay cho đội tuyển quốc gia trong những lần tranh giải túc cầu Âu Châu. Hôm 15.05.2005, Klinsmann đã nộp cho FIFA danh sách 23 tuyển thủ quốc gia Đức gồm có (trong ngoặc theo thứ tự là năm sinh, hội (hay câu lạc bộ) đang đá, số trận đã đá cho quốc gia và số bàn phá lưới):

Thủ môn:

Mang số 1, Lehmann, Jens (10.11.1969, Arsenal London, : 29/0)

12 Kahn, Oliver (15.06.1969, Bayern Mnchen, 84/0)

23 Hildebrand, Timo (05.04.1979, VfB Stuttgart, 3/0)

Hậu vệ:

2 Jansen, Marcell (04.11.1985, Bor. M'gladbach, 4/0)

3 Friedrich, Arne (29.05.1979, Hertha BSC, 34/0)

4 Huth, Robert (18.08.1984, Chelsea London, 15/2)

6 Nowotny, Jens (10.01.1974, Bayer Leverkusen, 45/1)

16 Lahm, Philipp (11.11.1983, Bayern Mnchen, 17/1)

17 Mertesacker, Per (29.09.1984, Hannover 96, 20/1)

21 Metzelder, Christoph (05.11.1980, Borussia Dortmund, 19/0)

Trung vệ:

5 Kehl, Sebastian (13.02.1980, Borussia Dortmund, 25/3)

7 Schweinsteiger, Bastian (01.08.1984, Bayern Mnchen, 25/5)

8 Frings, Torsten (22.11.1976, Werder Bremen, 49/6)

13 Ballack, Michael (26.09.1976, Bayern Mnchen, 63/30)

15 Hitzlsperger, Thomas (05.04.1982, VfB Stuttgart, 13/0)

18 Borowski, Tim (02.05.1980, Werder Bremen, 17/1)

19 Schneider, Bernd (17.11.1973, Bayer Leverkusen, 61/1)

22 Odonkor, David (21.02.1984, Borussia Dortmund, 0)

Tiền đạo:

9 Hanke, Mike (05.11.1983, VfL Wolfsburg, 6/1)

10 Neuville, Oliver (01.05.1973, Bor. M'gladbach, 52/6)

11 Klose, Miroslav (09.06.1978, Werder Bremen, 52/21)

14 Asamoah, Gerald (03.10.1978, Schalke 04, 38/6)

20 Podolski, Lukas (04.06.1985, 1. FC Kưln, 22/10)

Huấn luyện viên:

Jrgen Klinsmann (30.07.1964) đã cùng với đội Đức đá 24 trận, 13 thắng, 6 huề và thua 5 trận, tỉ lệ bàn thắng/lọt lưới là 55:35 trái.

Cầu thủ dự bị chờ kêu (nếu có cầu thủ bất ngờ bị thương, 24h trước trận khai mạc)

Thủ môn: Robert Enke (24.08.1977, Hannover 96, 0); Hậu vệ: Manuel Friedrich (13.09.1979; 1. FSV Mainz 05 0); Patrick Owomoyela (05.11.1979, Werder Bremen, 11/0); Trung vệ: Fabian Ernst (30.05.1979, Schalke 04, 24/1); Paul Freier (26.07.1979, Bayer Leverkusen, 18/1); Tiền đạo: Kevin Kuranyi (02.03.1982, Schalke 04, 35/14).

Một ngạc nhiên lớn đối với giới thông thạo là Klinsmann đưa Odonkor vào đội tuyển quốc gia Đức mặc dầu Okondor chưa bao giờ đá cho Đức từ trước đến nay. Lý do theo Klinsmann, Okondor còn trẻ, chạy rất nhanh, 100 mét dưới 10 giây nên muốn sử dụng Okondor làm Joker (con cờ phăng teo) trong trường hợp đội Đức muốn phản công nhanh, chuyển từ thế thủ sang thế công với những đường banh dài hầu lung lạc đối phương, mà qua đó trung phong Kevin Kuranyi, người đã đá 35 lần cho Đức tuy rất thất vọng nhưng phải nhượng chỗ vì trong những lần đá giao hữu sau cùng, Kuranyi không đá lọt lưới trái nào cả nên không đáp ứng được sự chờ đợi của Klinsmann.

Đức đặt kỳ vọng rất nhiều vào thủ quân Ballack và cũng là người cầm lái cho đội bóng Đức nhưng liệu Ballack có đáp ứng được sự chờ đợi của dân Đức là người hung, cầu thủ số một của Đức có thể lập nên chiến công đưa đội Đức vào chung kết được hay không? Vì theo nhận xét riêng của người viết, khả năng Ballack có lúc lên lúc xuống. Gặp vận đá rất hay nhưng lỡ gặp ngày xui thì đá rất thường. Tuy nhiên một điểm đáng lưu ý là khi đội bóng Đức bị dân chúng chỉ trích thì họ lại đá hay. Như cách đây 4 năm, ai cũng nghĩ là Đức sẽ không vào được vòng hai nhưng cuối cùng Đức lại vào chung kết, chiếm hạng nhì, sau Ba Tây. Một ưu điểm khác là Đức có chiến thuật đá nhanh, tấn công trực tiếp, dữ dội và quyết liệt, thêm vào đó trung phong (tiền đạo giữa) Klose, người đã đoạt giải đá lọt lưới nhiều nhất trong giải 1. Bundesliga của Đức là một cầu thủ rất đáng ngại, có thể đá lọt lưới cũng như phá lưới bằng đầu. Chỉ có hàng hậu vệ của Đức thì hơi kém nhưng bù lại thủ môn Đức lại giỏi nên cũng sang bằng được phần nào nhược điểm này. Để tăng cường cho sự phòng thủ, Klinsmann khôn khéo đưa vào hàng trung vệ những cầu thủ có khả năng vừa công, vừa thủ. Nếu không có gì thay đổi, Klinsmann sẽ đưa đội bóng đá thắng Columbia trong lần giao hữu hôm 02.06.2006 vừa qua để đấu trận khai mạc với Costa-Rica gồm thủ môn Lehmann, hậu vệ có Metzelder, Friedrich, Lahm, Hitzlsperger, hàng trung vệ có Schneider, Ballack, Schweinsteiger, Frings và hàng tiền đạo với Neuville, Klose, Podolski. Tuy nhiên, thủ quân Ballack bị thương bắp chân trong trận đấu giao hữu với Columbia nên phải tịnh dưỡng hai ngày không tập dượt. Dầu vậy, Klinsmann hy vọng rằng Ballack sẽ lành kịp thời để dìu dắt đồng đội còn trẻ, thiếu kinh nghiệm của đối bóng Đức. trong trường hợp Ballack phải bỏ cuộc vì bị thương thì có lẽ Borowski sẽ thay thế chỗ Ballack.

Người viết nghĩ Đức chắc chắn sẽ thắng Costa-Rica và đội banh Đức sẽ vào vòng hai. Nhìn các quốc gia trong bảng này thì Đức là đội có triễn vọng nhất qua khỏi vòng I, kế đến là Ba Lan theo sự nhận xét và dự đoán riêng của người viết. Tuy vậy, chuyện ngựa về ngược vẫn thường xảy ra trên sân cỏ phải không thưa quí vị. Từ cái nhìn này, chúng ta hãy theo dõi trận đấu khai mạc vào ngày 09.06.2006, bắt đầu lúc 18h00 (MEZ, Central European Time) tại sân vận động Munich và chúc quí vị được dịp nhìn thấy những đường bóng thần tốc, hay, đẹp và quan trọng hơn được thưởng thức nhiều màn phá lưới ngoạn mục.

Visao143
Có anh chị / các bạn nào biết website bắt được channel Vietnam về World Cup có thể làm ơn cho mình biết được kg vây. hearts.gif
tinhsaudonphuong
mình cũng đang muốn biết.. nếu có website nói tiếng Anh xem bóng đá online cũng không sao.. cám ơn rất nhiều.. rose.gif
dauyeu
QUOTE(tinhsaudonphuong @ Jun 11 2006, 03:19 PM)
mình cũng đang muốn biết.. nếu có website nói tiếng Anh xem bóng đá online cũng không sao.. cám ơn rất nhiều.. rose.gif
*




Vô espn360.com bạn coi cái highspeed internet provider của bạn có nằm trong danh sach của nó không, nếu có thì bạn coi được, nhiều hảng lắm. Còn nếu ở Châu Âu thì BBC hình như cho coi free đó.



AnhSaoTroi
AST ít coi bóng đá... cho AST hỏi là mổi bãng chơi bao nhiêu lần mới đi qua vòng 2 rồi vòng 3? Thanks.
*_^ AST
trieuphong
Mỗi bảng có 4 đội thì mỗi đội phải đấu 3 trận, rối chọn 2 đội đầu bảng vào tranh vòng 2.
AnhSaoTroi
hearts.gif TP... go USA heheh
*_^ AST
tinhsaudonphuong
thứ 5 tuần sau là sẻ biết US vào hay cuốn gối về nhà.. tuy nhiên đá với Ghana thì phải thắng mới có cơ hội..

hy vọng Ý thắng Czech thì Mỹ vào trong là chắc nếu Mỹ thắng Ghana.. thay gì còn phải coi vào tỷ số bàn ăn thua...
th4nhph0ng
GO KOREA AND ENGLAND AND GERMANY AND BRAZILL!!!!!!

but.....GO KOREAA
Bach_Cong_Tu
Hm... Anh chàng "Ngoài ngoài hành tinh" của đội Braxin kỳ này sao chơi bóng lại gây thất vọng thế không biết !
cuong87
Vì Ronaldo với cái thân xác 70kg ấy làm sao mà còn nhanh nhẹn như lúc trước nửa mad.gif
tinhsaudonphuong
mõi ngày Ronaldo ăn 1 con heo mà không béo phì ra sao được.. tuy nhiên chắc vào trong sẻ tập lại và bớt béo đi.. tuy nhiên có thể họ dấu giò vì tên này quá nguy hiểm...

trong mấy trận thấy anh chàng Ronaldinho là khá hay smile.gif đi banh đẹp chuyền độc đáo khó chê chổ nào..

tuy nhiên chuyện gì xảy ra thì phải đợi vào vòng trong sẻ biết..
Bach_Cong_Tu
Hihi... Càng vào vòng trong thì càng có nhiều "bất ngờ" thú vị.
tinhsaudonphuong
sao thấy năm nay trọng tài bắt ẩu quá..có mấy cái thẻ vàng oan mạng.. cái đá phạt đền của trận Mỹ và Ghana thiệt tình là vô lý.. còn có mấy cái khác nửa.. như Ronaldo bị thằng Úc kia đá bầm chân vậy mà không thấy thẻ vàng nào.. rồi Pháp đá vào Korea trọng tài cũng không thấy.. Ballack thấy trọng tài bắt kiểu này cũng khớp giò không dám đá mạnh bạo sợ li.ch sử tái diển.. năm nay Czech ra về thiệt là uổng.. thua Ghana thật là vô lý..
cuong87
QUOTE(tinhsaudonphuong @ Jun 20 2006, 09:32 AM)
mõi ngày Ronaldo ăn 1 con heo mà không béo phì ra sao được.. tuy nhiên chắc vào trong sẻ tập lại và bớt béo đi.. tuy nhiên có thể họ dấu giò vì tên này quá nguy hiểm...

trong mấy trận thấy anh chàng Ronaldinho là khá hay smile.gif đi banh đẹp chuyền độc đáo khó chê chổ nào..

tuy nhiên chuyện gì xảy ra thì phải đợi vào vòng trong sẻ biết..
*




Thằng Ronaldo nó uống sữa voi chứ ăn thịt heo gì chứ D.gif Mà phải nói xem lại trận gặp Nhật cũng thấy nó vẫn còn nguy hiểm D.gif Chân sút vẫn còn khá bén mặc dù chạy thì hơi ì ạch chút ít D.gif

Nói về Ronaldinho thì đối với C quả thật là thấy hơi thất vọng với Mr. Happy này. Hồi chơi ở Barcelona nó lừa banh và ghi bàn rất chuẩn. Vào WC hơi rung chân hay sao mà ít thấy nó lừa và ghi bàn quá. Hi vọng mấy trận sau sẽ thấy nó biểu diễn vủ điệu samba rose.gif
tinhsaudonphuong
Cường nghĩ sao về đội Anh.. mình thấy chỉ còn 1 striker là Rooney thôi.. coi cái game đá với Ecuador buồn ngũ dã mang.. tuy nhiên cú đá phạt của Beckamp rất đẹp.. đội hình tấn công không có gì gọi là nguy hiểm.. ngày mai gặp Bồ gãy cẳng không biết làm ăn ra sao..

hôm nay Argentina chơi hay nhưng vẫn thua vì huấn luyện viên dở.. tưởng ăn chắc không đưa Messi, Aima gì vào...cứ lo thủ rồi lũng lưới.. đá càng về sau hai bên yếu sức thấy rỏ.. tuy nhiên Đức ăn cũng hên..hôm nay Đức đá dở quá.. như trái banh đội đầu ăn khá đẹp..còn đá phạt đền thì tuội kia đá quả thật dở..Đức đá trái nào vô trái đó.. nhờ goalie hay..và bên kia mấy anh Striker ngồi trên ghế hết rồi..và rooooky goalie...

Argentina thua là tại huấn luyện viên..cha này sau game đó tuyên bố bỏ việc smile.gif trước khi bị đuổi..
th4nhph0ng
GO ENGLAND!!!!!!!!!!!!!!!
cuong87
ENGLAND GIỜ ĐANG KHÓC HẬN. ENGLAND ĐÃ THUA RỒI BÀ CON ƠI nono.gif nono.gif nono.gif
th4nhph0ng
huhu.gif huhu.gif huhu.gif đập đầu vô gối....whyyyyyyyy.....
tinhsaudonphuong
England thua là phải rồi.. Rooooney mà còn bị thẻ đỏ..cho dù thắng trận sau gặp Pháp cũng chết...để cho Portugal vào đá thì sẻ hay hơn.. đá phạt đền gì mà bị goalie bắt được banh không.. đá thiếu tự tin quá mà.. tuy nhiên goalie của Portugal hay thiệt.. trận Pháp đá Brazil hay quá.. Pháp đi banh đẹp ghê và giữ banh quá độc..Zidane lại một lận nửa cho Brazil về nhà..

Đức Vs Pháp at Berlin smile.gif
cuong87
Chưa chắc đâu TSDP. chemieng.gif
tinhsaudonphuong
thì hãy đợi đấy sẻ thấy smile.gif khó nói trước lắm...
Miss Kitty
Không thể ngờ được Đức thua Ý.. và Ý sẽ được vào Final.. sad.gif sad.gif sad.gif

World Cup năm nay có nhiều cái bất ngờ wá.. sau khi Ba Tây thua Pháp mình nghĩ chắc năm nay Đức thắng.. ai dè đâu.. sad.gif
cuong87
QUOTE
thì hãy đợi đấy sẻ thấy  khó nói trước lắm...


thì thấy rồi đó TSDP chemieng.gif Ko có gì khó nói trước cả, Đức hồi đó tới giờ luôn kị cơ Ý mà don2.gif Cũng như nói thằng Brazil kị Pháp vậy rose.gif

QUOTE
Không thể ngờ được Đức thua Ý.. và Ý sẽ được vào Final..   


Chẳng có gì bất ngờ hết Kitty ui, hồi đó đến giờ Đức chưa bao giờ qua mặt Ý trong các vòng chung kết của WC hết. don2.gif Nếu nói bất ngờ thì hãy nói đến trận thằng Anh gặp thằng Bồ kìa hi.gif
tinhsaudonphuong
sau khi trận Argentina thì Đức cũng gần hết sức rồi huống chi Frosten Fring bị suspended.. thiếu đi 1 cầu thủ trung vệ xuất sắc như him nên đội Đức đá không còn bén như trước..mà tức mấy thằng hậu vệ Đức để cho vào trái banh đó vô lý thiệt.. trong khi ba bốn thằng đứng đừ cái mặt ra để người ta đá không chịu kèm gì hết..

từng đội yêu thi'ch của mình điều bị loại hết rồi.. Hòa Lan, Đức ,, thôi hy vọng vào Pháp vậy..

lối chơi của Ý dơ quá.. lúc nào cũng khoảng 5 thằng làm hậu vệ..toàn là thủ không..

Đức đúng là xui kỳ trước Ballack bị ra bây giờ đến Fring.. không bao giờ Đức có 1 đội hình hoàng chỉnh để đấu với người ta..

cũng như Anh bị mất Owen...


hôm nay chúng ta sẻ xem trận đấu của Gá Trống smile.gif goooooo Zidane !!!!
cuong87
Gà Trống được 1 vé chơi trận chung kết rồi hi.gif
tinhsaudonphuong
hy vọng Pháp lấy world cup...để Zidane về hưu còn 1 chút gì để nhớ smile.gif tại vì mình không thi'ch lối chơi của Ý... thủ không hà.. lâu lâu mới tấn công.. còn Pháp thì công thủ điều..tuy Pháp thắng nhưng cũng phải công nhận hôm nay Portugal đá hay quá.. cũng nhiều lần làm Pháp xém chết.. game hôm nay tuy Zidane đá cũng khá hay nhưng mà Thuram còn hay hơn (theo ý kiến của mình thôi).. Thuram thủ cứng quá làm mấy anh Deco, Marrique, Ronaldo không làm ăn gì được.. còn thêm Ribery, Vierra làm cho bên kia phải thủ...Henry đá cũng ok... có trái xém vô mà không vô tức quá.. thằng goalie của Portugal hay quá..

trận đá của Pháp và Italy chắc đá overtime tiếp quá...

dù sao mình vẫn ủng hộ Đức.. không lấy chức vô địch thì lấy hạng 3 cũng đở buồn.. Đức không còn mấy tay nào súc từ xa mà nguy hiểm cở Muller nửa..dù gì thì đội Đức toàn là lính mới không.. thôi hãy đợi năm sau vậy..

còn Van Basten làm mình thất vọng quá... từ thời Dennis Berrkamp ra đi rồi Hòa Lan xuốn dốc..

năm nay mình thi'ch Argentina mà họ bị loại sớm quá..lối chơi của họ năm nay đá khá hay và có mấy tay đi banh rất tài như Terev, Messi, Aioma..
tinhsaudonphuong
hy vọng Pháp lấy world cup...để Zidane về hưu còn 1 chút gì để nhớ smile.gif tại vì mình không thi'ch lối chơi của Ý... thủ không hà.. lâu lâu mới tấn công.. còn Pháp thì công thủ điều..tuy Pháp thắng nhưng cũng phải công nhận hôm nay Portugal đá hay quá.. cũng nhiều lần làm Pháp xém chết.. game hôm nay tuy Zidane đá cũng khá hay nhưng mà Thuram còn hay hơn (theo ý kiến của mình thôi).. Thuram thủ cứng quá làm mấy anh Deco, Marrique, Ronaldo không làm ăn gì được.. còn thêm Ribery, Vierra làm cho bên kia phải thủ...Henry đá cũng ok... có trái xém vô mà không vô tức quá.. thằng goalie của Portugal hay quá..

trận đá của Pháp và Italy chắc đá overtime tiếp quá...

dù sao mình vẫn ủng hộ Đức.. không lấy chức vô địch thì lấy hạng 3 cũng đở buồn.. Đức không còn mấy tay nào súc từ xa mà nguy hiểm cở Muller nửa..dù gì thì đội Đức toàn là lính mới không.. thôi hãy đợi năm sau vậy..

còn Van Basten làm mình thất vọng quá... từ thời Dennis Berrkamp ra đi rồi Hòa Lan xuốn dốc..

năm nay mình thi'ch Argentina mà họ bị loại sớm quá..lối chơi của họ năm nay đá khá hay và có mấy tay đi banh rất tài như Terev, Messi, Aioma..
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.