Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nổi lòng con cua
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2
anhvu
QUOTE(Laido101 @ Dec 5 2006, 08:48 PM)
AV,
Mới wen như ngỡ đã thâm giao
Như đà lâu lắm từ thuở nào
Anh gọi em nhé, nhưng số mấy ?
Ðừng bắt anh đợi lòng nôn nao ... D.gif
don2.gif

AV có hỉu chử <<nổi>> ko ?
Còn chìm ta hong dám lấy đâu D.gif
*



chemieng.gif haha dường như đã mến ai rùi
trăng treo đầu ngõ buông lơi trữ tình D.gif

... đúng rùi ...

giọt buồn vương vấn mắt nai
yêu ai ... chẳng biết tương lai ... thế nào ??? cry.gif

p.s... sure hàng '' nổi '' mờ ..

AV rose.gif





Laido101
QUOTE(anhvu @ Dec 5 2006, 10:05 PM)


p.s...  sure  hàng '' nổi '' mờ ..

            AV  rose.gif
*




AV,

Chổ mô nổi, chổ mô chìm dzị huh? D.gif
nói rỏ tí đươc. ko ? D.gif.
anhvu
D.gif

applause1.gif họi chi kĩ rứa !

... còn chỗ mô ? shy.gif chỗ ni '' nổi '' nì D.gif

AV rose.gif
Laido101
QUOTE(anhvu @ Dec 7 2006, 10:26 PM)
D.gif

              applause1.gif  họi chi kĩ rứa  !

        ... còn chỗ mô ?  shy.gif  chỗ ni  '' nổi ''  nì    D.gif

              AV  rose.gif
*



AV,
Từ ngày đến xứ lạnh nầy, ta đã đem <<Trai năm thê bảy thiếp>> đánh đổi chử <<Tự Do>> thành ra 12 bến trong nhờ đục chịu biggrin.gif hãy thông cảm , ta phải chọn hỏi kỉ để khỏi méc công lộn hàng biggrin.gif

anhvu
D.gif
hi.gif haha Anh LaiDo ! té ra chốn chánh .. chèo .. vìa miền '' giá lạnh ''
ui u ảm tình căm '' buốt giá '' D.gif đánh đổi vìa hai chữ '' Tự do '' D.gif
hà hà nghe tiếng dzịt kiu nè ...

Cảm ta Anh đã chèo đến vùng đất lạnh
Ban cho em chút tình ấm trong tim
Đôi mắt anh em đã ngất ngư tìm
Trong nửa khoảng cuộc đời nơi xứ lạ
Cảm tạ anh chút tình đêm băng giá
Ủ hồn nhau bằng đóa mộng mỏng manh
Cảm tạ anh dù thấp thoáng tình lành
Trời đổ Tuyết vẫn nghe hồn ấm cúng ...

( may wé Tuyết chưa rơi )

AV rose.gif
Laido101

Thấy ghe tui nằm dể thương hôn .... giống như gái già í lộn nàng chờ kép í D.gif
Ớììììi ..... hết bảo rùi tới lục, hết lục tới tuyết làm teo mệ Q ... D.gif

Ơì .... ơììììììììììììììììì
Một nữa tui đây mún lấy ko ?
Lấy một khúc để tạo đam mê í lộn iu thương
Cùng nhau nhấp nhô trên vườn í lộn đường tình
Ko sạp vường cũng gẫy chắn ba D.gif

AV,
ta méc cở hong dám nàm, khi nào có dịp nóc hết bình rượu đầy ... ta sẽ nàm tới bê'n với ngư D.gif biggrin.gif
anhvu
D.gif hi.gif
hi LaiDo !!
Lâu wé mới ghé bến nhe !! AV tưởng LD chuồn luôn rùi chemieng.gif
ê hey đừng nhen .. cứ tự nhiên nhen D.gif AV '' wỡn '' chơi thui á ! không có ý gì đâu ... nè nè LaiDo của ta ....

smokin.gif tri âm tựa khói biết đâu tìm
thơ vần xướng họa loạn buồng tim
đơn lẻ chơi vơi vành trăng khuyết
mỏi đã bên trời .... một cánh chim ?

haha ta sẽ chờ ngươi tới '' bến ''' hi.gif


AV please.gif
Laido101


Anh Ba LaiDo !
... Buông thả vội cuộc tình em đã hứa , không đau lòng ... không chút lệ vấn vương ?? Ngày yêu nhau câu hò hẹn cuối đường '' ... Thương Anh mãi ... tình đầu luôn ấp ủ ... '' Giờ chỉ là lời đầu môi xưa cũ ... Không đáng gì để lưu luyến hỡi anh ... Có bao đêm trăn trở đợi bên rèm ... Anh không đến ... nhạt nhòa mi đẫm lệ ??? Đời đẩy đưa ... duyên chúng mình thêm tệ . Tình chỉ còn ... vần thơ lệ gởi nhau . Có thương đau ... chỉ viết mấy giòng đầu . Yêu nhau lắm ... sao bây giờ ...
hờ hững ?
AV


Vũ ....Em !
Cho Anh sorry ... bế em vià bến huỳnh sa dể bề tem sự ! rũi mà cá cén câu anh wang em lên vườn í lộn chão xào nhiễn rùi chém nước miếng í lộn nước mém D.gif
Em à ! Anh ko ngờ tình em mãnh liệt như thế ? ngược lại lòng anh cũng tương chao, tà hũ .... wằng wại trên vườn biggrin.gif rùi đây anh biết mình chẳnng còn những tháng ngày vô tư...sống tình vội vã cuốn anh vào tình em ... mặc dầu biết yêu là khổ .... tránh né thì lỗ ...đường nào cũng xuống lỗ, anh chấp nhận tất cả để đến bên em !
Dòng thư .... chút trách móc, hờn mác và ẩn hiện muôn ngàn hạnh phúc xoáy vào con heart.gif trinh trắng ... dại khờ bây lâu anh giữ gìn shy.gif
Ðêm đã khuya ...hình bóng em chập chờn, đành gát bút để thả hồn vià xứ gió, cho hai thể xác nguyện vào nhau trong thú đau thương .... biggrin.gif

Nghe giọng nói em yêu như rót mật
Nhỏ từng lời anh ngây ngất con tim
Ở bên em, anh khỏi phải đi tìm
Nguồn hạnh phúc ngày đêm em đã cất

Gữi đến em đây những lời nói thật
Không bao giờ anh muốn mất em yêu
Chưa bên nhau, nhưng ta nói rất nhiều
Chờ cơ hội ta hưỡng tuần trăng mật !

laugh.gif laugh.gif laugh.gif

anhvu
D.gif

hi Anh LaiDo hi.gif

... đừng buông thả ... dù tình mình có lạ . Khéo vun bồi ... duyên thắm lại như xưa ... hihi em van anh ... hãy chấp nhận mối duyên thừa . Nẻo đời sẽ không có mưa trong cuồng lũ ! Ừ đi anh ... kẻo một đời ủ rũ . Đánh rơi tình ... rồi tiếc ngẩn ngàn sau ! Ừ đi anh ... để mơ mộng tình đầu .
Vẫn đẹp tựa như mối tình ... huyền thoại ....

rose.gif đêm hẹn nhau bên cầu nghe gió lộng
nép vào anh hơi thở nhịp ngất ngây
yêu vòng tay anh siết ấm ... thật đầy
rung động quá nụ tình trao ... bỗng thẹn

từ yêu nhau ngỡ tình rồi trọn vẹn
trái tim hồng dâng hiến ... chẳng nghĩ suy
mối tình đầu am hằng yêu hằng quý
bỗng vỡ tan như bọt nước mưa mau

... haha thú đau thương smokin.gif


AV rose.gif
Laido101

AV....Anh! smile.gif
Mõi độ Xuân về , kỷ niệm sống lại trong em, ánh mắt, vòng tay, nụ hôn buổi ban đầu rưưưưưưư ui da dziết làm sao đó anh !
Càng nhìn anh, yêu anh hơn và yêu mãi hình giáng, ánh mắc đó lắp lánh chứa bao nhiêu yêu đương, như một ma lực cuốn em vào tình anh, Tim em đập từng hồi, làm cả vùng cao nguyên như xụp đổ, ánh mắt ấy cứ chập chừng trên đồi sim...như sức mạnh vô hình, đưa em từ thẹn thùng đến đê mê, từng cơn, từng cơn xâm chiếm tâm hồn ngây dại...Mong cho thời gian đứng yên lắng động, bổng rung chuyển từng đợt sống tung tăng tràng ngập gò cỏ xanh biếc và từ đó lời yêu thương ai ngập ngừng ...
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn
Muà xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và muà xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Ðể rồi biết đấm say
Ðể rùi biết ngất ngay

tèng teng.

laugh.gif laugh.giflaugh.gif
may
anh Laido hi.gif
Có cần May em bê nguyên cái bài Thì Thầm Mùa Xuân em hét vô đây để support cho cái thư tình này luôn không dị anh? D.gif
Laido101
QUOTE(may @ Feb 13 2007, 09:25 PM)
anh Laido  hi.gif
Có cần May em bê nguyên cái bài Thì Thầm Mùa Xuân em hét vô đây để support cho cái thư tình này luôn không dị anh?  D.gif
*




May,

Anh dùng hết tinh tuý, bao ý thơ, lời nhạc tổng hợp 3 bài ca để nói lên tình ý shy.gif vị mà AV nào có đém xỉa tới đâu ????
D.gif D.gif D.gif
anhvu

hi.gif LaiDo ie^u !!!

Hải Phòng một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.


Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em dep ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.


AV rose.gif
Laido101

Năm mới mến chúc ... AV, May, Cogaingaytho .... làm ăn phát tài ..... vui vẽ, trẻ, đẹp mãi !
anhvu
D.gif
chemieng.gif haha Anh LaiDo ! D.gif

...hi..hi..hi... đầu Nem AV sẵn lòng nhận ráo trụi .. lời... Chúc của Anh D.gif
à hà ha.. hình như còn ... thiếu .. thíu .. bao bì '' đo đỏ '' Anh applause1.gif
Anh wuên hay Anh giả quờ wuên ( hỏng wên a ) cry.gif

secret.gif nói AV nghe coai .. hái lộc chưa Anh ?
Tài hay Sửu dza _ Úp hay Ngửa _ Sạp xám Chướng hay 21 Chạy dài praise3.gif
Vừa thui nhen .. nhớ chừa lại cái wờn để '' vọt '' vìa ghe kẻo ghẹ nó gòm thì chít ..

haha gooood luck nha Anh LaiDo ghe.gif


AV rose.gif
CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ Feb 16 2007, 03:26 PM)
Năm mới mến chúc ... AV, May, Cogaingaytho .... làm ăn phát tài ..... vui vẽ, trẻ, đẹp mãi !
*



hi.gif Anh

Cám ơn Anh với lời mến chúc thiệt dễ thương hon3.gif
NG cũng xin chúc Anh, AV, May, và mọi người ngũ phúc lâm môn....phước, lọc, thọ, ninh, khang ! love.gif
may
QUOTE(Laido101 @ Feb 16 2007, 03:26 PM)
Năm mới mến chúc ... AV, May, Cogaingaytho .... làm ăn phát tài ..... vui vẽ, trẻ, đẹp mãi !
*


Cảm ơn anh Laido nhiều..... May cũng xin chúc anh Laido, Cogaingaytho và anhvu luôn được vui vẻ, khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc và mần ăn phát tài.

anhvu nói đúng.... sao anh Laido nở nòng nào wên cái bao lì xì đỏ đỏ dị anh .... Tết đến May chờ có bao nhiêu đó thui à D.gif
Laido101


Những ngừ đẹp uiìììììììììììì ! hihihihi
Anh biết mí em thưo*`ng mang bì đỏ đầu năm, còn đòi thiêm ...nhiù chi cho mệt mình em D.gif
Thui dể kíp khác đi, kíp này mậu rùi smile.gif
Có thiệt em chịu nhận ráo trụi hong ?
Anh chỉ có Tim thui , lấy thì anh cho và tặng luôn tứ chi hihihihi
Tứ đổ tường anh lưu mờ lém em ui smile.gif
Tết ...Anh thích đánh bài sạp xám ai thua tự lột, đến bài sập vườn, bài sập chi'u thui hihihi
Ðầu năm tới giờ chưa hái được lộc nào cả ... toàn lộc nho nhỏ như cam với wít ...đôi khi còn gẹp mướp nữa đấy hihihihi ....... còn bưởi hong théy đâu hết á ? mí em có hong .... tới hái được chứ ?
laugh.giflaugh.giflaugh.gif
anhvu
D.gif
hi.gif haha Anh LaiDo !

AV bít tình Anh bao la.. như.. thác '' nai ghe for '' smokin.gif
Anh tình tự với AV ... mà... hẹn May ... đồng thời ... thêu dệt ví Cô Gái Ngây Thơ !!
he.he.he.. coi bộ chúng ta cùng '' nhịp '' địu D.gif

Thơ Tình Anh đọc chưa ?
Bao nhiu ấm ức ( nỗi) AV đã dệt lên.. trang.. Anh cứ từ từ ngẫm nghĩ hén...
Thiệt sự Anh muốn tặng bộ lòng cho AV sao... ? Úi chu choa chùi ui AV nhận liền đem vìa mần đồ nhém .. còn tim đen ( cho gởi đó ) ha. ha chemieng.gif

AV rose.gif


p.s.. AV đang bận tén Hoa Co praise3.gif

Laido101

AV,
Bức thư Hải Phòng ...chán như con rán gì đó, anh đã thấy post đầy trên web và lời ý ko phải năm <<HEO>> chon anh xin miễn hén ?! hihihi
Xích lại gần kê miệng í lộn tai anh tiết lộ tí bí mật nè hihihi .
Hồi nhỏ anh có đi lên núi Sam, vô tình gặp một nhà Sư Như Ông Tiên ... Ông ngõ lời trò chuyện và khuyên đôi lời :
- số khổ cực, phải nhẩn nại để giải tai kiếp
- Ðường tình duyên ko có .... níu lấy vợ sẽ chia ly, anh hỏi níu mún wé rùi phải làm seo ? Sư Ông ngẫm nghỉ rùi bảo ... chỉ có một cách ... một cáchhhh lấy một lượt ba cô trở lên ... mọi sự khó khăn được giải bài .... các vợ hoà thuận .... con cháu đầy nhà ... cả nhà hạnh phúc hihihihihihi
Nay anh wen được 3 em một lúc, cỏ lẻ í chời đi đâu mà tìm huh hihihihi
Dzị mí em có chịu hong ? để anh còn tính ... mỡ hội từ thiện quyên góp khi nèo đủ hiện kim ... mình làm lể động fòng í lộn cưới hihihihi
Cí gì xén cỏ .... hoa vị ???????????? coi chừng chảy máu í , tới đây anh xén cho hén D.gif
laugh.gif laugh.giflaugh.gif
anhvu
D.gif D.gif
hi.gif haha Anh LaiDo iêu !!

ih.hi.hi Thư nồng nặc hương vị con rán Anh thuộc rùi .. anh nên lấy những ý chính .. ý.. dư.. anh gói vào lá.. trả lại cho em D.gif( AV sẽ gởi cho nhỏ bồ nhí ) D.gif

don2.gif Ối ... chim bao ta mơ tưởng bao ngày
Ời ... từng giấc mơ là mỗi cơn say
Ơi ... đã chiếm hết hồn ta thành trăm mối don2.gif

xí..xí....
_ cái thuở bé '' tẹo teo '' leo ví '' trèo ''
_ một '' leo '' chưa tới .. nói chi '' ba ''
_ thiên cơ bật mí e có phần chí lý !
_ hãy uống sâm '' nhung '' hoàn '' tén ''
_ cùng nhau ta lên cung quảng .. đêm nay shy.gif

AV rose.gif



Laido101
AV,
Nói thiệt tí nha ... em nói chuyện với anh bằng giò chéo quảy ,,, bánh bò dzị?
nhìu khi đọc xong anh tưởng mình người cỏi trên á D.gif
Thời nay có via ác gà mau hơn, sâm nhung hoàn tán chi cho méc công em D.gif

Ba cô vén váy ops xách guốc xuống đò
Ðồng thanh nho nhỏ Lái Ðò anh ui
Cùng nhau sông nước hữu tình
Trăng nước phong cảnh vui vầy tình tang
ST

D.gifD.gifD.gif
may
"Ba cô xách guốc xuống đò"
Cùng nhau hợp đẩy lái đò xuống sông
Trời chiều gió mát mây hồng
Lái đò uống nước (sông) mà lòng tái tê

Ối giời ! cho bỏ cái tật dzê
Thấy 3 "người đẹp" thả dzê không ngừng
Từ nay phải biết coi chừng
Không thôi bị uống vài lần nước thêm D.gif don2.gif
Laido101

Trong khi tui đang lẩm bẫm trước ly hương, cầu xin <<Năm mới cho con tìm được cái ấy mà bấy lâu lẩ chốn>> .... ui cí chảo cũa tui D.gif rùi đê đê dại dại nào giờ tui chưa có cảm giác này hihihi, quay lại thì théy một nàng rất xinh, mặt tỉnh bơ ... thì ra là May ....Em cũng đi chùa à ? xin lộc hay tình dzị ? nàng mĩm cười, lẩn cả hai ... còn anh xin chi đó ? anh ...anh anhhhhhh xin xinnnnnn một cái lò sưởi D.gif công nhận linh thiệt, còn hơn điều anh xin nữa đó ... nói cho em nghe được hong ? mặc tui đỏ lên, bụng đánh lô tô <<pà mệ .... ko lẻ .... lẻ ẻ ẻ ẻ nói được em pop chảo wé pơ>> D.gif
D.gifD.gifD:
may
anh Laido101 ui, trước khi may xuất chiêu.... oops phản công chemieng.gif D.gif anh cho may hỏi này tí , anh mần ơn giải thích dùm chữ nghĩa, may không hiểu được "pop chảo wé pơ" của anh có nghĩa là gì? hearts.gif
CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ Feb 24 2007, 04:55 PM)
... Nay anh wen được 3 em một lúc, cỏ lẻ í chời đi đâu mà tìm huh hihihihi
Dzị mí em có chịu hong ? để anh còn tính ... mỡ hội từ thiện quyên góp khi nèo đủ hiện kim ... mình làm lể động fòng í lộn cưới hihihihi
*



hihi....lấy đâu mà có của ngon lành vị nè... nghe đả tai nói sướng miệng wá ta... ông trùi còn chỉ 1, uống chi là LD anh đến 3 lận. Nếu có í trùi, thì ngài cũng lấy 3 cho anh 1 đó thui à.... D.gif
secret.gif ......hông sợ 3 chị em tui bức hết bộ RÂU mép 35 của anh seo ? Con gà bị bức hổng lông thì thấy wa rùi,.........nhưng còn ngư...bị bức......thì...thì...chữa thí wa nhaaaaaa.... chemieng.gif
Laido101

May,
Có thiệt em dzã vờ hong hiễu hay mún anh giãi nghĩa cho fơ tí huh? D.gif
<<Bóp chão wé fơ>> D.gif

Cogaingaytho,

Có lẽ anh thuộc vià sao chỏi chà nên ko có đường lựa chọn đó mà smile.gif
Anh chỉ có râu hàm....để che nắng muà hè...ấm mùa đông em cũng mún lặt hay seo???? nến mún thì tới đây nhổ vần công đi hén D.gif rùi sẳn anh cũng mún bít con gà mái trụi lủi....... như thế nào???

D.gifD.gifD.gif

CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ Mar 1 2007, 11:28 AM)
Cogaingaytho,

Có lẽ anh thuộc vià sao chỏi chà nên ko có đường lựa chọn đó mà smile.gif
Anh chỉ có râu hàm....để che nắng muà hè...ấm mùa đông em cũng mún lặt hay seo???? nến mún thì tới đây nhổ vần công đi hén D.gif rùi sẳn anh cũng mún bít con gà mái  trụi lủi....... như thế nào???

D.gifD.gifD.gif
*



Dạ hông ạ, NT hổng giám "lặt" râu ai hít á,........chừ khi là mí anh 35 tried 2 thả "DÊ" với người TA đó thui.
Úi dzờiiiiii.......gà mái già hay tơ thì cũng nhai sái hết cả càm nhìn lé hít cả mắt rùi mà còn dả đò hổng bít nó ra sao ! Xiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiii !!! neh.gif

Laido101
QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ Mar 1 2007, 11:27 AM)

Dạ hông ạ, NT hổng giám "lặt" râu ai hít á,........chừ khi là mí anh 35 tried 2 thả "DÊ" với người TA đó thui. 
Úi dzờiiiiii.......gà mái già hay tơ thì cũng nhai sái hết cả càm nhìn lé hít cả mắt rùi mà còn dả đò hổng bít nó ra sao ! Xiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiii !!! neh.gif

*



Nào giờ có bít 35 là cí wái chi? D.gif Bộ anh có dzê em or ai trong ni à????
Bới bớiìììììììììììi Thiên Thiênnnnnnnn ........ sới sớiììììììììììi Ðịa Ðịaa ra đây mà chứng cho kẻ khù khờ này á smile.gif
Sau lần bị chị ba chè thưng cướp đời trai, tui giữa tới giờ đó smile.gif
Nhìn wa hình ảnh thì théy rùi, còn da thịt tận mét thì chưa một lần szờ á smile.gif

D.gifD.gifD.gif
may
QUOTE(Laido101 @ Mar 1 2007, 11:28 AM)
May,
Có thiệt em dzã vờ hong hiễu hay mún anh giãi nghĩa cho fơ tí huh? D.gif
<<Bóp chão wé fơ>> D.gif
*


hearts.gif Em không hiểu thiệt mờ, nếu "wé fơ" thì hiểu, vì anh để "wé pơ" làm em tưởng anh nói tiếng của người cõi trên chớ D.gif
CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ Mar 1 2007, 07:28 PM)
Nào giờ có bít 35 là cí wái chi? D.gif Bộ anh có dzê em or  ai trong ni à????
Bới bớiìììììììììììi Thiên Thiênnnnnnnn ........ sới sớiììììììììììi Ðịa Ðịaa ra đây mà chứng  cho kẻ khù khờ này á smile.gif
*


Úiiiiiiiii dzời...... chịu nhận rùi seo ? mad.gif
Đúng là vừa đánh trống vừa la làng há ...... neh.gif

CODE
LD: "Nhìn wa hình ảnh thì théy rùi, còn da thịt tận mét thì chưa một lần szờ á."
"Sau lần bị chị ba chè thưng CƯỚP ĐỜI TRAI, tui giữa tới giờ đó :)"

Anh LD nè, cho NT lấy gẩy ong đập lưng ong nhé ? lol.gif
******************************************************
hi.gif May....

secret.gif Sis mang "cí chảo" đi nấu cho thiệt nóng......rùi mời anh LD bóp.... "fơ" một cây đấy........chứ hông phải "wé fơ" đâu. nau.gif
may
QUOTE(Laido101 @ Feb 28 2007, 02:27 PM)
<<pà mệ .... ko lẻ .... lẻ ẻ ẻ ẻ nói được em pop chảo wé pơ>> (pơ=fơ)
*


chemieng.gif nghe ngừ ta nói bông hay hạt mắt mèo gì đó trét vào đít còn fơ hơn được "em bóp đít" nữa đó ông lái đò ui D.gif

QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ Mar 18 2007, 01:21 PM)
hi.gif May....

secret.gif Sis mang "cí chảo" đi nấu cho thiệt nóng......rùi mời anh LD bóp.... "fơ" một cây đấy........chứ hông phải "wé fơ" đâu.  nau.gif [/color]
*


D.gif
Laido101

BA.C TINH .
Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng ... Ôi tái tê...
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé
Trong đêm im vắng ai gọi hồn ta
Tình duyên tưởng chừng như mãi mãi
Nay bỗng dưng bẽ bàng
Lời âm thầm nghẹn đắng lên môi
Thương yêu chi hỡi người tình lỡ
Ngọt say tưởng chừng không bến đỗ
Nay lối xưa ngỡ ngàng
Tìm đâu lời nguyện ước năm xưa
Sao vội vàng trách nhau phủ phàng
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé
Trong đêm im vắng ai gọi hồn ta
Người ơi tưởng chừng không nuối tiếc
Ai trách ai lỡ làng
Thôi cũng xin cúi đầu
Khóc cuộc tình chôn kín nỗi sầu thương ...
don2.gif mua.gif

Người ở phương Trời, ta ở đây
Cầu mong phương ấy nhớ phương này
Xa xôi đôi chốn tình ngàn dặm
Vạn lý sầu lên tiếc nuối mây...

think.gif mua.gif


Lấu wé ko ghé bến Hạ ..... Bà lớn , Nhỏ , Út đâu hết rùi, thấy tui vắng nhà đi vê chai hén D.gif
Laido101

Đêm nay gánh tình ra biển anh chôn
Anh chôn tất cả những gì yêu thương
Anh chôn cả mối tình chúng mình
Gởi lại đây trăm mối ngàn thương
St

mua.gif
CôGáiNgâyThơ

Đi ngang nhà ông Laido101, thấy nhớ CA...
Thôi thì vào tâm sự vài lời với ông vây.....

Ngày xưa tôi có wen một ông cũng như ông ngành ghề lái đò.
Từng buổi từ sáng cho đến tối, bữa nắng bức những ngày mát dâm, ông lái đò cứ lênh đênh trên những dòng sông với chiếc ghe của mình.

Một hôm trời nắng, gặp phải một ông khắch trên dưới bằng nhau muốn wa đò. Ông bạn tôi dáng người thon thon, mặc áo may ô và cái quần xọt, cầm cái xào dài 2 thấc chọc tới chọc lui mà chiếc ghe chẳng thấy cựa, hông những chẳng move mà đầu ghe còn chổng lên dzời. Bởi ông khắch dưới hơi "bị nặng". Ông lái đò dùng xức xào một cái thật mạnh, ông khắch tụt từ giữa ghe suống sông......' ràoooo !'
bản thân ông và cái ghe lướt trên mặt nước như đã được một nguồn gió đẩy ngang. Ông lái đò rất mừng vì đã nhan tróng đưa được ông khắch đó tới bến "Đục".

Hôm kế, đẹp trời gió mát trăng thanh, wa một con làng nhỏ,............ui cha....cha... đâu đâu từ xa mắt ông lái đò như là cái ống nhòm. Một dáng cao cao trông thật xinh xinh trong một chiếc áo dài trăng trắng,....tay cầm nón lá, tay vấy ông .
Từ xa mà sao ông lái đò như là mắt thấy tai nghe cô em gọi, "lại đây anh ơi, lại đây. Em muốn quaáaaa đò." Ông lái đò và chiếc ghe từ o máy móc cho đến máy 'horse power' phóng 50 cây số một giờ wa dước cô em wa đò. Tới nơi, chầm chừ ngo ngó, đột nhiên ông phóng từ 50 cây đến 100 cây số một giờ.

Lại một hôm mưa dầm ông lái đò gặp 2 em nhỏ muốn wa đò. Người nghĩ chắc 2 thằng nhóc này o có tiền đâu. Ngờ đâu, 2 em móc ra một cây vàng to (vừa mới móc được) làm ông mắt chữ A mồm chữ O. Ông cắn thử, xít mẻ răng cửa rồi la..."trời ơi! vàng thiệt!"....ông cười mừng hững hở. Đi được một đoạn đường, 2 em cứ ngồi một bên cứ ba xí ba tú và nhìn ông bạn tôi cười thầm. Tỏ ra tò mò, ông hỏi..."2 đứa bay nói xấu ta đó hả ???" 1 em thưa dạ trả lời, đột nhiên, em kia hét lên ..."nhìn kìa!"
Ông lái đò, ..."gì đâu...đâu gì..!?"...qoay lại.............rồi song.......
....bị tụi nhóc đạp té song và hai em nhanh tróng chèo ghe đi. Khổ nỗi, ông rành ghề nhưng o rành bơi và cái phao cíu mạng trên ghe, 2 thằng nhóc chiếm luôn rồi.Cũng may nước sông o mấy sâu.....ông cũng chỉ ực ực gần đầy bụng nước mặn mới được lên tới bờ.

Ông bạn tôi o những mất cả chì lẫn chày và tuy ông o bị tơi bời 'hoa lá', nhưng cũng bị tơi bời ' ướt ã '...hihihi
Thôi, tôi quấy dầy cũng đã lâu.....tôi về cơm cháo đây. Bữa nào rãnh, tôi ghé wa tặng ông con vị đực và chai rượu đé rồi mình 8 dốc tiếp.
Sợ ông mặc cảm, tôi ngại o giám mang con vị với chai rượu đế hôm nay.
Thôi thì bữa khác vậy ...

chào ông
Laido101
QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ Aug 21 2007, 04:14 PM)

Đi ngang nhà ông Laido101, thấy nhớ CA...
Thôi thì vào tâm sự vài lời với ông vây.....

Ngày xưa tôi có wen một ông cũng như ông ngành ghề lái đò.
Từng buổi từ sáng cho đến tối, bữa nắng bức những ngày mát dâm, ông lái đò cứ lênh đênh trên những dòng sông với chiếc ghe của mình.

Một hôm trời nắng, gặp phải một ông khắch trên dưới bằng nhau muốn wa đò.  Ông bạn tôi dáng người thon thon, mặc áo may ô và cái quần xọt, cầm cái xào dài 2 thấc chọc tới chọc lui mà chiếc ghe chẳng thấy cựa, hông những chẳng move mà đầu ghe còn chổng lên dzời. Bởi ông khắch dưới hơi "bị nặng". Ông lái đò dùng xức xào một cái thật mạnh, ông khắch tụt từ giữa ghe suống sông......' ràoooo !'
bản thân ông và cái ghe lướt trên mặt nước như đã được một nguồn gió đẩy ngang. Ông lái đò rất mừng vì đã nhan tróng đưa được ông khắch đó tới bến "Đục".

Hôm kế, đẹp trời gió mát trăng thanh, wa một con làng nhỏ,............ui cha....cha... đâu đâu từ xa  mắt ông lái đò như là cái ống nhòm. Một dáng cao cao trông thật xinh xinh trong một chiếc áo dài trăng trắng,....tay cầm nón lá, tay vấy ông .
Từ xa mà sao ông lái đò như là mắt thấy tai nghe cô em gọi, "lại đây anh ơi, lại đây. Em muốn quaáaaa đò." Ông lái đò và chiếc ghe từ o máy móc cho đến máy 'horse power' phóng 50 cây số một giờ wa dước cô em wa đò. Tới nơi, chầm chừ ngo ngó, đột nhiên ông phóng từ 50 cây đến 100 cây số một giờ.

Lại một hôm mưa dầm ông lái đò gặp 2 em nhỏ muốn wa đò. Người nghĩ chắc 2 thằng nhóc này o có tiền đâu. Ngờ đâu, 2 em móc ra một cây vàng to (vừa mới móc được) làm ông mắt chữ A mồm chữ O. Ông cắn thử, xít mẻ răng cửa rồi la..."trời ơi! vàng thiệt!"....ông cười mừng hững hở. Đi được một đoạn đường, 2 em cứ ngồi một bên cứ ba xí ba tú và nhìn ông bạn tôi cười thầm. Tỏ ra tò mò, ông hỏi..."2 đứa bay nói xấu ta đó hả ???" 1 em thưa dạ trả lời, đột nhiên, em kia hét lên ..."nhìn kìa!"
Ông lái đò, ..."gì đâu...đâu gì..!?"...qoay lại.............rồi song.......
....bị tụi nhóc đạp té song và hai em nhanh tróng chèo ghe đi. Khổ nỗi, ông rành ghề nhưng o rành bơi và cái phao cíu mạng trên ghe, 2 thằng nhóc chiếm luôn rồi.Cũng may nước sông o mấy sâu.....ông cũng chỉ ực ực gần đầy bụng nước mặn mới được lên tới bờ.

Ông bạn tôi o những mất cả chì lẫn chày và tuy ông o bị tơi bời 'hoa lá', nhưng cũng bị tơi bời ' ướt ã '...hihihi
Thôi, tôi quấy dầy cũng đã lâu.....tôi về cơm cháo đây. Bữa nào rãnh, tôi ghé wa tặng ông con vị đực và chai rượu đé rồi mình 8 dốc tiếp.
Sợ ông mặc cảm, tôi ngại o giám mang con vị với chai rượu đế hôm nay.
Thôi thì bữa khác vậy ...

chào ông

*



Đi ngang nhà Ld sao nhớ CA????
Có chuyện bùn huh? vào phòng anh í lộn nhà anh cứ tuông hết đi em D.gif
Em kể truyện loại nì anh ko phái tí nào hết .... có tinh cảm ước wần í lộn át ko smile.gif kể vài khúc cho đở nhớ người dưng...
Ừa em vìa nấu cơm đi... hôm nào wởn đem con vịt đực wa cho vịt mái anh dzê chút D.gif rùi anh để cho em dzê lại .... deal hihihihi

Chào Bà D.gif
CôGáiNgâyThơ
CODE
....Đi ngang nhà Ld sao nhớ CA????...
hihi... đi ngang nhà ông...hông fải là nhớ ông và đối với ông thì đương nhiên là người dưng rồi. nau.gif
CODE
... hôm nào wởn đem con vịt ĐỰC wa cho vịt MÁI anh dzê chút  :D: rùi anh để cho em dzê lại .... deal  hihihihi
...nói vị tôi phải xưng hô Laido101 ra sao đây ?..viiiiịt đực hay viiiiịt mái hả....o.k thôi... còn dzêêê, bữa nào tui mang cho 1 con...rồi tha hồ mà vắt nhé. chemieng.gif
*

Chào ông D.gif
Laido101
QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ Oct 23 2007, 07:49 PM)
CODE
....Đi ngang nhà Ld sao nhớ CA????...
hihi... đi ngang nhà ông...hông fải là nhớ ông và đối với ông thì đương nhiên là người dưng rồi.  nau.gif
CODE
... hôm nào wởn đem con vịt ĐỰC wa cho vịt MÁI anh dzê chút  :D: rùi anh để cho em dzê lại .... deal  hihihihi
...nói vị tôi phải xưng hô  Laido101 ra sao đây ?..viiiiịt đực hay viiiiịt mái hả....o.k thôi...  còn dzêêê, bữa nào tui mang cho 1 con...rồi tha hồ mà vắt  nhé. chemieng.gif
*

Chào ông    D.gif

*



Tiếng hót giống Bắc Kỳ ghê D.gif
Không nghe người ta hay nói sao ....... người dưng khác họ đem lòng thương nhau D.gif
Dzị kiu bèng mình .... a mean anh được gòi chemieng.gif
Nói tới vắt làm mắc thèm biggrin.gif
Ừaaaaaaa ... khi nào có sữa??? đem hai bầu tới cho anh vắt tối mặt mày một bửa nhá ! please.gif chemieng.gif

Chào Bà ! D.gif
CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ Apr 2 2008, 08:22 PM)
Tiếng hót giống Bắc Kỳ ghê
Không nghe người ta hay nói sao ....... người dưng khác họ đem lòng thương nhau
Dzị kiu bèng mình ....  a mean anh được gòi  chemieng.gif
Nói tới vắt làm mắc thèm
Ừaaaaaaa ... khi nào có sữa??? đem hai bầu tới cho anh vắt tối mặt mày một bửa nhá ! please.gif  chemieng.gif

Chào Bà ! D.gif
*



hihi...hót giống Bắc Kỳ đã nhầm nhò gì...... đông, tây, nam, bắc mới ghê gớm chứ chemieng.gif
xiiii'iii ......người dưng khác họ biết bao mang lòng thương nhau mới khó nana.gif
"Dzị kiu bèng mình"?....muốn được làm mình, thì mình phải gả một giá đấy. nau.gif
Chời....chời....chời.. lau....l...a...u....LAU NƯỚC MIẾNG ĐI KÌAAAA.!!!.ewwweeee
mad.gif,,, sữa thì lúc nào cũng có sãnh...mấy bầu chẳng được...o phải đến tối mặt mày chứ hả ..? chịu khó tí là được rồi
Laido101
QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ Apr 6 2008, 06:14 PM)

hihi...hót giống Bắc Kỳ đã nhầm nhò gì...... đông, tây, nam, bắc mới ghê gớm chứ  chemieng.gif
xiiii'iii ......người dưng khác họ biết bao mang lòng thương nhau mới khó  nana.gif
"Dzị kiu bèng mình"?....muốn được làm mình, thì mình phải gả một giá đấy. nau.gif
Chời....chời....chời.. lau....l...a...u....LAU NƯỚC MIẾNG ĐI KÌAAAA.!!!.ewwweeee
mad.gif,,, sữa thì lúc nào cũng có sãnh...mấy bầu chẳng được...o phải đến tối mặt mày  chứ hả ..? chịu khó tí là được rồi 

*



Phải giá đắt ??? thui anh chịuuuuu ... ừa wên anh có cây giá thế được ko? đừng chê.... cũng good lém à in.gif
Hỏi nhỏ nè ... lúc nào em cũng có sữa hết huh? đã wé dzị yeah.gif lay.gif
Nghe tới mấy bầu hơi wợn nghen ... làm tui nhớ tới họ Trư chemieng.gif
CôGáiNgâyThơ
QUOTE(Laido101 @ May 27 2008, 08:40 PM)
Phải giá đắt ??? thui anh chịuuuuu ... ừa wên anh có cây giá thế được ko? đừng chê.... cũng good lém à 
Hỏi nhỏ nè ... lúc nào em cũng có sữa hết huh? đã wé dzị
Nghe tới mấy bầu hơi wợn nghen ... làm tui nhớ tới họ Trư 
*



Cái gái của em đây o phải là "giá của vật chất"..nếu tính vậy, anh và người trên đời này sẽ o một ai mua nổi đâu!
ừa...mà "good" hay "o" thì cũng thuộc về "vật chất" nana.gif
Biết người TA lớn hay nhỏ mà kieu tui........"nhỏ" hỉ !?
Huh? Hết sữa?...có, lúc nào em cũng... đi MUA! neh.gif
HỌ TRƯ!!??? fight.gif
Hihi...nếu o có họ GÁI đừng nói chi chữ "bầu"..mà chỉ có "dầu" tối mặt tối mày đó thôi nau.gif

Đã hông? Hôm nay hiền tí... tặng anh ly sữa đặc mầu..o trong như nước nồng nàng vị hương whistling1.gif

Laido101
QUOTE(CôGáiNgâyThơ @ May 29 2008, 09:14 AM)

Cái gái của em đây o phải là "giá của vật chất"..nếu tính vậy, anh và người trên đời này sẽ o một ai mua nổi đâu!
ừa...mà "good" hay "o" thì cũng thuộc về "vật chất"
Biết người TA lớn hay nhỏ mà kieu tui........"nhỏ" hỉ !?
Huh? Hết sữa?...có, lúc nào em cũng... đi MUA!
HỌ TRƯ!!??? :
Hihi...nếu o có họ GÁI đừng nói chi chữ "bầu"..mà chỉ có "dầu" tối mặt tối mày đó thôi 

Đã hông? Hôm nay hiền tí... tặng anh ly sữa đặc mầu..o trong như nước nồng nàng vị hương  whistling1.gif 

*



Hộtttttttt gì cương ...... à kim cương em lớn lém seo mà vô giá please.gif chemieng.gif
Nhìn bóp ra sữa í lộn búng ra sữa hong nhí chẳng lẻ là bà chemieng.gif

Hong mở webcam ...... lấy gì mà đã ???????
Còn cô bé đã xong ......... có nước nồng nàng vị hương ..... đặc màu như sữa ....... tới 1ly ........... wé đã con cào cào yeah.gif lay.gif lol.gif
Laido101
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

don2.gif Phượng Hồng don2.gif
Laido101
HÃY YÊU LẠI TỪ ÐẦU
Hãy yêu lại từ đầu
Những bông hoa mới nở
Hãy đi lại từ đầu
Con đường bóng cây tre

Hãy yêu lại từ đầu
Tiếng yêu người thỏ thẻ
Hãy yên vui chờ đợi
Bàn tay tìm bàn tay.

Mỗi chúng ta trong đời
Đã có lần dang dở
Hãy yêu lại từ đầu
Mối tình tuổi thanh xuân

Hãy trao lại từ đầu
Lá thư xanh muốn tỏ
Hãy yên tâm hò hẹn
Êm đềm ánh trăng khuya

Nỗi vui khi gặp lại
Cánh hoa trao ngần ngại
Hãy tung tăng tuổi nhỏ
Bàn chân tìm bàn chân

don2.gif Hãy Yêu Lại Từ Ðầu don2.gif
Laido101
Thương Một Người

Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
ngập ngừng lá hôn vai

Thương nụ cười
Và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói
Lặng nghe gió đêm nay
Ngại ai vuốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi

Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không
Thương ai mầu áo trắng
Trông như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây bay ...

TCS.

don2.gif Thuong-Mot-Nguoi don2.gif
Laido101
Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài.

Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ.

ĐK:

Biết bao ngày đã qua,
Biết bao chiều xót xa.
Ngồi đếm những giọt nắng,
Rơi rụng trước mái hiên nhà.

Người sao chưa đến với ta,
Tình sao chưa thấy ghé qua.
Dù con tim vẫn thiết tha,
Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.

**
Hãy cho anh môi hôn nồng nàn
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa nhau về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.

**********************************

Yêu.....là nhạc lòng êm dịu
Hai tâm hồn âu yếm lúc kề nhau
Yêu..... là nổi khổ niềm đau
Nếu không biết giữ gìn trân quí nó

Yêu....... là lung linh như nến
Sẽ lụi tàn như chỉ mỏng đường tơ
Yêu......sẽ là một bài thơ
Nếu hai đứa cùng chung tay thêu dệt

ST.

don2.gif Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào don2.gif
Laido101
Duyên đưa đẩy anh và em tình cờ wen nhau .... Anh vô tư thả hồn theo con Tim … em đón nhận … những lời trao nhau tràng ngập yêu thương .... trìu mến .... lân lân trong tiếng cười … trong nhớ nhung … chút hờn mát etc....

Unchained melody
Oh, my love
my darling
I've hungered for your touch
a long lonely time
and time goes by so slowly
and time can do so much
are you still mine?
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me

Lonely rivers flow to the sea,
to the sea
to the open arms of the sea
lonely rivers sigh 'wait for me, wait for me'
I'll be coming home wait for me

Oh, my love
my darling
I've hungered for your touch
a long lonely time
and time goes by so slowly
and time can do so much
are you still mine?
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me

don2.gif Unchane Melody don2.gif

rose.gif rose.gif rose.gif
Laido101
Th...... cưng !
Vần thư cưng gởi .... đọc tới đâu anh cảm động tới đó .... những lời chân thật .... như tấm chân tình cưng dành cho anh ... làm lòng này cảm động biết mấy ... anh hỉu những gì cưng mún nói .... sương wé cưng uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii luv.gif
Cưng hỏi anh tại sao? anh cũng chẳng bít tại sao? anh chỉ bít tiếng thương ... tiếng yêu từ con tim .... như sức mạnh vô hình cuốn anh vào tình em .... lý trí anh đành buông thả .... mà con ngừ đâu phải lúc nào cũng hành động theo lý trí phải ko cưng?
Ngày cưng đến ... làm con tim anh lổi nhịp ... cưng mang đến cho anh bao niềm vui ... xua tang đi bao phiền muộn ... từng phút .... từng giây bên cưng (chat) ... như tìm lại một thời wé khứ anh đánh mất . Ngày tháng wen cưng tuy ngắn ngủi ... khiến anh yêu cưng như chưa từng được yêu ... để hàng ngày anh nghỉ về cưng thật nhìu ... ko chỉ lúc rảnh rổi ... anh luôn dành những khoảng khắc nghỉ về cưng và trong những lúc bận rộn nhất thì hình dáng đó luôn ẩn hiện đâu đó trong ý nghỉ cũa anh.
Chúc cưng đầy mộng đẹp về bên gói ! kiss.gif

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương nồng nàn
Làm si mê bao gã si tình
Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya

Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
Và em nghiêng mái móc mây bồng
Và anh nghe trong gió thơm nồng
buồm trôi theo con sóng ra khơi,
ra nơi nghìn trùng

Thuyền anh đó con sóng cứ xô
Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
giữa biển khơi không bờ không bến
Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời
Tu Huy

don2.gif Ngày Em Đến don2.gif

rose.gif rose.gif rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.