Hồi nãy buồn ngủ mà khi leo lên giường thì lại không ngủ được, chán ghê! Tuần này mình phải làm sớm nên lúc nào cũng như kẻ mộng du vậy, dật dà dật dờ vì buồn ngủ. Hên quá ngày mai là thứ 6 chứ làm thêm mấy ngày chắc vừa chạy vừa ủi đít xe người khác quá. Đi làm còn có bạn bè, bịnh nhân thấy xôm tụ nhưng khi về nhà thì yên tĩnh làm mình cũng cảm thấy...hơi cô đơn. Bây giờ thì mình mong thời gian đi lẹ một chút để...
Ông boss của mình vẫn chưa đi làm lại. Thảm cảnh của gia đình ông ta tội quá! Người vợ thì bị ung thư ngực, bây giờ đứa con trai (nhà chỉ có 1 đứa con trai & 1 đứa con gái út) thì bị đụng xe, hôn mê và không biết có vượt qua khỏi hay không? Ngày thường thì mình ghét ông ta lắm vì ông ta là boss mà xử sự không công bằng nhưng bây giờ lại thấy tội cho ông ta. Hy vọng là đứa con của ông ta tai qua nạn khỏi. Đời người mong manh quá ha. Chuyện xui có thể xảy đến cho bất cứ ai mà không báo trước. Khổ nỗi là trước kia ông ta là boss mà không chịu quan tâm đến nhân viên dưới quyền nên giờ đây tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm lại cho ông ta nữa. Đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau!
Thôi ráng ngủ không thôi mai vừa tiếp bịnh nhân vừa ngáp thì mất phong độ quá chemieng.gif
Mong sao ox cũng ngủ ngon giấc kiss.gif

SaoMai