Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Zidane xin lỗi vì đã chơi xấu
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Tin Thường Nhật > Tin Thể Thao
dauyeu
Zidane xin lỗi vì đã chơi xấu

Danh thủ Zinedine Zidane lên tiếng xin lỗi vì đã húc đầu vào ngực cầu thủ Marco Materazzi của Ý - hành động khiến anh bị thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup hôm Chủ Nhật vừa qua.
Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Pháp không tiết lộ những gì Materazzi đã nói, mà chỉ khẳng định rằng đó là những lời nói mang tính "rất cá nhân" và động chạm tới mẹ và chị anh.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp, cầu thủ Zidane, năm nay 34 tuổi, nói: "Tôi muốn tất cả các em nhỏ xem trận đấu đó hãy tha thứ cho tôi. Không có lý do gì có thể biện minh cho hành động đó".

Tuy nhiên, Zidane nói anh không hề hối tiếc vì hành động của mình: "Thực ra tôi không hối tiếc vì hành động của mình, bởi vì nói tôi hối tiếc thì có nghĩa là anh ta (tức Marco Materazzi) đúng khi buông ra những lời nói đó. Tôi không thể nói là hối tiếc được".

Zidane bị đuổi ra khỏi sân sau khi húc đầu vào ngực Materazzi trong hiệp phụ thứ hai trên sân Berlin trong trận chung kết, khiến anh không có cơ hội được đá luân lưu 11m.

Những tuyên bố mới đây của Zidane có vẻ mâu thuẫn với những gì mà Materazzi nói. Cầu thủ người Ý này đã thừa nhận rằng mình đã có những lời nói lăng mạ tới Zidane, nhưng bác bỏ chuyện anh động chạm tới mẹ của Zidane.

Trong một tường thuật trên tờ báo La Gazetta dello Sport ra vào hôm thứ Ba tại Ý, Materazzi nói: "Đó là loại lăng mạ mà bạn có thể nghe thấy vài chục lần trên sân cỏ. Tôi không gọi Zidane là kẻ khủng bố, và chắc chắn không nói gì tới mẹ anh ta".

Zidane, vốn sinh ra và lớn lên tại Marseille, là con của một gia đình di dân Algerie và luôn phải hứng chịu những lời chế nhạo về chuyện này trong cuộc đời cầu thủ của mình.

Sau khi Zidane có hành động thô bạo với Materazzi và bị đuổi ra khỏi sân, đội Pháp đã thua Ý với tỉ số 3-5 trong lượt đá luân lưu.

Fifa cho biết họ sẽ điều tra về vụ đuổi Zidane khỏi sân cỏ, và chủ tịch Fifa là ông Sepp Blatter ra dấu cho biết nếu có kết luận cụ thể, danh thủ Pháp này có thể sẽ bị tước danh hiệu Quả Bóng vàng tại World Cup.

Các tổ chức truyền thông trên toàn châu Âu đã bỏ nhiều công sức tìm cách giải mã những gì Materazzi nói để xem tại sao nó lại kích động Zidane đến thế, nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai đưa ra được câu trả lời chính xác.

(Theo BBC)


dauyeu
Zidane chuẩn bị thuật lại vụ thẻ đỏ

Zinedine Zidane sẽ chính thức lên tiếng lần đầu tiên về vụ phạt thẻ đỏ đã khiến anh phải rời trận chung kết World Cup giữa Pháp và Ý.
8 giờ tối nay giờ địa phương, cầu thủ 34 tuổi này sẽ xuất hiện trên truyền hình của Pháp.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng sẽ tổ chức điều tra việc Zidane phải ra sân sau khi huc đầu vào ngực Marco Materazzi của đội Ý, chỉ vài giây sau khi cầu thủ này đã có lời lăng mạ anh.

Materazzi đã bác bỏ thông tin nói anh đã gọi tiền vệ Zidane là "kẻ khủng bố" và nhục mạ mẹ anh.

FIFA nói muốn làm rõ hoàn cảnh vụ việc và chủ tịch liên đoàn Sepp Blatter chỉ dấu rằng Zidane có thể sẽ bị tước danh hiệu Quả bóng vàng World Cup lần này.

Ông Blatter nói với báo La Repubblica của Ý rằng không phải FIFA mà một ủy ban của các nhà báo quốc tế đã lựa chọn cầu thủ nào cho vị trí đó.

"Thế nhưng ban lãnh đạo FIFA có trách nhiệm phải can thiệp nếu có cầu thủ nào hành động trái ngược với đạo đức thể thao".

"Vì thế tôi đã ra lệnh ủy ban kỷ luật của FIFA điều tra vụ này"

Ông Blatter cũng nói chứng kiến hành động của Zidane khiến ông rầu lòng cho cả cầu thủ này lẫn tinh thần fair play.

Zidane và Materazzi đã đụng độ chỉ mười phút trước khi kết thúc hiệp phụ và sau đó cầu thủ người Pháp đã húc ngã hậu vệ Ý.

Materazzi đã biện hộ trên tờ La Gazetta dello Sport của Ý hôm thứ Ba rằng anh chỉ nói câu lăng mạ mà các cầu thủ nói với nhau hàng chục lần.

"Tôi không gọi Zidane là khủng bố và chắc chắn là không nói gì tới mẹ anh ta."

Anh nói thêm, chỉ vào con gái 10 tháng của mình:"Tôi ít học, thậm chí tôi còn chẳng biết kẻ khủng bố Hồi giáo là gì. Đối với tôi kẻ khủng bố duy nhất là con bé này".

(Theo BBC)


This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.