Diễn viên: Mã Tuấn Vỹ (vai Thượng Trí), Lê Diệu Tường (vai Thượng Trung), Diêu Tử Linh (vai Lợi Tường Phụng), Huỳnh Trí Hiền (vai Thượng Hiếu), Lê Nặc Ý (vai Thượng Nghĩa), Quách Phong (vai Thượng Chánh Đường), Huệ Anh Hồng (vai thím ba Aân Tịnh), Tưởng Chí Quang (vai Thượng Chính Văn), Mạch Trường Thanh (vai Hỏa Nghiệp Hồng), Tuyết Ni (vai Trịnh Tú Bình, vợ của Thượng Chánh Đường).
Giám chế: Lý Thiêm Thắng
Thể loại: võ thuật cổ trang
Thời lượng: 25 tập
Phim do TVB sản xuất và phát hành
Nội dung: “Thiết Huyết Bảo Tiêu” kể về một tiêu cục có thật ở Trung Hoa tên “Hội Hữu Tiêu Cục”, mà người đứng đầu tiêu cục này là Đại Chưởng Quỹ Thượng Chánh Đường (Quách Phong đóng).
Ông là một người bảo thủ và ích kỷ, nên đã quản lý tiêu cục theo kiểu “gia đình trị”, chỉ trọng dụng và bênh vực người thân của mình, dù biết rõ những người này không có năng lực và bất tài. Cách quản lý tiêu cục của Thượng Chánh Đường đã khiến tiêu cục ngày một lâm vào cảnh bế tắc.
Thượng Chánh Đường có 4 người con trai, trong đó ba con ruột là Thượng Trung (Lê Diệu Tường đóng), Thượng Hiếu (Huỳnh Trí Hiền đóng), Thượng Nghĩa (Lê Nặc Ý đóng). Người con nuôi mà ông cứu được trong một trận hỏa hoạn vì sơn tặc tại một làng nhỏ đặt tên là Thượng Trí (Mã Tuấn Vỹ đóng). Thượng Chánh Đường một lần đi xem phong thủy mộ của cha, thầy phong thủy đoán rằng cơ nghiệp của nhà họ Thượng chỉ có thể truyền lại được ba đời, vì đến đời con của ông, họ toàn là người vô dụng. Không những thế, cơ nghiệp của ông sẽ bị tiêu tán trong tay con ruột của ông. Điều này làm Chánh Đường đau lòng, nhưng ông nghĩ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên và sức người hơn sức trời.
Trong 4 người con của Thượng Chánh Đường, dù là con nuôi nhưng Thượng Trí lại là một thanh niên trung can nghĩa cảm, có chí khí, biết dụng người và rất hiếu thảo với cha mẹ nuôi là Thượng Chánh Đường và Trịnh Tú Bình (Tuyết Ni đóng). Anh hiểu mang ơn nhà họ Thượng thì phải hy sinh thân mình để đền đáp. Ở trong Thượng gia, Thượng Trí luôn lập được nhiều công lớn và là cánh tay phải đắc lực của Thượng Chánh Đường. Nhưng mỗi khi Thượng Trung gây ra họa, anh lại phải ra gánh vác và phải chịu nhiều thị phi. Thượng Chánh Đường dù biết Thượng Trí thông minh hơn người, và là nhân tài có thể kế nghiệp Hội Hữu Tiêu Cục, nhưng trong thân tâm ông, Thượng Trung vẫn là nhân tuyển số một, dù người này ngoài thói trăng hoa, rượu chè, cờ bạc và tham lam, chẳng làm nên tích sự gì. Thượng Trí từ nhỏ đã có hôn ước với Lợi Tường Phụng (Diêu Tử Linh đóng). Nhưng do hai người bị lưu lạc tha hương sau trận hỏa hoạn của bọn sơn tặc, nên họ đã không còn nhận ra nhau. Vô tình Lợi Tường Phụng lại đến Hội Hữu Tiêu Cục để làm nữ tiêu sư. Từ đó Thượng Trí và cô đã trở thành một cặp long phụng đẹp đôi.
Thượng Trung (Lê Diệu Tường đóng) là một công tử bột bất tài vô tướng, đam mê tửu sắc và thường hay đổ tội cho người em nuôi của mình là Thượng Trí. Trước mắt Thượng Trung, Thượng Trí là một cái gai cần phải loại bỏ. Xung đột giữa hai người lên đến cực điểm khi Thượng Trí thay cho cha nuôi là Thượng Chánh Đường quyết tâm thu hồi các món nợ của Hội Hữu Tiêu Cục, nhằm cứu vãn tình thế bi đát của tiêu cục đang rơi vào cảnh bế tắc. Tuy nhiên, Thượng Trung chỉ là một kẻ hữu dõng vô mưu. Kẻ đứng đằng sau các rắc rối của Hội Hữu Tiêu Cục chính là con trai thứ hai của Thượng Chánh Đường, tức Thượng Hiếu (Huỳnh Trí Hiền đóng). Thượng Hiếu ngày thường tỏ ra bênh vực cho Thượng Trí và ngoài mặc giả dạng quân tử, nhưng trong bụng lại là một kẻ tiểu nhân hiểm ác. Y bày đủ kế gian chỉ vì muốn là người kế nghiệp của Hội Hữu Tiêu Cục, đến nỗi táng tận lương tâm, hại cả cha mẹ ruột của mình. Người con út của Thượng Chánh Đường là Thượng Nghĩa (Lê Nặc Ý đóng). Thượng Nghĩa từ nhỏ đã theo tây học, nên không rành về chuyện quản lý tiêu cục. Dù vậy, anh cũng một lòng một dạ muốn gầy dựng lại tiêu cục sau bao nhiêu thăng trầm.
Thượng Chánh Văn (Tưởng Chí Quang đóng) là em trai của Thượng Chánh Đường. Con người này đa mưu túc trí, lại quá đỗi khôn ngoan, biết né tránh phiền phức cho bản thân mình, được mọi người xưng là Gia Cát Lượng Quân Sư. Ông nhìn thấy trước những điều thiên hạ chưa nhìn thấy, nhưng do bản tính nhút nhát, nên thường co mình lại không chịu cống hiến nhiều cho tiêu cục. Ngược lại, vợ của Thượng Chánh Văn là Aân Tịnh (Huệ Anh Hồng đóng), lại là một nữ hiệp đầu đội trời chân đạp đất. Bà chỉ là con dâu của dòng họ Thượng nhưng lại hết lòng cho tiêu cục. Bà tận tụy huấn luyện những nữ tiêu sư, trong đó có Lợi Tường Phụng, và bảo vệ tiêu cục cho đến hơi thở cuối cùng. Vì cứu một nữ tiêu sư nên bị đánh lén. Sau cái chết của vợ, Thượng Chánh Văn mới một lòng dốc sức cho Hội Hữu Tiêu Cục, và giúp Thượng Trí dựng lại sự nghiệp.
Ở đoạn cuối, người anh cả của Thượng Chánh Đường và Thượng Hiếu giở chiêu cuối cùng là đòi chia gia tài. Nhưng trước khi Thượng Chánh Đường nhắm mắt, đã để lại một di chúc, viết rằng:
-Đứa con bất hiếu như Thượng Hiếu do không bao giờ biết hối lỗi, nên ông đã không chấp nhận Thượng Hiếu ở lại trong tiêu cục và bị đuổi ra khỏi gia trang, không được nhận một xu nào của nhà họ Thượng.
-Người anh cả thật ra không phải là con cháu của nhà họ Thượng, mà là con cháu của họ Bạch. Hóa ra mẹ của Thượng Chánh Đường trước khi về làm dâu nhà họ Thượng, đã mang bào thai của nhà họ Bạch. Khi biết thân phận mình là một đứa con hoang, ông bác hai lăn đùng ra ngất xỉu, sau đó tỉnh lại đã bán thân bất toại. Thượng Hiếu sau khi bị đuổi đi lâm bệnh nặng. Nhưng trước khi chết vận được đứa con trai do anh lăng nhăng với vợ của Hỏa Nghiệp Hồng (Mạch Trường Thanh đóng) mà sinh ra, kêu anh một tiếng cha lần cuối.
-Thượng Trí và Lợi Tường Phụng kết hôn, sinh ra một bé trai mập mạp dễ thương. Hội Hữu Tiêu Cục đúng như lời của ông thầy phong thủy tiên đoán, đã lọt vào tay người ngoài họ Thượng. Nhưng Thượng Trí vẫn giữ họ Thượng và quyết tâm khôi phục lại cơ nghiệp của Thượng Chánh Đường, xem như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi.
Không giống những bộ phim khác, chuyện tình yêu trong “Thiết Huyết Bảo Tiêu” không éo le phức tạp, mà rất bình dị, nên dễ nhận được sự đồng cảm của người xem. Tình cảm giữa Thượng Trí và Lợi Tường Phụng rất trong sáng, đầy lòng bao dung. Ngoài ra, những nhân vật khác trong phim đều là những người dám yêu dám hận, không trốn tránh tình yêu.
Thật ra tiêu sư không chỉ là những người võ nghệ cao cường, tunh hoành trong chốn giang hồ, quan hệ ngoại giao đối với họ rất quan trọng, nếu làm mích lòng người khác, xem như đã tự chuốc họa vào thân, tự đạp đổ chén cơm của mình. Vì thế tiêu sư phải là những người điềm đạm, xử sự bình tĩnh và lý trí. Việc tiêu sư gây chiến với kẻ khác, quyết đấu hơn 300 hiệp như trong “Thiết Huyết Bảo Tiêu”, đúng là chỉ có thể xảy ra trên phim mà thôi.