
Những buỗi chiều nắng gay gắt như thế này làm tôi nhớ anh nhiêu hơn , nhớ vùng quê yên tĩnh mà anh cùng tôi lớn lên , cùng cắp sách tới trường , những buổi hẹn hò của học trò đã vội vã trôi qua , để lại trong anh và tôi là một nỗi nhớ khôn nguôi.Chia tay anh bằng những giọt nước mắt và những bức thư tôi viết cho anh ma chưa bao giờ gởi cả, hai năm trôi qua , chiện tình như một giấc chiêm bao, nhanh quá mới đó mà đã hai năm rồi còn gì phải hông anh?

Em phải tha thứ cho những lổi lầm cũa anh như thề nào đây??? Em tự hỏi bản thân mình tình yêu là cái chi chi?? tình yêu , và những kỉ niệm nhỏ nhoi mà mình có được hông đủ sức để giử anh ở lại bên em. có phải đã từ lâu anh mệt mỏi với tình yêu cũa chúng mình, em cũng đuối sức để chạy theo tình yêu rồi , em xin lổi em đành buông tay anh ra trước để mọi thứ tốt đẹp hơn để anh nghỉ rằng em đã phãn bội anh , đễ anh dễ dàng quên em hon , anh hảy quên em trong tất cả di , em hừa em sẻ sống thật tốt như những gì anh đả dặn trước lùc em ra đi , hảy cho la em la người có lỗi ,

Tôi muốn viết những dòng mail thật nhiều để gởi đến anh , nhưng tôi viết rồi lại bôi đi ,

, vì tôi sợ con tim tôi lại một lần nữa yếu đuối với tình yêu , Tôi và anh giờ đây là hai thế giới suy nghỉ khác biệt rui , tôi giờ đây chỉ biết nhớ anh thật nhiếu , nhưng tôi đành chấp nhận chia tay , cả tôi và anh còn tính yêu thật nhiều nhưng , hông thể nào đến vời nhau được ,

Hom qua gap anh chúng tôi nói chiện với nhau nhiều lắm , trong lòng tôi có vui không hay la vạn nối buồn không tả được ,
Hôm nay ngồi nói chiện với anh mà tôi không biết nói gì hết có thể nào là tình chúng tôi chỉ có thế thôi saosao?? anh ah ! công việc của anh lu bu lắm em biết , lúc nào anh củng bận rộn với công việc cả ,.....................
Anh ! Em tự hỏi bản thân của mình là có yêu anh nhiều không?? và rồi em va anh sẻ về dâu?? vồi tình trạng này thì chẳng về dau ca phai khongkhong??
Hôm nay là sinh nhật của anh , tôi muốn gởi tới anh lời chúc sinh nhật thôi , vậy mà anh bận rộn quá , không thể nói với tôi câu nào thấy củng buồn , tôi đợi anh từ mấy tiếng rùi , anh online rui offline , rồi online và lại thấy chử buszy hiện ra ,t hấy sao đâu đó , bùn quá phải không pà kon ,nhưng mà có lẻ tui đả quen như vậy từ lâu rùi , hôm nay tui củng buồn thêm một người nửa nhưng mà tôi có thể làm được gì hơn nửa , dù sao người ta củng có gia đình của mình , tôi không co quyền gì mà hỏi và củng không nói được gì , hhuhhuuuuuuhuuu tôi thấy giận tôi nhiều hơn , tại sao tôi không dứt khoát trong tình cảm được chứ, huuhuhuhuuuuuu