Chào mấy sis. Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên nếu mà em viết hông hay thì mấy sis cũng đừng đôi trứng gà thúi và rau cải hư tới em nha. Thanx!!!!!!!!!!!!!


_Lệ ơi! Xong chưa? Trễ học rồi đó.

Giọng của một người con trai đúng ở ngoài cửa gọi vào.

_Ra rồi nè, làm gì mà hối dữ vậy. Anh Trẻ coi kia, Hưng đâu có hối Lệ đâu.

Người con gái tên Lệ bước ra khỏi nhà và đứng chính giữa hai người con trai đó.

Người con trai mà được gọi là Trẻ đó tức giận nói:

_Đã nói là đừng có kêu cái tên cúng cơm đó nửa mà. Người khác nghe được thì quê lám.

_"Lệ thấy đâu có gì là quê chứ. Nghe hay lám mà , phải hông Hưng?" Lệ vừa nói vừa nháy mắt với Hưng.

_"Ừ nghe hay hơn tên Long liền." Hưng nói.

_Mày lúc nào cũng bênh cho con nhỏ này hết trơn á.

_Đơn nhiên rồi, hông bênh cho Lệ thì bênh cho ai. Há Hưng Hả?

_"Ừ " Thấy mặt của Trẻ hơi giận Hưng nói: " Thôi đừng đùa dai nữa Lệ à, thằng Long nó giận bây giờ."

_"OK hông đùa nữa anh Long há , đừng giận ghen" Lệ nói và cười nự cười tươi như hoa mà làm ai cũng phải xiêu lòng và làm những gì mà cô muốn.

Cả ba sánh bước dến trường. Cả ba năm này điều học lớp 9 và học chung một lớp. Hưng và Lệ học giỏi nhất lớp cho nên Hưng làm lớp trưởng còn Lệ thì làm lớp phó. Còn Long thì học khá thôi tại vì anh rất ham chơi. Cả ba chơi chung và học chung từ nhỏ cho tới lớn. Lệ là một cô gái rất xinh đẹp và biết bao người trồng cay si cô nhưng cô đâu thèm để ý chứ. Cô đã có người trung ý rồi nhưng đây là bí mật chưa thể cho ai biết được. Lệ nhìn rất yếu đuối nhưng cô không yếu đuối như cô nhìn.Cô là một siêu quậy đó. Mà còn có võ nửa chứ. Hưng, Long và Lệ điều có võ cả, tại vì ông ngoại của Lệ và cũng là ông nội của Long có võ, và ông đã dạy cho ba người họ. Ông nói là con gái phải có chút võ để phòng thân. Còn ông dạy cho Long và Hưng là để bảo vệ cho Lệ để khỏi bị người khác ăn hiếp. Nhưng mà cô không ăn hiép người ta thôi chứ ai mà dám ăn hiếp cô chứ. (hihihihih). Hưng và Long điều là hai người thanh niên cao ráo, đẹp trai nhất trường. Là người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Long là một người đa tình và cũng đã cặp kè với bao nhiêu người còn Hưng thì chưa cặp kè với ai ca. Tại vì anh cũng có người trung ý rồi. Nhưng anh chưa nói cho cô ta biết. Tại anh mắt cỡ mờ.(hihihihi)


Em type chậm lắm với lại mỏi tay rồi. Lần sau viết tiếp nghen.

Hôm nay là ngày tựu trường nên trường rất đông và vui nhộn. Lệ , Hưng, và Long vào lớp và nói chuyện với các bạn. Họ nói chuyện được một lúc thì tiếng trống reoreo..Cô giáo chủ nhiệm lớp 9A của họ cũng vừa vào. Cả lớp liền đứng dậy.

_"Chúng em chào cô ạ " Cả lớp chào cô.

_"Các em ngồi xuống đi" Cô Lan nói.

_"Cô là cô Lan. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp các em và cũng là cô giáo dạy anh văn. Cô mong là các em sẽ cùng hợp tác với cô để tuần nào chúng ta cũng sẽ được nhận cờ đỏ."

_"Cô yên tâm. Lớp chúng ta có biệt danh là học giỏi nhất trường mà." Yến bạn thân của Lệ lên tiếng.

_" Và cũng nổi tiếng là quậy nhất nữa." Lệ nói làm cả lớp cùng cười.

_"Yên lặng nào. Bây giờ chúng ta điểm danh nhé.

_"Nguyễn Đức Khánh Hưng"

_"Dạ có " Hưng trả lời.

_Em làm lớp trưởng nhé.

_Đừng nha cô. Năm nào em cũng làm lớp trưởng, chán lắm cô ơi.Để bạn khác làm đi nha cô.

_Nhưng mà em làm khá lắm mà. Các bạn cũng rất muốn em làm lại lớp trưởng mà phải hông các bạn?

_"úng rồi làm đi Hưng, tau không phuc đứa nào mà bắt tau làm cái này làm cái nọ đâu. Tau chỉ phục mày thôi đó đại ca." Long nói.

_" làm lại đi Hưng." Các bạn hùa theo.

_" Được nếu Lệ làm lớp phó tiếp thì Hưng sẽ làm lớp trưởng." Hưng đùa.

_"Chuyện gì đây tại sao lại kéo Lệ vào cuộc chứ." Lệ la.

_Nguyễn Hồng Ngọc Lệ. Em làm lớp phó nghe."

_"Thôi được em sẽ làm." Nói xong Lệ lườm Hưng."Thấy ghét " Nhưng Hưng chỉ cười nhìn điệu bộ giận dữ của Lệ.

Xong rồi cô phân công những công việt khac. Lệ , Long và Hưng còn có thêm một nhiệm vụ khác để làm đó là làm "Đội Cờ Đỏ ".

Một buổi học trôi qua thật mau, vừa dúng 11 giờ thì tiếng trống cũng vừa reo. Tất cả các học sinh liền chạy ùa ra khỏi lớp và về nhà tại vì đứa nào đứa nấy cũng điều đói meo cả. Hưng, Lệ và Long đi bộ về nhà tại vì từ trường về nhà cũng chỉ mất 20 phút mà thôi. Họ vừa di bộ về vừa nói chuyện.

_" Hưng chiều nay đi đá banh không? Tụi thằng Cường của lớp 10B đòi đấu với tụi mình đó.Hắn đòi cá 50 ngàn. Chơi không?"

_Hưng lắc đầu." Thôi mệt lắm không chơi đâu.Tao ghét chơi với tụi đó lắm. Tụi nó chơi không đẹp chút nào. Chỉ toàn chơi gian lận không hà."

_" Ừ thôi đừng chơi nữa , với lại tiền đâu mà anh đưa cho người ta nếu mà anh thua." Lệ thêm vào.

_"Sợ gì chứ. Nếu đại ca Hưng mà chịu chơi thì anh làm sao mà anh thua được chứ. Thì cũng tại vì tụi nó chơi xấu nên mình mới đấu với nó một trận cho nó bỏ cái tật ta đây. Với lại tau hứa với tụi nó rồi, may không chơi thì tau thua là cái chắc." Long cằn nhằn.

_" Anh Long nói đúng. Cả bọn đó ỷ là nhà mình giàu với lại cái ông thầy Đạt , chủ nhiệm lớp họ lúc nào cũng bênh cho họ cả , nên cả bọn ỷ thế mà ăn hiếp người khác. Thiệt là thấy ghét lắm. Lần này mình cỏ thể thế thiên hành đạo rồi." Lệ cười nói.

_" Thôi được. Đấu thì đấu. Mấy giờ? Hưng hỏi.

_" 3 giờ chiều ngày hôm nay." Long vui vẻ trả lời.

_"Ở đâu" Hưng hỏi

_" Sân Vận Động"

_"OK. Mày gọi mấy đứa khác đi."

_"Tau gọi rồi".

_Vậy tau là người biết cuối cùng chứ gì. Lần sau tau không giúp mày nữa."

_" Không đâu. Mình là bạn thân với nhau mà. Không giúp không được đâu. hihihihihih"

_"Lệ cũng muốn đá trận này nữa" Lệ nói cắt ngang câu chuyện của hai người.

_" Không được lần này là đá nghiêm túc. Với lại tụi nó chơi gian lắm lỡ em bị gì rồi nội hong chịu dạy võ cho anh nữa thì sao." Long nói với Lệ.

_" Đúng rồi, lần này đừng chơi nữa, lần sau đi nghen.Lần nay chỉ ngồi coi cổ võ thôi cũng được. Đấu thắng trận rồi mình đi ăn kem nghe. Chịu hông?" Hưng dụ Lệ tại vì anh không muốn Lệ bị thương.

_"Fine, thôi tới nhà rồi. Bye chiều gặp." Lệ nói rồi ngoe ngẩy bước vô nhà.

Lệ , Hưng và Long là hàng xóm.Nhà Lệ cách hai nhà là nhà Hưng , cách hai nhà nữa là nhà Long.

_"Thưa ông ngoại con mới đi học về." Lệ vòng tay chào ông ngoại khi thấy ông nằm trên võng trước hiên. Lệ đi tới và ngồi bên cạnh ông.

_" Hôm nay cháu học thế nào?" Ông hỏi.

Lệ huyên thuyên kể buổi học ngày hôm nay cho ông nghe. Ông Thiên ngắm đứa cháu gái mà ông thương nhất, đứa cháu gái mà ông nuôi từ nhỏ tới lớn. Ông biết sẽ có một ngày đứa cháu gái này sẽ rời xa ông. cho nên bây giờ nó muốn làm cái gì ông cũng chiều nó cả. Nó muốn học vỏ ông cũng dạy cho nó. Làm bà ngoại nó la ông quá chừng. Bà nói con gái mà quậy như nó mà còn dạy vỏ cho nó nữa thì sau này ai dám lấy nó chứ. Nói thì nói vậy hứ cháu ông mà muốn học thì ông cũng vẫn cứ dạy. Cháu gái ông đẹp như vậy thì ông đâu sợ bị ế chứ. Ông biết có rất nhiều người để ý tới nhưng mà ông chỉ chấm trúng một người. Đó là thằng Hưng. Cũng vì đứa cháu cưng này năn nỉ ông mới nhận lời dạy vỏ cho thằng Hưng với thằng Long mà thôi. Với lại tụi nó hay di chơi chung lỡ có chuyện gì thì còn có hai đứa nó chăm sóc cho bé Lệ thì ông cũng yên tâm hơn.

_"Ông à" Lệ réo

Giọng nói của Lệ làm cắt đi giòng suy nghĩ của ông.

_"Chuyện gì vậy cháu"

_"Cháu đói bụng quá. Mình ăn cơm được chưa?" Lệ vừa xoa xoa bụng mình vừa rên rỉ.

_"Thôi được để ông kêu bà ngoại dọn cơm ăn nghen."

_"Ông hay quá. Con thương ông nhất , ông cũng thương con nhất ông hí."

_"Ừ ông thương con nhất."


Mấy sis đọc dở chừng này đi nghe. Lần sau em viết tiếp. Mấy sis đọc xong nhớ cho em biết ý kiến nha.

Người ta nói người con gái Huế thì phải thùy mị nết na và thích mơ mộng. Với Lệ hả, mơ mộng thì có chứ thùy mị hả, hỏi 10 người thì hết 11 người nói "NO" rồi.

_"Mệ ơi, thẩu muối mệ làm cho con đau rồi." Lệ hỏi.

_"Thì mệ để trong tủ ở bên tay trái đấy. Mệ mới làm cái mới đấy. Cha mày ăn hết cũng không nói cho mệ biết để mệ làm cái mới tới khi muốn ăn không có thì đừng là làng nha." Nói thì nói vậy chứ khi nào mà bà thấy thẩu muối sắp hết là bà làm cái mới ngay cho cô cháu gái hay nhõng nhẽo này.

_"Con đâu có la làng hồi nào đâu" Lệ chu môi nói. "Thôi con đi đây" Nói rồi Lệ nhảy chân sáo ra cây ổi.

_"Con gái con nứa gì mà không chịu đi đứng cho đàng hoàng, cứ chạy nhảy suốt ngay, lở sau này ế thì sao." Bà mắn yêu.

Lại điệp khúc này nửa, một ngày Lệ nghe không biết mấy trăm lần.Nghe chặp chán nghê luôn á. Lệ leo lên cây ổi nhanh nhẹn như một con khỉ.Ngày nào củng leo mà không nhanh sao được. Lệ leo lên cày cao hái mấy trái ổi chín rồi leo xuống một cái nhanh chẽ ba mà Lệ thường hay ngồi ăn. Mở thẩu muối mệ làm ra , mùi ớt và mùi tiêu nồng nàng hắt lến cũng đủ làm cho mình chảy nước miếng rồi. Cắn thêm một miếng ổi chấm muối nửa....Cảm giác vừa chua vừa ngọt của trái ổi cộng với mùi vị cay của ớt thiệt là..........YUMMY.......(* Em viết đây mà em còn chảy nước miếng nửa, hông biết mấy sis sao rồi há. Thèm ăn ổi dã man.*)

Lệ ngồi vừa ăn vừa mơ mộng không biết bao lâu, tự nhiên nghe tiếng.......

_HÙ

_"AHHHHHHHHHH" Lệ hét.

Cũng may là cành cây này chắc chắn giữ lại Lệ nếu không thì Lệ đả bị té rồi. Khi Lệ nhìn kỷ lại thì thấy Hưng và Long đang ôm bụng cười. ' Hứ thiệt là thấy ghét mà, dám chọc bổn cô nương, thiệt chưa biết chết là gì mà. Được hãy đợi đấy , thù này không trả là phi quân tử. Ý lộn mình đâu có phải là con trai. Thù này không trả là phi.....con gái. hahahahah.' Lệ đang suy nghỉ để tìm cách mối thù không đội trời chung này.

Lệ nhanh nhẹn leo xuống và bước vô nhà, không thèm nhìn hai người họ nửa con mắt.


Mấy sis đọc đở chừng này đi nghen. Bây giờ em phải đi làm. Thấy Vicki giỏi ghê hông, trước khi đi làm mà củng viết cho mấy sis đọc nửa, Mấy sis thưởng cái gì cho em đi chứ. nau.gif nau.gif

Hưng và Long tưởng đâu Lệ sẻ giận lắm và xuống cho hai người no đòn. Nào ngờ đâu Lệ hông thèm ngó hai người họ nửa con mắt, coi như là họ tàng hình vậy. Lần này nghiêm trọng thật rồi. Hưng và Long sửng sốt nhìn nhau.

_"Lần này Lệ giận thật rồi. Tính sao đây." Hưng hỏi Long.

_"Thì đi dỗ ngọt nó lại. Tao trao trách nhiệm trọng đại này cho mi đo. Hahahahaa. Tao ra sân vận động trước nghe." Long nói xong thì chuẩn bị chạy nhưng Hưng đả nhanh chân hơn và giữ Long lại.

_"Hai đứa làm thì hai đứa cùng năn nỉ. Hơn nửa ai là người nghỉ ra cách này để phá nhỏ chứ."

_"Ok....Ok... Đi thì đi."

Nói rồi hai người đi vô nhà thì thấy Lệ đang ngồi trên giường coi TV với ông Thiên. Hai người chào ông rồi ngồi xuống bên cạch Lệ.

_"Lệ ơi, đi đá banh hông, sắp tới giờ rồi đó." Hưng nói.

Lệ vẩn hông thèm nhìn hai người và coi như hai người hông tồn tại. Hưng đánh nhẹ Long ý nói là mau xin lổi Lệ.

_"Anh xin lổi, lần sau anh hông hù Lệ nửa. Nếu còn tái phạm thì cho Lệ làm gì cũng được. Chịu chưa? Thôi đừng giận nửa." Long nhẹ giọng nói.

Lệ mắc cười lắm nhưng hông muốn kế hoạch chưa thành thì đã bị bại lộ. Nên cố nén mình.

_"Ông à, trời chưa tối mà sao muỗi đâu nhiều quá, cứ vo ve bên lỗ tai con hoài à, ồn dễ sợ." Lệ nháy mắt với ông và nói.

Ông chỉ cười khi thấy Hưng với Long tiếp tục năn nỉ Lệ, cái vụ này cứ lặp đi lặp lại hoài à, cứ con bé giận là hai thằng này tới năn nỉ.Chút nửa là sẻ huề lại bây giờ.

_"Thôi được, muốn Lệ hết giận cũng được. Mỗi người phải làm cho Lệ ba việc. Chịu hông?"

_"Chịu. Ba chuyện gì?" Hưng và Long dồng thanh nói.

_"Bây giờ Lệ chưa nghỉ ra.Khi nào nghỉ ra rồi nói cho biết. Nào bây giờ ai cõng Lệ đi. Lệ làm biếng đi bộ dễ sợ "

Lệ chưa nói xong thì Long và Hưng đả bỏ chạy trước rồi.Tại vì họ đả đoán ra được là Lệ sẻ nói câu nói này. Lệ liền chạy theo họ. Theo thường lệ ai bị bắt trước thì sẻ cõng Lệ.

Họ là vậy đó, cứ chọc Lệ giận trước rồi năn nỉ Lệ sau. Hình như là họ sinh ra là để chiều chuộng Lệ và làm cho Lệ vui thì phải. Nếu chơi mà không có Lệ thì họ như thiếu cái gì đó. Chắc Lệ là ngôi sao may mắn của họ nên họ mới chiều chuộng Lệ và luôn chừa phần cho Lệ chơi chung trong mọi trò chơi của họ.

Vicki biết là lần này hông được hay lắm nhưng mấy sis đọc đở đi nha. Em nghỉ gì là viết cái đó thôi hà. D.gif D.gif D.gif

Ba người họ tới nơi thì mọi người cũng đả có mặt đông đủ. Hai dội đứng kình nhau.

_"Tao tưởng là tụi bây sợ không dám đấu nửa chứ." Thằng Cường cười ngạo nghễ nói.

_"Nếu tụi tao sợ mày thì đâu có chấp nhận cuộc đấu này chớ." Hưng nói.

_"Lệ à em tới ủng hộ cho anh đó hả? Chờ anh thắng xong mình đi ăn kém nghe." Cường dịu dàng nói với Lệ, khuông mặt của hắn bây giờ thiệt khác với khuông mặt hắn vừa nói chuyện với Hưng, thiệt là nham nhở hết sức.

_"Hưng ơi trời tối chưa vây? Sao Cường chưa đi ngủ mà đả nằm mơ rồi. Bộ Cường có công năng đạc dị hả?" Lệ vừa nói vừa cười chế nhiễu Cường. Đội của Hưng huýt sáo và cười theo làm đội của cường tức muốn lộn điên luôn.

_"Có chắc chắn thắng không mà chảnh rứa." Lệ biểu môi nói.

_"Nếu mà Cường thắng thì Lệ phải đi ăn kem với Cường, còn nếu Cường thua thì Lệ muốn làm gì cũng được, chịu hông?"

_"Được, mọi người ở đây làm chứng không được nuốc lời".

_OKay

_Thôi được bây giờ bắt đầu đá đi.

Mọi người đã ra sân hết nhưng Lệ giữ Hưng với Long lại.

_"Hai người cố gắng mà đá cho thắng nha. Nếu mà thua là Lệ nghĩ chơi với hai người đó. Nghĩ tới chuyện đi ăn kem với hắn là ăn hông vô rồi."

_Vậy sao hồi nãy hứa với hắn." Hưng hỏi mà trong giọng có chút khó chịu. Nghĩ tới chuyện hắn ngồi đối diện ăn kem với Lệ là Hưng muốn đục vô cái mặt điếu cáng của hắn rồi. Hưng tự nói với lòng nếu lần này mà đá thua là Hưng nghỉ đá banh luôn.

_"Bộ tưởng Lệ muốn lắm sao. Tình thế bắt bược chớ bộ. Không lẽ nói 'no' thì còn mặt mũi đâu nửa."

_"Okay nhất định là đá thắng mà. Cứ yên tâm ngồi đây nghĩ cách làm sao mà chơi hắn đi." Long nói rồi hai người ra sân. Cuộc đấu đả bắt đầu.


Em vừa đi picnic về mà cũng ráng viết cho mấy sis đọc, thấy em dễ thương ghê hông.(Hông ai khen em hết cho nên em phải tự em khen em. D.gif D.gif )
Chút nữa em sẽ viết tiếp nha.

Cuộc đấu đã bắt đầu gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại, chưa bên nào có diểm cả. Đội của Cường chơi ăn gian dễ sợ, trai banh hông đá mà cứ đá chân con người ta hông à, Lệ ngồi ngoài mà cũng có cảm giác đau chân giùm cho họ nửa là. Lệ ngồi ngoài coi mà hồi hộp dễ sợ.

Hai đội bây giờ ai cũng đã mệt, cho nên họ quyết định dội trưởng của hai lớp ra đấu trái cuối cùng. Hưng và Cường mỗi người sẽ đá một trái để phân thắng bại. Long sẻ là người chụp gôn của đội Hưng còn người chụp gôn của đội Cường là Phi. Cường chọn đá trước. Cường biết đây là cơ hội cuối cùng để thắng nên Cường đã cố hết sức mình mà đá trái banh vào lưới. Suýt một chút nữa là Cường đã được toại nguyện, nhưng cũng may là Long là một người nhanh nhẹn lại cộng thêm biết võ cho nên anh đã chụp được trái banh trước khi trái banh vào lưới.

Đội của Hưng vui vẻ reo hò còn Cường thì thiệt là tức lắm. Long bước qua chổ Lệ vá Hưng đang đứng. Thấy Long Lệ vui vẻ nói.

_Anh Long thiệt là giỏi quá.

Nghe khen Long kiêu hãnh nói " Đơn nhiên rồi! Nè nhiệm vụ của tao đã xong, bây giờ tới phiên mày đó." Long nói với Hưng.

_"Phải rồi, Cố lên nghe Hưng. Sinh tử tồn vong của Lệ bây giờ là ở trong tay Hưng đó. Ý lộn trong chân của Hưng đó.Nhớ ghen. Nếu mà Hưng thua chắc là Lệ đập đầu vô miếng tàu hủ chết quá."

Hưng với Long trước điệu bộ dễ ghét của Lệ.

Hưng đứng trước trái banh, lòng sôi sùng sục khi nghỉ tới chuyện Cường ngồi ăn kem với Lệ, tưởng tượng trái banh là mặt của Cường và Hưng đâ đá thật mạnh vào trái banh. Trái banh chạy thật nhanh vào lưới mà Phi cũng không kịp chụp thì trái banh đã chạy vào lưới.

Lệ vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Hưng, Hưng ngỡ ngàng chưa biết phải làm gì thì Lệ đã buông ra vì tiếng hò hét vui mừng của nhửng người chung quanh họ. Hưng cười khi thấy Lệ bẽn lẽn nhìn xuống đất. Đội của Hưng vui mừng hò hét còn dội của Cường thì mặt mày bí xị. Nhất là Cường.

_"Thôi mình đi ăn kem nha." Long vừa nói vừa vẫy tờ 50 ngàn trên tay mình.

_"Khoan đã " Lệ nói và chạy qua bên Cường.

_"Cường có nhớ là Cường đã hứa gì không?Nếu thua thì làm gì cũng được. Bây giờ Lệ muốn Cường làm người ở cho Lệ một tuần."

_"What?" Cường hét lên.

_"Có tất cả mọi người ở đây làm chứng. Nhớ đó. Ngày mai nhớ đi học cho sớm và chờ Lệ trước lớp Lệ nghe. Phải nhớ tói trước 6:30 đó. Nếu Lệ lên tới trường mà hông thấy cường thì đừng trái cô chủ này ra tay độc ác. Nghe chưa?" Lệ ra lệnh cho Cường.

Cường tức lắm nhưng không muốn bị mất mặt nói dám chơi mà hông dám chịu cho nên đành miển cưỡng nhận lời. Biết rằng tuần này là một tuần khó qua nhất trong cuộc đới của Cường. Cường tức giận lầm lủi bước về và mấy người bạn hắn theo sau. Còn Hưng, Lệ, Long và những người bạn của họ đi ân kem để chúc mừng.

Lệ, Hưng và Long đi bộ về nhà sau khi ăn kem xong và chia tay cùng đám bạn.

_"Thiệt là vui quá ha. Từ nay coi tụi nó còn chảnh nữa hông?" Lệ vui vẻ nói.

_" Lệ đã nghĩ ra cách nào để chơi hắn chưa?" Hưng tò mò hỏi Lệ.

_"Rồi ! Ngày mai mình đi học sớm một chút để coi Cường làm vệ sinh lớp mình có sạch hay không ha."

_"Vậy là lớp mình tuần này được rảnh rỗi ngồi coi kịch rồi. Hahahahahah" Long nói.

_" Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nhiều màn hấp dẫn nữa chưa xảy ra đâu, hãy chờ coi đi." Lệ cười nham hiểm nói.

_"Coi nụ cười nham hiểm của Lệ kìa, thiệt người ta nói đúng mà, không có gì độc bằng lòng dạ của người đàn bà." Hưng vờ rùng mình nói.

_"Mà con nhỏ này hả, nó super ác luôn á, cũng may là nó không biết được nhược diểm của mình nếu không là mình tui đời rồi." Long nói thêm vào.

_"Thiệt hông đó? Coi con gì nè anh Trẻ." Lệ vừa nói vừa đưa một vật gì đó trước mặt của Long làm Long giật mình và hét to.

_"AHHHHHHHHHHHHHHHH ! Cha mạ ơi cứu con , con thằn lằn!!!!!!!!!"

Khuông mặt Long lúc đó vừa nhăn nhó, vừa sợ hãi và hét trong thật tức cười làm Lệ và Hưng đứng ôm bụng mà cười.

_Lệ vừa cười vừa nói " Ấy da, cười đau bụng quá. Bộ anh Trẻ muốn giết người dật khẩu bằng nụ cười hả. Con thằn lằn đó là giả thôi mà anh Trẻ cũng sợ nữa. Nhìn to con vậy mà nhát gan dã man." Nói xong Lệ và Hưng lại cười tiếp làm Long tức muốn lộn ruột gan ra ngoài.

_"Thôi đủ rồi bộ vui lắm sao mà cười hoài vậy" Long giận dữ hét.

_"Vui chứ sao không" Hưng nói.

_" Lêu lêu lêu anh Trẻ xấu hổ quá." Lệ lè lưỡi lêu lêu Trẻ.

_"Mi có im đi hay không hả? Tao đã nói là mi đừng có kêu tao là Trẻ nữa rồi mà.

Nhưng Lệ vẫn lì lợm chọc Long.

_"Lêu lêu anh Trẻ".

_"Còn chọc."

Lệ liền bỏ chạy khi thấy Long hầm hầm chạy tới, Lệ vừa cười vừa chạy còn Long thì cứ rượt. Lệ không biết làm sao dành phải chạy tới núp sau lưng Hưng.

_"Hưng ơi cứu Lệ mau, cản anh Long lại".

_"Tránh ra Hưng, ngày hôm nay tao phải đánh con Lệ cò này một trận mới được." Long nói.

_"Từ từ, có chuyện gì để thủng thẳn nói, làm gì mà giận dử vậy." Hưng nói.

_Giận chứ sao không giận. Mà khoan đã, chuyên tao sợ con thằn lằn chỉ có cha mạ tao biết với mi biết. Vậy tai sao con Lệ lại biết?

Hưng và Lệ nhìn nhau.Uh-Oh

_"À tao biết rồi là mày nói với con Lệ phải hông? Long trừng mắt nhìn Hưng.

Hưng nháy mắt nhìn Lệ rồi nắm tay Lệ và hai người bỏ chạy. Đương nhiên là Long đuổi theo hai người họ.

_"Đứng lại, tao mà bắt được hai đứa bây là hai đứa bây chết với tao." Long vừa đuổi theo hai người họ vừa hét.

Lệ chạy được một đoạn thì ngưng lại.

_"Thôi Lệ hông chạy nữa, mệt lắm rồi chạy hết nỗi nữa rồi." Lệ vừa thở vừa nói với Hưng.

_"Không chạy nữa à , thằng Long rượt tới nơi rồi kìa." Hưng nói.

_"Để đó Lệ đối phó cho, Hưng hãy coi mà học hỏi nè."

_"Bây giờ thì anh Long tính sao?"Lệ hỏi khi Long đuổi kịp hai người họ.

_"Thì trị tội hai đứa bây chứ sao."

_"Làm sao mà trị tội, đánh thì chưa chắc là thắng, đã vậy ha ngày mai Lệ sẽ lên trường nói hết cho người ta nghe, chừng đó coi anh sẽ bị quê tới chừng nào.Hihihihihihihi."

_"Con nhỏ này nó ác thiệt a nghe."

_"Thôi bỏ qua đi nghe.Tao đãi mày ăn một chầu phở, một tuần chơi bi da tao trả tiền chịu hông?" Hưng lên tiếng nói để giải hòa.

_"Thôi đừng giận nửa nghe, mặt anh giận coi giống con thằn lằn ghê luôn á." Lệ cười nói rồi bỏ chạy trước.

Sis lilswtie_tee nói đúng được phân nữa. Thì coi như lần này viết tặng cho sis nghe. D.gif


Lệ vừa bước vô nhà thì thấy mẹ và mệ đang đang dọn cơm. Còn ông và cậu Hùng thì đã ngồi vào bàn ăn.

"Mẹ với cậu Hùng đi làm về rồi à " Lệ hỏi.

Mẹ nhìn Lệ cười "Ừ.... Con đi rửa tay đi rồi ăn cơm."

"Dạ "

Lệ chạy ùa ra sau rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn.

"Hay thiệt ha, tại sao biết tới giờ ăn cơm mà mò về vậy hả" Cậu Hùng chọc Lệ.

Lệ lấy ngón trỏ chỉ mũi mình rồi nói " Tại mũi Lệ thính mà."

"Con còn cười được à , con là nhỏ nhất nhà mà chỉ toàn là người lớn mời con ăn cơm thôi chứ chưa thấy con mời ai ăn cơm bao giờ." Mẹ la Lệ.

Cậu Hùng được cơ hội thêm mắm thêm muối vào "Ừ... đúng rồi đó....la nữa đi chị Sương. "

Lệ dẫm lên chân cậu Hùng và nói "Ông nói là ăn cơm không được nói nhiều coi chừng bị mắc nghẹn á."

Cậu Hùng trừng mắt nhìn Lệ còn Lệ thì chỉ biết ngồi cười trừ với mẹ.


Ngày hôm nay Vicki chỉ post được chừng này thôi. Vicki phải đi học. sorry2.gif Lần sau sẽ viết nhiều hơn. D.gif

Tiếp theo nè sis Tee ơi......................


"Thôi con hông ăn nữa, con no rồi." Lệ nói.

"Sao ngày hôm nay con ăn ít vậy. Thường ngày con ăn ba chén lận mà " Mệ hỏi.

"Dạ đâu có, tại hồi nãy con đi ăn kem với mấy đứa nó......nên bây giờ con no rồi."

"Vậy mà cậu tưởng là ngày hôm nay Lệ đổi tánh rồi chứ.....không giành ăn với cậu nữa.....làm cậu mừng hụt. hahahahahha" Cậu Hùng nói.

"Xí....Cậu Hùng làm như là Lệ mê ăn lắm vậy đó.....Lệ là thục nữ mà.....ai thèm giành ăn với cậu chứ."

Câu nói của Lệ làm cả nhà bật cười.......Lệ mà là thục nữ à.....Không ai tin đâu.

"Thôi để Lệ ra kêu Bồi To, Bồi Nhỏ vô ăn cơm nghe."

Nói xong là Lệ lập tức chạy ra ngoài, đưa tay lên miệng huýt một tiếng , lập tức có hai con chó, một con màu đà và một con màu vàng chạy tới bên Lệ. Con màu đà là Bồi To, còn con màu vàng là Bồi Nhỏ. Hai con chó này cũng như là hai người bạn thân của Lệ vậy đó. Lúc nào mà nó không qua sông làm việc với cậu Hùng là Lệ đi đâu hai đứa nó cũng đi theo hết á. Như là để bảo vệ người bạn thân này vậy đó.

"Hai đứa mày còn không chịu vô ăn cơm là tối nay mệ cho mày bị đói đó, biết không hả?"

Bồi To và Bồi Nhỏ nhìn Lệ và thè lưỡi ra giống như là đang cười với Lệ vậy đó.

"Bây giờ mình chạy đua coi ai chạy vô trước nha. 1 2 3 bắt đầu."

Lệ chạy và hai con chó đó thấy Lệ chạy rồi củng chạy theo.

Lệ vừa chạy vô bếp thì thấy mệ và mẹ đang dọn dẹp. Còn 2 con chó thì chạy tới chổ có 2 tô cơm và ngồi ăn.

"Mẹ ơi , có cần con giúp gì hông?" Lệ hỏi.

"Thôi không cần đâu. Con đi làm bài đi." Mẹ nói.

Mẹ nói chưa xong là Lệ đã chạy tọt lên nhà trên ngồi coi TV.

"Sao không đi làm bài mà ngồi đây coi phim vậy hả?" Câu Hùng cốc đầu Lệ và nói.

"Ui da....Đau đó cậu Hùng à..."

Lệ nhìn cậu Hùng từ đầu tới chân rồi hỏi " Nè... cậu đi mô mà diện đẹp rứa? Hẹn với bạn gái à?"

"Bạn gái cái con khỉ....mày nói nhỏ nhỏ thôi chứ....bộ muốn cho ổng bả nghe rồi bắt tao cưới vợ à...tao chán nghe bài hát đó lắm rồi....." Hùng trừng mắt nhìn Lệ.

"Hihihiihii....Mà cậu đi mô rứa." Lệ hỏi nhỏ.

"Tao đi đánh bi da......Mà hỏi làm chi?"

"Cho Lệ đi với được hông?"

"No....Chổ đó toàn là đàn ông không, mẹ mày không cho tao dẫn mày theo đâu."

"Cậu Hùng..........."

"Thôi tao đi nghe.....Byeeeeeeeeee"

"Nè.........." Lệ kêu lại nhưng mà cậu Hùng đã leo lên xe đi mất.

Mẹ và mệ dọn dẹp xong cũng lên ngồi coi tin tức....Tới khi người tới thì bỏ phim HK vô coi. Nhà Lệ thì giống như là cái rạp chiếu phim vậy đó. Ngày nào cũng có người tới coi phim. Tại vì trong xóm này chỉ có nhà Lệ là có TV và hay thuê phim coi mà thôi. Mà xóm này thì ai cũng mê phim bộ cả. Ông nói coi phim là cách hay nhất để giảm áp lực sau một ngày làm việt mệt mỏi. Sau khi coi xong tập phim thì ai về nhà nấy để nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai.

Sáng sớm chỉ mới 6 giờ thì Hưng và Long đã lên kiêu Lệ để đi học.

"Hai đứa bây vô đây ngồi chờ con Lệ chút đã. Nó còn chưa chuẩn bị xong." Ông kiêu Hưng và Long vô ngồi chờ.

"Con gái thiệt là lề mề mà. Lúc nào cũng bắt người khác chờ. Thiệt chán hết biết." Long cằn nhằn.

"Mới sáng sớm mà đã nghe anh Long cằn nhằn rồi. Chờ Lệ mới có một chút xíu thì cằn nhằn rồi, còn chờ mấy con bé kia thì không sao ha. Thiệt là tệ hết biết."

Thấy Long chuẩn bị "đấu khẩu" nên Hưng can. "Thôi đừng cãi nhau nữa mà. Đi học được chưa? Sắp trể rồi."

"Chỉ mới 6 giờ thôi mà, 7 giờ mới học mà. Lệ còn chưa ăn sáng nữa đó. Chờ Lệ ăn cái đã." Lệ chậm rãi nói.

"Còn ăn cái gì nữa. Không nhớ là mình có hẹn với bạn rồi hay sao." Hưng vừa nói vừa nháy mắt với Lệ.

"Ohhhhhh"Lệ chợt nhớ ra vì sao ngày hôm nay mình phải lên trường sớm.

"Thôi đi...Lên chợ rồi Hưng mua xôi cho ăn." Hưng dụ.

"Nhớ nha. Đừng có hứa ẩu à." Cái gì chứ nghe tới ăn là mắt Lệ sáng quắt à. Người gì mà có tâm hồn ăn uống dễ sợ. (Cái này giống sis LittleMissLe ghê chemieng.gif )

"Thôi đi lẹ đi. Lệ đói bụng lắm rồi. Thưa ông, thưa mệ con đi học." Nói rồi Lệ kéo tay Hưng và Long đi.

"Không biết thằng Cường có nghe lời mình lên sớm hông ha? Nếu nó không lên sớm thì mình tính sao?" Long hỏi.

"Tới đâu hay tới đó. Nếu hắn không tới thì mình tới nhà đập cửa lôi hắn ra. Chuyện nhỏ. Chuyện lớn là bây giờ Lệ đói bụng lắm rồi. Đi nhanh lên." Lệ nhăn mặt rồi chạy trước.

Hưng với Long chỉ biết nhìn theo mà cười với cái tính trẻ con của Lệ.

"Ăn xong gói xôi đậu thiệt là no...Anh Long mua hột dưa cắn cho vui đi." Lệ nói.

"Mệt " Long đáp tỉnh rùi.

"Nói một câu nghe mất cảm tình dễ sợ. Bây giờ Lệ đi mua, chút nữa đừng có xin nha. Thấy ghét."

"Lẹ lên đó. Sắp tới giờ rồi. " Hưng nói với theo.

Chỉ mới 6 giờ 30 thôi mà trường đã đông nghẹt người. Thường ngày giờ này đâu có đông vậy đâu. Chắc tại họ đi sớm để coi náo nhiệt. Nhưng mà hông thấy bóng giáng của Cường đâu.

"Chắc là nó sợ cho nên nghỉ học ngày hôm nay rồi." Hưng nói.

"Năm phút nửa nếu hắn không xuất hiện thì Lệ sẽ tới nhà đập cửa. Dám không nghe lời cô chủ nhỏ này hả."