SDA cứ tưởng tại SDA không quen xem phim Hàn nên không cảm nhận được nét hay của phim BTCMD, trong khi thiên hạ, báo chí cứ thổi phồng lên, khen quá chừng

Mèn ui, hông dè ngoài SDA ra, còn có chuột con, THN, MN, Catlan cũng không thích xem phim BTCMD

Yeah, chưa có phim nào mà nam diễn viên vũ phu kinh khủng như phim Chuyện Tình Harvard. Anh chàng mạnh tay kể cả khi hai người đùa giỡn chứ nói gì khi đang tức giận nữa. SDA nhớ đoạn hai người chạy đuổi trên bãi biển đang vui, cô ta té xuống, thế là anh ta chạy lại.... nắm chân kéo trên cát

Rồi lúc 2 người nằm chung trên sofa, lúc anh ta thức giấc thì... xô té cô nàng xuống đất 1 cái bịch rồi tỉnh bơ bỏ đi, không một chút quan tâm. Và suốt trong bộ phim, anh ta luôn dùng bạo lực với cô nàng rất vũ phu. Nhưng đáng trách nhất là đoạn 2 người gặp lại nhau sau 1 thời gian vài năm, trong khi cô nàng đang xúc động trân trân đứng nhìn với bao cảm xúc tràn dâng thì anh ta đi lại... xáng cho 1 bạt tai thật mạnh. Oh my God, không biết cô diễn viên chính này được trả bao nhiêu tiền mà cứ bị uy'nh với tát lia chia suốt bộ phim.
Theo SDA thì phim Chuyện Tình Harvard nếu không có cái đoạn bị ung thư thì phim sẽ hay hơn nhiều, vì nội dung có sự mới lạ hơn những phim khác: phái nữ được tỏ tài năng trong một ngành nghề chuyên nghiệp và tỏ ra được sự độc lập, cương quyết, thông minh chứ không có chỉ làng nhàng trong vai trò thư ký, phụ tá hay làm xướng ngôn viên, quảng cáo
Phim nghe khen rất nhiều nhưng SDA thấy vô duyên nhất là Chuyện Tình Paris. Copy theo Pretty Woman xào nấu lại cho có vẻ Á đông một chút nhưng giao vai chính cho cô nàng đó đóng dở quá, khiến phim chẳng giống ai hết
Thôi chạy, kẻo HQ fan của mấy phim này uýnh phù mỏ