QUOTE(bluebear @ Jul 31 2006, 10:57 PM)
1.Cái gì người có xin người ko có ?
2.Mất điện mà sao bạn Cường vẫn đọc sách ? (dĩ nhiên ko phải ban ngày)
3.Người đàn ông này không được phép chọn vợ, ai nhỉ ?
4.Một người nhảy từ cửa sổ 1 toà nhà 15 tầng xuống mà vẫn không sao, sao lại thế nhỉ ? anh ta là siêu nhân ư ?
5.Con gì mình mẩy, đuôi vẫy đều giống cá, mà ko gọi là cá?
Mấy câu nầy đố đã lâu, chắc có bạn đã trả lời rồi, nhưng SDA chưa muốn đọc các bài viết khác để tránh bị "ảnh hưởng". Sau đây là lời giải đáp của SDA nè
1.Cái gì người có xin người ko có ? -->
Xin Lỗi. Ngoài Xin Lỗi, vẫn có những câu trả lời tùy theo các trường hợp riêng lẻ. Thí dụ: Tình Yêu (tình đơn phương, người có tình sẽ xin người không có tình với họ chịu chấp nhận tình cảm của họ)
2.Mất điện mà sao bạn Cường vẫn đọc sách ? (dĩ nhiên ko phải ban ngày) -->
nếu mất điện khác nơi Cường đang đọc sách thì có ảnh hưởng gì chứ. Cũng có thể ngoài điện, Cường dùng các phương tiện khác như đèn dầu, đèn măng-xông, đèn gas, đèn pin, đèn cầy,... để soi sáng
Và cũng có thêm trường hợp Cường đọc sách bằng... đầu ngón tay (đọc chữ nổi).3.Người đàn ông này không được phép chọn vợ, ai nhỉ ? -->
có nhiều cách trả lời. Đơn giản nhất là Ông Adam vì khi đó chỉ có bà Eva là người đàn bà duy nhất. Nếu phức tạp hơn thì không được chọn vợ vì lý do tôn giáo, lý do khiếm khuyết cơ thể, lý do bị tảo hôn, ép hôn,...4.Một người nhảy từ cửa sổ 1 toà nhà 15 tầng xuống mà vẫn không sao, sao lại thế nhỉ ? anh ta là siêu nhân ư ? -->
chẳng cần phải là siêu nhân, bất cứ ai nhẩy qua cửa sổ TẦNG 1 của "1 toà nhà 15 tầng" cũng đều an toàn. Cửa sổ tầng 1 cũng là "cửa sổ 1 toà nhà 15 tầng" đó mà 
5.Con gì mình mẩy, đuôi vẫy đều giống cá, mà ko gọi là cá? -->
Đó là con MẮM. Sau khi cá đem làm mắm, người ta hay gọi tắt là MẮM thay vì mắm cá