Có ai có thể cho tôi biết lý do tại sao anh thay đổi chăng? Tôi kg tiếp nhận được sự phản bội của anh, tôi đã trao anh tình đâu của tôi với tất cả niềm tin và hy vọng anh sẽ mãi yêu tôi như tôi yêu anh. Tại sao anh nỡ vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm của 2 ta? anh ác lắm, nếu kg còn yêu tôi nữa sao anh kg nói sự thật cho tôi biết, thà rằng anh nói ra có lẻ tôi kg cảm thấy mình bị tổn thương như bây giờ, miệng anh luôn bảo anh rất yêu tôi, nhưng tình yêu đó đã kg còn trọn vẹn dành riêng cho tôi nữa.
Anh đã làm tôi ghét bản thân mình, tôi kg đủ can đảm để đối diện với chính mình. Tôi kg thể tha thứ cho bản thân tôi. Tôi hận mình, tôi đang rất ân hận anh biết kg??? Tôi có thể tha thứ cho anh, kg chút do dự nhưng tôi sẽ kg bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình với nhưng tội lỗi anh đã gây ra. Dù anh phản bội đó là đều mà kg một ng` đàn bà nào có thể dễ dàng tha thứ, nhưng tôi có thể làm đều đó dù anh kg còn yêu tôi như xưa nữa, tôi vẫn mong anh mãi hạnh phúc và vui vẽ. Dù những thứ này kg đến từ tôi nữa.
Tôi quyết định xa anh, tôi sẽ rời xa nơi mà 2 ta đã có bao nhiêu kỷ niệm, tôi sẽ kg bao giờ quay trở lại đây nữa, vì nơi đây đã giết chết con tim của tôi, tôi hận nơi này nhưng cũng yêu thật nhiều, vì ít ra trong suốt thời gian qua....anh và tôi đã có giây phút thật lòng với tình yêu của mình
Tôi kg còn can đảm sẽ ở lại đây nữa, vì tôi sẽ giết chết bản thân tôi, tôi sẽ điên mất anh biết kg???.............Tôi có bao nhiêu vết thương lòng mà tôi kg thể nói lên với bất cứ 1 ng` nào cả
Chào Anh, ng` mà em đã 1 thời yêu say đấm
Em