Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: tạm biệt tình yêu của tôi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
emvanyeuanh84
[COLOR=blue] Ai có thể nói cho tôi biết làm sao để quên đi một người không? Làm sao để trái tim và khối óc không nghĩ về người ta. Tôi đang rất đau khổ, không phải vì bị tình phụ, không phải vì thất tình mà là vì tôi đang đơn phương yêu trộm người ta thế mới chết không cơ chứ ! Mãi tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể dễ dàng yêu người ta đến như vây. Con tim thật là kì quái,không thể nào lý giải nổi.Tuy tôi không phải là một cô gái đẹp nhưng tôi cũng không phải là cô gái xấu xí cũng có nhiều anh chàng đi theo tôi, mấy anh chàng đó cứ suốt ngày săn đón tôi, thậm chí có một anh vì muốn ở gần tôi hơn mà phải dọn nhà đến làm hàng xóm với tôi nhưng tôi chẳng mảy mai rung động (anh ta xấu trai quá ư? không phải trông anh ta cũng dễ nhìn chứ không đến nổi gặp phải bỏ chạy, lại rất hiền ), anh ta rất chân thành, nhưng làm sao bắt tôi yêu anh ta được khi tôi không thấy thịch Trái tim, đúng là tại trái tim thôi! nó đạp bình thường khi tôi tiếp xúc với những người khác nhưng chỉ đối với "hắn" chỉ trong lần đầu tiên thôi trái tim của tôi cứ nhảy nhót trong lồng ngực cứ y như là muốn nhảy ra ngoài vây. Nó muốn được tự do? Chắc là vậy! Tôi gọi là "hắn" là vì "hắn" nhỏ tuổi hơn tôi. Nhỏ hơn tôi đúng 2 tuổi!Trời ạ,đây mới chính là vấn đề! Người ta nói trong tình yêu không phân biệt tuổi tác, điều đó đối với những người khác không biết có đúng không nhưng đối với tôi thì điều đó quá ư là.......... không đúng! Không đúng một chút nào hết! Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp "hắn". Hắn vốn là đồng nghiệp, là cấp dưới của chị tôi, lần đó tôi có việc phải sang cty của bà chị yêu dấu. Thật ra đó không phải là lần đầu tiên tôi sang bên đó đâu mà tôi sang đó rất thường xuyên cơ đậy Những người trong công ty của bà chị tôi đều quen mặt cả, từ ông Tổng cho tới bác bảo vệ tôi quen tất tẩn tật, mỗi khi tôi đến thì chị tiếp tân đã biết ý chẳng cần đợi tôi mở miệng đã gaọi điện le3en phòng bà chị để kêu xuống cho tôi rồi. Hôm đó bà chị của tôi bận họp mà bà chị lại không báo trước tôi sang cty chẳng gặp được, chị tiếp tân vì dã quá quen thuộc với tôi nên bảô tôi lên ngay phòng làm việc của bà chị mà chờ.Tôi được chị ấy dắt lên lầu 1, khi thấy tôi bước vào không biết vì lẽ gì mà mọi người lại không hẹn mà cười ồ lên, tôi thấy bối rối không biết mình đã làm gì sai hay sao , hay tại quần áo mình có chỗ nào có vấn đề, hay là mặt tôi trông "ngố" quá hay sao mà mọi người rộn lên vậy chứ tôi lúng túng nhìn khắp người mình xem có chỗ nào không ổn, nhưng không có ! Vậy thì tại sao mọi người lại cười nhỉ? Tôi đang thắc mắc thì một nhân quay sang chỗ tôi nói " Chị là em gái của chị Y? chi Y đi họp rồi chắc chút nữa sẽ xuống, chị ngồi đợi một lúc nha! đẩy một cái ghế qua cho tôi.(giọng nói hắn ấm chi lạ )Chị H và chị T nhìn tôi cười đầy ý nghĩa (không bbiết hai bà này hôm nay bị sao vậy ) tôi thắc mắc trong lọng Mọi người hôm nay lạ quá! Tôi ngồi xuống ghế và quay sang nhân mới cám ơn ( nãy giờ tôi đâu có nhìn thấy khuông mặt của anh ta) vừa nói xong lời cảm ơn thì tôi nhận được một nụ cười ôi trời ơi tôi chưa thấy ai cười tươi như hắn cả, nhìn hắn tôi đã ngẫn người ra ít nhất là 3 giây, người tôi làm như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tim tôi muốn nổ tung ra ( trời ơi, nó đập như điên). Tôi cũng không biết lúc đó mình đã phản ứng ra sao nữa (chắc là ngố hết chỗ nói) "Em là T em sinh 84 em nhỏ tuổi hơn chị Em gọi chị là chị nha!" hắn lại cười nụ cười "rụng tim" con gái! Ôi tôi chết mất, có khi nào tui có cái cảm giác này đâu tại sao không phải là khác mà lại là một tên nhỏ hơn tui 2 tuổi lại ngay trong lần gặp đầu tiên nữa chứ !Tui đã tự hào biết bao rằng mình có trái tim bằng sắt không biết rung động trước bất cứ ai và tôi đã từng tuyên bố tui "ghét con trai" ngay cả bà chị ruột tui khi nhiều vụ dắt bạn về giới thiệu cho tui mà không thành công bả tuyên bố một câu xanh rờn " mày là pêđê thứ thiệt " Trời ạ, tui ko quan tâm cái chuyện bả đi rêu rao khắp nơi tui là pêđê tui cũng không buồn cãi chính làm gì, nhưng điều tui quan tâm bây giờ là tại sao một đứa mang tiếng là pêđê như tui lại có cái cảm giác chết tiệt này ! khó chịu quá đi mất. Tui ngồi thừ ra chỉ ừ hử những câu hỏi của nhân mới này thôi, mấy chị trong phòng nói gì tui cũng không nghe nữa. Chắc là trong mắt "hắn" lúc này tui là một người nhút nhát (trời ạ ) Tui ngồi nín thinh từ lúc vào phòng cho tới lúc bà chị tui xuống thời gian chờ đợi dài hơn một thế kỉ ( cho dù chỉ có nữa tiếng đồng hồ) Tui dán mắt của mình vào......cái lưng của hắn ( Hắn làm việc ngồi xoay lưng về phía tui mà ) Hình như bị nhìn hoài hắn "nhột" hay sao í thỉnh thoảng hắn quaqy lại nhìn tui và........cười. Hắn đưa cho tui một chồng tạp chí đủ thứ loại để tui ngồi đọc cho đỡ buồn ( hắn cũng galăng ra phết) trong khi chờ bà chị yêu dấu của tui. Lạy trời cuối cùng thì bà chị cũng xuất hiện đưa tui ra khỏi cái cảm giác lạ lùng nãy giờ ,sau khi giải quyết mọi vấn đề ở chỗ bà chị tui liền chào tất cả mọi người trong phòng để về đến khi chào hắn thì tui ko dám nhìn vào gương mặt của hắn sợ bà chị tui mà trông thấy thái độ khác lạ của tui là có nước tui đào ngay một cái lỗ để chui xuống thôi...hichichic sao tui lại phải khổ sở thế này ! Tui đi nhanh xuống cầu thang để về mà trong đầu vẫn nhìn thấy nụ cười của hắn...............chết mất thôi. Và như thế nụ cười của hắn cứ ám tui hết ngày này qua ngày khác, nó đi vào cả trong giấc ngủ của tui nữa. Eo ôi sao mà nó dai dẳng thế không biết. Nhất định tui phải quên ngay cái nụ cuời chết người này mới đươc. tôi quyết định là vậy và cho đến khi tui sắp quên được thì......................trời ơi đúng là ô ng ở ác với tui ! tui đâu có làm chuyện gì quấy đâu mà ông nỡ đối xử với tui như vây! à mà không, trong việc này thì không nên trách ông trời, phải trách bà chị yêu quý của tui thôi. Trong lúc tui sắp quên được thì đùng một cái bả dắt hắn về nhà ăn cơm trưa (nhà tui ở gần chổ cty bà chị mà) đến điên với bà này mất thôi thế là tui lại bị cái cảm giác quái quỷ đó tiếp tục đeo bám. Tui cố gắng để không nhìn hắn...............quyết tâm của tui là vậy nhưng bản thân tui quá mạnh và tui không thể chiến thắng nổi bản thân mình, con mắt không chịu nghe lời của tui nó cứ chiếu tia nhìn về phía hắn ! hic hic hắn đương nhiên là biết tui nhìn hắn rồi ban đầu thì hắn hơi bối rối nhưng chỉ trong vòng một phút hắn đã lấy lại được bình tỉnh và bắt đầu........... nhìn lai và cười.Eo ơi chắc là hắn cố tình phóng điện hay sao mà người tui lúc đó cứ như bị trời trồng vậy và cứ như thế cho đến hết bữa cơm trưa mà lạ một chỗ là bà chị tui lại không phát hiện ra mới kì ha. Bi giờ nhớ lại hôm đó thì xấu hổ chết được trông tui cứ y như là một "quái nhân mê trai" vây.
Hôm sau tui đang lang thang trên mạng với mấy đứa bạn thấy có người add nick mình. Nhìn cái nick lạ hoắc lạ huơ mà lại là tên một vị thần tình yêu của Hilạp nữa chứ Erros! tui thấy hay hay liền cho vào danh sách bạn bè.Tui hỏi
PHN :bạn là ai? Có quen tui không?
bên kia trả lời
ERROS :em là T còn nhớ em chứ? E ở công ty chị Y!
chỉ mới bao nhiêu đó thôi mà trái tim của tui muốn văng ra ngoài rồi trời ạ chắc tui phải đi khám xem tim tui có bị bệnh gì không !
PTN:à , T? hình như la vừa mới gặp hôm qua phải không? (tui chỉ giả vờ hỏi thôi chứ tui biết chắc mẩm là hắn gòi )Sao lại biết nick của tui? Chị Y cho hả? (Hong bả thì ai vô đây )
ERROS: Dạ vâng
ERROS: chị không phiền em chứ?
PTN : vì chuyện gì?
ERROS : Vì đã tự ý add nick nói chuyện với chị, chị có phiền không?
PTN : à, không có gì, cũng đang buồn đây. Nói chuyện cho vui
ERROS : Vậy à, Chị buồn việc gì thế?
PTN : à đang buồn..................ngủ
PTN :hahahahhaaaaaaaaaa
ERROS : ^_^"
PTN : Em đang làm việc à?
ERROS : Dạ vâng
PTN : trong giờ làm việc mà chát ko bị la sao?
ERROS : Dạ không ! em lên tìm thông tin nhưng buồn quá mới nói chuyện chút cho vui thôi
PTN : vậy a?
ERROS : dạ vâng
ERROS : em nghe chi Y nói chị rất ghét con trai?
PTN : uhm, Sao?
ERROS : ^_^"
ERROS : chẳng sao cả, em chỉ hỏi vậy thôi, mà có lý do gì chị lại ghét con trai vẩy
PTN : chẳng có lý do gì hết, chỉ đơn thuần là không thích thôi
ERROS : ^_^"
ERROS : Chắc tại chị chưa gặp đúng đối tượng thôi.
PTN : Chắc là vậy
ERROS : ^_^"
PTN : Em có bạn gái chưa?
ERROS : Dạ rồi ! Có chi không chị?
(tim của tui nhói lên một cái đau điến)
PTN : à, không gì. Tưởng chưa có bạn gái thì chị làm mai cho một cô! hihihi
ERROS : ah, thế thì chưa ! em chưa có bạn gái ^_^"
PTN : thôi đi ông tướng có bồ rồi mà còn xạo lăng nhăng là bị đòn đó nghe chưa !
ERROS : dạ vâng ^_^"
Và như thế tui với hắn nói hết chuyện này đến chuyện kia từ chuyện trên trời đến dưới đất, từ chuyện nhà cửa cho đến chuyện tìm đối tương yêu đương.......
cứ như la hai đứa chúng tui quen thân nhau từ lâu lắm rồi vậy nhưng tui vẫn xưng chị gọi hắn bằng em và hắn thì cũng vậy hắn gọi tui bằng chị và dạ vâng ngọt xớt.
Hắn rất tích cực trong việc tìm cho tui một tên bạn trai. Trời ạ chỉ mỗi bà chị tui tui còn không chịu nổi, thêm một cậu em trai đòi làm bà mai nữa thì làm sao tui sống đây hở trời ! Và cho dù hắn có không biết nghĩ đến cảm nhận của tui đi chằng nữa thì hắn cũng đâu cần sốt sắn vậy chứ!tui rủa thầm trong bụng "dù mi có bạn gái đi chăng nữa cũng đâu cần dẫm đạp lên tình cảm của người khác đâu chứ!" tui nói đùa với hắn là tui không thích con trai tui chỉ thích con gái thôi à ! có giỏi thì tìm một cô xinh dẹp tính tình dễ thương mà làm mai cho tui ! haahaha còn nếu không tìm được thì đem baaj gái của hắn đến đây giới thiệu cho tui cũng được ! haha hắn bảo tui là pêđê ( haahaha cái này nghe quen gòi, không sao ) hắn cứ chọc tui miết cho dù hắn biết tui 100% là girl. Có một lần hắn chọc giận tui tui đã phán một câu " Còn chọc tui nữa tui ôm hun cho mà nín thở chết luôn à " và câu này có hiệu quả ngay lập tức (hahaha ko ngờ hắn sợ bị hun dữ vậy , dzậy mà có bạn gái mới ghê ) hắn không chọc tui nữa (hà hà hà ) vậy là tui thắng 1-0
Chỉ được mấy hôm hắn lại giở trò. Hắn và chị tui lượm đâu ra một anh chàng trông cũng được ra phết. đẹp trai , cao ráo, có học vấn, con nhà giàu nữa ( chỉ tội cái ở hơi xa hihihi ) và dắt anh chàng đó về nhà cho tui xem mặt (hichic sao tui khổ dzầy nè ) Tui đây có ế ẩm gì đâu chứ mà hai người họ làm như tui........ hichic. thây kệ tui có cách làm cho tên kia chán ngay thội Hôm hắn và chị tui đưa anh ta về nhà tui cố ý không nấu cơm (hehhehe tui đi làm mừ, đau có rảnh) cho dù về kịp tui vẫn ko nấu (khekhekhe) ra tiệm mua 4 hộp cơm hộp về nhà mỗi người một phần khekhekhe khi dọn cơm bà chị tui chỉ có tròn xoe mắt mà nhìn. tui cho thức ăn ra riêng một phần và cơm ra riêng một phần, canh thì lấy tô trút ra nhưng mà khi trút canh ra thì.............canh đi đằng canh còn tô đi đằng tô thế là đi tong một bịt canh, còn ba bịt thì......ăn chung vậy bà chị tui nổi đoá " mày đi ra chỗ khác dùm tao cái đồ hậu đậu " ( hihihi......tui quá ư là hậu đậu bả thừa biết chứ bộ........)
Bữa ăn cũng qua một cách xuông xẻ hắn vừa ăn vừa pha trò làm cả bàn cười chết được và cho dù tui ko muốn nhưng phải công nhận tui vẫn chưa bao giờ vứt bỏ tình cảm của mình và khi nhìn thấy hắn cười tui muốn phát điên lện tui tự hỏi "sao mà hắn tàn nhẫn vậy chứ !" Đến chiều khi mọi người đã về hắn và chị tui cũng về chỗ cty bà chị tui gọi điện hỏi "tao thấy thằng kia thích mày gòi , mày thấy nó sao? được hong?" tui nghe bả hỏi vậy làm máu xông lên tới đỉnh đầu xổ một hơi với bả " cho tui xin hai chữ bình yên đi ! bà làm ơn đừng có làm ba cái chuyện hong đâu nữa được ko?rảnh lắm hả?"Hình như tui nói lớn quá hay sao mà nghe bên đầu dây ben kia cười rần lên , trời ạ có xấu hổ không chứ ! tui nghe bên kia "allo"
"sao vậy chị? em thấy anh này được lắm mà" tui nghe hắn nói mà tim đau lên từng đợt tui sẳn giọng " nhưng chị không thích "
"vậy tiêu chuẩn của chị là gì? chị nói với em em sẽ tìm cho chị một người vừa ý !"
đến lúc này tui ko nén nổi tui nói "được rồi muốn biết hả? người để tui thích ? Là em đó! bỏ bạn gái qua đây làm bạn trai của tui đi " bên kia im lặng một hồi lâu rồi nói " chị nói thật?" Tui giật mình "làm gì khẩn trương vậy? đùa thôi ! quên là tui ghét con trai à? sau này đừng làm chuyện rảnh rỗi đó nữa, có rảnh thì qua chở bà chị này đi chơi còn có lý hơn "
và tôi cúp máy
emvanyeuanh84
câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó ! Tối hôm đó hắn đến nhà và rủ tui đi ăn kẹm Chẳng có lí do gì để từ chối hắn cả, vả lại cũng lâu rồi tôi chưa đi ăn kem ,Tôi đã nhận lời mời của hắn. Bảo hắn dsdowij dưới nhà tôi chạy lên thay đồ, vốn không chú trọng về ngoại hình tui chỉ trong vòng 1 phút tui đã xuất hiện trước mặt hắn với cái ao quần tây đen và cái áo sơ mi màu đen. tóc thì kẹp bằng một cái kẹp cũng màu đen nốt. Hắn nhìn tui một lượt rồi tự nhiên hắn rủ người ra cười. Trời ơi sao tui ghét trông thấy hắn cười dữ vầy nè, tự nhiên tui thấy hắn vô duyên tệ, nếu không vì chầu kem thì tui đã đấm một phát vào mặt hắn rồi ! Cười đã đời hắn quay sang hỏi tui : Chị định làm điệp viên 007 hả?
Tui ngớ người ra :Tại sao em nói vậy?
_Thì chị trông chị kìa một màu đen thui ! hahaha
_thì tại chị thích màu đen ! Có sao đâu !
Hắn cười dễ dãi : Ko sao ! Mình đi thôi
Hắn chở tôi vào một quán kem Ý ở Bến Bạch Đằng nhìn quanh nhìn quất tui chỉ thấy toàn cặp với cặp Trùi ui ! nhìn mà ngượng chín cả mặt. họ làm gì mà ngồi sát nhau thế ko biết !
Tui kéo hắn ra ngoài và đề nghị :
_Đi chỗ khác đi ! ở đây có gì hay đâu chị bị dị ứng với mấy chỗ vầy lắm!
_ Ủa, em thấy quán này được đó chứ ! Nhìn cũng "lãng mạng lắm đó !" hahaa
_Lãng xẹt thì có ! Mấy quán vầy mắc thấy mồ ! Mà ngồi đây một lúc nữa chưa ăn hết kem là chị đã ói mữa cùng sàn cho em coi !
_Trời đất ! Thiệt ko đó !Hahaha thì ra bà chị ko có tí tâm hồn lãng mạng nào hết
_có im đi ko ! muốn chị hun cho ngộp thở chết hong hả?
_Ok Ok chịu thua bà chị ! mình đi chỗ khác
Chạy lòng vòng một lúc tui và hắn vào siêu thị gần đó mua hai hộp kem ra bờ sông ngồi ăn ! ngồi ngoài đó gió thổi mát rượi lại yên tịnh. Vừa ngồi vừa nói chuyện. Nói chuyện được một lúc thì hết đề tài.Hai đứa đành ngồi mạnh ai nhâm nhi phần kem nấy ngồi một lúc hắn hỏi : Em thấy anh chàng hôm nay rất được tại sao chị không chấm luôn cho rồi, để người ta "rinh" mất thì đừng có tiếc à nha !
_Haha Ai thích "rinh" thì cứ việc "rinh" tui càng mừng !
_ Em có thằng bạn đẹp trai mà tính tình cũng tốt lắm ! hôm bữa nó nhìn thấy chị nó kết mô đen chị rồi, biết em quen chị nó nhờ em làm mai dùm nó! hì hì chị mà chịu quen với nó thì đảm bảo chị chỉ có cười suốt ngày !
_Nếu tốt vậy em giữ lại cho em đi ! đừng lôi chị vào nữa ! chị mệt mỏi mấy cái trò này lắm rồi, hết chị Y rồi tới em ! thiệt hết nói mà !
_hôm nay em hẹn chị đi chơi chỉ nói nhiêu đây thôi đó hả? Vậy nói rồi thì đi về ! mất cả hứng !
Tui đứng dậy, thấy giận hắn vô cùng định bụng là ra chỗ để xe đi về luôn không ngờ bất thình lình hắn chụp tay tui lại hỏi : chị đi đâu vậy?
Bất ngờ bị chụp tay kéo lại tui mất thăng bằng ngã chúi nhủi về phía hắn chỉ kịp Á AAaaaaaaaaa lên một tiếng khi định thần lại thì tui đã nằm gon trong lòng hắn rồi ! Trời ạ cảnh tượng này là sao đây ! Hắn như cũng bị bất ngờ (nhìn mặt thộn ra chịu không nín được cười ) hahaha nhưng mà sao tay hắn cứ để y nguyên thế kia
hắn chẳng chịu buôn tay ra ! trống ngực của tui đập thình thịch và tui cũng nghe cả tiếng tim của hắn nữa (eo ôi đập gì mà ghê thế). Tôi đẩy người hắn ra tay hắn vẫn chưa chịu nới lỏng, tui dọa : Không buông ra chị hun cho ngộp thở bây giờ !
Trời ơi ! Sao mà tui ngu thế không biết ! Trong hoàn cảnh như vậy, tình huống đó mà tui lại buôn ra cái câu nói ngớ ngẩn hết sức ! Hắn nới lỏng tay thật nhưng chỉ hơi lỏng chút xíu thôi hắn lại hỏi tui : Thật không? xem ai ngộp thở trước nha ! Aaaaaaaaaaaaa Khooooong ! Trời ơi hắn định làm gì thế này ! Tui ko tin nổi vào tai mình Tui định ngước lên chửi cho hắn một trận thì ôi giời ơi ánh mắt của hắn làm cho tui hóa đá. Ánh mắt của hắn như có lửa vậy làm mặt của tui bắt đầu nóng rần lên tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lưc. Hắn hôn tui thật ! Khi mặt của hắn sắp chạm vào mặt tui thì tui đã không có sức để chống cự nữa, tui nhắm mắt mặc cho hắn đặt môi xuống môi mình và rồi tui không còn biết gì cả.Có muốn biết diễn biến sau đó không? tui.....................ngất xỉu. hahahahaha khi tui mở mắt ra tui thấy mình đang nằm trên chân của hắn hắn rõ ràng rất lo lắng, mặt hắn bắt đầu dãn ra khi nhìn thấy tui mở mắt. Tui tưởng như mình đã ngũ một giấc dài lắm vây. Vừa nhìn thấy mặt hắn tức thì người của tui lại nóng lên máu chảy dồn về mặt ( chắc lúc này mặt tui trông giống trái cà chua chín ) hahaha và tui nhìn hặn Ô hay ! hắn cũng vậy chẳng khác gì tui , mặt hắn từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ như gấc ! Xin lỗi Y, T ko muốn làm Y sợ nhưng.......... Tui ko để hắn nói hết câu Tui đã quát hắn ! "Trả nụ hôn đầu tiên lại cho tui !" (Lạy trời vì hơi tối nên khúc sông đó cũng khá vắng chẳng có ai nghe tui thét cả !) Hắn lúng túng "nụ hôn đầu?" nhưng làm sao mà trả đây? Có một cách : tui nói và vừa nói xong tui với tay kéo đầu hắn xuống và................kiss vào môi hắn. hắn bị hôn bất ngờ nên chới với nhưng 1 giây sao hắn đã quàng tay qua eo tui và đáp trả lại bằng một nụ hôn nồng nàng nhất ! ôi nụ hôn mi mới tuyệt vời làm sao. Gió ngoài sông lồng lộng thổi nhưng tôi không thấy lạnh, cơ thể tôi ấm áp lạ kị

emvanyeuanh84
fire.gif Tui đẩy người hắn ra, bây giờ trông tui giống như người từ trên mây bước xuống (hì hì). hắn vẫn giữ lấy người tui và khẽ thì thầm " Anh yêu em"
Ahhhhh Bi giờ thì tui tỉnh hẳn. KHông lẽ sau một nụ hôn mà người ta lại bị giáng chức một cách ngọt xớt vậy sao? Chỉ chưa đầy 5 phút trước hắn gọi tui bằng chị và xưng em , dạ vâng một cách ngoan ngoãn mà bây giờ tự nhiên tui lại bị giáng xuống làm em. Trùi ui ! Hắn xưng anh tự nhiên ghê chưa ( Tại sao vậy huhu.gif )
lại còn nói cái gì "anh yêu em "........Ahhhhhhhhh hắn nói là " anh yêu em "?
Hắn đúng là cái tên lường gạt mà, chỉ mới hồi trưa này hắn còn xông xáo đi làm " bà mai" dắt một anh chàng lạ hoắc đến cho tui xem mắt. À, mà việc đó còn là hồi trưa thế thì vẫn còn xa xôi,chỉ mới ít phút trước hắn còn bảo muốn giới thiệu bạn hắn cho tui mà bây giờ hắn lại nói là hắn yêu tui ! Hắn yêu tui hồi nào vậy?
Tui đẩy hắn ra hỏi : _ Em vừa nói gì thế?( khekhekhe đâu dễ gì bị giáng chức ngon lành vậy chứ )
Hắn nghe rất rõ câu hỏi của tui, hắn trả lời một cách rành rọt ( chẳng biết xấu hổ là gì )
_ Anh nói là "anh yêu em" (hắn nhấn mạnh từ anh và em, dường như hắn đang muốn cũng cố địa vị của mình đây ,gai ốc tui mọc đầy luôn, kinh khủng thiệt )
_Từ bao giờ? tôi hỏi
Hắn nhún vai _ Anh cũng chẳng biết. Và hắn nhìn đăm đăm vào mắt tui
_uhmmmmmmmm có lẽ là từ lúc mới gặp em lần đầu !
Hahaaaaa Rõ là xạo bảo là yêu tui ngay lúc đầu kìa hahahaaaaaaaa
_tình yêu sét đánh hả. Có ngốc mới tin ! tui nữa đùa nữa thật ( Chẳng phải tui cũng"cảm" hắn ngay cái nhìn đầu tiên còn gì )
_Lần trước gặp em trong văn phòng đó, em còn nhớ không? Lần dó ko phải là lần đầu tiên anh biết em đâu ! hihi
_không phải? cái này ngộ à nha, nhớ là chưa bao giờ gặp T trước đó mà (chịu thôi, tui ko quen kêu hắn bằng anh nên gọi tên cho tiện hihihi )
_Lần đó chỉ là lần đầu tiên thấy mặt thôi, nhưng những chuyện về em anh nghe chị Y kể nhiều lắm gòi ! toàn chuyện vui không đó chứ ! hahaha nghĩ lại anh còn tức cười đây nè ! Mà em đúng là cô bé có một không hai nhỉ ! hahahaha
Trời ơi, lại còn thế nữa chứ ! Bà chị yêu quý của tui thật hết nói nổi mà ! Hức hức bả bêu rếu tui ở nhà chưa thỏa mãng hay sao mà còn đem tui vào tận cty để nói nữa chứ ! Phen này về hỏi tội bả moói được fire.gif

_Chị Y nói về tui chắc chẳng có gì tốt rùi ! bà chị này là chuyên gia châm chích của tui mà , chắc kể toàn chuyện xấu thôi chứ gì?
_Em có nhiều chuyện xấu lắm sao mà sợ người ta bêu rếu chứ? hahaha
Hắn lại cười, nụ cười dễ ghét !
_chỉ nói là chỉ có cô em, hiền lành, ngoan ngoãn, xinh đẹp nữa
(trời mọc đằng tây hay sao mà bà chị này nói toàn chuyện tốt không vậy nè. Có nên tin không đây )
_Nhưng.................... (biết là vậy mà !, bả đâu có tốt dữ vậy )
ngưng một chút hắn lại cười (gừhhhhhhhhh ghét quá !) .........em bị Pêđê hahaaaaaaaaaaa

emvanyeuanh84
Tiếp đây!
:huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu: :huhu:
Kiểu này có chết không cơ chứ?
Mấy người thấy có ai có một bà chị quái gở như tui hong?
Chắc chắn phen này về là phải mần thịt bà này ngay tức khắc. Tội này phải chặt ra làm tám khúc hầm với bắp cải mới được. như thế mới thỏa cục tức trong lòng tui ! :fire: :fire:
Bà chị của em còn bảo anh là " đố cưa được nó "
hahahaha
:ghe: Kiểu này thì đầu hàng vô điều kiện ! Quá thể lắm rồi , thì ra tui chỉ là một trò cá cược thôi mà !
_Vậy là rõ rồi ! Bây giờ cưa được rồi thì đi về thôi !
tui cố lấy giọng bình tỉnh nói và quay lưng đi. Nếu tui không đi ngay vào lúc này có thể tui sẽ khóc nấc lên mất thôi. Hắn chỉ vì háo thắng trong vụ cá cược với bà chị tui thôi chứ yêu thương gì. Ngay cả bà chị tui cũng vậy , tại sao lại nỡ biến em gái của mình thành một trò cười như thế chứ ! Tim tui quặn thắt , cảm giác rất đu , đau lắm ,tui có phải là gỗ đá đâu chứ, tui cũng biết đau vậy
Tui quay lưng đi. Hắn vội kéo tay tôi lại nói :
_Em lại đi đâu vậy? Còn sớm mà !
_đi về ! Để cho T còn đi lãnh thưởng với bà chị tui chớ !
Bấc giác mắt tui nhoè đi ! Trời ơi tui đã cố gắng không khóc mà tại sao nước mắt tui cứ chảy mãi vậy nè. Sao tui dụng vậy chứ !
Tui không trông rõ mặt hắn lúc này (vì đang khóc mà ) nhưng tui nhận thấy rất rõ rằng hắn đang hoảng lên . Hắn bước nhanh tới chỗ tui hai cánh tay ghì chặt ôm tui vào lòng.
_ Đừng khóc, đừng khóc mà....... Lỗi tại anh, anh xin lỗi ..em đừng có khóc, nín đi nào anh xin lỗi
_Anh đồng ý là lúc đầu anh cũng chỉ định đùa chơi xem em có phải sắt đá thật hay không thôi. Nhưng về sau càng ngày tiếp xúc với em anh biết mình đã không thể rút chân ra được nữa rồi. Không phải vì háo thắng với bà chị đâu anh yêu em thật lòng mà !.......anh năn nỉ em đừng có khóc , em khóc làm anh rối cả ruột rồi đây nè !
hichichic Nghe dỗ dành tui càng thút thít dữ hơn.
_ Hay da ! chết anh rồi , anh sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc mà hôm nay thương phải một con ma khóc nhè.
Tui đẩy hắn ra , không thèm khóc nữa
_ Ai biểu T thương tui hồi nào đâu mà than ! Mà thương tui rồi bỏ bạn gái lại cho ai ! Đúng là tham lam !
_Ahhhhhh thì ra có người uốn phải dấm !
Mà ai nói là anh đã có bạn gái chứ ! Có bạn gái hồi nào sao anh lại không biết vậy kìa?
Có T uốn dấm thì có ! Chính T nói với tui mà ,đùng có mà chối à nha
hahaaaaa hắn lại cười hôm nay hắn ăn phải gì mà cười nhiều thế không biết!
_ Ai biểu tự nhiên em lại hỏi anh có bạn gái chwa anh phải nói là có rồi chứ ! Nếu nói chưa có bạn gái em sẽ đề phòng anh thì sao?
Mà em nghĩ coi ! Bà chị đó quản em chặt vậy., nếu anh có bạn gái rồi bả đời nào bật đèn xanh cho anh. haha
còn một chuyện nữa nha
_Anh hỏi em nè! Sao em lại xưng tui và kêu anh bằng tên vậy? Chẳng dễ thương chút nào !
_Ai biểu nhỏ tuổi hơn người ta chi ! Trước giờ gọi em xưng chị quen rồi, đổi qua anh em hả? Đừng có mơ !hihihi
_AAAh Chuyện này thì phải xét lại à nha ! Annh đã chịu thiệt thòi cho em gọi bằng em mấy tháng rồi, bây giờ phải lấy lại vị thế của mình mới được. hì hì :che: Nói cho em biết thêm một chuyện nữa. Anh lớn hơn em đấy nha !
__ HẢ haha...!
_Đừng có há miệng rộng vậy , gió vô đau bụng bi giờ ! hahaha(hắn chọc tui )
_T nói là T lớn tuổi hơn tui hả? Xạo, có lừa mới tin !
_ Không tin anh hả? Có cần cho em xem chứng minh thư không?
Hắn vừa cười vừa rút ví trong túi quần ra. Hắn cầm giấy chứng minh đưa cho tui xem.
Cầm tờ chứng minh thư của hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc , tui đưa lên đọc. Cho dù ở chỗ đó ánh sáng không rõ lắm nhưng tui vẫn có thể nhìn thấy được mặt chữ.
Coi hình của hắn kìa , ngố không chịu được ! Và tui cứng họng khi thấy trong giấy chứng minh để là
_ Họ Tên : Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh :20 - 5 - 1981
Nguyên quán : Vũng Liêm _ Vĩnh Long
....................................
Tui nhìn tấm giấy chứng minh rồi nhìn hắn hắn lại cười, nụ cười đắc ý ! (tui thấy ghét hắn ghê)
Vậy là rõ rồi. tui lại bị lừa. Mtj cú lừa ngoạn mục hơn cả ban đầu
Hình như hắn biết là tui đang thắc mắc tại sao hắn phải lừa tui như vậy
Hắn kéo tui lại sát người hắn và nói nhỏ : Nếu anh không nói anh nhỏ tuổi hơn em ngay từ đầu em có nói chuyện một cách thoải mái với anh như vậy không hả? Tại em dựng thành đồng vách sắt kiên cố quá nên anh với chị Y phải có kế hoạch tác chiến cho phù hợp chứ ! hihihi Không ngờ thành quách của em cũng bị anh cưa sập luôn hihihi. Xem ra bà chị Y nói em bị pêđê là không có cơ sở rồi hahahahaaha
Tự nhiên tự ái của tui nổi lên một cục. Tui rời tay hắn nói giọng giận dỗi
_Anh chẳng có thành ý, anh xem em giống như con lừa vậy, anh gạt em hết lần này tới lần khác. em không thèm nói chuyện với anh nữa !
_ Thôi nào bé cưng ! Cho anh xi lỗi đã gạt em nhưng vì vậy mà anh mới biết em cũng chẵng phải là sắt? Sao lại nói anh xem em là lừa chứ? trong mắt của anh tuy em không phải là tuyệt thế giai nhân , cũng không phải là cô gái đảm đan, lại hậu đậu (ổng xỏ tui đây mà )nhưng anh biết em là người con gái mà định mệnh đã an bài cho anh , anh biết anh yêu em, anh cần em và anh không thể sống thiếu em !
đi cùng với những lời nói đó là caisnhinf như thiêu như đốt, cái nhìn có thể làm tui bị chết cháy (coi chừng xảy ra hỏa hoạn ) và một lần nữa tui hóa đá. Anh lại hôn tôi một nụ hôn nóng bỏng. tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới tình yêu chỉ có hai chúng tôi .

_


This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.