Trời trong xanh, nước hồ xanh mà không trong, bải cỏ xanh rì quanh hồ , gió đuổi nhau trên từng ngọn cỏ, trên cả mặt hồ . Mít dắt trâu đi ăn cỏ. Xa xa, lũ trẻ đang chơi trò tập trận , tiếng cãi nhau, tiếng cười đùa vọng lại tai Mít.
Thèm đi chơi quá rồi nhưng còn chú trâu này ai trông đây? Loạng quạng nó chạy lạc mất thì có mà cả tuần Mít không ngồi được ấy chứ , lại phải nằm ngủ sấp nữa , hix

. Phải tìm cách buộc trâu thôi , cả 1 vùng to thế này lại trống hoác không có cái chỗ nào để buộc trâu ngoại trừ cái cây giữa hồ.
Ai biết bơi giúp Mít buộc sợi dây cột trâu vào cây với, Mít không biết bơi
Không ai rảnh đâu , bọn này đang chơi
Mít phải làm sao đây