mình và him quen nhau trong một lần mình về thăm VietNam. mình chỉ biết him
chừng 2 tuần, chúng mình đi chơi chung với đám bạn , lúc đầu mình không hề có
cảm giác với him , nhưng sau khi mình về Mỹ , mình nghĩ là nếu lần sau mình về
mà vẫn còn cảm giác với him thì mình sẽ nói cho him nghe. nhưng sau đó mình
đã nhận được email from him, he said he like me , and he want me to become
bạn gái him. lúc đó thật sự là mình không hiểu rõ cảm giác của mình như thế nào
nữa. mình chỉ nghĩ là có lẽ mình cũng thi1ch him nên đã nhận lời, nhưng mà sau
vài lần nói chuyện mình cảm giác rất khó chịu mỗi khi anh ta nói những lời âu yếm
với mình.và trong cách nói chuyện mình có cảm tưởng là đang làm một nanny. chỉ
mới nói chuyện qua mạng chưa đầy 1 tháng mà mình với him đã giận nhau 3-4
lần. càng ngày mình càng phát hiện là giữa mình và him không có điểm chung
nào cả. và mình cũng không có cảm giác ghen tuông khi mà nghe bạn mình kể về
người con gái đã thích him, và hiện giờ người đó vẫn đang ở cạnh him. có lẽ lúc
đầu nhận lời him là một sai lầm , và hiện giờ mình đang rất muốn sửa lại sai lầm
đó.
12:31AM. 8/19/06