Sáng nay phai bận rộn phụ chị đưa mấy đứa cháu đi học , thấy chị cực thấy cũng đau lòng , nhưng khi cuộc sống có gia đình là thế đấy , nhưng chị cảm thấy hạnh phúc lắm ihiiih , mấy đứa cháu đi học mà ai cũng tưởng chừng chị đi học , lo lắng đủ thứ , mình nghỉ tới là thấy ngán cuộc sống như thế quá ihihi
Ngày mai thật sự mình đã không được rảnh nữa rồi , chỉ còn hôm nay phải tận dụng hết một ngày nghỉ nữa nhưng mà đến tối cũng phải đi học thui , mặc dù lấy lớp hơi nhiều nhưng đó là những gì mình muồn mình không muốn mình có một tí thời gian rảnh nào cả , nếu có thời gian rảnh là mình lại thấy buồn và mọi thứ trở lại trong tim ,mình quyết định không liên lạc với anh nửa nhưng mỗi lần online lại nhớ đến anh kinh khủng , nhưng mình cũng đã làm được là không nói gì với anh nữa , bây giờ mình chỉ biết học sao cho giỏi học sao cho nhanh để mình mau ra trường để đi làm có một cái nghề ổn định , đó là tất cả những gì cần làm thui