Tuấn Khang
Aug 31 2006, 01:01 PM
Anh lẩn quẩn đi tìm một tình yêu đích thực để rồi chiều nay dưới cơn mưa buồn, anh chợt nhận ra tình yêu đích thực của đời anh chính là em. Anh nhận ra tình yêu là ánh mắt buồn của em khi anh trể hẹn, là gương mặt xót xa khi thấy anh ướt lạnh trong mưa, là nụ cười rạng rỡ khi anh tặng em những nụ hồng tươi thắm. Em vẽ lên những hạnh phúc ngọt ngào nhất đời anh, để rồi khi ra đi em xếp những trang đời đó lại.
Em đến bên đời anh thật nhẹ nhàng khi ánh mắt em khẽ chạm vào tim anh chiều hôm ấy. Để rồi cảm giác yêu thương kéo về tràn ngập trong lòng anh. Đôi tay em dịu dàng mang đến biết bao kỷ niệm nồng nàn, những khoảnh khắc mà chắc cả đời anh không được trải qua lần thứ hai. Đó là lúc sương mù dày đặc phủ xuống phố đêm, ngăn cách hai chúng mình với thế giới còn lại, để anh chỉ nhìn thấy em và em cũng chỉ nhìn thấy anh. Đó là lúc hoàng hôn nhuộm vàng bóng đôi ta trên bờ biển vắng. Đó là lúc bên ngọn nến lung linh, mình trao nhau nụ hôn đầu tiên... Bên nhau em thường hỏi anh "Ai yêu ai nhiều hơn?", anh biết đó là lời trách khéo sự vô tâm của anh. Anh chưa bao giờ trả lời, chắc có lẽ anh vô tâm nên không để ý ai yêu ai nhiều hơn.
Em khóc thật nhiều khi mình chia tay, anh chỉ biết chết lặng, em nào biết em khóc bao nhiêu là tim anh rỉ máu bấy nhiêu. Những lời trách cứ như dao nhọn đâm vào lòng anh. Nụ hôn cuối cùng sao đắng quá. Bóng em xa dần, mỗi bước chân em mang nổi đau anh đi xa thêm. Xin lỗi anh đã không khóc! Có lẽ em yêu anh nhiều hơn. Nhưng "Ai yêu ai nhiều hơn?" "Còn quan trọng nữa không em, khi mình đã mất nhau?"
DreamzDaTinh
Aug 31 2006, 04:42 PM
........lúc chia tay, còn có thể...."hung"....được sao.....
Tuấn Khang
Sep 1 2006, 12:31 AM
Khang chia tay cũng một số lần rồi, lúc chia tay cũng có "hung" mấy người. Tùy kiểu chia tay, nếu mà cãi lộn um sùm thì không có "hung", nếu hết yêu rồi thì cũng hổng có "hung". Còn mấy lần day dứt, không nở lòng thì "dớt đại cú chót đó mà"
HeoCon
Sep 1 2006, 01:16 AM
Cho HC chia xẻ cảm giác với TK chút nè. Tất nhiên khi dating, con gái ai cũng muốn người con trai thương mình nhiều hơn. HC nói với người bạn của HC là HC không nghĩ anh ta thương HC bằng HC thương him. Bạn HC hỏi ngược lại HC "điều đó quan trọng sao?" "Miễn như hai người thương nhau là đủ - tại sao lại quan trọng ai thương ai nhiều hơn" - HC cảm thấy lời nói đó rất đúng nên có lẽ HC chọn lựa sự trả lời là im lặng. Có lẽ khi người bạn gái hỏi TK vậy, có nghĩa là she vẫn còn feel insecure với TK.
TK và ex-gf của TK cũng lãng mạn lắm chứ ^-^. Nếu đã day dứt thì sau lại chia tay nhỉ? Thật ra khi chia tay, người con gái không thích ex-bf kiss mình đâu - có thể hug nè - nếu đã kiss nhau thì 2 người vẫn còn cảm giác rồi - và nếu TK thật thương yêu cô ta như những gì TK đã nói - tại sao lại không cố gắng thêm một chút chứ?
Một tình yêu thật sự dễ kết thúc vậy sao?
Mãi Vui,
HC
Tuấn Khang
Sep 1 2006, 07:56 AM
Thank you, Heo Con!
Chuyện tình yêu khó nói lắm, khi đã có những rạng nứt thì càng cố níu kéo chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Một tình yêu đâu phải dể kết thúc, cho dù chia tay rồi đôi khi dư âm của nó vẫn còn ở trong lòng suốt một thời gian dài.
Anyway, chuyện này cũng xảy ra lâu rồi. Chẳng qua là mưa buồn quá nên Khang vu vơ nhớ lại chuyện xưa thôi!
DreamzDaTinh
Sep 1 2006, 11:41 AM
.....mèn ui....lúc chia tay là lúc giận nhau nhất dù là bất cứ lý do nào.....dzị mu`h cũng để cho "hung" được.........bái fục.........còn TK dzị mu`h cũng ráng dzớt cho được cái "hung"..........