pinkyrose
Sep 1 2006, 09:01 PM
Ko hiểu vì sao từ lúc mình wa đây tới giờ ko có chuyện gì vui cả , lúc nào cũng sống trong nước mắt,sự cô đơn & buồn tẻ. Ở ngoài mặt thì vui cười nhưng trong lòng rất đau....& hiu quạnh.Mình cũng thật sự ko thể hiểu nổi ,số của mình có lẽ la sao quả tạ nên lúc nào cũng ko được may mắn , từ nhỏ đã làm cho Mẹ luôn buồn và lo lắng cho mình về chuyện học hành ,lớn lên cũng vậy tuy Mẹ ko nói ra nhưng mình đã làm Mẹ buồn lắm,mình ko muốn vậy đâu. Wa đây mọi chuyện đều ko được vui vẻ,mọi chuyện cứ đến cùng một lúc ,mọi người ở gần đều rời xa hết ,bên nội thì khinh thường hai mẹ con ,wa đây mình mới biết bên nội chăm lo cho hai Mẹ con mình mà họ ko muốn chút nào cả chỉ là nghĩa vụ mà thôi,nên giờ hai mẹ con wa đây rồi họ rất nhẹ nhỏm nhưng khi mình nghe được sự thật ấy mình rất buồn vì từ đó tới giờ trong lòng mình họ rất hoàn thiện nhưng giờ mình ko muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Còn về fần bạn trai ,có cũng như ko có.Lúc trước a ấy thương mình và chiều chuộng mình nhưng giờ là một người khác hẳn ,thực sự a ấy làm mình tổn thương nhiều lắm, nhiều khi a ấy goi dt cho mình mà tụi mình có cãi nhau ,mình khóc a ấy nói e khóc chi vậy ,giờ nói chuyện hay muốn khóc,lúc trước a ấy ko như vậy,mình ko hiểu a ầy sao nữa,chán ghê