rốt cuộc thì Pháp cũng phải về nhà.. trong mùa Euro 2008 này... đó cũng là điểu dể hiểu khi Pháp không còn Zidane và không có ai đủ bản lảnh như thế để thay thế vào địa vị đó .. với 1 lối chơi không đủ thuyết phục và lờ lạt với đám binh già nua và không có chân làm bàn..
Pháp chỉ có 1 bàn thắng duy nhất do Henry làm bàn... trong 3 trận đấu...và bị lũng lưới đến 6 lần.. 4 do Hòa Lan, 2 do Ý... thật là nhục nhả...
đội bóng đả Pháp nên loại bỏ những chiến binh già đi

...
còn về Đức cũng không khá bao nhiêu.. phải vất vã lắm mới được vé nhì đi vào Qtr final. và họ phải mất huấn luyện viên và 2 cầu thủ Poloski và Fring, (không biết thiệt không? vì hai người này điều bị thương)... Gomez chẳng làm nên trò gì. vậy mà trước đó người Đức khen Gomez quá trời.. Klose thì cũng chẳng ghi được bàn nào.. chỉ còn có Ballack là chơi khá xuất sắc...
Trong các đội thì TSDP thấy phong độ của Hòa Lan là cao nhất..đánh bại đương kim vô địch và runner up là Pháp một cách dể dàng.. với tỷ số 3-0 và 4-1... và hạ gục Romania với tỷ số 2-0.. thật là hả hê cho những người mê bóng đá Hòa Lan...
Những đội như Portugal và Spain thì cũng khá là hay...
nó chung thì vào vòng trong rồi mới biết hên xuôi