bang_tuyet
Sep 20 2006, 08:36 PM
Khi em buồn em viết lên đây bây giờ thấy thật thoải mái. Cũng buồn nhưng biết rằng số mình như vậy nên đành chấp nhận vậy. Hy vọng ai cũng tìm ra nửa của mình và sống thật hạnh phúc. Độ lượng, rộng rải và không cả ghen. Chúc mọi người vui vẻ
bang_tuyet
Sep 24 2006, 07:06 PM
Đời sao thật là khổ. Tại sao cho người ta suy tư, lụy tình chi cho đời người khổ. Có trách ai được bởi cuộc đời không ai biết trước được cả. Lúc nào em cũng nhớ anh. Em ghét điều đó bởi em không quên được anh và em cũng không cách nào để ghét anh. Em chúc anh mạnh khoẻ và vui vẻ
bang_tuyet
Sep 26 2006, 10:52 AM
Anh à em rất nhớ anh. Hy vọng ở nơi xa đó anh đừng quên em. Em đây rất muốn ở chung với anh. Có thể suy nghĩ của em quá bồng bột rồi. Nhưng em thật thấy mình không thể làm gì hết. Em đây lụy tình quá rồi khi suốt ngày cứ nghĩ đến anh. Em đây không thể quên lúc em và anh ở bên nhau. Em đây buồn quá đi. Anh có thấy nhớ em không mà sao không gọi cho em? Em mong anh mạnh khoẻ vui vẻ và nhớ tới em.
bang_tuyet
Sep 28 2006, 09:29 PM
Toi đây đã biết rồi anh đã bỏ tôi rồi. Bởi anh không muốn tôi buồn nên không muốn nói thẳng rằng anh không thương tôi. Anh đây thật sự không muốn nói chuyện với tôi nên không gọi cho tôi mặc dù tôi để message cho anh. Hôm qua sinh nhật tôi và tôi đây nhớ anh vô cùng. Anh đây không gọi cho tôi thật rồi. Tôi đây rất buồn. Buồn không còn muốn học nữa làm sao đây? Làm sao tôi có thể yếu đuối như vậy chứ? Tôi hy vọng mình chú tâm vô học.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.