Kiatisuk, một phần lịch sử của HA Gia Lai
Cho đến giờ, Kiatisuk vẫn không thể quên cảm giác choáng ngợp sáng 19/2/2002. Vừa bước ra khỏi sân bay Pleiku, anh lọt thỏm giữa đám đông cả nghìn người đang chen chúc để nhìn anh cho mãn nhãn. Kể từ đó "Zico Thái" đã thuộc về phố núi Gia Lai.
Kiatisuk (trái) trong vai trò HLV trưởng kiêm cầu thủ của HAGL. Ảnh: Anh Tuấn
Không chỉ là cầu thủ, giờ đây anh đã trở thành HLV trẻ nhất Việt Nam dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp. Hiếm có cầu thủ Việt Nam nào giữ được phong độ ổn định trong suốt thời gian dài như Kiatisuk. Đến nay, chỉ một mình anh là người hai năm liền đoạt danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc tại VN. Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa tuổi phải "gác kiếm" thì anh vẫn tung hoành, không có dấu hiệu của sự lão hóa.
Khi anh được bổ nhiệm là HLV trưởng HA Gia Lai, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ. Anh còn quá trẻ, chưa có bằng cấp huấn luyện lại đang thi đấu tốt trong vai trò cầu thủ. Tuy nhiên, hai trận đấu gần đây nhất đã chứng minh bầu Đức không sai lầm khi quyết định giao cho anh một lúc cả hai nhiệm vụ nặng nề. Anh tâm sự: "Là một phần của tập thể này gần 5 năm qua, tôi hiểu được từng đồng đội của mình, hiểu được họ có gì và còn thiếu gì. Đây chính là một thuận lợi không nhỏ với tôi trong vai trò mới".
Kiatisuk học kinh nghiệm HLV từ đâu?
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Kiatisuk chịu ảnh hưởng của 4 ông thày: Peter Withe (Anh), Roberto Carvalho (Brazil), Chatchai Pholphae (Thái Lan) và Siegfried Held (Đức) cùng phong cách huấn luyện kiểu "Ănglê" trong hơn một năm khoác áo CLB hạng Nhất Husderfield (Anh). Và anh đều "nhận" được từ mỗi người một ít. "Trong số các HLV, tôi chịu ảnh hưởng lớn nhất của Peter Withe bởi tôi gắn bó với ông lâu nhất. Không chỉ học được những điều về chuyên môn, tôi còn hiểu rằng phải nghiêm túc trong cả thi đấu lẫn luyện tập vì đó là nghề. Với những HLV còn lại, tôi học được ở ông Carvalho những kiến thức quan trọng về bóng đá hiện đại. Ở HLV Siegfried Held là tầm quan trọng của yếu tố tinh thần. Với ông, khi vào sân, cầu thủ với nghĩ đến chiến thắng để thi đấu hết khả năng. Còn với các HLV Thái Lan, tôi học được nhiều cách điều hành và quản lý đội bóng. Trong thời gian ở Anh, tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của yếu tố thể lực và lối chơi pressing".
Ý kiến của những người trong cuộc
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh: "Kiatisuk chủ động chọn lối chơi giãn biên, tận dụng sự năng động của các cầu thủ trẻ ở hai cánh để tổ chức tấn công bằng đấu pháp chồng biên và phối hợp nhỏ, góp phần giảm bớt áp lực ở khu vực giữa sân vốn đè nặng lên Tawan. Một điểm hay của cậu ấy là tìm được cách hạn chế khả năng chuyền xa và thiếu chính xác của các trung vệ bằng những đường chuyền trung bình, chỉ sử dụng những đường chuyền dài trong trường hợp cần chuyển cánh để giải vây. Trong các buổi tập, các cầu thủ được vận động nhiều hơn và không khí tập luyện cũng vui nhộn hơn. Nhờ vậy, các cầu thủ đã tìm lại được sự hưng phấn cần thiết. Còn quá sớm để khẳng định Kiatisuk thành công hay thất bại trong vai trò mới, nhưng kết quả hai trận vừa qua đã thể hiện sự thay đổi tích cực".
Đội trưởng kiêm HLV phó Trịnh Duy Quang: "Tôi thấy từ ngày Zico lên làm HLV trưởng, cả đội ai cũng vui vẻ cả. Lượng vận động trong các bài tập cũng tăng lên, hiệu quả hơn. Qua hai trận đấu 1 thắng, 1 hòa, có thể nói chúng tôi đã có được thành công bước đầu. Theo tôi, Zico là người thông minh, lại được thi đấu nhiều nơi, học hỏi nhiều từ các HLV khác nhau nên anh ấy sẽ đảm nhiệm tốt công việc của mình".
Thủ môn Trần Quốc Việt: "Việc anh 'Sắc' làm HLV trưởng được mọi người trong CLB ủng hộ hết mình. Anh ấy là một cầu thủ lớn, nhiều uy tín có thể nói là nhất Đông Nam Á. Phong cách sống và sinh hoạt của anh cũng rất khiêm nhường. Anh không bao giờ đóng vai ngôi sao và luôn hòa nhã với anh em cầu thủ. Chính vì vậy mà ai cũng quý mến anh. Tiếng nói của anh ấy rất có trọng lượng. Sự chuyển đổi mà tôi thấy lớn nhất chính là tinh thần và không khí trong đội, vui vẻ, phấn khởi hơn nhiều. Có được điều đó là do anh ấy đã và đang là cầu thủ nên gần gũi anh em, hiểu tính nết từng người".
Những mẩu chuyện ít người biết về anh
"Zico Thái" gói gọn bí quyết của mình bằng câu "Tập luyện mọi lúc, mọi nơi". Nếu đến thăm nhà anh ở Bangkok, vật đầu tiên mà mọi người nhìn thấy là dàn dụng cụ tập thể lực, với đầu đủ máy móc hiện đại đặt ngay thềm nhà. Kiatisuk tự hào: "Nhờ dàn máy này mà dù được ưu ái cho nghỉ phép nhiều hơn các đồng đội khác, tôi vẫn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn và có thể ra sân thi đấu ngay khi tập trung trở lại". Ở CLB, ngoài phòng tập thể lực dành cho toàn đội, Kiatisuk và Tawan còn trang bị thêm một dụng cụ tập thể lực cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả ngay trong phòng ngủ. Anh lấy một chiếc dây chun cắt từ lốp xe ôtô có độ đàn hồi cao, buộc vào chân tường, đầu còn lại buộc vào chân hoặc tay. Thế là anh có thể vừa thoải mái nằm dưới sàn nhà xem TV, vừa tập luyện hoặc lãng mạn hơn, vừa gảy đàn, vừa đánh nhịp với chiếc chân có sợi dây cao su ấy.
Ngoài bóng đá, Kiatisuk đang là chủ Sports Hero, một công ty chuyên tổ chức các sự kiện thể thao ở Thái Lan, thành lập được khoảng 5 năm. Từ chỗ chỉ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động thể thao nhỏ lẻ ở Bangkok, đến nay công ty đã rất quen thuộc với mọi người và tổ chức một số giải bóng đá chính thức tại Thái Lan. Sports Hero cũng tổ chức thành công giải U18 toàn quốc năm 2005. Trong năm nay, họ sẽ đứng ra làm các giải lớn khác là VĐQG futsal, U18 và giải VĐQG nữ. Kiatisuk chỉ đạo hoạt động của công ty từ Việt Nam, còn lại việc điều hành cụ thể do em vợ và vợ anh đảm nhiệm. Hỏi doanh thu của Công ty, Zico chỉ mỉm cười: "Bí mật. Điều ấy chỉ duy nhất vợ Zico biết. Sắp tới, Công ty sẽ mở chi nhánh ở Việt Nam. Chừng ấy Zico mới trả lời được".
Một hôm lên phố trở về CLB, Kiatisuk đem theo một giò phong lan khá đẹp. Anh treo nó trên hành lang trước phòng mình và tự tay chăm sóc cẩn thận. Gặng hỏi mãi, Kiatisuk mới tiết lộ: "Fan tặng". Sáng nào anh cũng đều tưới cây rồi mới xách giày xuống sân. Thấy vật, một số nhân viên ở CLB đề nghị đem về nhà chăm sóc hộ, nhưng anh lắc đầu: "Không được. Cái này quý lắm. Zico phải giữ". Sống ở Pleiku 5 năm, nhưng tình cảm mà mọi người dành cho Kiatisuk vẫn còn nguyên vẹn, một phần nhờ cách xử sự rất khéo léo như thế.
(Theo Thể Thao TP HCM)