kekeke !
QUOTE
Có phải tất cả đàn ông con trai đều vậy?
đàn ông nào mà chả giống nhau.
con trai nào mà chả gióng nhau.
mà giống về cái gì nhỉ?
QUOTE
Có phải hầu như tất cả đàn ông con trai đều có ý nghĩ muốn ra đi khi nhận ra rằng họ không xứng với người bạn gái đó? Không phải vì vai cấp hay địa vị hay sắc đẹp mà họ nghĩ rằng người con gái đó quá tốt khiến họ cảm thấy rằng họ quá xấu và không xứng với người bạn gái của họ... Tại sao ông nào cũng có cái suy nghĩ ích kỹ như nhau dzậy??
cái này là sự cao thượng của người đàn ông chính nghĩa nếu họ biết nghĩ là vậy ,mà họ đã nghĩ là vậy thì họ rất xứng đáng để ở lại hơn là người không có lối suy nghĩ như vậy ! trong luận cổ suy kim cũng đã có nói đến đạo đức tính này.
hay lý do khác chính xác hơn là người đàn ông con trai đó cảm tháy không hợp và bền vững về sau.họ cảm tháy không vui , áp lực quá lớn khi ở kế bên người con gái đó.
họ cảm tháy mặc cảm.... về vấn đề nào đó dù biết là tình yêu không gì đạp đổ được. nhưng đã là con người thì không thoát ra được cái vòng.... biết đâu vấn để người đàn ông đó nghĩ cho về sau của tương lai [ như không thể nào sinh con. hay bị ai đó đã gây tổn thương đến cậu nhỏ

biết đâu bạn trai của bạn cũng như vậy không chừng.