Armstrong về nhất cuộc đua xe đạp “Vòng Georgia”, nhưng không vui



Alpharetta, Georgia.- Tay đua xe đạp xuất sắc của Hoa Kỳ và thế giới - Lance Armstrong, hôm 25 Tháng Tư, đã về nhất cuộc đua xe đạp “Vòng Georgia”, mà chặng đến là ở Alpharetta, Georgia, trước sự chứng kiến của hơn 60,000 cư dân địa phương.

Cuộc đua kéo dài 6 ngày 7 chặng này, đã chứng kiến các cuộc rượt bắt sôi nổi giữa Armstrong và tay đua xuất sắc của Ý - Mario Cipollini, và là một sự sửa soạn tốt cho Armstrong tại cuộc đua Vòng Nước Pháp sắp tới vào Tháng Bảy này, mà Armstrong hy vọng sẽ đoạt được Áo Vàng lần thứ sáu liên tiếp, một kỷ lục mà chưa tay đua xe đạp xuất sắc nào dám mơ tới.

Tuy đoạt chức vô địch Vòng Georgia như vậy mà Armstrong không hề vui chút nào cả, vì trước đó hai ngày, tức ngày Thứ Sáu 23 Tháng Tư, Armstrong nhận được tin buồn là Sở Bưu Ðiện Hoa Kỳ (U.S. Postal) sẽ không kéo dài sự yểm trợ tài chánh lên khoảng 9 triệu đôla một năm cho đội đua xe đạp của Armstrong nữa, sau khi đã tài trợ cho ít nhất trong 5 năm qua.

Nếu không có một sự yểm trợ tài chánh dồi dào như vậy, chắc chắn đoàn đua xe đạp của Armstrong sẽ gặp nhiều vất vả để đi tìm một nhà hay công ty tài trợ nào khác.

Trong ảnh, một khán giả nhỏ tuổi chạy theo để ủng hộ tinh thần cho tay đua Armstrong đang cố leo dốc, trong cuộc đua tại Georgia.