Gấc mà Mẹ lynnee làm là mang từ VN qua khoảng 1 hộp (cỡ hộp như hộp baby wipes dị đó)
5 lbs nếp - ngâm qua đêm
đường - muốn bao nhiêu thì tùy ý, nhưng ngọt ngọt lạt lạt ăn với chả lụa thì bá cháy
1 lon nước cốt dừa
Vo nếp cho sạch, trộn nếp chung với thịt gấc đã khượi ra, đừng bỏ hột, có hột nhìn mới đep, cho chút muối cho mỗi lần hấp
Bỏ vô sửng hấp (tùy theo loại sửng to nhỏ, Mẹ lynnee có cái cỡ trung bình, cho nên làm 5 lbs thì khoảng 4 lần hấp)
Khi thấy gần chín, thì cho 1 chút đường, 1 chút nước cốt dừa (tùy theo nhà sis thích ăn ngọt or ít ngọt) trộn lên cho đều. Để thêm 5, 7 phút cho chín hẳn rồi nhấc xuống, làm tiếp mẻ khác xong rùi ăn
Còn hông bít làm thì send cho lynnee mí trái gấc đó đi
Có sis nào có cách khác thì chỉ cho sis tiffany dí nghen