cha'n ddo*`i
Mar 13 2007, 07:08 AM
HỒI THỨ 1
KHU RỪNG HOANG
Tuơng Duơng
Vào một buổI chiều cuốI năm trong một khu rừng hoang lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xoá ngập cả cỏ cây , có hai đạI hán cuỡI ngựa nuớc đạI băng rừng.
Nét mặt hai nguờI khẩn truơng, vôi vã như có chuyện gì rất khẩn cấp. Hai con chiến mã phóng rất nhanh làm bụI tuyết tung lên như một đám suơng mù bao bọc lấy cả hai nguờI .
Đang phóng nhanh, bỗng nhiên một trong hai nguời đột ngột ghìm cuơng ngựa lạI lắng nghe. NguờI kia cũng vộI dừng gấp lạI tuy chưa hiểu chuyện gì
NguờI dừng lạI đầu tiên là đạI hán trẻ tuổI, nói to:
- Hình như có tiếng rên, chắc có ai bị thuơng gần đây. Chúng ta hãy thử tìm xem, có thể có nguời nào mà đang gặp nạn ? Hơn nữa giữa rừng hoang lạnh lẽo thế này, rất nguy hiểm…
ĐạI hán lớn tuổI đang nhìn quanh, chợt thốt lên:
- Ồ ! Có nguờI bị thuơng đang nằm kia, ta hãy đến gần xem sao ?
nhacphi
Mar 14 2007, 02:12 AM

cho đệ xem một tí nữa đi huynh...

...cám ơn nhiều nhiều..
Nhạc Phi
vicun
Mar 5 2008, 09:06 PM
truyện này coi bộ hơi bị mới đó, sư uynh. Cho xem tiếp tí nữa nghen...
xanha
Mar 13 2008, 04:05 PM
ltqtran
Mar 25 2008, 06:38 AM
THIẾT ĐỊCH THẦN KIẾM Tác Giả:
TUYẾT SƠNCUỐN 2
TDTK01-1Bộ này có nguời cho biết hình như đã có trên NET với tên khác
Upload chuơng đầu, các bạn vui lòng xem thử, nếu chưa có sẽ scan
Cám ơn các bạn
maivy06
Mar 25 2008, 07:37 AM
bộ truyện này maivy06 chưa thấy trên web, ltqtran huynh post tiếp nhé !!
xanha
Mar 26 2008, 05:41 PM
thêm một phiếu nữa của xanha. bí kiếp này mới và chưa có đang trên web. mong kienan huynh post tiếp...
chuyện hay nhưng mờ quá... có lẽ kienan huynh mất rất nhiều thì giờ scan cuốn sách mù mờ này... có điều chuyện hay thì cứ đọc, xem xong yêu cầu trang kiếm hiệp mở tiệm bán kính luôn...
nhacphi
Mar 30 2008, 06:33 PM

trần sư huynh nhiều nha, truyện này tình tiết rất hay và sống động, nếu có rảnh thì sư huynh cho xem tiếp. cám ơn huynh nhiều lắm.
NP
maivy06
Apr 6 2008, 11:06 PM
Tran huynh post tiếp truyện này nhé!
maivy06
Apr 25 2008, 05:26 AM
Tran huynh ơi huynh ở đâu rồi ?
nhacphi
Jun 26 2008, 04:12 AM

sư huynh tái xuất giang hồ, chúc huynh luôn mạnh khoẽ và vui vẽ.
NP
ltqtran
Jun 27 2008, 07:17 AM
THIẾT ĐỊCH THẦN KIẾM Tác Giả:
TUYẾT SƠNCUỐN 2 Phần 1
TDTK03-1TDTK03-2TDTK03-3TDTK03-4TDTK03-5TDTK03-6Tại còn mấy bộ chưa xong .
nhacphi
Jul 1 2008, 05:30 PM

Kienan huynh ra tay nghĩa hiệp. chúc huynh và trần huynh luôn mạnh khoẽ và vui vẽ.
NP
Hải Âu
Jul 17 2008, 06:39 AM
Ha??? sao hết kì cục vậy sư huynh?
dinhmuidl
Oct 17 2008, 06:02 AM
Cảm ơn trước, xem sau coi kỳ cục ra sao?
vinhthanh
Jul 22 2009, 10:23 AM
bộ truyện này chắc chắnphải còn tiếp, vì kết thúc truyện ko thể ngang xương vậy, chắc tác giả bị bệnh nên tạm ngừng