Đẹp xấu là do tạo hóa đã định sẵn. Yêu đơn phương không phải là chuyện cá biệt và cũng không có gì để bàn cãi. Nhưng đừng nên tự tạo cơ hội để đối phương thản nhiên cư xử bất công với mình. Ngoài ra đừng nên quá tự mặc cảm, tự ti về bề ngoài, diện mạo của bạn. Nên nhớ số người đẹp (tự nhiên) bao giờ cũng là thiểu số. Có ai đó đã nói đại ý là "Không có người phụ nữ nào không đẹp, mà chỉ tại họ không biết cách làm đẹp cho họ mà thôi"

Vẻ đẹp rất đa dạng, không chỉ ở diện mạo mà còn ở tâm hồn, tính tình và cách cư xử nữa. Hãy nhìn ngắm lại mình và tìm cách để làm tăng lên những ưu điểm của bạn mà người khác có thể chưa nhận ra.
QUOTE(booboodog @ Apr 29 2007, 08:18 AM)
Muội thích 1 người nhưng người đó không thích muội. Bình thường thôi. Yêu đơn phương đâu phải là chuyện cá biệt. Cái đặc biệt ở đây là cũng như bao người trước đ1 muội từng thích :Người đó không thích muội nhưng không muốn muội "ngừng" thích người đó. Người đó cần gì thì kiếm muội, như là 1 tiệm tạp hóa cần gì là có....
Chuyện rất đơn giản đâu có gì khó hiểu. Vì ngày nào bạn còn thi'ch anh ta và sẵn sàng "phục vụ miễn phí" cho mọi yêu cầu của anh ta thì đương nhiên anh ta sẽ mãi không muốn bạn "ngừng" thi'ch anh ta. Hãy tập nói "KHÔNG" và ngoảnh mặt làm ngơ, luôn từ chối với những yêu cầu đó, thử xem anh ta còn không muốn bạn ngừng thi'ch anh ta nữa hay không

Quyền quyết định có làm "bà chủ tiệm tạp hóa" hay không là ở bạn đó mà, đúng không?
QUOTE(booboodog @ Apr 29 2007, 08:18 AM)
Còn những người bạn trai khác còn "kì lạ" hơn. Những bạn gái xinh xinh 1 tí làm việc gì đó giúp các bạn trai thì ko sao còn được cám ơn, còn muội và các bạn "dưới trung bình" thì các bạn đó xem thường và coi đó như "bổn phận" của muội vậy???? Vậy là sao? Chẳng lẽ các huynh đệ phân biệt "nhan sắc" để đối xử vậy sao?
Không hẳn là vì chuyện phân biệt nhan sắc. Có thể còn tùy theo thái độ và cách cư xử của người làm dùm nữa. Hãy nhìn cách các người bạn gái đó cư xử khi được nhờ vả làm giúp rồi tự so sánh với thái độ của bạn để xem có sự khác biệt gì hay không? Tại sao bạn lại tạo cho họ có ý nghĩ đó là bổn phận của bạn? Nên trách họ phân biệt nhan sắc hay trách bạn đã quá nhiệt tình tự nguyện gánh "bổn phận" vào mình?

Nếu họ không biết nói lời cám ơn thì bạn có quyền từ chối các "bổn phận" đó. Nếu muốn làm giúp thì chỉ làm khi người kia tự biết nói lời cảm ơn bạn.
QUOTE(booboodog @ Apr 29 2007, 08:18 AM)
Chưa hết. Bài học thì đâu phải ai cũng thông minh hiểu hết? Nhưng con gái xinh thì được "dịu dàng, tự nguyện" chỉ bảo , còn con gái xấu thì bị mắng mỏ, "chịu đựng", năn nỉ mới chỉ...
Vấn đề quan trọng là bạn cần biết chọn bạn tốt mà quen. Tại sao lại phải làm bạn với những người chỉ biết chú trọng bề ngoài? Đồng ý là nhan sắc thường dễ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng đó chỉ là những phút đầu tiên. Khi đã làm bạn lâu dài, bề ngoài không còn là yếu tố quan trọng nữa (vì dù đẹp hay xấu tới cỡ nào nhìn lâu cũng quen mắt) mà tính tình mới là điểm quan trọng. Có những người con gái không đẹp, nhưng họ biết hướng sự chú ý của mọi người xung quanh vào những ưu điểm khác của họ, chẳng hạn những tính tốt, sự dịu dàng, tài năng,.. và chinh phục mọi người bằng tính nết của họ. Nhưng nên nhớ là bao giờ nhờ người cũng không bằng tự nhờ mình. Đâu cần thiết phải đi theo năn nỉ nhờ chỉ bài khi người ta đã không có ý muốn giúp đỡ mình? Nếu trời không ban cho sự thông minh hơn người, nhưng mình vẫn có thể dùng sự kiên nhẫn và chăm chỉ để bù đắp lại phần nào. Hãy bỏ thêm thời gian chuẩn bị trước khi vào lớp, lắng nghe và nêu câu hỏi ngay trong lớp nếu chưa hiểu rõ. Hãy thử học chung với những người bạn khác, có thể họ không phải người xuất sắc nhất trong lớp nhưng vẫn có thể cùng nhau trao đổi ý kiến, học hỏi qua lại.
QUOTE(booboodog @ Apr 29 2007, 08:18 AM)
Các huynnh đệ đừng nói đó là thiểu số muội gặp. Dám hỏi những huynh nào đang đọc bài này mà không nhếch mép cười" Xấu thì chịu xấu đi còn bày đặt đòi lại "công bằng gì chứ?". Nhưng thử hỏi lại khi các huynh có chuyện thì có phải những cô gái nhan sắc trung bình như chúng tôi mới "rảnh rỗi, dễ chịu" cho các người nhờ vả không?
Chuyện giúp đỡ là tùy theo lòng tốt mỗi người mà thôi. Nếu bạn tự nguyện "rảnh rỗi, dễ chịu" cho các bạn trai nhờ vả thì đó là do bạn chọn lựa. Đâu thể trách ai?
QUOTE(booboodog @ Apr 29 2007, 08:18 AM)
Có người còn tệ hơn.Thấy bạn gái đó cứ hỏi bài mình thì bắt đầu "hoang tưởng" : "Ôi con bé đó cứ giả bộ thích mình thì nói đại cho rồi.Bày đặt..." Rồi sau đó còn đưa em trai mình ra "dàn xếp" giúp mình nữa chứ????Con trai bây giờ ấu trĩ đến thế sao?
Điều này nếu có xảy ra cũng phần nào do người con gái đó vô tình tạo cho đối phương ý nghĩ đó. Hãy tự nhìn lại cách mình cư xử để biết điều gì nên làm, điều gì nên tránh để khỏi bị rơi vào trường hợp như vậy

Nếu người con trai không có lòng muốn giúp thì tốt nhất là đừng làm phiền người ta nữa.