QUOTE(trieuphong @ May 18 2007, 04:27 PM)
Còn hình như gì nữa... dân Bắc Hà chính hiệu bà lang trọc ở thủ đô Sài Gòn nè ..

Cách xưng hô "Bác và Tôi" thường là người Bắc có tuổi dùng nhiều trong xã giao. Tại sao bùn gọi tôi là "bác" ? Không biết. Có thể bùn đọc được cái chất Bắc Kỳ của tôi trong câu nói hay viết cũng không chừng. Cũng có thể tại tôi vừa nói run run vừa ho húng hắng như mấy ông lão có tuổi gần đất xa trời... Cũng có thể do tôi không có vẻ trẻ trung bay lượn như bướm...
Để đơn giản hóa cách xưng hô trên Net thì tôi thích dùng "Tôi và Bạn". Còn như may muốn thì cứ xưng hô như bạn đã từng... Tôi không có comment hay đính chính gì hết...

"dân Bắc Hà chính hiệu bà lang trọc ở thủ đô Sài Gòn" lại tiếp tục được nghe câu lạ tai nữa , nào giờ may chỉ nghe nói "Bắc chính hiệu cọng rau muống" thui

chớ chưa nghe "chính hiệu bà lang trọc "
Nói về cách xưng hô của may đối với Bác trieuphong là may đùa với Bác cho vui thui chớ đã chấp nhận vào thế giới vô hình rồi thì còn care chi lớn nhỏ giai cấp, nếu không thân và không biết tuổi tác gì nhau thì cứ gọi nhau bằng nickname là ok rồi.
QUOTE(hoa_sua @ May 18 2007, 05:13 PM)
Biết đâu tuổi tác của TP chỉ lớn hơn mình một ít hoặc trẻ hơn mình cũng không chừng nữa đó May
HS không biết nhiều về cách dùng từ của người miền Bắc , chỉ cảm thấy TP dùng chữ " mấy Mụ " ở đây hơn nặng nhưng theo May nói thì có vẽ đó chỉ là cách dùng từ của người Bắc.....điều này thật có nên học hỏi không hén....? hihihihi
hihi... mặc dù may chưa nghe thấy bác trieuphong nói giọng gung gung hay ho khẹt khẹt như mấy ông già nhưng may vẫn nghĩ bác Phong lớn tuổi hơn tụi mình đó hs, thui thì may cứ học theo người miền Bắc gọi "Bác...bác" như cũ
Còn từ "mụ" Bác trieuphong đã nói là có bỏ trong dấu ngoặc kép "" này nên may nghĩ bác Phong nói cho vui thui chớ không có ý nói nặng phụ nữ gì đâu.... nếu bác trieuphong mà có ý dùng chữ "mụ" với nghĩa không tốt thì may..... thì may sẽ xin đứt bác trieuphong từ "mụ" liền
hihi.... cứ ghẹo phá bác trieuphong nên may đã đi lạc chủ đề của anhvu rồi, sorry anhvu, trở lại vấn đề "CÁI NƠM" thì may nghĩ đàn ông, cũng như đàn bà đều cóngười xấu, người tốt, có người sống biết giữ tư cách làm người của mình, có người sống buông thả "úp", "ngữa" bừa bãi... Nếu nói tóm chung chung thì có lẻ không được chính xác lắm và có thể sẽ có những trận biểu tình