liên tục cả tuần nay đêm nào cũng không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại đến 4,5 giờ sáng luôn. hôm qua lập kỉ lục đến 6 giờ sáng mới chợp mắt được. ui mệt mỏi quá ! buồn ngủ lắm mà sao nằm xuống lại không ngủ được chứ! bởi vậy thật ra summer cũng đáng ghét lắm chứ không đáng yêu gì, chỉ báo hại thức khuya quen rồi làm ma đêm và ban ngày thì ngủ đến 2 giờ chiều. còn gì là 1 ngày của tui nữa! thôi hết nghỉ hè cho lẹ đi để trở về với cuộc sống bình thường.
trời ơi không lẽ mình đánh thức má dậy chứ hic. ko thể làm vậy! hồi trước má ngủ không có phát ra âm thanh lớn như vậy mà hôm nay đặc biệt lớn....xin lỗi má ,,,,,con muốn ngủ mà không tài nào ngủ được đành mở máy vi tính lên ngồi gõ gõ hu hu. chán quá! thức đêm mới biết đêm ngắn! quay qua là 2 giờ, quay lại đã 3 giờ, rồi 5 giờ.....cứu mạng! đêm nào cũng mở mắt trân trân nhìn thời gian trôi đi như vậy thấy sao khổ sở quá!