duam
Jun 19 2007, 08:01 PM
Ai hay bảo hôn nhân là mồ chôn ái tình nhưng với nhỏ thì không phải. Ai hay nói tình cảm trước và sau hôn nhân sẽ thay đổi nhưng nhỏ không thấy vậy. Đối với nhỏ hôn nhân là một sự tự do khỏi gia đình và là một sự ràng buộc mới đầy hấp dẫn. Nhỏ cảm thấy sau khi kết hôn nhỏ được ở bên cạnh người nhỏ yêu và chẳng cần lo gì cả vì mọi sự đã được trói buộc trong khuôn khổ một cách tự nhiên.
Không biết đối với người khác ra sau nhưng với nhỏ thì sau khi kết hôn mọi thứ trở nên tuyệt vời và tình yêu của hai người dường như tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi ngày nhỏ thấy anh càng đáng yêu hơn và nhỏ không thể nào không yêu anh nhiều hơn được. Điều mà nhỏ thích nhất là mỗi đêm đều có người ôm và dỗ cho ngủ.
Không biết những người đàn ông khác ra sao nhưng anh thì không có gì phàn nàn. Anh không rượu chè say xỉn. Có nhiều khi nhỏ thầy buồn cười khi nhỏ hay bảo anh uống nhiều rượu để nhỏ có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở của anh, trong đó có sức hấp dẫn đến chết nhỏ đi được. Anh cũng dễ ăn. Nhỏ nấu gì thì ăn đó , không đòi hỏi. Không có gì ăn thì anh tự đi nấu mì ly. Nhỏ nấu cơm thì anh quét nhà. Hình như từ lúc thành hôn tới nay, nhỏ chưa giặt đồ lần nào nhưng bù lại nhỏ ủi quần áo cho anh đi làm, điều mà nhỏ chưa làm bao giờ. Ngày xưa ở với ba mẹ thì ba là người ủi đồ cho cả nhà. :-)
...ooppss, sắp tới giờ ông xã đi làm về , nhỏ phải đi hâm cơm không thôi sẽ bị ăn bánh tét nhưng mây....
duam
Jun 28 2007, 03:58 AM
Hôm nay nhỏ thức sớm làm đồ ăn sáng cho ông xã ăn trước khi đi làm. Tội nghiệp anh mấy ngày qua vì nhỏ lười dậy sớm nên anh phải tự lo. Tối qua nghe anh bảo sáng nay anh sẽ dậy lúc 5:45 làm nhỏ nghe mà thấy tội nghiệp vì biết anh không phải là người hay dậy sớm. Nhớ lại ngày xưa lúc chưa cưới, hai vợ chồng lên kế hoạch sáng phải thức dậy trước giờ đi làm 1 tiếng để ăn sáng và cho tỉnh người. Nhưng từ đó đến giờ chưa làm được ngày nào.
Từ lúc quen nhau, hai vợ chồng lay cái xấu cho nhau. Nhỏ ngày xưa ngủ ít, sáng dậy sớm như ngquen anh thì nhỏ có thể ngủ tới trưa. Còn anh thì phải mất hơn 15' mới sửa soạn xong. Quen nhỏ rồi anh chỉ còn 10'. Còn nhỏ thì chỉ cần 5' là xong. Anh bảo chưa thấy đứa con gái nào như anh. Tại anh quen thấy mấy đứa em của anh sửa soạn lâu chứ đám con gái bạn nhỏ thì đứa nào cũng nhanh hết. Ngày xưa lúc đi học, 7gio*` ra khỏi nhà thì 6:55' mới thức dậy. Nhỏ còn có một đứa bạn rất lợi hại. Lúc ở chung với nhỏ, sáng mà nhỏ bận phải nhờ nó chở mẹ đi làm dùm thì bạn của nhỏ chỉ rửa mặt và rửa một con mắt thôi. Nó bảo để lát về nhà ngủ tiếp.Tự nhiên tối hôm qua nhỏ thấy nhớ mấy đứa bạn. Phải ở gần chúng nó thì nhỏ có thể đi chơi với tụi nó khi anh vắng nhà.
Hôm qua anh về nhà má của anh đến tối mới về. Nhỏ ở nhà một mình. Ghét quá nhỏ đi shopping mua đồ cho bỏ ghét. Chắc anh biết nhỏ không được vui nên gọi về hỏi nhỏ ăn cơm chưa. Lúc anh về ăn cơm xong nhỏ lên phòng một mình. Ngồi một mình trong phòng nhỏ thấy mình cũng vô lý vì anh về nhà làm công chuyện chứ chẳng phải đi chơi. Vậy là nhỏ làm huề với anh.
À, tối qua nhỏ xem phim "Đẻ Mướn " của VN. Wow, không ngờ VN làm phim có tiến bộ và hơi bị người lớn chút. Nhỏ không ngờ họ tiến bộ nhanh vậy.
Lại một ngày mới bắt đầu. Sao mà nhỏ thấy ngày dài quá khi cứ ở nhà nghỉ hè chẳng đi làm. Hơi bị chán :-(.
duam
Jul 21 2007, 07:17 AM
Vậy là giữa anh và nhỏ lại thêm một người nữa. Tình yêu và hạnh phúc tăng lên gấp đôi. Bên cạnh đó nhỏ lại lo sợ đủ điều. Anh bảo nhỏ sao thương con quá vậy? Vậy là anh bị ra rìa. Nhỏ bảo không phải thương con hơn anh nhưng mà con nhỏ quá chưa biết ra sao. Lỡ làm gì ảnh hưởng đến con thì nhỏ sẽ ân hận.
Tối qua hai vợ chồng nằm nói chuyện. Anh bảo không ai sướng như nhỏ. Nhỏ hỏi lại, " sao em sướng?". Anh bảo "không ai được chồng thương như em. " Nhỏ cười mang anh hai ra làm thí dụ. Nhỏ bảo anh hai thế này, anh hai thế kia. Nhưng nói chỉ để chọc anh thôi, nhỏ biết mình rất sung sướng và hạnh phúc.
Anh bảo nhỏ ngủ đi còn anh thức đọc sách. Nhỏ không chịu, bảo anh phải dỗ nhỏ ngủ. Anh nói ngủ không được , nhỏ bảo anh nói chuyện cho em ngủ. Nói xong nhỏ nằm xoay lưng lại cho anh ôm, còn nhỏ vô tư ngủ. Chẳng nhớ nói chuyện với nhau bao lâu thì nhỏ ngủ.
Anh nói nhỏ ngủ dành hết cái giường của anh. Nhỏ bảo tại anh. Anh nói nhỏ hay lắm, lúc nào cũng có lý do trốn tránh trách nhiệm. Nhỏ bảo đâu có. Nhỏ có lý mà. Ai biểu anh ngủ không chịu ôm nhỏ làm gì mà nằm lăn ra xa nên nhỏ phải lăn theo tìm hơi ấm của anh. Anh nói nóng muốn chết, ôm em sao ngủ được. Nhỏ cười hì hì , thì ráng chịu nếu anh bị rơi xuống giường. Nhỏ hỏi," sao anh không đẩy em vô trong " thì anh bảo sợ làm em thức giấc. Nhỏ nghe mà sao thấy thương anh quá.
Hôm nay anh đi làm , nhỏ ở nhà nhớ anh lắm không ai cho nhỏ than cả. Có anh bên cạnh, anh hay hỏi thăm nhỏ , "cưng thấy sao rồi?" Lâu lâu anh cúi xuống bụng nhỏ nói chuyện với con, anh bảo "con ngoan đừng hành mẹ " Sao mà nhỏ thương anh quá đổi. Nhiều lúc nhỏ tự hỏi sao trên đời này vẫn còn tồn tại một người đàn ông lý tưởng? Nhỏ thấy mình may mắn vì xung quanh nhỏ có rất nhiều chuyện tình và hôn nhân không hạnh phúc. Cầu mong cho thế giới này bớt đau khổ và mọi người biết thương yêu, lo lắng cho nhau hơn.
pig_lười
Jul 26 2007, 12:45 PM
sao mà hạnh phúc đến tuyềt vời như vậy , Duam kiếm đâu ra người lý tưởng như vậy chỉ cho pig vối ihihihhi

ngưởng mộ quá đi mất.....
duam
Jul 30 2007, 09:33 PM
Hi pig-lười , dư âm đâu có kiếm , ông xã của DA tự chui đầu vô rọ đó :-).Pig-lười ơi, tình yêu và hôn nhân là duyên phận đó. Ông trời cho sao mình nhận vậy và cảm thấy hài lòng thì tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ. :-)
....
...Anh bắt đầu đi làm đêm. Vậy là mỗi ngày anh chở nhỏ xuống nhà ngủ với mẹ, sáng ba chở về đê/ nhỏ ngủ với anh. Suốt mùa hè này chỉ ăn với ngủ chắc nhỏ sẽ thành con heo mất. Hôm nay đứa cháu lấy hình ngày xưa lúc nhỏ mập ra chỉ cho anh xem. Anh nghẹo nhỏ. Nhỏ hỏi anh nếu anh gặp nhỏ lúc mập vậy có quen không? Anh hay bảo không biết anh yêu em cái gì em nói cho anh nghe xem. Nhỏ thi'ch nghe anh hỏi đố vì nhỏ biết câu trả lời của anh.
Chẳng hiểu sao weekend rồi nhỏ mệt và lười. Bảo sẽ cùng anh dọn nhà mà cuối cùng chỉ mình anh làm còn nhỏ nằm đó hết xem phim lại ngủ mà vẫn còn mệt. Lần đầu tiên nhỏ thấy anh giỏi vậy. Anh quét nhà, rồi lau sàn nhà , hút bụi thảm cho nhỏ. Anh làm sạch sẽ từ trên lầu và hết các phòng dưới lầu. Và như vậy nhỏ càng thấy yêu anh hơn khi anh không phàn nàn gì hết. Thấy nhỏ mệt anh bảo nhỏ muốn ăn gì anh nấu cho. Nhưng nhỏ ráng tự làm vì nhỏ không thể ăn hiếp anh được.
Dạo này nhỏ lười chẳng làm thức ăn cho anh gì hết. Hình như anh ăn Chinese food nhiều quá nên cái bụng hơi to sao đó. Hôm nay anh nhìn li.ch bảo mới thứ hai. Anh hai nghe được chọc anh còn nhỏ thấy tội nghiệp anh. Tuần này đối với nhỏ cũng dài như đối với anh vậy. Nhớ anh nhiều lắm và yêu anh thật nhiều.
duam
Aug 5 2007, 07:51 PM
Mấy hôm nay anh đi làm đêm nhỏ về nhà ngủ với mẹ. Cảm giác ngủ ở nhà thiệt bình yên. Nhiều lúc nhỏ nghĩ phải chi lấy chồng rồi vẫn được ở nhà với mẹ nhưng vẫn có thế giới riêng của hai người thì còn gì bằng :-). Nhiều khi ở nhà chỉ có hai vợ chồng, nhỏ thấy sao trống trải và hơi phí. Nhà thì rộng mà hai đứa chỉ ở có một phần. Hôm rồi má anh bảo thôi hai đứa bán nhà về ở với ba má. Nhỏ thì nghĩ phải chi ba má anh về ở chung thì nhỏ thi'ch hơn vì nhỏ thi'ch căn nhà của mình hơn.
Vậy là sang tháng 8, nhỏ lại chuẩn bị trở lại trường. Mùa hè này có phần qua nhanh. Mấy hôm nay nhỏ lười và mệt nên không nấu ăn mà ăn ké với mẹ. Chắc nhỏ sẽ cho anh ăn cơm ké dài dài. Nhiều lúc muốn đi ăn tiệm nhưng sau nhỏ sợ nhất là ăn đồ Tàu. Bây giờ ra ngoài ăn cũng lo chứ không còn như lúc trước. Nhỏ tự hỏi không biết xã hội này sẽ như thế nào.
Tối qua nhỏ nằm trằn trọc ngủ không được chợt nghĩ đến anh. Dạo nay nhỏ mệt nên không nấu cơm mà cũng chẳng mang cơm đến chổ làm cho anh. Hôm qua thấy anh đi làm ăn mì gói mà nhỏ tự trách mình. Những lúc như vậy nhỏ lại thấy thương anh hơn.
Nhỏ mong đêm nay qua mau và tuần mới sẽ đến với nhiều niềm vui hơn.
Em_Em
Aug 10 2007, 09:43 AM
woaaaa lần đầu tiên 2m đọc 1 hơi hết cả đống chữ như vậy

... duam có tật giống 2m là ngũ là phải ôm 1 cái gì đó mới ngũ được

... bạn thật hạnh phúc

... à cho 2m hỏi ké pig_lười là khi quen dí một nữa của duam duam đứng khúc nào để một nữa của duam đâm đầu vào dị nói cho 2m đứng dí nha
Tinh Nghịch
Aug 10 2007, 07:55 PM
Thanks duam,

.
Thanks ai đó cho TN biết để đọc.....

Em_Em, pig_lươi..
W/e v/v ya'll
duam
Aug 11 2007, 09:41 AM
Hi Em_Em, duam chỉ đứng yên tại chổ cho ox đâm vô, and khi he đâm vô thì duam bắt lại nên ox of duam không chạy đi đâu được nữa. :-) Plus 1st impression duam để lại cho ox hơi bị đặc biệt nên làm him nhớ hoài đó.
Hi Tinh Ngi.ch, thx for reading.
.............................
Cả tuần nay anh nghỉ nên ngày nào hai đứa cũng ngủ tới trưa. Chưa bao giờ nhỏ ngủ nhiều như từ lúc quen anh. Không biết có phải bị anh lây không? Hôm rồi anh chở nhỏ đi biển. Wow, hôm đó trời thiệt đẹp và mát. Tuy chổ đó không sạch vì bị rong nhưng nhỏ lại có thể ngửi mùi biển. Không hiểu sao mấy chổ kia lại không có mùi này. Lâu lâu lắm rồi mới có dịp ngửi mùi mặn của biển trong không khí. Thi'ch thật !
Hôm nay ở đây trời thật đẹp. Thật là may mắn vì hai đứa tổ chức nướng thịt. Lâu rồi anh không đi chơi với bạn bè nên nhỏ muốn làm gì đó rồi rủ bạn bè và gia đình tới chơi. Nhiều lúc cuộc sống chỉ có hai người cũng buồn.
Sáng giờ ở nhà trông anh về ăn cơm trưa sao nhỏ thấy thời gian qua lâu. Sáng nay nhỏ thật buồn cười, lúc thức dậy tự nhiên gọi cho anh ở chổ làm. Lúc gọi nhỏ lại mong anh đừng bắt phone vì nhỏ biết anh mà hay nhỏ gọi là sẽ lo. Đúng thật, lát sau anh gọi lại hỏi nhỏ có sao không. Nhỏ đành thú thật là tại nhỏ nhớ anh. Nhỏ thiệt hư.
Anh hai bảo hôm nào nhỏ ở nhà mà không có chồng là như chết rồi. Cả nhà ai cũng chọc nhỏ cả. Mà kỳ thiệt, có anh ở bên cạnh nhỏ không thấy mệt gì hết.
Tinh Nghịch
Aug 15 2007, 07:24 PM
QUOTE(duam @ Aug 11 2007, 09:41 AM)
Hi Em_Em, duam chỉ đứng yên tại chổ cho ox đâm vô, and khi he đâm vô thì duam bắt lại nên ox of duam không chạy đi đâu được nữa. :-) Plus 1st impression duam để lại cho ox hơi bị đặc biệt nên làm him nhớ hoài đó.
What a cute, intelligent ansswer!
duam
Aug 17 2007, 12:29 AM
Kỳ lạ đêm nay nhỏ lại ngủ không ngon giấc. Cứ thức giấc mấy lần, nhỏ cố dổ mình ngủ lại nhưng đến một lúc nhỏ đành chịu thua phải ngồi dậy. Cơn đói làm nhỏ thấy khó chịu vô cùng không tài nào ngủ lại được. Bên cạnh anh đang ngon giấc , thôi thì nhỏ đành thức một mình.
Cả tuần nay, ngày nào nhỏ cũng về nhà mẹ. Sao nhỏ thi'ch cái không khí ở nhà mẹ , vừa ấm cúng vừa thoải mái. Nhỏ có thể nhỏng nhẽo với mẹ, đùa với đứa cháu, hay vòi vĩnh với anh hai, và chọc chị dâu. Nhỏ nhìn thấy đứa cháu mới 3 tuổi mà biết nói chuyện. Mong sau đứa con của nhỏ cũng được như vậy.
Nhớ dạo trước nhỏ và đứa cháu như mặt trăng với mặt trời chỉ vì anh. Hai cô cháu cứ dành anh. Nhỏ thi'ch ôm anh trước mặt bé V. và chọc nó. Còn bé V. thì cứ bảo là D. của V. Và thế là hai cô cháu cứ gây nhau. Mỗi lần thấy nhỏ đến gần anh là bé V. đẩy ra. Bây giờ thì bé V. với nhỏ đã huề nhau vì nhỏ không chọc cháu của mình nữa. Mà bé V. khôn thiệt, dù ở nhà hai cô cháu gây nhau nhưng đi shopping là nó cứ nắm tay nhỏ miệng cứ nói V. đi với Út.
Mà con nít cũng hay thiệt, mỗi lần nó muốn mua gì là đòi chú D. và Út mua chả bao giờ đòi ba mẹ nó. Ở nhà hỏi nó ông nội đi làm kiếm tiền cho ai, thì nó bảo cho V.. Ai đi làm kiếm tiền cũng cho V. hết. Mắc cười nhất là mẹ nó la nó thì nó bảo mẹ đừng la V., V. nhức đầu lắm. Hay là ba mỗi lần bồng V. là hay mắng yêu nó sao mà tao làm mọi cho cha con mày thì có lần ba bồng V. lên V. bảo ông đừng chửi V. nữa nhe ông. Ở nhà ai cũng cưng nó hết, nhất là mẹ. Nhiều lúc nhỏ thấy người ta bảo đúng con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Ở nhà la nó gì là nó chạy đi kiếm bà. Có bà chả ai đụng tới nó. Mà con bé sạo lắm, đi lên cầu thang muốn bà nội bồng thì bảo bà thương V. nên bà ẳm V. hả bà. Hỏi chứ nó nói chuyện vậy ai mà không thương. Nhỏ chọc chị dâu bảo chị đẻ con được như V. thì cứ việc đẻ dài dài.
Nhỏ thấy con nít thiệt dễ thương và đáng yêu. Nhỏ đang trông chờ đến ngày được làm mẹ và thấy những đứa con của mình lớn lên.
duam
Aug 24 2007, 08:07 PM
Mấy đêm trước nhỏ giận anh. Không biết giận anh có vô lý hay không nhưng lúc đó nhỏ giận vô cùng khi thức giấc không thấy anh bên cạnh. Nhỏ đi xuống nhà kiếm anh thì thấy anh đang ngồi chơi máy. Vậy là nhỏ giận không nói tiếng nào chỉ khóc cả đêm mặc cho anh năn nỉ. Hôm sau anh đi làm, nhỏ ở nhà cứ suy nghĩ mãi. Tối về nhỏ làm lành với anh.
Sau chuyện đó nhỏ chợt suy niệm ra được một điều là vợ chồng không nên giận nhau mà cần nên giản hòa. Khi giận nhau, trái tim của nhỏ thiệt khó chịu và đầu óc thì cứ bực bội. Nhỏ thì chẳng thi'ch giận hờn. Khi giận thì cả người như nổ tung.
Mấy hôm nay ở chổ nhỏ trời lạnh và cứ mưa liên tục làm tâm trạng của nhỏ cứ sao sao. Cả con người cứ lười ra. Nhỏ trông đến ngày mai được cùng cả gia đình đi biển. Lâu lắm rồi cả nhà nhỏ chưa đi chơi chung. Bây giờ nhỏ rất thi'ch không khí gia đình đông vui. Ngẫm nghĩ nếu một người sống không có tình cảm gia đình thì buồn biết chừng nào. Nhỏ cứ mong gia đình sống vui vẻ, hòa thuận, và yêu thương nhau mãi.
duam
Aug 31 2007, 05:13 AM
Tuần này anh lại đi làm đêm. Vậy là đêm nào nhỏ cũng về nhà mẹ ngủ. Từ lúc có cháu, nhỏ bị ra rìa hết được mẹ ôm như lúc xưa. Gia đình nhỏ có truyền thống thi'ch được cưng và ôm. Dù anh hai nhỏ lớn nhưng thỉnh thoảng cũng vào nhõng nhẻo với mẹ. Còn nhỏ thì khỏi chê , nhỏng nhẽo với tất cả mọi người trong nhà.
Sáng nhỏ chạy về chơi với anh đến khi anh đi ngủ rồi lại chạy xuống mẹ. Chiều chạy về kêu anh dậy. Tuần này hơi khác, anh thấy nhỏ cực nên bảo thôi nên nhỏ ở nhà mẹ ngủ thẳng cẳng. Có hôm qua nhỏ thức sớm về chơi với anh và hứa sẽ ở nhà chờ anh ngủ dậy để cùng đi xuống mẹ nhưng cuối cùng nhỏ đành thất hứa vì phải đi cắm hoa dùm cho người quen.
Đáng lý nhỏ định hôm nay mới cắm nhưng đi mua hoa thấy có hoa đẹp nên về cắm luôn. Nhỏ đi cắm hoa xong về nhà gặp ba. Ba chọc bộ người ta hết người nhờ hay sao mà nhờ nhỏ cắm dùm. Chị dâu thì hỏi sao nhỏ đi cắm về nhanh vậy. Nhỏ nói tại cắm free.Nhỏ bảo với anh hai đi cắm hoa mà vừa mắc công lại mắc của. Chẳng lẽ lại đi lấy tiền hoa , nhiều không nhiều, ít không ít. Mà chổ này lại quá quen. Anh lớn đám cưới là bạn thân của anh hai. Đứa em lại là bạn học của anh và là ông mai của hai đứa. Anh hai chọc nhỏ cắm sớm quá coi chừng lại phải tốn công tốn của hai lần.
Bây giờ mà thấy ai đám cưới nhỏ mệt dùm và thông cảm. Hồi nhỏ đám cưới cũng vậy, cái gì cũng muốn perfect. Mà nhờ người khác thì không yên tâm nên cái gì cũng ôm vô mình. Đến ngày trước đám cưới vẫn làm chưa xong rồi còn quên đủ thứ. Đến lúc rước dâu nhỏ còn không vui khi có chuyện không vừa ý và còn quạo với anh trong ngày cưới. Nhiều khi nhỏ bực mình khi ngày vui của mình cái gì mình lo cũng tốt cuối cùng lại do người khác làm ảnh hưởng. Không biết tại sao có nhiều người đi đám cưới mà nghĩ mình cũng quan trọng không kém cô dâu và chú rể.Nghĩ lại mà nhỏ thấy phát sợ. Cũng may trong đời chỉ đám cưới một lần. Mà nói chuyện đám cưới thì là chuyện dài nhiều tập.
duam
Sep 18 2007, 06:13 PM
Hôm nay kỷ niệm hai năm ngày hai đứa quen nhau. Nhỏ hơi buồn vì anh đi làm chiều còn nhỏ thì làm sáng nên chẳng thể đi ra ngoài ôn lại kỷ niệm. Nhỏ nhớ kỷ niệm một năm, anh đặc bàn bên cạnh bờ sông nơi hai đứa gặp nhau lần đầu. Sau đó anh với nhỏ đi dọc bờ sông. Anh có làm miếng móp hình trái tim trên đó có gắn nến hoa rồi đem ra bờ sống thả. Khi nến cháy lên cả bờ sông rực sáng như là pháo hoa thiệt đẹp. Đó là món quà mà nhỏ thích nhất.
Năm nay hai đứa chẳng đi đâu. Nhỏ chỉ đành mua cho anh tấm thiệp và hộp kẹo. Chiều đi làm về nhỏ mua đồ ăn đến chổ làm của anh. Hai đứa ngồi ở tầng cao nhất của parking ăn tối và nhìn trời nhìn mây. Vậy là xong một anniversary dinner, không nến không bánh, nhưng lại có hương vị riêng. Nhỏ nghỉ như vậy là xong. Nhỏ nghĩ năm nay anh sẽ không làm gì đặc biệt cho nhỏ. Ai ngờ về nhà nhỏ thấy 24 bông hồng được cắm sẵn trong bình rất đẹp. Bên cạnh là hộp kẹo chocolate thiệt to. Nhỏ thiệt là vui lắm và rất hạnh phúc.
Mỗi ngày nhỏ cảm nhận anh yêu nhỏ nhiều hơn. Nhỏ cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Nhỏ chỉ cầu mong cuộc sống bình yên và vợ chồng biết thương yêu, nhường nhịn nhau. Lâu lâu có thêm chút lãng mạn thì tốt.
Con Gio Thoang
Sep 19 2007, 05:53 AM
thì ra ước mơ của mỗi cô gái đều bình thường, giản dị như vậy nhưng đôi lúc lại có cảm tưởng rất xa vời...thiệt là vui cho nhỏ vì đã tìm thấy được niềm hạnh phúc mà bao người con gái đều mơ ước
duam
Sep 25 2007, 06:35 PM
Hi CGT, con gái dễ bị dụ lắm :-) nhất là những người lãng mạn lại càng dễ bị dụ hơn. Mà bị dù vì lời ngọt và lắm trò chứ không ham vật chất nên ai chịu khó chìu mình chút và bỏ chút tâm tư là mình thấy vui và hạnh phúc.
***************************
Mấy hôm nay nhà nhỏ lợp ngói mới. Tội nghiệp anh hai của nhỏ, cái gì cũng biết làm nên cực thân. Nhà nhỏ sơn sửa, cái gì cũng do một tay anh hai làm. Lợp ngói kỳ này cũng không ngoại lệ. Anh hai làm thợ chính, ba và anh làm thợ phụ. Thấy mọi người làm cực khổ nhỏ thiệt thấy thương và đau lòng. Anh hai làm việc nặng quen rồi nên nhỏ chỉ thấy thương mà không xót. Người nhỏ xót nhất là anh.
Từ đó giờ anh chưa làm gì nặng như vầy. Thấy anh khiêng ngói cho anh hai, tay trầy hết nhỏ thiệt xót. Tối nhỏ hỏi anh mệt không . Anh bảo mệt khắp cả người , hihi. Nhỏ hỏi anh muốn massage chổ nào để nhỏ làm cho anh. Anh nói anh mệt khắp cả người mà em còn hỏi muốn massage chổ nào , :-) , tại em ngây thơ mà. Cuối cùng nhỏ massage từ trên xuống dưới cho anh luôn.
Mấy hôm nay cả nhà nhỏ ai cũng khen anh làm nhỏ thấy mình thiệt hạnh phúc. Ba mẹ bảo không ngờ anh làm giỏi vậy. Nhỏ cũng không ngờ. Nhỏ không expect anh giỏi đến vậy đâu. Mấy hôm nay làm cực vậy mà khi ăn xong anh cũng phụ nhỏ dọn dẹp và rửa chén. Cho nên nhỏ sẽ thưởng anh bằng cách không ngủ sớm mà chờ anh đi làm về. Anh có thể tưởng tượng là nhỏ yêu anh đến dường nào không?
duam
Jan 13 2008, 10:21 AM
Weekend này nhỏ thật thảnh thơi. Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng chúa nhật nhàn hạ. Anh đi làm thêm hai ngày cuối tuần nên nhỏ ở nhà ngủ nướng. Sáng nay định thức dậy sớm đi xuống mẹ chơi vậy mà thức không nổi.
Nhỏ mới phát hiện ra trong ngồi nhà của mình nhỏ thích nhất là phòng ngủ. Căn phòng này rất đẹp vì tự tay nhỏ sơn và thiết kế. Nhỏ đã chọn màu hồng và dùng sponge để tạo ra những pattern mà dòm hoài không chán mắt. Trong phòng nhỏ dùng kiếng cho cửa closet làm căn phòng rất thoáng. Hai cái cửa sổ ngay hướng mặt trời mọc nên căn phòng rất sáng và ấm. Nhỏ thích nhất là sáng thức dậy kéo hết màn cho ánh nắng rọi vào và ngồi trên giường chơi net.
Dạo này cái bụng của nhỏ to hơn nên đi lại thiệt mệt. Nhỏ chỉ muốn ở trên giường chẳng làm gì hết. Còn anh dạo này đi làm cực hơn. Nhiều hôm anh đi làm về trễ nhỏ lại giận chẳng thèm nói nhiều với anh. Nhỏ chỉ muốn anh ở bên cạnh chơi với nhỏ thôi. Lúc nào nhỏ ở nhà thì anh cũng phải ở nhà. Nhỏ không vui khi anh đi làm khác giờ với nhỏ.Nhiều lúc nhỏ thấy mình sao con nít quá. Sắp làm mẹ mà vẫn muốn anh lúc nào cũng ở kế bên.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.