D ơi, giờ này phải chi tao biết mày đang ở đâu thì tốt biết mấy, phải chi mày vẫn luôn ở bên tao, dù là không quen biết nhưng chỉ cần tao biết mày còn tồn tại, vẫn sống hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó. nếu như vậy thì hay biết mấy. mày biết không , tuy không nói ra nhưng mày là người đã đem cho tao một cuộc sống đầy màu sắc. và hanh phúc. tuy có những lúc tao và mày cũng có khi bất đồng ý kiến cũng có khi giận nhau , nhưng nhờ những chuyện đó mà bây giờ tao mới có những kỷ niệm mà tao ko thể quên .
đang ngồi đây nghe karaoke , thì tao lại nhớ tới mày, lúc trước mày và tao cùng những đứa bạn cũng thường đi hát , và mày cũng là người đầu tiên dạy tao hát .

nhớ lần đầu tiên đi hát, tới bây giờ tao vẫn còn cảm thấy xấu hổ á , lần đầu tiên , đâu biết gì đâu mà hát , với lại lúc đó ko đeo kính, phải ngồi kế bên cái tv , nên đâu có thấy tụi bây ở sau lưng làm gì . vừa cất giọng lên hát , tưởng mình hát cũng hay lắm, ai dè hát một hồi sao thấy mình đâm hơi tùm lum, làm bọn nó cười tao muốn độn thổ luôn .
Rồi sau đó mày rủ tao đi mướn truyện xem, và đó cũng là lần đầu tien tao xuống cô P . nghĩ lại cũng vui , mới đó mà đã gần 7 năm rồi , thời gian thời gian trôi qua nhanh thật , tao cũng đã xa mày gần 5 năm rồi. 5 năm mà tao thấy như chỉ mới hôm qua. tao vẫn còn nhớ những lúc mình đi chơi, và xuống phá anh T ,

chưa thấy ai khờ như ảnh , bị tao với mày phá tùm lum mà vẫn không nổi giận . có lần ảnh nhờ tao với mày đi mua đồ về để ảnh làm tặng bạn gái ảnh , mua về tao với mày lấy giá cắt cổ , vậy mà ảnh vẫn đưa, và tao với mày cũng vẫn .... lấy
hiiiiiiiii, nhưng chỉ chạy một vòng chơi rồi tao với mày vẫn trở lại nhà ảnh để trả tiền lại cho ảnh thôi . nghĩ ra tao với mày còn tốt chán . làm đã đời hai đứa không thèm lấy gì hết . khi đem trả xong tao với mày lại tiếc ,,,, đúng là con gái mà , tiếc sau hai đứa bữa nay tốt bụng dữ vậy, cùng lắm cũng phải bắt ảnh đãi uống nước, công chạy tới chạy lui nãy giờ chứ ..... đúng là .
nhưng đó cũng là một trong những lần mình chọc ảnh thôi . mà phải chi tao với mày có người anh như anh T thì tốt biết mấy , đáng tiếc là tao với mày toàn có em không thôi. mà mày dữ một cây luôn . có đứa em gái mà mỗi lần nó làm sai là mày đánh nó liền

nhưng cũng nhờ vậy mà bé V mới ngoan, vì mẹ mày không thường xuyên ở nhà để lo cho nó. nhắc mới nhớ, lần trước tao về VN tính ghé thăm mẹ mày và bé V nhưng đáng tiếc hai người đó đi du lịch bên Anh rồi. không biết bây giờ bé V ra sao, nghe tụi nó nói nó lớn lên giống mày lắm , hồi đó tao nhớ tao với mày còn lại trường mẫu giáo rướt nó , chắc bây giờ nó không nhớ tao đâu, lúc tao đi nó còn nhỏ xíu hà. để lần sau có dịp về tao nhất định sẽ ghé lại nhà mày chơi.