QUOTE(Hoaco @ Aug 13 2007, 04:03 PM)
Phong lão tà
Nếu hoaco không nói với lão "không sai" thì đã tranh luận mỏi tay rồi. Chỉ còn cách hoaco "chịu thua", và đổi hướng tranh luận qua học hỏi thì lão mới đưa ra ý kiến trung thực của mình mà không bị méo mó, không bị cách dùng từ làm lệch đi ý niệm chung thủy của lão.

Phong lão tà, hôm nay lão trả lời hay, đọc cũng lý thú lắm. Nhưng mà nè, hoaco nào dám "gài" Phong lão tà đâu nà, đừng oan cho hoaco tội nghiệp.
Phong lão tà phải cám ơn hoaco đó, vì ít hay nhiều thì hoaco biết hôm nay khi lão type mấy dòng chữ trên, lão cũng đã có khoảng khắc nhớ đến nụ hôn đầu "cập rập nhưng phê lắm " với cảm giác vui vui

, và cũng biết chắc lão cũng đã nghĩ và nhớ để những điều người hiện tại "hy sinh" vì lão.

Chúc vui vẻ nha.
Nói vậy thì tội nghịp cho Phong lão tà đã mắc tội xảo biện rồi .. Phong lão tà tuy ngang ngược nhưng không phải kẻ cố chấp...
Thực sự thì tôi không tranh đấu cho phe ta nhiều lắm đâu chỉ muốn đưa một ý nghĩa về đúng chỗ của nó để rộng đường xét đoán cho đầu đề mà thôi.
Mình quay trở lại đầu đề chút xíu để trích nguyên văn câu anhvu đưa ra
Chung thủy là một khái niệm trừu tượng và thiển cận mà ai cũng cố tỏ ra ta như vậy. Nhưng thật ra sống trên đời này có mấy ai chung thuỷ dù ai cũng muốn người mình yêu chung thuỷ với mình. Điều đó phai chăng là quá ích kỉ .?!?!Có 2 điểm cần nhấn mạnh trong toàn bộ những gì tôi biện luận :
Chung thủy có là trừu tượng? Không.
1 - Chung thủy là một đức tính nhất quán trong suy nghĩ và hành động một cách tự nguyện vì vậy quan niệm của 2 chữ chung thủy phải được hiểu một cách rành mạch.
2 - Chung thủy không phải là trung thành với một sự việc, một sự vật, hay một con người duy nhất.
Chung thủy trong giới hạn của quan hệ tình yêu hay hôn nhân thường được nghĩ là mỗi lần yêu thì chỉ yêu một người. Điều này không đúng. Bỏi vì Tình Yêu có hiện diện được trong một mối quan hệ hay không là do trạng thái " Yêu và được Yêu". Tôi cũng đã có nói Tình Yêu chỉ có Một nhưng trải rộng suốt mọi quan hệ của cuộc đời một con người.
Một chàng trai yêu 2 cô gái trong cùng một giai đoạn thời gian và cả hai cô đều
cùng yêu chàng trai này. Ta nói trạng thái "Yêu và được Yêu" đã xảy ra giữa 2 mối quan hệ và không thay đổi một cách lý tưởng (theo ngụy thuyết của lão tà...).
Nếu đổi lại một cô yêu 2 anh và được 2 anh yêu lại thì vấn đề vẫn tương tự như trên.
Do đó không ai có thể bảo rằng chàng trai hay cô gái kia không chung thủy.
Tình trạng "Không chung thủy" chỉ diễn ra khi chàng trai hay cô gái vì một kẻ thứ 4 mà tình cảm thay đổi rối bỏ rơi 1 trong 2 hoặc cả 2 người kia.
Rõ ràng hơn nữa khi vận dụng lại ví dụ về "tình yêu cho Hoa Kỳ Việt Nam"
Tôi sanh trưởng ở Việt Nam. Tôi yêu quê hương Việt Nam.
Tôi sanh sống ở Hoa Kỳ. Tôi yêu đất nước này.
Trong tôi cùng tồn tại 2 Tình Yêu cho 2 đất nước ? Đâu có. Chỉ một tình yêu thôi nhưng có thể dành cho cả 2 nơi. Đó là nói về Tình.
Nói về quan hệ thì hiện tôi chỉ có quan hệ với Hoa Kỳ bởi tôi là công dân nước này. Đối với Việt Nam tôi không phải là công dân (ít nhất cũng không có quyền bầu cử).
Nếu với Việt Nam, tôi cũng có quyền bầu cử (giả định) thì tôi đã xác lập thêm mối quan hệ song song giữa tôi và Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi có bị coi là không chung thủy ? Tất nhiên là không.
Vậy kết luận là chung thủy trong quan hệ tình của nhiều phía dù ở cùng giai đoạn thời gian (theo giả định) hay ở khác thời gian (theo trường hợp của tôi) đều phải được nhìn nhận đúng theo 2 điểm đã được trình bày ở trên.
Tưởng cũng cần nói thêm cho rõ ràng và dễ nhận diện vấn đề về mối quan hệ tay 3... Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Hoa Kỳ. Việt Nam và Hoa Kỳ yêu nhau. Chữ yêu ở đây có thể coi là chấp nhận lẫn nhau (không ích kỷ) thì quan hệ tay 3 này trở nên solid một cách lý tưởng. Nếu như vậy thì quan hệ tay 8 hay 9 cũng không là vấn đề nếu các đối tượng trong quan hệ chấp nhận nhau như các cụ thời xưa 5 thê 7 thiếp. Tuy luật pháp không cho phép đa hôn vì lý do dễ bị lợi dụng để mua bán, đổi trác (đa phần nạn nhân là phụ nữ) khiến giềng mối xã hội suy đồi nhưng không phải vì thế mà con người phải trở ngược định nghĩa cho 2 chữ chung thủy.
Cũng không phải dễ dàng để tự nhiên lão tà nhìn nhận rằng người phụ nữ trong hôn nhân cũng phải hy sinh nhiều trong những suy nghĩ ích kỷ của họ. Nôm na thì họ phải học chấp nhận đừng ghen tuống với quá khứ hay đừng vì mình mà đẩy người ra ngoài ... hí hí
Còn câu thứ 2 trong đầu đề
"Nhưng thật ra sống trên đời này có mấy ai chung thuỷ dù ai cũng muốn người mình yêu chung thuỷ với mình." thì rõ ràng là Ích Kỷ bởi chỉ muốn Nhận mà không muốn Cho mà nặng hơn nữa là không cho người cùng trong mối quan hệ được quyền chọn lựa theo chữ Kỷ của bản thân người đó. Vì vậy chữ chung thủy ở đây được xem là vỏ bọc hợp tình cho suy nghĩ và hành động không nhất quán.
Nếu ai nói khác đi thì người đó không thấu được tính chung thủy bởi họ chỉ muốn được trung thành...
-------------------------------------
Bouh ... Rõ ràng là yêu dữ lắm mà cứ bị cứ bị nói là không chung thủy nên lão tà vì giận quá mà kêu 2 mụ vợ ra rồi xáng mỗi mụ một chưởng và nói " Một là ngoan ngoãn lo chuyện nhà. Hai là cuốn gói về nhà cha me." Quả nhiên 2 mụ líu ríu vào nhà trong lo giặt đồ, nấu cơm, lau nhà... Đàn ông phải kiên định vì nếu không thì 2 mụ sẽ làm giặc ... heheh