QUOTE(cuong87 @ Aug 17 2007, 11:12 PM)
Bắc thang lên hỏi ông Trời… Con ăn thịt chó rồi đời ra sao??? Ông Trời 2 má đỏ au… Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp 3... !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao??? Ông trời bứt tóc - gãi tai… Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày… !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ? Ông Trời mới trả lời rằng:… Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao… !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Con muốn “kua girl” thì phải làm sao? Ông Trời nổi nóng bảo rằng:… Tao còn đang học - làm sao chỉ mày!!!Verry Good

Bắt thang lên hỏi ông giời, làm ăn với vẹm thì đời ra sao???!!!Ông giời bảo đúng tào lao, Tao còn phải sợ mày sao gan giời?!.
Bắt thang lên hỏi ông Giời...AK Nga chế hay Tàu làm ra?! Giời rằng là của đồ ma, cho nên nó giết người ta hà rầm !!!.
Bắt thang lên hỏi Ông Giời, vợ con ngu quá phải thời làm sao?!, Giời rằng mầy đúng tào lao... Vợ ngu thì dể động đào phòng hai !!!.
Bắt thang lên hỏi Ông Giời...Con ngu lại xí nên đời gái chê,...Thì mày phải có nhiều Tê...Để bù cái xấu...gái mê mày liền!!!
Bây giờ Giời ở cao thiên...Muốn gặp thì phải cữi thuyền con thoi...Người đời lắm chuyện bà chòi..Giời sợ giời bỏ cõi đời quy tiên !