Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thất tình không đau đớn như người ta tưởng
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thế Giới Con Trai
bidong
Thất tình không đau đớn như người ta tưởng


eyelashes1.gif
Bất kể những bài tình ca sướt mướt hay những vần thơ buồn ảo não, việc chia tay không phải là điều khó vượt qua như người ta vẫn nghĩ.

"Chúng ta đã đánh giá quá thấp khả năng sống sót của mình sau mỗi lần tình yêu tan vỡ", Eli Fink, trợ lý giáo sư tâm lý tại Đại học Northwestern, Mỹ, nhận định.

Finkel và cộng sự đã tìm hiểu các cặp đôi trẻ tuổi - đặc biệt những người có tình cảm yêu đương mãnh liệt - để xem những dự đoán của họ về sự đổ vỡ có khớp với cảm giác thực của họ khi tình yêu mất đi. "Nhìn chung, mọi người đều thổi phổng sự đau khổ của họ khi bị thất tình", Finkel cho biết.

Những sinh viên tham gia nghiên cứu trả lời một bản câu hỏi 2 tuần một lần, kéo dài trong 9 tháng. Nhóm thu thập dữ liệu từ 26 người đã chia tay với bạn đời trong 6 tháng đầu của cuộc nghiên cứu.

Những dự đoán về sự đau khổ của các sinh viên vào lúc 2 tuần trước khi chia tay được so sánh với cảm giác thực của họ sau khi tình yêu chấm dứt. Không có gì ngạc nhiên là những ai càng yêu nhiều thì càng đau khổ hơn.

"Tuy nhiên, đến cuối ngày thì bạn cũng thấy nó không tồi tệ như bạn tưởng", Finkel kết luận.

M.T. (theo Reuters)

BlackRose
"Nhìn chung, mọi người đều thổi phổng sự đau khổ của họ khi bị thất tình", Finkel cho biệt
"Tuy nhiên, đến cuối ngày thì bạn cũng thấy nó không tồi tệ như bạn tưởng", Finkel kết luận.

sai tuốt tuồn tuộc.... nana.gif nana.gif
minhtamcnn1
Theo tôi thì không sai
Mà là rất thực tế
Trên đời Tình Yêu không phải là thứ quan trọng nhất
Có rất nhiều thứ có thể lớn hơn Tình Yêu nhiều
tinhsaudonphuong
tuy nói rằng trên đời này không phải chỉ có tình yêu trai gái... nhưng 1 khi bị thất tình thì cũng đau chứ bộ... chỉ có kẻ bị rồi mới biết...

còn nói như ông kia thì thôi mad.gif D.gif

nếu không yêu đậm đà thì thất tình sẻ không đau như ông ta nói...

BlackRose
nói theo kiểu TSDP thì đúng rồi... good job, giỏi nau.gif nau.gif chemieng.gif chemieng.gif
minhtamcnn1
Hix hix sao TSDP mad.gif tui
Với tôi thì tôi ko xem trọng tình yêu mặc dù chưa có
Và lại tôi còn trẻ cho nên sự nghiệp tương lại với tôi là hàng đầu tình yêu tạm thời gác qua 1 bên
TSDP đồng ý với tui chứ cheer.gif cheer.gif cheer.gif
tinhsaudonphuong
MinhTam hiểu lầm rồi... TSDP mad.gif ông tác giả bài viết thôi... chứ ai nở nào mà mad.gif MinhTam... nau.gif
minhtamcnn1
Ò ò dzậy thì được chứ TSDP mà mad.gif minhtamcnn thì minhtamcnn chỉ biết đỡ thôi chứ biết làm gì giờ D.gif D.gif D.gif
Miz
Ghế nè 2 bác mad.gif nhau di hoho.gif TSDP nói dung "càng sâu càng dau " D.gif
huannh
Đúng là không gì cay đắng hơn là bị người yêu bỏ. Có ai vướng vào ái tình mới biết. Nhưng sau khi ngượng dậy nỗi đau này ta sẽ thấy mình vững chải hơn và cũng...lạnh lùng hơn. Và có người quá yếu đuối tình cảm thì giải quyết theo cách tiêu cực như: tự tử , giết người mình yêu. Hãy thông cảm cho những người thất tình và cũng đừng tự cho mình sáng suốt hơn họ. Nhà thơ Xuân Diệu từng viết :
Làm sao sống được mà không yêu , không nhớ ,không thương một người nào...trên đời này có mấy ai lấy được người mình yêu người mà ta gặp lần đầu. Thương thay...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.