Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Bắt đầu 1 trang mới cho cuộc đời!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
IceeHeart
Đêm nay không buồn cũng chẳng có gì vui nhưng có lẻ khác hơn ngày hôm qua rất nhiều vì tình yêu của ta dành cho người cuối cùng cũng đã khép lại. Vâng, ta cũng muốn khóc vì tất cả mình đã trao ra và nhận lãnh. Người đã là bóng mờ của dĩ vảng, của cuộc đời ta. Vĩnh biệt nhé!
Ta biết rồi sẽ có ngày nay, khi ta bước về 1 lối rẽ không người. Ở cuối con đường ta đi sẽ không còn bóng người. Chúng ta đã trở thành kẻ lạ của nhau. Ta là ta, người ta người.
Ngày xưa ta cứ ngở người là 1 nữa của riêng ta, trời dành cho ta nhưng bây giờ ta biết rằng ta sai và có lẻ người cũng vậy. Qua hết 1 quãng thời gian dài, chúng ta lại quay trở lại lúc bắt đầu khi chưa từng quen biết nhau. 1 điều duy nhất thay đổi là chúng ta đều có gánh nặng oằn vai cho sự sai lầm của mình.
....
IceeHeart
Cám ơn hắn nhé!
Ta chợt thấy nhẹ nhàng hơn với tình bạn hắn dành cho ta. Tình bạn của ta và hắn khiến ta thấy mình tươi trẻ ra và bình tĩnh hơn khi đối diện với người.
Ta biết hắn sẽ là người bạn tốt vì ta nhìn thấy nhiều điểm rất dễ thương nơi hắn. Hắn bình dị 1 cách khủng khiếp và tự nhiên hơn sự tưởng tượng của ta nhưng ta biết mình đã bị đánh lừa vì cái bề ngoài nhiều lần nên ta tôn trọng sự đơn giản đó.
Ta thấy biểu hiện của hắn rất tức cười khi ta tiết lộ rằng hắn là người con trai lạ nhất mà ta từng gặp. Ta có thể tưởng tượng được cái tướng hắn cứ tò mò cở nào khi nhận text của ta. Haha cho đáng đời! Curiosity kills the cat! Ừ mà hắn bảo rất may mắn hắn không phải con mèo. Haha cũng giống lắm chứ, không cách nào chứng minh được thì phải! Ráng chịu đi hắn ơi!
Công nhận hắn không màu mè như nhiều người con trai khác. Ta cũng tự nhiên bên cạnh hắn, câu nệ làm gì...hắn có biết đâu? Haha, con trai có ai hồn nhiên không ta nhỉ? Trời! có lẻ là hắn đấy! Lần đầu tiên mới gặp 1 thằng con trai lớn mà...hồn nhiên...hahaha...tía má ơi! Con xĩu!!!!
Ta nghĩ sau vẻ yêu đời của hắn chắc cũng có ít nhiều nổi buồn vì sự mất mát đó, ta có lẻ muốn biết như sợ sự tò mò của mình khơi dậy nổi đau thầm của hắn chăng. Ta chỉ muốn chia sẽ, học hỏi thêm như 1 người bạn tốt.
Haha biết hắn lâu rồi, mới nói chuyện chừng 2 tuần...toàn trên trời dưới đất mà ta cảm thấy rất thân với hắn. Có lẻ hắn có cái duyên ngầm gì gì đó. Hắn có nhiều bạn, có lẻ điều là bạn tốt vì hắn không xấu với ai hết. Nói thì nói vậy đừng tưởng hắn có nhiều điểm tốt nhé! Kẻ hay gian lận nhất in hs đấy! Trời ạ! còn khoe với ta là hắn "dạy" thằng bạn program calculator để cheat! Ta nói hắn sai, là không tốt. Hắn ráng cãi lại còn nói: "thì cũng có cái tốt chứ sao không, xấu thì tại thằng bạn cheat, nhưng good là vì nó làm bài điểm cao." Vâng! hắn đấy! Lý luận hằm bà lằng, cái gì cũng nói được, miễn ta gật cho qua là hắn cũng chạy luôn dù biết lý luận con...mèo. Cứ ham ăn hiếp ta! Ta không nhìn thấy hắn...xạo thì chắc ta...đui. Mà có điều hắn hiền khô. Ta bảo sai mà hắn có sai thì thôi, không cãi nữa! Tuy có điều cứ bảo ta yếu xiều. Haha, ai bảo hắn cao rồi còn ham work out hoài làm chi, ta làm sao strong bằng. Ta tức cái thân ròm của mình quá đành hẹn hắn học võ xong, cuối semester sẽ "oánh" hắn tơi bời. Ngon lắm! Hãy đợi đấy!
Haha ta phải đi rồi, gnight hắn!
IceeHeart
Đêm!
Lại nhín chút ít thời gian viết về hắn. Haha, hắn mà biết được chắc cười ta thúi đầu. Nếu không chắc trốn ta luôn quá, oh well.
Hắn buồn cười ghê! Dám bảo ta phải lucky lắm thì hắn mới cook cho ta. Mèn! Ta chắc unlucky vì lở ăn vô rồi...ngủm thì ai nuôi dạy nhóc con của ta chứ! Hứ! Ta thèm lắm sao?
Hắn ngày mai thi, ta cũng vậy haha, both math tests. Khủng khiếp quá! đầu óc ta dạo này xì lô tango luôn! Hoạt động không đúng chổ.
Hắn có biết ta thích làm bạn với hắn ko nhỉ? Chắc ko! Ta chỉ là 1 người khác hắn quen thôi! That's okay!
Hihi tửng chút xíu rồi phải đi học bài, ngày mai thua điểm hắn...chắc ta độn thổ...
IceeHeart
Sao khi làm xong tất cả công việc, ta nhìn lại mình và chợt nhận ra cuộc đời ta đơn điệu quá! Hắn thì khác, không có gánh nặng giống ta và hắn còn trẻ nên không thể hiểu được ta. Too soon!
Ta biết cuối cùng hắn và ta nên chỉ dừng lại ở ranh giới bạn bè vì chúng tôi không cùng chung 1 thế giới. Hắn thi'ch bay nhảy thì bay nhảy, còn tôi lúc nào cũng chỉ đứng nhìn khi với trái tim rỉ máu và đôi cánh bất lực. Ta không muốn kéo hắn vào thế giới gông cùm của tôi và cũng không thể dễ dàng thoát ra để hòa nhập vào cuộc đời của hắn. Ta nghĩ làm bạn cũng không hẳn không tốt vì hắn là người tốt.
Khi nhìn lại cuộc đời mình ta lại tiếc nuối những ngày mình để mất, ngày xưa thì tự do nhưng lại tự mình bó buột mình vào vòng lẩn quẩn. Bây giờ thì lại muốn được free. Hihihi mâu thuẩn quá phải không?
Hắn ơi! đừng vô tình quá làm ta thích hắn chứ! Ta nghĩ hắn cũng thích ta hơn mức tình bạn. Ta ơi! đừng khờ dại nhé ta!
Trời ạ! ta sợ ta luôn! chưa gì mà cứ freak out! Đúng là bị rắn cắng nên thấy cọng dây cũng...hihihihi hỏng khoái mà.
Hihihi...ai biểu ta cứ muốn hắn thích ta rồi được thì lại sợ...đúng là điên!
Từ đầu khi quen hắn ta đã biết ko có kết quả mà...setting myself up for failure? probably!
Um...ta làm như hắn sắp hỏi ta marry hắn ko bằng...hihihi còn đang làm bạn...tongue.gif
Trời ạ! Ta sắp tửng rồi thì phải...gotta stop overthinking!
BangTam
Dang! I just feel so frustrated tonight. Well...I guess let's talk about the fun part of today to get my mind off of things.
We went sledding today. It was so much fun. I've never played in the rain before and he took me out. I feel so short wearing flats around him (no choice though unless I want to fall and kill myself.) He's 6 foot and I'm like only 5'3 , what a big difference.
Anyways, I can't believe I beat him up today, punched him on the face twice. Haha, no wonder he called me fiesty. Well, I'd prefer spunky but whatever.
He wouldn't let me practice my MA. moves on him though. No fun! and I need the practice! A LOT!
It was freezing when we were done. Haha I loved playing in the rain except for a few (like 7) thorns got stuck to my hand. OUCH! And he so tried to drop me into a water puddle ...I got all wet and dirty afterwards. YUCK!
But overall, it was fun!!!!
I'm glad he likes me and I like him but I guess we'll play it by ear and see how things goes. I hope we still could be good friends at least smile.gif
IceeHeart
Hắn không đến ta buồn nhìn khung cửa
Bóng mùa thu thấp thoáng trước hiên nhà
Cõi lòng chợt úa vàng theo chiếc lá
Cơn gió chiều trầm mặc lướt ngang qua

Ta không đến hắn có nhìn nắng héo
Phía chân trời cánh nhạn lạc đường bay
Chưa vương vấn hay không buồn níu kéo
Để nổi buồn cô đọng mắt mi cay

Hắn không đến ta thèm vòng tay ấm
Xua tan dùm cái lại buổi chiều nay
Ta không đến cuộc đời đâu trôi chậm
Ta xa rồi trái đất vẫn còn quay
IceeHeart
Hắn!
Cuối cùng hắn cũng nói với ta điều ta muốn hắn nói nhưng ta vẫn hiểu rõ ta với hắn ko có kết quả. Chúng ta quá khác nhau và ta có thể nhìn được rằng dù có cùng nhau đi chung trên 1 con đường thì cuối cùng vẫn là ngã rẻ.
Tuy vậy nhưng ta và hắn vẫn cứ là bạn, rồi chuyện gì tới sẽ tới...có lẻ là nếu ko thử thì làm sao biết có thể hay ko thể.
Hắn ạ! Ta chảnh lắm! Đừng để "rơi vào vực thẳm tình yêu" với ta nhé! Còn ta ư! Có lẻ sẽ cố gắng để ko vướng vào nữa dù hắn có dễ thương cách mấy thì cũng vậy. Ta nói với hắn rằng ta sợ lắm, ta không dám tin vào tình yêu vì trái tim ta nát bấy...haha. Trái tim hắn chắc chưa bị nhừ nhưng có lẻ cũng có ít lần bị trầy xướt...ta nói trước nghen, đừng giao trái tim cho ta đấy! Ko có bảo hiểm là kể như...đi đời.
Hắn có biết ko? ta rất thích có người trò chuyện với ta như hắn, và vui vẻ vô tư bên hắn. smile.gif Thanks again for the friendship!
IceeHeart
Ta muốn gom nắng lại
soi sáng chuổi ngày dài
để giọt sương thầm lặng
không rơi vào đêm nay!

Hắn à! đêm lạnh lắm
ta chong đèn 1 mình
trãi lòng trên trang giấy
giữa dòng đời lặng thinh

Ta chờ vì sao mọc
Lung linh 1 góc đời
Ô hay, vì sao khóc?
Nhòa nhạt cả bầu trời?
.....
Ta muốn gom nắng lại
soi sáng chuổi ngày dài
Hắn à! đêm lạnh lắm
Sương rơi vào mắt cay !
IceeHeart
Hắn!
Ta có lẻ sắp phải xa hắn rồi vì ta sợ hắn...hihihi. Ừ trái tim khù khờ của ta vẫn không biết...tởn mà. Có lẻ ta sẽ chỉ làm bạn với hắn...vậy thôi.
I cannot afford to lose in this game even though I knew the results from the start.
Oh well...life goes on.
IceeHeart
Đêm,
Ngày mai ta made plans với hắn.
Hm...hắn finally cook dinner cho ta. Hopefully đi coi sunset với hắn luôn but...probably not 'cause ngày mai ta còn phải dẫn nhóc đi chơi với Amanda nữa. Hắn có biết ta struggle như thế nào để balance everything ko? hopefully hắn appreciate những điều ta làm.
Đêm nay hắn có game, ta ko đi được, hắn scored 2 goals...hihihi how exciting. smile.gif
Sorry nha hắn, ta ko always be there được.
Mai ta lại có test and a ton of assignments due so phải làm bài, học bài mà giờ này còn ngồi gỏ lốc cốc. Đợi hắn text cho ta biết 2nd game của hắn ra sao. hihi
Thôi bây giờ phải đi học bài ko thôi chắc ngày mai ta đem gậy về nhà là chết.
99 nhé ta, và cả hắn nữa!
IceeHeart
thôi xa rồi

lại thêm 1 trang khép hững hờ
tâm sự lại chất chồng tâm sự
chưa bén hơi hiển nhiên là....tình củ
thôi xa rồi, kỷ niệm nhé! vẫy tay.

chút ngọt bùi pha lẫn lắm đắng cay
niềm vui đã vội hòa dòng nước mắt
ta cố cắn răng mình thật chặt!
thôi xa rồi! thương nhớ gởi về đâu?

đêm sương rơi, ướt riêng 1 mái đầu
áo ai đó trên vai, lòng lạnh quá
hơi thở ấy còn nồng trên môi, má
thôi xa rồi! ai vuốt suối tóc ngoan?

IceeHeart
hm... ta bệnh rồi...tía má ơi! ở nhà chán quá, chắc đi ngủ...
hắn và ta cuối cùng chỉ dating...hahaha no more no less. buồn 1 chút.
ta lại muốn trở lại cái hồi chưa date trở lại, just me and noone around. that actually sounds pretty okay.
Ngủ nghen ta, mệt rồi đấy.
IceeHeart
1 năm mới, nhìn lại những cái đi qua...những người còn ở lại quanh mình...trong lòng chợt bình yên lạ. Có lẻ cái củ không đi thì cái mới sẽ không tìm đến.
Đã bao lâu rồi ko nói chuyện với hắn nhỉ...hình như trong cái bận rộn của ngày thường ta đã không bận tâm đến.
Đêm thật bình yên, giữa bóng tối ta không cảm thấy lẻ loi vì ta biết chỉ chốc lát bình minh lại đến và ngày mới sẽ bắt đầu. Ngày mai còn biết bao nhiêu công việc đang chờ nên ta phải phấn đấu lên. Buồn nhiều, khờ dại nhiều mơ mộng nhiều không khiến cho người ta hạnh phúc được. Thực thế một chút nhé ta. Sắp phải bắt đầu cuộc hành trình mới cho riêng mình rồi. smile.gif hihihi đi ngủ...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.